Rỗi hơi (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

batman1

Thành viên gạo cội
Tham gia
8/9/14
Bài viết
5,776
Được thích
9,819
Nhìn vào danh sách "Thành viên có số lượng bài viết cao nhất tháng" giật mình vì mình rỗi hơi quá. Nhưng cũng được an ủi rằng có vị còn rỗi hơi gấp đôi mình.

danhsach.jpg
 
Nhìn vào danh sách "Thành viên có số lượng bài viết cao nhất tháng" giật mình vì mình rỗi hơi quá. Nhưng cũng được an ủi rằng có vị còn rỗi hơi gấp đôi mình.
Nếu tính luôn các bài trong các box không phải chuyên môn (không được thống kê) thì có khi gấp 2,5 hay gấp 3 ấy chứ
 
Nhà ở VN làm quái gì có cái chim-nì.
Nhà nào khá giả thì có cái 'tum' ở trên để cầu may mắn.

Một cảnh trong phim Mary Poppins
(bài Chim Chim Cheree khá vui)

1609166796797.png
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bên Ba lan có anh ơi. Tôi gởi Skype cái que thông nòng qua bên đó để hỗ trợ
Cũng tùy mà anh. Nhà Việt Nam có thể có ống khói, nhà Ba Lan có thể không có. Chỉ khi nhà mặt đất muốn đốt lửa trong nhà, vd. ở phòng khách thì mới phải xây ống khói để dẫn khói ra khỏi nhà. Nhà Việt nhưng bắt chước kiểu Tây thì cũng có thể có lò đốt với ống khói. Nhưng ở Việt Nam không lạnh lắm nên cũng chả có dịp đốt lò. Nếu có cũng chỉ là để "khoe" thôi.
Thường những nhà xưa cũ thì có đốt lửa sưởi trong nhà. Bây giờ thì người ta sưởi bằng nước nóng. Hệ thống nước nóng công cộng được dẫn tới từng nhà. Nhà tự xây nhiều nhà làm hệ thống sưởi nóng của riêng mình.
Đấy là ống khói của lò đốt mà khi xem phim ta thấy người ta bỏ củi vào đốt lò ở phòng khách. Còn hệ thống thông gió thì là chuyện khác, có trong bất cứ tòa chung cư, công sở nào, ở Việt Nam hay Ba Lan đều có.
 
Rỗi hơi thiệt ấy chứ. Cả ngày đâu có mần chi.
 
:D :D Nguyên do sâu xa là thằng viêm phổi Vũ HánG mà thôi, phải vậy các bạn hỉ!
$$$$@
 
Cũng tùy mà anh. Nhà Việt Nam có thể có ống khói, nhà Ba Lan có thể không có. Chỉ khi nhà mặt đất muốn đốt lửa trong nhà, vd. ở phòng khách thì mới phải xây ống khói để dẫn khói ra khỏi nhà.
Nhà VN bây giờ sang lắm, dẫu không có lò sưởi đốt than đốt củi cũng có ống khói, thông xuống cái máy hút đặt ngay trên bếp lò ga. Không chỉ hút khói mà còn hút mùi dầu mỡ chiên xào các thứ. Hà huống dân tình thường nấu/ rán món Hắc Toàn Phong
 
...Nhưng cũng được an ủi rằng có vị còn rỗi hơi gấp đôi mình.
.
Tại vì bác thổi hơi nào hơi nấy dài vài chục giây. Bác tìm lại mấy bài của mình xem.
Người khác thổi hơi 1-2 giây thôi nên được nhiều lần.
 
.
Tại vì bác thổi hơi nào hơi nấy dài vài chục giây. Bác tìm lại mấy bài của mình xem.
Người khác thổi hơi 1-2 giây thôi nên được nhiều lần.
Nhưng người ta tính số lần thôi. Mà cô ấy làm gì biết ai thổi hơi ngắn hơi dài. Cô ấy mà nhìn vào thì lại lấy những người như tôi làm tấm gương cho bác á. Kiểu: "Người ta cũng biết chơi, biết vui, nhưng có mức độ ... Tôi chỉ mong ông được một nửa như người ta ..." :D
 
Nhưng người ta tính số lần thôi. Mà cô ấy làm gì biết ai thổi hơi ngắn hơi dài. Cô ấy mà nhìn vào thì lại lấy những người như tôi làm tấm gương cho bác á. Kiểu: "Người ta cũng biết chơi, biết vui, nhưng có mức độ ... Tôi chỉ mong ông được một nửa như người ta ..." :D
Câu chuyện một nửa:
Hai chàng đi chơi bãi biển. Họ nhặt được một cái lọ và khi mở nút ra họ đã giải thoát một vị thần. Để trả ơn, vị thần cho họ ba điều ước.
- Nhưng chỉ một người ước thôi. Người kia đương nhiên hưởng gấp hai người lên tiếng ước.
Thế là hai anh choảng nhau để buộc người kia lên tiếng.
Cuối cùng, anh yếu hơn đành đưa cái mặt sưng vù lên tiếng:
- Thứ nhất, ước được một chục em chơn dài đẹp như tiên nga làm hầu phục vụ.
- Tốt, anh kia sẽ đơcj hai chục em. Vị thần trả lời
- Thứ hai, ước được "của quý" dài hai gang tay. Anh chàng sưng mặt nói.
- Được, anh kia sẽ được bốn gang. Vị thần mỉm cười.
- Thứ ba, ước "của quý" bi giờ ngắn lại phân nửa... :p
 
- Thứ nhất .. Vị thần trả lời
- Thứ hai .. Vị thần mỉm cười.
- Thứ ba, ước .. ngắn lại phân nửa...
Tôi e là nếu vị thần không biết làm toán sẽ không biết gấp đôi của "ngắn lại phân nửa" là bao nhiêu, phải làm gì, hết cười luôn.
 
Hơi rỗi:

. . . . CON BA BA THỨ TƯ
Ba ba sáu tháng tuổi bơi bơi
Sáng lại chiều mày cứ thế chơi
Suất sáng mươi trùn no bữa chén
Chiều thì ‘Tổng hợp’ ấy mày xơi
 
Câu chuyện một nửa:
Hai chàng đi chơi bãi biển. Họ nhặt được một cái lọ và khi mở nút ra họ đã giải thoát một vị thần. Để trả ơn, vị thần cho họ ba điều ước.
- Nhưng chỉ một người ước thôi. Người kia đương nhiên hưởng gấp hai người lên tiếng ước.
Thế là hai anh choảng nhau để buộc người kia lên tiếng.
Cuối cùng, anh yếu hơn đành đưa cái mặt sưng vù lên tiếng:
- Thứ nhất, ước được một chục em chơn dài đẹp như tiên nga làm hầu phục vụ.
- Tốt, anh kia sẽ đơcj hai chục em. Vị thần trả lời
- Thứ hai, ước được "của quý" dài hai gang tay. Anh chàng sưng mặt nói.
- Được, anh kia sẽ được bốn gang. Vị thần mỉm cười.
- Thứ ba, ước "của quý" bi giờ ngắn lại phân nửa... :p
Thế ngay từ điều thứ 2, anh kia ước ngắn lại phân nửa không được sao mà phải phí điều thứ 3?
 
