Quocgiacan, Anh đã bỏ cuộc chơi ?

Liên hệ QC
Mình chưa đọc bài đó nên hổng biết chuyện gì đã xảy ra. Ngẫm cũng tiếc

Mình hay có mặt trên GPE.COM mà cũng chưa lần đọc bài đó luôn!

Mà chắc không vì 1 ai đó mà bạn í buông GPE.COM đâu; Trên đây còn nhiều người để iêu & để ghét mà

/-(ẹn sớm gặp lại bạn hiền!
 
Bài nầy hay lắm! chỉ có cô Thanh Thúy mới nói được tiếng lòng của cả bài (Ba Mẹ em nói vậy và thích bài nầy lắm)
Mời Cô Chú Bác Anh Chị phút thư giản qua hai bài: Tiếng xưa, và Cho người vào cuộc chiến (nhạc trước 75, như minh họa giúp tấm lòng của chị bebanhbeo) theo link:
- Tiếng xưa: https://drive.google.com/open?id=148Z0nhz4zRegANM2lRPhJrH84evZRuIV
- Cho người vào cuộc chiến: https://drive.google.com/open?id=1SysVHD8XuFQaztAeKUFDkugM9yc8lneO
hihi ^o^
Trời! Không ngờ con nhỏ bé tí ti này mà tâm hồn cũng thâm sâu, khó dò dữ à nha.
Mấy bài em gởi links nói thiệt lòng không phải gu của chị (đừng buồn, mỗi người, mỗi thế hệ đều có gu riêng mà). Nhưng miễn là thầy quocgiacan thích thì chị cũng thích luôn, dù có khó nghe cỡ nào cũng thích hết & sẽ vô cùng thích nữa là đằng khác :):):). Lúc thầy quocgiacan trở về nghe mấy bài em gởi links chắc là cảm động dữ lắm à nha, chắc là mọi người mừng mừng tủi tủi hen. Buồn một cái là chị lại chẳng có cơ hội chia vui với mọi người rồi.:(:(:(
Soi sáng cho em nè, thầy quocgiacan giỏi Excel lắm đó, chí ít cũng ngang ngữa hoặc thậm chí là hơn thầy em đó. Thấy thầy chị giỏi chưa, ganh tị đi! Em không còn nhiều cơ hội để ganh tị với chị nữa đâu, tranh thủ đi.:p

Chúc em học tập vui với đại gia đình GPE & thầy quocgiacan.
 
Trời! Không ngờ con nhỏ bé tí ti này mà tâm hồn cũng thâm sâu, khó dò dữ à nha.
Mấy bài em gởi links nói thiệt lòng không phải gu của chị (đừng buồn, mỗi người, mỗi thế hệ đều có gu riêng mà). Nhưng miễn là thầy quocgiacan thích thì chị cũng thích luôn, dù có khó nghe cỡ nào cũng thích hết & sẽ vô cùng thích nữa là đằng khác :):):). Lúc thầy quocgiacan trở về nghe mấy bài em gởi links chắc là cảm động dữ lắm à nha, chắc là mọi người mừng mừng tủi tủi hen. Buồn một cái là chị lại chẳng có cơ hội chia vui với mọi người rồi.:(:(:(
Soi sáng cho em nè, thầy quocgiacan giỏi Excel lắm đó, chí ít cũng ngang ngữa hoặc thậm chí là hơn thầy em đó. Thấy thầy chị giỏi chưa, ganh tị đi! Em không còn nhiều cơ hội để ganh tị với chị nữa đâu, tranh thủ đi.:p

Chúc em học tập vui với đại gia đình GPE & thầy quocgiacan.
hihi ^o^, Ba em ko thích so đọ với ai hết, Ba em chỉ thích so với chính bản thân Ba ngày hôm qua thui chị! (Ba em thường nói vậy đó)
 
Em đọc hết các bài trên nhưng hổng hỉu gì hết! nhưng em nghĩ chắc thầy của chị nếu đúng như chị nói thì không nhỏ mọn chấp nhất gì đâu, vì Chúa nhân từ còn bị đóng đinh trên Thập giá mà, thì sá gì một lời nói như gió thoảng mây bay của một con người tội lỗi. Quan trọng là cái tâm phải chính đáng, thì hành động và lời nói chính đáng. Còn ai mạt sát người khác thì họ tự hạ thấp giá trị mình thui chị à! hổng bít em nghĩ vậy đúng ko!!? hihi ^o^

Hết chỗ chơi rồi giờ chuyển qua nghề giảng đạo hở con nỡm.

Chuyện gì xảy ra mình cũng chả biết. Mà đã gió thoảng thì để yên cho gió nó đưa hết những cái ô uế đi. Không nên đề cập đến tội lỗi hay giá trị gì hết.
 