Thế ngay từ điều thứ 2, anh kia ước ngắn lại phân nửa không được sao mà phải phí điều thứ 3?
Giả sử trước khi ước là bằng nhau và bằng 1
- Chưa ước: 1 - 1
- Ước lần 2: 2 - 4
- Ước lần 3: 1 - ?
Dấu ? vì không biết gấp đôi của phân nửa là gì, chả lẽ 1/ 2 * 2 = 1 --> 1- 4. Mà từ 4 thành 4 thì đâu có "ngắn lại". Thế nên ông thần đèn chấp nhận chui trở vào đèn thôi
 
Thế ngay từ điều thứ 2, anh kia ước ngắn lại phân nửa không được sao mà phải phí điều thứ 3?
Phải có vốn lớn (2 gang tay) mới dám mất 1/2 chứ.

...
- Ước lần 3: 1 - ?
Dấu ? vì không biết gấp đôi của phân nửa là gì, chả lẽ 1/ 2 * 2 = 1 --> 1- 4. Mà từ 4 thành 4 thì đâu có "ngắn lại". Thế nên ông thần đèn chấp nhận chui trở vào đèn thôi
Do tôi chủ quan nên câu ấy mất tính chất toán.
Nếu nói "của quý thụt mất một nửa" thì có lẽ rõ hơn.
---> có số một thì dễ tính hai lần một là hai. Hai nửa là trọn hết.

Chú: tuy nhiên anh chàng thứ hai vẫn có thể cãi "hai lần theo lũy tiến": 1/2 * 1/2 = 1/4
 
Tôi e là nếu vị thần không biết làm toán sẽ không biết gấp đôi của "ngắn lại phân nửa" là bao nhiêu, phải làm gì, hết cười luôn.
Tôi nghĩ là vị thần biết làm Toán, nhưng ông quên định nghĩa khái niệm. Thế nào là "hưởng gấp hai người lên tiếng ước"? "Gấp hai" nghĩa là gì?
Tôi e rằng vị thần phải quay lại vào chai. Và 30 chân dài thiên nga với hành lý sẵn sàng lên đường đi phục vụ cũng rất buồn. Mất việc ở phút chót thời cô Vy. Còn gì đen hơn thế!
 

Ban mai thức dậy tuyết giăng đầy

Tất cả bầu trời xám với mây

Góc nhỏ dày bông màu trắng xóa

Đây kìa lạnh lẽo chốn trời tây.​

(Nhại thơ người khác]​
$$$$@
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chú: tuy nhiên anh chàng thứ hai vẫn có thể cãi "hai lần theo lũy tiến": 1/2 * 1/2 = 1/4
Luỹ tiến 1/4 thì còn 3/4. Túi 3 gang còn đựng 1 số vàng bạc đủ giàu, chứ cái ấy ba gang chỉ khổ ông thợ may
"Gấp hai" nghĩa là gì?
Tôi e rằng vị thần phải quay lại vào chai. Và 30 chân dài thiên nga với hành lý sẵn sàng lên đường đi phục vụ cũng rất buồn. Mất việc ở phút chót thời cô Vy. Còn gì đen hơn thế!
Tôi cũng cho rằng ông thần sẽ lúng túng và chấp nhận chui vào chai. Toán giỏi gặp đề phi logic.
 
Tôi nghĩ là vị thần biết làm Toán, nhưng ông quên định nghĩa khái niệm. Thế nào là "hưởng gấp hai người lên tiếng ước"? "Gấp hai" nghĩa là gì?
...

Luỹ tiến 1/4 thì còn 3/4. Túi 3 gang còn đựng 1 số vàng bạc đủ giàu, chứ cái ấy ba gang chỉ khổ ông thợ may
...
.
Thôi được, trở về nguyên bản vậy.
Theo đúng bản chính thì câu cuối, anh ta đòi "mất đi một hòn..."
Nhưng theo quan niệm mới, có một số trường hợp mất cả hai vẫn làm việc được, cho nên tôi sửa thành mất theo độ dài.
Cái này gọi là "outsmart myself" (khôn mà không ngoan)
 
.
Cái này gọi là "outsmart myself" (khôn mà không ngoan)
Cũng xui cho anh gặp chuyên gia phân tích database. Dữ liệu đầu vào có vấn đề thì có 2 việc:
- Đồng ý thì tư vấn phương pháp sửa cấu trúc database và phương án chỉnh sửa dữ liệu (giá chót 500 USD/ manday cho consultant)
- Đồng ý thì thực hiện phương án đó (200 USD/ manday cho coder và leader). 99% là đồng ý vì cái tư vấn trên đã gài sao cho khó làm, thuê người khác không được.

Đồng ý 2 mục trên thì miễn phí khảo sát phân tích, không đồng ý thì trả 2000 USD công khảo sát của chuyên gia.
 
Cũng xui cho anh gặp chuyên gia phân tích database. Dữ liệu đầu vào có vấn đề thì có 2 việc:
- Đồng ý thì tư vấn phương pháp sửa cấu trúc database và phương án chỉnh sửa dữ liệu (giá chót 500 USD/ manday cho consultant)
- Đồng ý thì thực hiện phương án đó (200 USD/ manday cho coder và leader). 99% là đồng ý vì cái tư vấn trên đã gài sao cho khó làm, thuê người khác không được.

Đồng ý 2 mục trên thì miễn phí khảo sát phân tích, không đồng ý thì trả 2000 USD công khảo sát của chuyên gia.
Không đơn giản vậy.
Nếu Business System và Database được thiết kế đàng hoàng thì về sau giao công việc cho bất cứ chuyên gia nào cũng được.
Nếu để cho coder/leader chủ động từ đầu đến cuối thì về sau chả giao được cho ai cả. Đó là chưa kể khả năng họ hiểu sai công việc khá cao. Thường thì dân lập trình không chịu khó tìm hiểu về tổ chức cho nên mới có cái công việc gọi là Business Analyst (ngưới này chuyên phân tách đường lối của công việc). Bạn để ý sẽ thấy có nhiều bài ở đây, tôi chỉ mách cho thấy "nếu làm như thế thì sẽ ...".

Dân lập trình thường chủ quan, cho rằng mình viết ai cũng hiểu. Bằng chứng là ở đây bạn thấy có nhiều code cả mấy chục dòng mà không có lấy một lời chú thích. Lại có những code hoành tráng, ít nhất là trên 200% thực sự nhu cầu. Vấn đề lắm khi chỉ giản dị đọc dữ liệu, xào dữ liệu, ghi dữ liệu mà code options cả đống, error catch cả đống, pointer API tùm lum. Chưa chắc cuối cùng đã rẻ.

Ít nhất, dân Systems Analysts chuyên nghiệp có thể đồng ý với bạn tầm vực rõ rệt của hệ thống. Đại khái:
1. tầm vực chính của vấn đề là A. Nếu chỉ gói gọn trong đó thì hệ thống sẽ bảo đảm trong vòng thời gian bảo đảm.
2. tầm vực chính của vấn đề là A. Nếu nới rộng ra AA thì sẽ bảo đảm phát triển tương lai 5 năm. Nới ra AB thì sẽ phải chỉnh sửa nhẹ. Nới ra AAA thì bảo đảm tương lai 10 năm.
(hệ thốngn luôn luôn có chỉnh sửa tỏng lúc vận hành, đó là điều không cần phải nói. Ở trên ta nói chỉnh sửa lớn)
 
Tự kiểm điểm: Hôm qua đến nay, rỗi hơi thật.
 
Còn có người như tôi. Chẳng biết commet cái gì vì có biết gì đâu mà .... :(
 
:D :D HAPPY NEW YEAR
CHÚC mọi người vui hưởng phước lành
MỪNG ngày hạnh phúc với xuân xanh
NĂM qua khổ, hạn cùng tan biến
MỚI đến năm nay tấn đạt thành

:D

:D :D ĐÓN TÂN SỬU
Xuân này khá hẵn với xuân 2ua
Phúc lọc công danh tận nóc nhà
Đoàn tụ sum vầy con cháu chắc
An khang vạn sự đến fà fà. :D
 
Lần chỉnh sửa cuối:
HAPPY NEW YEAR
Torch aboriginal human merry gain blessing whole
Glad day cumquat blessing reach spring blue
Five over size limit together melt vary
New arrive five this ton achieve castle
 
HAPPY NEW YEAR
Torch aboriginal human merry gain blessing whole
Glad day cumquat blessing reach spring blue
Five over size limit together melt vary
New arrive five this ton achieve castle
Rỗi, nên thử dịch, và thấy người viết cho mình dịch còn rỗi hơn :P :P :P
Bài đã được tự động gộp:

Tự kiểm điểm là tình tiết giảm nhẹ. Vậy chắc chỉ bị phạt 1 ngày ngồi nhà, không đàn đúm ăn nhậu.
Lỡ tự phạt đi đám nhậu mà không uống rượu rồi thì sao giờ anh?
 
Lỡ tự phạt đi đám nhậu mà không uống rượu rồi thì sao giờ anh?
Theo tôi đoán thì hình phạt chỉ là ngồi nhà. Mà đã là ngồi nhà thì đương nhiên là không có cơ hội đàn đúm với các bợm nhậu. À quên, bạn nhậu. Không có phạt cấm đi đám nhậu mà chỉ phạt ngồi nhà. Ra khỏi nhà là lại vi phạm, bất kể có uống hay ăn gì không. Theo tôi được biết thì vi phạm trong thời gian thụ án là tình tiết tăng nặng.
Thôi thì biết làm sao. Thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đánh vào lòng thương của Tòa thôi. Đại loại là: bơm nhậu, à quên bạn nhậu, không có ai nhậu cùng, mong được hưởng khoan hồng, sớm trở về bù đắp cho bạn nhậu.
 
Ra khỏi nhà là lại vi phạm, bất kể có uống hay ăn gì không
Teng teng! Nhậu không cưng
Tao đang bị tòa cấm, không bay nhảy ra ngoài được
bộp bộp, thấy gì không, can 20 lít tao vừa mùa xong, 1 là mặc váy, 2 là cụm chai.
mịa, t chơi cả hai cho nó sang, gọi mấy thằng kia lại đây cho vui

Theo bác thì kịch bản trên có khả năng xảy ra không?
 
Theo tôi đoán thì hình phạt chỉ là ngồi nhà. Mà đã là ngồi nhà thì đương nhiên là không có cơ hội đàn đúm với các bợm nhậu. À quên, bạn nhậu. ...
Bợm tám bị phạt không cho lên mạng tán dóc còn khổ hơn bác ơi.
Trong thời gian phạt mà bị bắt quả tang vi phạm là tịch thu phôn, pát; khoá máy tính.
3 ngày không có máy mới hiểu mình ghiền tám đến mức nào.
 
Bợm tám bị phạt không cho lên mạng tán dóc còn khổ hơn bác ơi.
Trong thời gian phạt mà bị bắt quả tang vi phạm là tịch thu phôn, pát; khoá máy tính.
3 ngày không có máy mới hiểu mình ghiền tám đến mức nào.
Chả cần tịch thu gì đâu. Cứ rút cáp mạng ra là được.
 
Teng teng! Nhậu không cưng
Tao đang bị tòa cấm, không bay nhảy ra ngoài được
bộp bộp, thấy gì không, can 20 lít tao vừa mùa xong, 1 là mặc váy, 2 là cụm chai.
mịa, t chơi cả hai cho nó sang, gọi mấy thằng kia lại đây cho vui

Theo bác thì kịch bản trên có khả năng xảy ra không?
Đã là phong tỏa "nội bất xuất ngoại bất nhập" thì đâu còn liên lạc được với "sau bốn bức tường"?
 
Chả cần tịch thu gì đâu. Cứ rút cáp mạng ra là được.
Bác quên rồi. Bà xã tôi hơi yếu ba cái đồ chơi mới, nhưng không hiểu ai chỉ dẫn mà bả rành ba cái vụ cấm cản lắm. Bả biết cái phôn nó đâu cần cáp mạng. Nó dẫn dây (tether) luôn cho mấy máy còn được mờ.
Bởi vậy, bà xã tôi mỗi lần phạt bố con tôi thì cái phôn là đứng đầu bảng.
Thằng con tôi chỉ tịch thu một ngày là nó năn nỉ mẹ hết lời.
(lúc mẹ nó trả phôn lại, tôi để ý thấy nó mất cả tiếng đồng hồ chỉ để đọc tin nhắn - đúng là mình rỗi hơi nhưng không cách nào bì lại lớp trẻ)
 
Bác quên rồi. Bà xã tôi hơi yếu ba cái đồ chơi mới, nhưng không hiểu ai chỉ dẫn mà bả rành ba cái vụ cấm cản lắm. Bả biết cái phôn nó đâu cần cáp mạng. Nó dẫn dây (tether) luôn cho mấy máy còn được mờ.
Bởi vậy, bà xã tôi mỗi lần phạt bố con tôi thì cái phôn là đứng đầu bảng.
Thằng con tôi chỉ tịch thu một ngày là nó năn nỉ mẹ hết lời.
(lúc mẹ nó trả phôn lại, tôi để ý thấy nó mất cả tiếng đồng hồ chỉ để đọc tin nhắn - đúng là mình rỗi hơi nhưng không cách nào bì lại lớp trẻ)
Quạn trọng là sau đợt đó có ai ngoan ra không thôi bác. hay lại trở lên tinh vi hơn.
 