Hết chỗ chơi rồi giờ chuyển qua nghề giảng đạo hở con nỡm.

Chuyện gì xảy ra mình cũng chả biết. Mà đã gió thoảng thì để yên cho gió nó đưa hết những cái ô uế đi. Không nên đề cập đến tội lỗi hay giá trị gì hết.
hihi ^o^ anh vui quá.
 
Em đọc hết các bài trên nhưng hổng hỉu gì hết! nhưng em nghĩ chắc thầy của chị nếu đúng như chị nói thì không nhỏ mọn chấp nhất gì đâu, vì Chúa nhân từ còn bị đóng đinh trên Thập giá mà, thì sá gì một lời nói như gió thoảng mây bay của một con người tội lỗi. Quan trọng là cái tâm phải chính đáng, thì hành động và lời nói chính đáng. Còn ai mạt sát người khác thì họ tự hạ thấp giá trị mình thui chị à! hổng bít em nghĩ vậy đúng ko!!? hihi ^o^
Hoàn toàn đồng ý với em, give me five! (Đập tay nhau vì tư tưởng lớn gặp nhau nè) :D
Mà nè, đừng "thèo lẽo" lại với thầy quocgiacan nghen (just joking!). Chuyện chả đáng để ổng phải biết. Thầy quocgiacan chỉ để dành làm những việc lớn lao, vĩ đại & to tát như giúp đỡ thành viên GPE mà thôi.
Nhưng mà chị không ưa nổi mấy dạng người như vậy, đem người khác ra đùa 1 cách vô ý thức, đùa quá trớn kiểu vậy vừa không vui, vừa dễ làm chị nổi lửa:mad::mad::mad:. Mà khi chị nổi lửa rồi là rất dễ bạo lực, điều mà chị luôn luôn kiềm chế rất nhiều mỗi khi mất khôn.:(:(:(
Hổng biết dạo này ổng ra sao rồi hen??? Có vui không??? Có khỏe không??? Sống có tốt không??? Có nhớ chị không??? Chị thì nhớ ổng rất là nhiều, nhiều vô cùng! (đừng tin, chị nói xạo đó:p)
Mà nè nhỏ, em cũng bên đạo à. Đi xưng tội chưa đấy cô nương??? Chị mới đi xưng tội hôm qua xong, đọc 3 kinh Kính Mừng đền tội. 3 kinh thì nhằm nhò gì với chị, mỗi ngày chị đọc cả trăm kinh ấy chứ, thấy chị mày giỏi hông, khen đi! :p Nhớ là CN này đi 2 lễ nghen cô nương. Nói cho chị biết, em cầu xin gì ở Chúa Hài Đồng nhân dịp Giáng Sinh nè. Nếu ông già Noel cho em 1 điều ước, em sẽ ước gì???
Mà nè, em biết cách lần hạt không, chỉ chị với coi, chị hỏi mẹ chị thì mẹ chị trả lời sao sao ấy, chả hiểu mô tê gì "hết chơn hết chọi", rốt cuộc là vẫn chưa biết cách lần hạt dù sắp "vô quan tài nằm".:(:(:( Mà chắc em còn nhỏ nên cũng không biết đâu, hỏi cầu may vậy mà, không hy vọng là có câu trả lời. Nếu có dịp, để chị hỏi người khác vậy.
Chúc em luôn vui.
 
Mà nè, em biết cách lần hạt không, chỉ chị với coi, chị hỏi mẹ chị thì mẹ chị trả lời sao sao ấy, chả hiểu mô tê gì "hết chơn hết chọi", rốt cuộc là vẫn chưa biết cách lần hạt dù sắp "vô quan tài nằm".:(:(:( Mà chắc em còn nhỏ nên cũng không biết đâu, hỏi cầu may vậy mà, không hy vọng là có câu trả lời. Nếu có dịp, để chị hỏi người khác vậy.
Chúc em luôn vui.
Chị xem cái nầy nè:
đọc theo sẽ quen. hihi ^o^
 
Hết chỗ chơi rồi giờ chuyển qua nghề giảng đạo hở con nỡm.
Chuyện gì xảy ra mình cũng chả biết. Mà đã gió thoảng thì để yên cho gió nó đưa hết những cái ô uế đi. Không nên đề cập đến tội lỗi hay giá trị gì hết.
Bác ơi,
Xin lỗi bác con hỏi ngu câu ni, con nỡm là con gì thế bác. Phiền bác giải thích rồi ạ.
Chân thành cảm ơn bác.
Chúc bác luôn vui
 