Bác quên rồi. Bà xã tôi hơi yếu ba cái đồ chơi mới, nhưng không hiểu ai chỉ dẫn mà bả rành ba cái vụ cấm cản lắm. Bả biết cái phôn nó đâu cần cáp mạng. Nó dẫn dây (tether) luôn cho mấy máy còn được mờ.
Bởi vậy, bà xã tôi mỗi lần phạt bố con tôi thì cái phôn là đứng đầu bảng.
Thằng con tôi chỉ tịch thu một ngày là nó năn nỉ mẹ hết lời.
(lúc mẹ nó trả phôn lại, tôi để ý thấy nó mất cả tiếng đồng hồ chỉ để đọc tin nhắn - đúng là mình rỗi hơi nhưng không cách nào bì lại lớp trẻ)
Bà nhà bác thế là rành công nghệ đấy chứ.
Thỉnh thoảng tôi đọc những tiêu đề: Cô XYZ ... Cộng đồng mạng lại dậy sóng. Thì ra cái gọi là cộng đồng mạng là những đứa như thằng con bác.
 
Quạn trọng là sau đợt đó có ai ngoan ra không thôi bác. hay lại trở lên tinh vi hơn.
Tinh vi gì? Chạy đâu cho thoát. Như bác VetMini nói thì bà nhà bác ấy chả cần học ngày học đêm mà rành công nghệ , láu cá như bác VetMini còn không qua nổi thì đừng có mơ. "Tòa" ngày nay giỏi lắm nhé, đừng khinh thường.
 
...
Thỉnh thoảng tôi đọc những tiêu đề: Cô XYZ ... Cộng đồng mạng lại dậy sóng. Thì ra cái gọi là cộng đồng mạng là những đứa như thằng con bác.
Tuổi trẻ bi giờ lạ lắm.
Hai anh chị hẹn hò ra quán cà phê. Ngồi quán, anh cầm phôn bấm bấm, chị cũng cầm phôn bấm bấm. Xong buổi cà phê anh chị chưa chắc có nhìn được mặt nhau xem sáng nay đã đánh răng chưa.
Những lời âu yếm yêu thương chúng trao đổi qua phôn hết rồi, đâu có cần nói tận mặt.
 
Tuổi trẻ bi giờ lạ lắm.
Hai anh chị hẹn hò ra quán cà phê. Ngồi quán, anh cầm phôn bấm bấm, chị cũng cầm phôn bấm bấm. Xong buổi cà phê anh chị chưa chắc có nhìn được mặt nhau xem sáng nay đã đánh răng chưa.
Những lời âu yếm yêu thương chúng trao đổi qua phôn hết rồi, đâu có cần nói tận mặt.
Cũng lạ. Con người có thể viết rất nhiều, nhưng khi gặp nhau lại chả nói được gì. Không nói được với nhau lời nào, không nghe giọng yêu thương, ngồi với nhau 5 phút là cắm mặt vào phôn. Rồi sẽ có ngày gặp nhau, với bố mẹ, bạn bè, người yêu thương, chỉ có một câu ngắn gọn "hi".
 
Tuổi trẻ bi giờ lạ lắm.
Hai anh chị hẹn hò ra quán cà phê. Ngồi quán, anh cầm phôn bấm bấm, chị cũng cầm phôn bấm bấm. Xong buổi cà phê anh chị chưa chắc có nhìn được mặt nhau xem sáng nay đã đánh răng chưa.
Những lời âu yếm yêu thương chúng trao đổi qua phôn hết rồi, đâu có cần nói tận mặt.
Dù cách nhau nhiều thế hệ nhưng bác nói cái này về tuổi trẻ đúng ghê nơi. :(
Khi nhà ai nấy ở thì có thể nấu cháo điện thoại với nhau (zalo, mess fb, skype, viber, imess, sms,...) hàng giờ. Hẹn ra cafe, công viên, nhà hàng, rạp phim,... thì nói với nhau không được chục câu. Có khi cũng muốn nói nhiều nhưng lại... hết chuyện để nói rồi còn đâu. Lợi bất cập hại. Quá chán !
 
Xin kính chào tất cả mọi người,
Trước hết OT xin kính chúc toàn thể mọi người một năm mới (theo Tây) một năm mới sức khỏe tốt & luôn hạnh phúc và thành công ạ.
Sau là OT xin thông báo đến thời điểm này OT đứng thứ 2 về "rỗi hơi" đứng đầu là chú Mỹ @ptm0412 ạ. hehehe :yahoo:


1609730238074.png
 
Hình như người Bác @VetMini muốn nhắc là Bác ấy :heart: cơ chú Mỹ ạ (không phải chú Mỹ).
Cũng đâu đó 1 phần chết tiệt, không chỗ nọ thì chỗ kia. Bác ấy chỉ iu ct thôi.
"rỗi hơi" đứng đầu là chú Mỹ @ptm0412 ạ.
Rỗi hơi cũng có mấy loại, rỗi hơi hành người khác, rỗi hơi cho bị hành và rỗi hơi từ chối bị hành
 
Chết tiệt chứ hiền nhân gì đâu anh!
Phiên bản bạn nói là
Trường đồ tri mã lực
Cửu xử thức “Hiền Nhân”

Trong ấy, từ "hiền" thực ra theo nghĩa cổ thì là người có tài, không hẳn "hiền đức" như ngày nay người ta hiểu.

Phiên bản tôi muốn nói là
Trường đồ tri mã lực,
Sự cửu kiến nhân tâm.

Theo ý này, tôi muốn ám chỉ chủ thớt "tử tế" hơn tôi. Nhiều bài tôi chẳng muón xía vào nhưng bác ấy vẫn kien nhẫn dẫn dắt chi tiết.
 
Theo ý này, tôi muốn ám chỉ chủ thớt "tử tế" hơn tôi. Nhiều bài tôi chẳng muón xía vào nhưng bác ấy vẫn kien nhẫn dẫn dắt chi tiết.
Việc này thì tôi thua, tôi chỉ có thể kiên nhẫn với người muốn nghe, muốn hiểu thôi. Quan trọng hơn là nghe xong, hiểu xong mà thực hành theo thì sẽ có lần sau. Còn anh thì thua chắc rồi, nhân tâm gì giờ này nữa, cháo, à quên hủ tíu tâm can tỳ phế gì đó bị ế phải đóng cửa mất rồi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
... hủ tíu tâm can tỳ phế gì đó bị ế phải đóng cửa mất rồi.
Theo tôi thì không phải bị ế.
Mà là do tiền chỗ đắt quá. Vốn cái xe hủ tíu mà tôi nói nó nằm trong cái nhóm ăn chiều tối và khuya ở trước cổng rạp hát Minh Châu (cuối đường Nguyễn Văn Trỗi. Ngày xưa là rạp Văn Lang, đường Trương Minh Giảng - tôi là lớp xưa, tôi nói địa điểm SG không theo quận như thế hệ trẻ và thế hệ di cư bây giờ)
Về sau người ta dẹp rạp để lập thương xá, mấy quán hàng bị dẹp hết, và không đủ sở hụi để tìm chỗ mới.
Theo nguyên tắc kế toán quản lý, tiền chỗ thuộc về phí cố định (fixed cost), tiền nguyên liệu hủ tíu thuộc về phí biến thiên (lưu động/ variable cost). Hủ tíu lòng hạng tôi ăn không đủ lời ròng (margin) để bao được phí cố định. Bắt buộc người ta phải thêm thắt này nọ để nâng lãi ròng.

(*) cái vụ thêm thắt chế biến nếu không khéo thì sẽ vướng vào cái lỗi mà người Tây họ gọi là "mần thịt con gà/ngỗng đẻ trứng vàng" (kill the golden goose). Nhiều chuyên gia món đặc sản Tây đã bắt đầu thất vọng với những món ăn được mệnh danh là ô-then-tít ở Việt Nam.
 
(*) cái vụ thêm thắt chế biến nếu không khéo thì sẽ vướng vào cái lỗi mà người Tây họ gọi là "mần thịt con gà/ngỗng đẻ trứng vàng" (kill the golden goose). Nhiều chuyên gia món đặc sản Tây đã bắt đầu thất vọng với những món ăn được mệnh danh là ô-then-tít ở Việt Nam.
Đúng rồi. Lúc mẹ tôi còn, nấu bún riêu cho ăn chỉ có duy nhất cua và cà chua. Vậy mà ngon, bây giờ ra ngoài ăn thì thấy nào là huyết, nào là đậu hũ, miếng riêu cua nổi phềnh ngày xưa thì đúc với đủ thứ thành cục gì cứng như miếng chả. Cà chua thì ít còn thì cho màu.
À còn nữa, ở nhà nấu, kể cả nấu từ cua đồng (con rạm)hơi hơi lớn, hay từ con cáy bé tí, cũng lấy cây tăm tỉ mẩn gỡ hết gạch ra xào với cà chua, ăn vừa ngon vừa béo. Giờ còn đâu, ai siêng mà làm, toàn mua cua xay sẵn
 
Đúng rồi. Lúc mẹ tôi còn, nấu bún riêu cho ăn chỉ có duy nhất cua và cà chua.
À còn nữa, ở nhà nấu, kể cả nấu từ cua đồng (con rạm)hơi hơi lớn, hay từ con cáy bé tí, cũng lấy cây tăm tỉ mẩn gỡ hết gạch ra xào với cà chua, ăn vừa ngon vừa béo.
Đúng tuổi thơ của tôi. Thường là mẹ hoặc chị làm, nhưng tôi cũng từng gỡ gạch, và giã cua rồi lọc.
 
Đúng rồi. Lúc mẹ tôi còn, nấu bún riêu cho ăn chỉ có duy nhất cua và cà chua. Vậy mà ngon, bây giờ ra ngoài ăn thì thấy nào là huyết, nào là đậu hũ, miếng riêu cua nổi phềnh ngày xưa thì đúc với đủ thứ thành cục gì cứng như miếng chả. Cà chua thì ít còn thì cho màu.
À còn nữa, ở nhà nấu, kể cả nấu từ cua đồng (con rạm)hơi hơi lớn, hay từ con cáy bé tí, cũng lấy cây tăm tỉ mẩn gỡ hết gạch ra xào với cà chua, ăn vừa ngon vừa béo. Giờ còn đâu, ai siêng mà làm, toàn mua cua xay sẵn
Con rạm tôi gọi là con khác. Hình vuông hơn cua đồng, và dẹp hơn, vỏ/mai không cứng bằng cua đồng. Rang muối ăn cả vỏ lẫn chân rất ngon.
Cua đồng thì Mẹ tôi đem về bắt anh em tôi giã. Đem ra nấu canh rau đay, ăn với dưa mắm hay cà pháo rất bắt. Hay nấu nước riêu (một loại nước chấm) và đổ bánh đúc chấm ăn.
Bạn cũng biết con cáy nhỉ. Tôi cứ ngỡ người Nam không biết nó. Nước mắm cáy và mắm cáy là đặc sản Bắc Ninh. Nước mắm cáy chế ít cà cuống, ăn với bánh cuốn (tráng kiểu Bắc) quá ngon.
 
Nước mắm cáy chế ít cà cuống, ăn với bánh cuốn (tráng kiểu Bắc) quá ngon.
Cho tới tận giờ tôi chỉ thích những món dân dã ngày xưa. Canh cua mùng tơi, chả cá. Nhớ hồi 1995 về ViệtNam khi nói chuyện nói là thích chả cá. Thế là hôm sau các en dẫn tới một nhà hàng. Nhưng không phải "chả cá" mình thích. Cái chả cá mà tôi nói tới là cá giã nhuyễn rồi đúc thành chả cơ. Hay những lần các em dẫn đi ăn lẩu. Tôi cho tới tận giờ không hiểu sao người ta thích cái gọi là "lẩu". Đi với các em các cháu nhưng cứ muốn gọi bún, gọi phở, gọi nem thôi. Tôi chả thấy gì hay ho ở cái gọi là "nồi lẩu". Bánh cuốn thì đến nhà hàng nổi tiếng hóa ra là bánh tráng dầy, mang ra "một tập" dính với nhau. Cái tôi thích hồi xưa là bánh tráng mỏng dính với ít nhân cuộn lại rồi cắt thành 3, rắc tí hành phi. Sang thì nước chấm có tí cà cuống. Đả đảo bánh tráng dầy xếp thành tệp (không cuốn)
 
Cho tới tận giờ tôi chỉ thích những món dân dã ngày xưa. Canh cua mùng tơi, chả cá. Nhớ hồi 1995 về ViệtNam khi nói chuyện nói là thích chả cá. Thế là hôm sau các en dẫn tới một nhà hàng. Nhưng không phải "chả cá" mình thích. Cái chả cá mà tôi nói tới là cá giã nhuyễn rồi đúc thành chả cơ. Hay những lần các em dẫn đi ăn lẩu. Tôi cho tới tận giờ không hiểu sao người ta thích cái gọi là "lẩu". Đi với các em các cháu nhưng cứ muốn gọi bún, gọi phở, gọi nem thôi. Tôi chả thấy gì hay ho ở cái gọi là "nồi lẩu". Bánh cuốn thì đến nhà hàng nổi tiếng hóa ra là bánh tráng dầy, mang ra "một tập" dính với nhau. Cái tôi thích hồi xưa là bánh tráng mỏng dính với ít nhân cuộn lại rồi cắt thành 3, rắc tí hành phi. Sang thì nước chấm có tí cà cuống. Đả đảo bánh tráng dầy xếp thành tệp (không cuốn)
1. chả cá kiểu bác nói cthì cũng như hủ tíu lòng của tôi. Tuyệ chủng vì không thể cạnh tranh.
2. cái "lẩu" vốn xuất xứ từ món ăn Tầu. Hồi xưa nó rẻ vì một món ăn được nhiều người. Nhưng bây giờ nó chế biến nhiều cho nên không còn rẻ nữa.
3. bánh ấy thực ra tên chính thức là "bánh ướt". Nhiều người Nam không biết bánh cuốn Bắc cho nên gọi sai nó là bánh cuốn, thành tên luôn.
 