Bài nầy hay lắm! chỉ có cô Thanh Thúy mới nói được tiếng lòng của cả bài (Ba Mẹ em nói vậy và thích bài nầy lắm)
Mời Cô Chú Bác Anh Chị phút thư giản qua hai bài: Tiếng xưa, và Cho người vào cuộc chiến (nhạc trước 75, như minh họa giúp tấm lòng của chị bebanhbeo) theo link:
- Tiếng xưa: https://drive.google.com/open?id=148Z0nhz4zRegANM2lRPhJrH84evZRuIV
- Cho người vào cuộc chiến: https://drive.google.com/open?id=1SysVHD8XuFQaztAeKUFDkugM9yc8lneO
hihi ^o^
Mộng Thường là từ chữ Ru khúc mộng thường hay là chuyện tình mộng thường ?
16 tuổi làm được công thức mảng excel, nghe nhạc Thanh Thúy trước năm 75 ?
Thanh Thúy là giọng hát liêu trai mà cỡ 40 nghe còn muốn chạy.
Hề hề ,hổng phải 16 đâu. Cũng phải là mười sáu nhân ba :)
 
Đó là fương ngữ & có thể tìm ngay trên mạng đi!
 
Mình hay có mặt trên GPE.COM mà cũng chưa lần đọc bài đó luôn!
Mà chắc không vì 1 ai đó mà bạn í buông GPE.COM đâu;
Bác Hoang2013 yên tâm đi, thầy quocgiacan sẽ không vì chuyện đó mà buông bỏ GPE đâu, con chắc chắn đó. Thầy theo đạo Chúa nên cũng nhân từ như Chúa thôi, chắc chắn cũng không nhỏ mọn, chấp nhất mấy kẻ "rãnh rỗi sinh nông nỗi" làm chi đâu bác. Con đảm bảo là dù thầy không ở GPE nhưng tâm thầy sẽ luôn hướng về GPE đó bác. Người đi nhưng lòng vẫn ở lại.
Trên đây còn nhiều người để iêu & để ghét mà
Hổng biết thầy iêu hay ghét con ha???:(:(:(
/-(ẹn sớm gặp lại bạn hiền!
Sẽ sớm thôi bác à. Ngày vui đoàn tụ sẽ không còn xa đâu.:)
Mà bác cho con hỏi ngu câu ni /-( nghĩa là gì thế bác. Phiền bác rồi ạ.
Chúc bác 1 mùa giáng sinh an lành, vui vẻ, hạnh phúc & tràn đầy hồng ân.
Chúc bác Hoang2013 luôn vui.
 
Mộng Thường là từ chữ Ru khúc mộng thường hay là chuyện tình mộng thường ?
16 tuổi làm được công thức mảng excel, nghe nhạc Thanh Thúy trước năm 75 ?
Thanh Thúy là giọng hát liêu trai mà cỡ 40 nghe còn muốn chạy.
Hề hề ,hổng phải 16 đâu. Cũng phải là mười sáu nhân ba :)
hihi ^o^, mấy bản trên là Ba Mẹ em bỉu em load về cho Ba Mẹ nghe, chứ em nghe được khúc đầu, đoạn sau ngủ rùi!! đúng như anh nói giọng của Cổ liêu trai mà!!
còn tên em, em nghe nói Mẹ em thích các bài hát của Ông ca nhạc sĩ Nhật Trường - Trần Thiện Thanh, đặt tên theo một bài hát nào đó của Ông ấy.
hihi ^o^ em cũng chưa nghe.
Còn công thức nào là công thức mảng vậy anh? thấy Ba em dạy làm sao thì em copy i chang vậy đó.
 
hihi ^o^, mấy bản trên là Ba Mẹ em bỉu em load về cho Ba Mẹ nghe, chứ em nghe được khúc đầu, đoạn sau ngủ rùi!! đúng như anh nói giọng của Cổ liêu trai mà!!
còn tên em, em nghe nói Mẹ em thích các bài hát của Ông ca nhạc sĩ Nhật Trường - Trần Thiện Thanh, đặt tên theo một bài hát nào đó của Ông ấy.
hihi ^o^ em cũng chưa nghe.
Còn công thức nào là công thức mảng vậy anh? thấy Ba em dạy làm sao thì em copy i chang vậy đó.
Bài tân nhạc tiếng xưa của Dương Thiệu Tước được nhiều ca sĩ trình bày, mà có lẽ hợp với Thanh Thúy hơn với nỗi buồn man mác.
Tuy nhiên có một bài tân cổ tiếng xưa do Minh Vương-Thanh Kim Huệ hát thì thôi rồi, hổng biết nói sao.
Thôi thì mượn câu của Trần văn Khuê vậy: Nghe hay nhức xương
 