Bạn cũng biết con cáy nhỉ. Tôi cứ ngỡ người Nam không biết nó.
Tôi người Bắc mờ. Ba tôi Ninh Bình, má tôi Nam Định, di cư năm 54 đến năm 1956 mới cưới, sanh chị em tôi trong này. Món bánh đúc má tôi làm cũng khác với đi ăn ngoài: ngâm gạo nguyên hột với vôi rồi nấu chứ không xay thành bột. Nhớ cả món giò heo giả cầy, cả món canh chua cá nấu mẻ. Hai món nấu mẻ này có cả chuối xanh và nước màu trắng sữa chứ không trong vắt như bây giờ đi ăn tiệm.
 
Tôi người Bắc mờ. Ba tôi Ninh Bình, má tôi Nam Định, di cư năm 54 đến năm 1956 mới cưới, sanh chị em tôi trong này. Món bánh đúc má tôi làm cũng khác với đi ăn ngoài: ngâm gạo nguyên hột với vôi rồi nấu chứ không xay thành bột. Nhớ cả món giò heo giả cầy, cả món canh chua cá nấu mẻ. Hai món nấu mẻ này có cả chuối xanh và nước màu trắng sữa chứ không trong vắt như bây giờ đi ăn tiệm.
.
Bạn không nhớ món thịt đông dưa muối sao?
Mẹ tôi ngày xưa nấu canh chua với sấu. Về sau, cây sấu ở trong Nam trở nên hàng "kiếm không ra" mới nấu với me.
Chuối xanh thì tôi nhớ nhất món bún ốc.
 
.
Bạn không nhớ món thịt đông dưa muối sao?
Nhớ chứ nhớ chứ, nhưng tôi trước giờ không thích dưa cải chua. Thịt đông hồi xưa đâu cần tủ lạnh, cứ thịt mỡ giò heo, đùi heo kho rồi bỏ vào gạc măng giê là tự nó đông. Cơm nóng xắn 1 cục bỏ vào nó tan nước ra 1 chút ngấm vào cơm ngon lắm. Bây giờ heo nuôi siêu nạc nên mua thịt nấu đông phải chọn kỹ nó mới chịu đông.
Còn nữa:
- Món giò thủ, giò đùi nhà tự bó
- Món nem trộn thính với thịt heo sống và bì luộc. Thực ra không hẳn sống mà là đã nhúng nguyên tảng vào nồi nước sôi. Chỉ nhúng 1 phút, thái ra còn đỏ nguyên bên trong. Bóp tỏi vào là nó se mặt. Chỉ có bì là luộc chín và thái sợi. Món này phải tự tay ba tôi làm thì ông mới chịu.
- Món canh cua rau đay và mướp. Rau đay giờ hơi hiếm ở trong Gò vấp.
- Cháo xương đầu heo: Ít tiền nên không mua thịt mua sườn gì nhiều, xương đầu heo là rẻ nhất: thịt lóc ra hết rồi còn cái xương hàm răng trắng nhởn, và cái sọ, may ra đi sớm mà lựa kỹ thì còn được dính chút thịt. Ấy vậy mà nấu cháo ngọt vô cùng, chất keo trong xương ra nhiều đến nỗi có cảm giác 2 mép dính với nhau, 3 anh em trai ăn sạch cả cháy (do nấu nồi to đảo không tới đáy). Cái hàm răng chặt ra thì mút những cái tuỷ răng!

Còn nhiều thứ để nhớ chứ lỵ.
 
Cũng đâu đó 1 phần chết tiệt, không chỗ nọ thì chỗ kia. Bác ấy chỉ iu ct thôi.

Rỗi hơi cũng có mấy loại, rỗi hơi hành người khác, rỗi hơi cho bị hành và rỗi hơi từ chối bị hành
Con xin trân trọng thông báo với chú Mỹ rằng thì là: tại thời điểm ngày 5 tháng 1 lúc 12h36 thành tích của chú Mỹ đã chính thức về nhìiiiiii chú Mỹ nhé. :yahoo:

1609824968470.png
 
Con xin trân trọng thông báo với chú Mỹ rằng thì là: tại thời điểm ngày 5 tháng 1 lúc 12h36 thành tích của chú Mỹ đã chính thức về nhìiiiiii chú Mỹ nhé. :yahoo:
Cố đừng để bị mắng nhé, lão ấy mắng cho 4 phát vuốt mặt không kịp là xuống hạng ngay
 
:D :D :D Hơi rỗi!
$$$$@
 

File đính kèm

  • CV 06.jpg
    CV 06.jpg
    70.2 KB · Đọc: 20
Con xin trân trọng thông báo với chú Mỹ rằng thì là: tại thời điểm ngày 5 tháng 1 lúc 12h36 thành tích của chú Mỹ đã chính thức về nhìiiiiii chú Mỹ nhé. :yahoo:

View attachment 252448
30 chưa phải là Tết, mới mùng 5 thôi mà. Mời mình đi ăn mừng đê
Bài đã được tự động gộp:

Cố đừng để bị mắng nhé, lão ấy mắng cho 4 phát vuốt mặt không kịp là xuống hạng ngay
Theo như cái sự hiểu biết cao ngất trời của cháu thì lão ý hiền khô vì thế mà nhiều người yêu lém,hihi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
(Thobakgale) Người Nam Phi rất thông minh. Tuy nhiên, nước Hậu sang c5 là quá kém rồi, thường xảy ra trong thể loại cờ chớp hoặc đối phương đang buồn ngủ hoặc đang quáng. :D
Như nếu là bạn, thì bạn sẽ đi nước nào (lúc rỗi)
Cụ thể ở trường hợp này hệ số Ello của mình đang hơn đối thủ 200 điểm mà.
 
Như nếu là bạn, thì bạn sẽ đi nước nào (lúc rỗi)
Cụ thể ở trường hợp này hệ số Ello của mình đang hơn đối thủ 200 điểm mà.
Dạ con tính gần, không có tính xa. Đổi Hậu chi bằng đổi Mã để hóa giải tình thế ngay rồi hạ hồi phân giải tiếp.
Con thấy bác hay giải trí bằng môn cờ Quốc tế này nên khi có dịp thuận lợi con cũng xin thỉnh giáo bác một phen! Nếu đánh cờ chậm con đánh không lại thì con thách đấu bác cờ nhanh nhé, he he.
 
Con thấy bác hay giải trí bằng môn cờ Quốc tế này nên khi có dịp thuận lợi con cũng xin thỉnh giáo bác một phen! Nếu đánh cờ chậm con đánh không lại thì con thách đấu bác cờ nhanh nhé, he he.
Mình chưa qua trường lớp bài bản nên đánh cờ chớp toàn thua!
Mình hay chơi những ván 10 phút (+ thêm 10 gy cho 1 nước đi)
 
30 chưa phải là Tết, mới mùng 5 thôi mà.
Bây giờ đã lên tỷ số 45-42 rồi. Ở đấy mà "30 chưa phải là Tết"

roihoi.jpg

"Đường dài mới biết ngựa hay" thì đúng rồi. Nhưng đường phía trước còn dài lắm mà ngựa già bây giờ đã thở dốc ở đằng sau thì càng đi càng tụt sau ngựa trẻ thôi. :D
 
Bây giờ đã lên tỷ số 45-42 rồi. Ở đấy mà "30 chưa phải là Tết"

View attachment 252463

"Đường dài mới biết ngựa hay" thì đúng rồi. Nhưng đường phía trước còn dài lắm mà ngựa già bây giờ đã thở dốc ở đằng sau thì càng đi càng tụt sau ngựa trẻ thôi. :D
Hô hô, thế ở nước ngoài bác có gói bánh trưng ko, đã bao lâu rồi bác chưa ăn bánh trưng.
 
Bây giờ đã lên tỷ số 45-42 rồi. Ở đấy mà "30 chưa phải là Tết"

View attachment 252463

"Đường dài mới biết ngựa hay" thì đúng rồi. Nhưng đường phía trước còn dài lắm mà ngựa già bây giờ đã thở dốc ở đằng sau thì càng đi càng tụt sau ngựa trẻ thôi. :D
Con chào Bác,
Mấy ngày nghỉ lễ vừa rồi đúng là con ăn với nằm như con heo ấy Bác ạ và bọn trẻ giờ đây cũng đã biết chạy biết nhảy rồi nữa nên con cũng rảnh thật, một phần là con giờ cũng hay thức khuya hơn trước một chút.
Dạ, con nói thật là con ngựa trẻ cũng cảm thấy đuối dần rồi Bác ơi, vì giờ thời điểm cuối năm công việc của con cũng bận, mấy bữa nay con cũng hay vào GPE quá nên rảnh rảnh dừng tay một lúc là con cũng thấy nhớ nhớ. A mấy bữa nay mỗi lần vào y rằng con là cứ rình dập coi xem chú Mỹ làm gì để chọc Chú ấy Bác ạ.. hú hú hú...
Ở đây ngoài kiến thức về Excel còn có rất nhiều kiến thức khác và chuyện để trao đổi nên chắc chắn là mấy hôm nữa con bị tụt tốp thê thảm thôi Bác ạ..
Con cảm ơn Bác đã tạo ra chủ đề thực sự mang tính thư giãn cao này.
Con chúc Bác luôn vui khỏe ạ.
 
Bây giờ đã lên tỷ số 45-42 rồi. Ở đấy mà "30 chưa phải là Tết"
"Đường dài mới biết ngựa hay" thì đúng rồi. Nhưng đường phía trước còn dài lắm mà ngựa già bây giờ đã thở dốc ở đằng sau thì càng đi càng tụt sau ngựa trẻ thôi. :D
Thở dốc thì cũng có anh, nhưng chẳng lẽ chơi chiêu "mắng 4 bài" để vượt lên lại. Cũng an ủi là còn bảng thứ hai mà "tiểu thư đầu bảng 1" kia không dám chụp hình.
Ngoài ra còn nhân vật ở bài 1 của anh nữa, lão ấy cũng nhiều chiêu lắm.
 
Thở dốc thì cũng có anh, ...
Thở dốc thì chú Mỹ còn không thể che dấu được trẻ con huống chi là dấu những người cùng hội những người cao tuổi ... --=0
nhưng chẳng lẽ chơi chiêu "mắng 4 bài" để vượt lên lại
Con cũng nhường chú Mỹ hơi nhiều rồi đới, bởi có nhiều bài 'khẽ nhắc nhở' con nhưng con chỉ thả tim thôi mà không ý kiến đâu đới, ví dụ nho nhỏ đây ạ:
@!>><

-----------
À chú Mỹ chuyển qua đây đi chú Mỹ , bảo đảm sau khi chú Mỹ dẹp tan chỗ này chú lên TOP luôn :
||\

Cũng an ủi là còn bảng thứ hai mà "tiểu thư đầu bảng 1" kia không dám chụp hình
Bảng này không được coi là "rỗi hơi" nhé chú Mỹ --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Con cũng nhường chú Mỹ hơi nhiều rồi đới, bởi có nhiều bài 'khẽ nhắc nhở' con nhưng con chỉ thả tim thôi mà không ý kiến đâu đới,
Nhắc nhở chuyên môn, gợi ý tư duy, sửa lỗi code nhá! Không phải chơi chiêu nhá!
À chú Mỹ chuyển qua đây đi chú Mỹ , bảo đảm sau khi chú Mỹ dẹp tan chỗ này chú lên TOP luôn
Lúc này thì chưa rỗi hơi, vả lại phải có hứng. Thí dụ như mắng ai đó sẽ có hứng hơn.
Bảng này không được coi là "rỗi hơi" nhé chú Mỹ --=0
Nó là kết quả của rỗi hơi. Rỗi hơi không hiệu quả thì không có tên trong đó. Rỗi hơi để hành người khác cũng vậy.
 
Nhắc nhở chuyên môn, gợi ý tư duy, sửa lỗi code nhá! Không phải chơi chiêu nhá!
Thì đúng là nhắc nhở chuyên môn ạ, con cũng rất ủng hộ, vì hỏi bài phải nêu rõ vấn đề mong muôn ngay từ đầu, cứ làm xong lại sửa thì không bị mắng được coi là 'khẽ nhắc' mà :"'
Lúc này thì chưa rỗi hơi, vả lại phải có hứng. Thí dụ như mắng ai đó sẽ có hứng hơn.
Chú Mỹ qua bên đó mắng đứa nào lôi kéo rủ rê chú Mỹ sang xem thế nào ạ, chú không hứng nhưng cũng có thể sẽ bị ăn vạ tới cùng mà hứng bốc khói luôn ấy ạ.
:vampire:
Nó là kết quả của rỗi hơi. Rỗi hơi không hiệu quả thì không có tên trong đó. Rỗi hơi để hành người khác cũng vậy.
Rồi điểm này con thấy đúng, đúng rồi chú Mỹ nhé.
Mà bài nào con cũng thả tim ủng hộ chú Mỹ hết mình để giữ TOP đấy chú Mỹ cố lên nhéeee kakakakaka :yahoo:%$$
 
Hô hô, thế ở nước ngoài bác có gói bánh trưng ko, đã bao lâu rồi bác chưa ăn bánh trưng.
Ngay ở Hà Nội thôi bây giờ cũng khác ngày xưa rất nhiều. Ngày xưa tôi cũng từng đi mua lá dong, rồi về rửa. Sau đó mẹ và chị gái gói, các em ngồi xung quanh. Nhớ là có canh nồi bánh chưng thâu đêm. Nhưng mười mấy năm trước về chơi mẹ nói là bây giờ nhiều người không gói mà đặt gói thôi. Ở nước ngoài cũng chả mấy ai tự gói. Mua trong các cửa hàng của người Việt thôi.
 