Bài nầy hay lắm! chỉ có cô Thanh Thúy mới nói được tiếng lòng của cả bài (Ba Mẹ em nói vậy và thích bài nầy lắm)
16 tuổi làm được công thức mảng excel, nghe nhạc Thanh Thúy trước năm 75 ?
Thanh Thúy là giọng hát liêu trai mà cỡ 40 nghe còn muốn chạy.
Bạn Ca Điền Tâm à, vậy là bạn đọc sót rồi, Mộng Thường nó có nói ở post #19 của nó là bài đó Ba Mẹ nó nói vậy & thích bài đó lắm. Nó có nói nó thích đâu nà, mình đây nghe bài đó còn không nuốt nổi huống hồ chi nó, cái thế hệ 10X đa phần thì chỉ có thích nghe nhạc "mì ăn liền" thôi. Phần lớn càng nhỏ thì càng dễ dãi (đôi khi đến bừa bãi) trong gu thưởng thức âm nhạc, chỉ có người lớn tuổi như ba mẹ nó hay thầy quocgiacan mới "gừng càng già càng cay" thui. Giới trẻ bây giờ đa phần chỉ quan tâm đến xì căng đan của thần tượng của chúng thôi chứ còn quên mất phải quan tâm đến cái tài thật sự của người nghệ sĩ rồi. Mình đây cũng là một người bừa bãi, dễ dãi trong gu thưởng thức âm nhạc đấy thôi.:(:(:(
Mộng Thường là từ chữ Ru khúc mộng thường hay là chuyện tình mộng thường ?
Mình thì nghĩ Mộng Thường là Mộng bình thường, đôi khi người ta mong ước 1 mộng ước rất bình thường mà có đạt được đâu??? Chẳng hạn như yêu thương 1 người & mong rằng nơi trái tim họ cũng có 1 chỗ thật ấm áp dành cho mình. Đôi khi mộng bình thường thật đấy nhưng lại vượt khỏi tầm với!
16 tuổi làm được công thức mảng excel
Đôi khi tài không cần đợi tuổi, chỉ có những người như mình ngần này tuổi mới đi học Excel thôi. Vả lại, Mộng Thường đã có ba nó "bảo kê" rồi nên chuyện nó viết công thức mảng rẹt rẹt là chuyện "mộng bình thường".
Giáng sinh an lành & hạnh phúc nghen anh!
Chúc anh Ca Điền Tâm luôn vui.
 
hihi ^o^, mấy bản trên là Ba Mẹ em bỉu em load về cho Ba Mẹ nghe, chứ em nghe được khúc đầu, đoạn sau ngủ rùi!! đúng như anh nói giọng của Cổ liêu trai mà!!
Đảm bảo em nghe hổng nổi đâu, chị đây nuốt nó còn chật vật huống chi là em. Mấy bài đó chỉ hợp với ba mẹ em & thầy quocgiacan thui.
Cho chị hỏi ngu 1 xíu, giọng liêu trai là giọng sao thế em, vẫn chưa mường tượng ra được.+-+-+-++-+-+-++-+-+-+
còn tên em, em nghe nói Mẹ em thích các bài hát của Ông ca nhạc sĩ Nhật Trường - Trần Thiện Thanh, đặt tên theo một bài hát nào đó của Ông ấy.
hihi ^o^ em cũng chưa nghe.
Bài nào thế, hỏi mẹ em tựa đề xem, chị muốn nghe bài đó.
 
Bài tân nhạc tiếng xưa của Dương Thiệu Tước được nhiều ca sĩ trình bày, mà có lẽ hợp với Thanh Thúy hơn với nỗi buồn man mác.
Tuy nhiên có một bài tân cổ tiếng xưa do Minh Vương-Thanh Kim Huệ hát thì thôi rồi, hổng biết nói sao.
Thôi thì mượn câu của Trần văn Khuê vậy: Nghe hay nhức xương
Hay mà nhức xương thì thôi em hổng dám nghe đâu vì sợ... nhức xương.:D
 
hình như là nhạc xưa, nhạc tiền chiến hay nhạc gì gì đó, em hổng bít nữa! chỉ bít là Mẹ em thích. Chị lên google tìm xem sao.
hihi ^o^
Em nói không không thế rồi bắt chị lên gú gồ tìm thì có phải thách thức trí tuệ của chị rồi không??? Ai biết gì mà tìm hả cô nhóc của chị! Em cũng biết cách đánh đố người khác ớn!
 
Chị xem cái nầy nè:
đọc theo sẽ quen. hihi ^o^
Nè nhỏ, chị chỉ hỏi em cách lần hạt thôi mà, có phải hỏi cái khác đâu nà. Đại loại là chị hỏi đọc bao nhiêu kinh Kính Mừng, bao nhiêu Kinh Sáng Danh, bao nhiêu kinh Lạy Cha... ấy mà, làm sao để biết cách lần hạt Mân Côi thôi. Em biết thì trả lời ngắn gọn cho chị.
Thôi mà chắc em hổng biết đâu. Thôi vậy, để chị hỏi người khác. Cám ơn em.
Chúc em luôn vui.
 
Web KT
Back
Top Bottom