Thở dốc thì cũng có anh, nhưng chẳng lẽ chơi chiêu "mắng 4 bài" để vượt lên lại. Cũng an ủi là còn bảng thứ hai mà "tiểu thư đầu bảng 1" kia không dám chụp hình.
Ngoài ra còn nhân vật ở bài 1 của anh nữa, lão ấy cũng nhiều chiêu lắm.
À, bên ấy thì đúng là anh vô địch rồi. Hơn hẳn mấy vòng nên chẳng ai dám nói là ăn may cả. Lão kia hiện cũng chỉ làm nền cho anh tỏa sáng thôi.
 
À, bên ấy thì đúng là anh vô địch rồi. Hơn hẳn mấy vòng nên chẳng ai dám nói là ăn may cả. Lão kia hiện cũng chỉ làm nền cho anh tỏa sáng thôi.
Bác ơi,trong con số đó để làm lên kỳ tích ấy đó ạ, con tin rằng số tim của con đóng góp vào có sức ảnh hướng không hề nhỏ , chú Mỹ nhỉ :kissing:
 
Nhưng chắc phải là người xứng đáng mới nhận được "mưa tim" như thế.
Dạ, đúng như vậy Bác ( giống như câu nói muốn nhận được thì phải cho đi Bác nhỉ - trong trường hợp này cho thật mà nhận ảo ) ,:"'
Công nhận Bác phát hiện thấy 'mưa tim' đó nhanh thật đó, không mấy khi có được những giây phút & khoảnh khắc thư giãn thỏa thích như này ạ (nhất là lại có những sự chênh lệch lớn về độ tuổi) , chú Mỹ chắc vì đua TOP mệt quá nên đi ngủ rồi ạ :xmashappy: ...
Con chào Bác,
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Rỗi túi bụi:
 

File đính kèm

  • CV 07.jpg
    CV 07.jpg
    72.1 KB · Đọc: 23
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
con tin rằng số tim của con đóng góp vào có sức ảnh hướng không hề nhỏ , chú Mỹ nhỉ :kissing:
giống như câu nói muốn nhận được thì phải cho đi Bác nhỉ - trong trường hợp này cho thật mà nhận ảo ) ,:"'
Ảo cũng được nếu như khi nhận có lưu lại được cái gì đó có ích. Chứ nhận rồi quên mất thì tim vô nghĩa như tim trong tô cháo thôi. Dù sao thì mưa tim đêm qua là có thật. :P :P
 
Con đoán thôi nhé. 20 nước đầu, 2 bên giằng co nhau quyết liệt, rình rập đủ thứ.
Sau màn đổi Hậu thì trắng vỡ toang cánh Vua rồi, khi họ đã không nhắm bắn từ xa được cánh vua bên đen (1 Hậu và dồn 2 xe). Trắng đổi Hậu mất chốt chặn ngay cung vua rồi anh em về cứu giá không kịp nữa. Một ván cờ nhanh, hay! Phần thắng nghiêng về bên đi hậu.

Tái bút: môn cờ này hiện tại con thấy ít người chơi, tối thiểu cũng nhận xét được địa phương mình sống. Thời con đã thấy ít rồi. Giờ phải nói là hiếm mới đúng. :(
 
Ảo cũng được nếu như khi nhận có lưu lại được cái gì đó có ích. Chứ nhận rồi quên mất thì tim vô nghĩa như tim trong tô cháo thôi. Dù sao thì mưa tim đêm qua là có thật. :p :p
Chú Mỹ còn cái file bằng khen này không ạ, cho con xin với chú.
Ah mà chú Mỹ tặng cho con đi, danh hiệu 'dỗi hơi' nhất trong bảy ngày đầu của tháng :D, chú Mỹ nhỉ hí hí.

Đăng bài trong chủ đề 'Đố vui vẽ biểu đồ có thưởng 2019' https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/Đố-vui-vẽ-biểu-đồ-có-thưởng-2019.145045/post-939368

Ủa mà mấy bữa nay, con không thấy chú Mỹ viết bài vậy, có chuyện gì không chú?
Chú Mỹ giữ gìn sức khỏe nhé.
 
Không phải cuộc thi, không phải thành tích, vậy có thể tặng không?

Mấy bữa nay không thấy chủ đề nào gây hứng hết
A, chú Mỹ đây rồi,
Câu trên con đã xin chú Mỹ rồi mà.
Vâng là do hứng không phải vì vấn đề gì, vậy con yên tâm rồi.
Cảm ơn chú Mỹ ạ.
 
File Publisher, có mở được không? Còn có cả font Vni-Maria phải chép theo nữa.
Vâng con cảm ơn chú Mỹ, thiếu font mafia thì con biết cách xử lý, còn thiếu ứng dụng gì để đọc nếu ứng dụng free thì chắc là được còn ứng dụng mất phí các anh IT cấm chú ạ.
 
Vâng con cảm ơn chú Mỹ, thiếu font mafia thì con biết cách xử lý, còn thiếu ứng dụng gì để đọc nếu ứng dụng free thì chắc là được còn ứng dụng mất phí các anh IT cấm chú ạ.
Publisher là 1 phần của bộ Office, nếu cài Office full sẽ có
 
Ối. Giờ có cả phông chơi cần nữa cơ à.
Úi OT gõ nhầm phím, r và f nó ngay gần nhau @befaint ah, cảm ơn Bạn hihi.
Bài đã được tự động gộp:

Publisher là 1 phần của bộ Office, nếu cài Office full sẽ có
Thế con không có ứng dụng này rồi bản office của con chỉ 'office business' thôi chú Mỹ ơi, hic..
 
Với Publisher có thể thiết kế name card, label (nhãn), thiệp chúc mừng gập đôi gập 3, prochure, leaflet (tờ rơi), thiết kế trang in gập đôi 4 trang, 8 trang, 16 trang, 32 trang (in trang 1 & 16, 2 & 15, 3& 14, .... ), banner cỡ lớn, lịch tháng, ... và tất nhiên là certificate form

1610119365667.png
 

File đính kèm

  • 1610119023600.png
    1610119023600.png
    325.5 KB · Đọc: 9
Lần chỉnh sửa cuối:
Với Publisher có thể thiết kế name card, label (nhãn), thiệp chúc mừng gập đôi gập 3, prochure, leaflet (tờ rơi), thiết kế trang in gập đôi 4 trang, 8 trang, 16 trang, 32 trang (in trang 1 & 16, 2 & 15, 3& 14, .... ), banner cỡ lớn, lịch tháng, ... và tất nhiên là certificate form

View attachment 252668
Chú Mỹ siêu nhỉ, món gì cũng hay
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom