Quocgiacan, Anh đã bỏ cuộc chơi ?

Liên hệ QC

bebanhbeo

Thành viên thường trực
Tham gia
9/10/17
Bài viết
391
Được thích
338
Giới tính
Nữ
Lâu lắm rồi không thấy anh Chánh Quốc(quocgiacan) tham gia diễn đàn.
Hổng biết vì lý do gì ?
Trên diễn đàn GPE có rất nhiều người mà tôi vô cùng tôn trọng trong đó có Anh. Bởi sự hiểu biết và lòng ham học hỏi ở Anh, mà trên tất cả là sự nhiệt tình tận tụy giúp đỡ những người mới chập chững muốn tìm hiểu về Excel.
Với ngôn từ hài hước góp ý chân tình nhẹ nhàng, anh như ngọn đuốc soi sáng những vùng kiến thức u tối trong tôi.
Tôi học ở Anh không chỉ Excel mà còn những cái khác nữa.
Cám ơn diễn đàn đã cho tôi biết được nhiều người, trong đó có Anh.
Chúc Anh và gia đình một mùa Giáng Sinh An Lành và hạnh phúc !!!
……………………………………………….
Xin mượn mấy câu trong bài Tiếng Xưa của Dương Thiệu Tước:
Tiếc thay tại sao đành lỡ làng man mác,
Khói sương bay dịu dàng như tóc mây vương!
Dáng liễu mơ màng cung đàn nhỏ lệ Tầm Dương,
Ai đó tri âm biết cùng ?quocgiacan.png
 
Những bài như này nên (phải) đăng vào mục:
"Giao lưu Online"
thì hợp lý hơn.
 
Cám ơn Anh đã góp ý, in lưu ý cho lần sau :p
 
Những bài như này nên (phải) đăng vào mục:
"Giao lưu Online"
thì hợp lý hơn.

Tuy rằng tôi cũng nhìn nhận rằng "Giao Lưu Online" là đúng chỗ, nhưng nếu tôi đăng bài này thì toi vẫn đăng ở đây. Và các mót sẽ tuỳ tiện dời đi đâu đó nếu cần.

Lý do là đăng ở đây nó dễ đọc hơn. Bên Giao Lưu mấy thuở ngừoi ta chịu cuộn xuống.
 
Có lẽ khi Quốc Gia Cần thì anh mới xuất hiện chăng?
Mình cũng hay vào xem bài của quocgiacan để "soi", xem có giải pháp tối ưu hơn không (Thường là ít khi tìm ra cái tối ưu hơn)
Hy vọng anh vẫn mạnh khỏe và đang luyện công trên núi Bà Đen.
 
@ thớt:
Hình như tôi có đọc mang máng 1 bài nào đó mạt sát bạn này dữ lắm. Khong biết chuyện gì xảy ra. Hy vọng là tôi nhìn lầm.
QGC cũng là một người mà tôi mến.
Em nghĩ có một sự nhầm lẫn nào chăng bác Vẹt ?
Thành viên của diễn đàn đông, mỗi người tham gia đều có lý do riêng.
Tuy nhiên so với nhiều người, thì em thấy anh ấy cũng là thành viên tích cực
 
Đã giúp bạn di chuyển đề tài.

Đang mong chờ vào phiên bản mới sẽ không cho đăng bài ở chuyên mục này nữa vì sẽ phải chọn chuyên mục khi đăng bài
 
Lâu lắm rồi không thấy anh Chánh Quốc(quocgiacan) tham gia diễn đàn.
Hổng biết vì lý do gì ?
Trên diễn đàn GPE có rất nhiều người mà tôi vô cùng tôn trọng trong đó có Anh. Bởi sự hiểu biết và lòng ham học hỏi ở Anh, mà trên tất cả là sự nhiệt tình tận tụy giúp đỡ những người mới chập chững muốn tìm hiểu về Excel.
Với ngôn từ hài hước góp ý chân tình nhẹ nhàng, anh như ngọn đuốc soi sáng những vùng kiến thức u tối trong tôi.
Tôi học ở Anh không chỉ Excel mà còn những cái khác nữa.
Cám ơn diễn đàn đã cho tôi biết được nhiều người, trong đó có Anh.
Chúc Anh và gia đình một mùa Giáng Sinh An Lành và hạnh phúc !!!
……………………………………………….
Xin mượn mấy câu trong bài Tiếng Xưa của Dương Thiệu Tước:
Tiếc thay tại sao đành lỡ làng man mác,
Khói sương bay dịu dàng như tóc mây vương!
Dáng liễu mơ màng cung đàn nhỏ lệ Tầm Dương,
Ai đó tri âm biết cùng ?View attachment 188606
Chào bạn bebanhbeo,
Thật vui khi biết rằng mình với bạn cùng kính trọng 1 người, 1 người mà bao người cũng kính trọng.
Thầy quocgiacan là người mà mình yêu trọng nhất ở GPE đấy. Tấm lòng bao la, rộng lớn và vĩ đại của thầy thì khỏi phải bàn tới rồi, ai ai đều cũng biết hết. Thầy quocgiacan là người thầy đầu tiên của mình ở GPE đấy, là người nhẫn nại “dắt tay” mình những bước đầu chập chững với Excel. Có cái chắc thầy thất vọng về mình lắm lắm vì tới giờ mà Excel của mình chả tiến bộ nhiều mấy, vẫn còn lơ tơ mơ, làm phụ lòng người thầy kính yêu của mình rồi.:(:(:(
Có rất nhiều điều mình mù mờ nhưng mình biết chắc 1 điều rằng thầy quocgiacan sẽ không bao giờ bỏ GPE được đâu, mình thì có thể bỏ GPE nhưng chắc chắn thầy quocgiacan thì sẽ không bao giờ. Mình không dám nói là mình hiểu thầy quocgiacan nhưng mình tin chắc nịch như thế. Một người có lòng đam mê vô bờ bến với Excel & tận tụy không mệt mỏi với tha nhân như thầy quocgiacan thì sẽ không đời nào bỏ GPE, cá gì mình cũng cá thậm chí cả mạng sống của mình. Chắc là dạo này thầy bận bịu, lu bù đó (cuối năm mừ) nên mới tạm xa diễn đàn thôi, chắc lòng thầy cũng buồn đau đáu lắm đấy.
Cứ kiên trì chờ đi, chắc chắn thầy sẽ quay trở lại, không xa đâu, không biết lúc thầy quay trở lại GPE thì mình còn có cơ hội chia vui với mọi người không nhỉ???
Chúc bạn học tập vui với đại gia đình GPE & thầy quocgiacan.
p.s. thầy mình tên là Chánh Quốc à? Tên của thầy thiệt là vô cùng đẹp giống tâm hồn bao la, vĩ đại, cao lớn, chói lọi & rực rỡ như ánh dương của thầy vậy. Phiên bản Quốc trong tiếng Anh là Basil (Đất Nước) đó (thật ra chính xác nghĩa tiếng Anh của Basil là Royal/Kingly đại loại dịch là Hoàng Tộc/Đế Vương nên tương đương với từ Quốc của Việt Nam. Đây là 1 cái tên có ý nghĩa vô cùng cao quý đấy). Hôm nay đang buồn tự dưng vui vì biết tên người thầy mà lâu nay mình yêu trọng nhất GPE.:):):) Thầy kính yêu của em ơi, vậy là em biết tên của thầy rồi nhá, tên của thầy cũng cao quý & vương giả như chính con người của thầy vậy.:)
Sẵn dịp này, xin bạn cho mình gởi thầy mình lời chúc Noel & năm mới nghen cho dù lúc thầy đọc được lời chúc của mình thì đã qua Giáng Sinh & năm mới lâu lắm rồi. Nhưng thây kệ, mình kính trọng thầy thì mình cứ chúc thôi vì mình chẳng biết trong tương lai còn dịp nào để mình gởi lời chúc tới người thầy mà mình yêu trọng nữa không, chắc là không rồi!!!:(:(:(

...........................upload_2017-12-22_11-20-52.jpeg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@ thớt:
Hình như tôi có đọc mang máng 1 bài nào đó mạt sát bạn này dữ lắm. Khong biết chuyện gì xảy ra. Hy vọng là tôi nhìn lầm.
QGC cũng là một người mà tôi mến.
Bác VetMini ơi,
Con cũng có đọc bài đó rồi, thiệt là đọc xong đầu muốn nổi lửa luôn. Chả hiểu là thứ gì mà lại nặng lời với thầy quocgiacan nữa nên con đã hỏi cho ra lẽ rồi. Người mạt sát thầy quocgiacan thì mượn cớ là chỉ dịch vui thôi, chỉ đùa ấy mà nhưng cái đùa đó là cái đùa rất vô ý thức. Vui cũng có nhiều kiểu vui, vui theo kiểu của người đó thì... không vui tí ti nào. Chỉ cần là người con yêu trọng thì con sẽ không bao giờ để ai làm họ bị tổn thương đâu (một xíu xiu cũng không được), con sẽ bảo vệ họ tới cùng dù rằng chỉ là bằng ngôn ngữ của con thôi. Khi cần dùng đến thì ngôn ngữ của con rất là sắc bén, nhọn như dao đâm vậy đó bởi vì khi giận thì con mất khôn rất nhiều. Lúc con giận thì bị mất sạch sành sanh não nên không thể "Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", đôi khi con cũng khổ tâm vì chuyện này lắm lắm.:(:(:(
Chúc bác VetMini luôn khỏe mạnh, vui vẻ & hạnh phúc.
 
Em nghĩ có một sự nhầm lẫn nào chăng bác Vẹt ?
Thành viên của diễn đàn đông, mỗi người tham gia đều có lý do riêng.
Tuy nhiên so với nhiều người, thì em thấy anh ấy cũng là thành viên tích cực
100% là nhầm lẫn, người ta viện cớ là chỉ dịch vui để đùa thôi bạn à.
Bạn nói vầy mới chính xác nè - Tuy nhiên so với nhiều người, thì em thấy anh ấy cũng là thành viên vô cùng tích cực.
Chúc bạn học tập vui vẻ với đại gia đình GPE & thầy quocgiacan.
 
Lâu lắm rồi không thấy anh Chánh Quốc(quocgiacan) tham gia diễn đàn.
Hổng biết vì lý do gì ?
Trên diễn đàn GPE có rất nhiều người mà tôi vô cùng tôn trọng trong đó có Anh. Bởi sự hiểu biết và lòng ham học hỏi ở Anh, mà trên tất cả là sự nhiệt tình tận tụy giúp đỡ những người mới chập chững muốn tìm hiểu về Excel.
Với ngôn từ hài hước góp ý chân tình nhẹ nhàng, anh như ngọn đuốc soi sáng những vùng kiến thức u tối trong tôi.
Tôi học ở Anh không chỉ Excel mà còn những cái khác nữa.
Cám ơn diễn đàn đã cho tôi biết được nhiều người, trong đó có Anh.
Chúc Anh và gia đình một mùa Giáng Sinh An Lành và hạnh phúc !!!
……………………………………………….
quocgiacan cư trú tại quân 12.
Hiện nay, đang lên núi Chứa Chan hay núi Bà Đen gì đó để luyện công VBA.
Vài hôm nữa mới hạ sơn để về nhà ăn tết.
 
quocgiacan cư trú tại quân 12.
Hiện nay, đang lên núi Chứa Chan hay núi Bà Đen gì đó để luyện công VBA.
Vài hôm nữa mới hạ sơn để về nhà ăn tết.
Buồn thế! Vậy là con không có cơ hội được thầy quocgiacan chỉ VBA rồi vì mấy công thức thường còn "xử" không xong thì biết đến chừng nào mới "gặp gỡ" VBA.
Àh, bác be09 ơi, núi Chứa Chan & núi Bà Đen ở đâu thế ạ, có xa Sài Thành lắm không??? Nếu có dịp con cũng muốn đến đó cho bằng chị bằng em, chắc 2 núi đó hùng vĩ lắm phải không bác???
Chúc bác be09 luôn khỏe mạnh, vui vẻ & hạnh phúc.
 
Buồn thế! Vậy là con không có cơ hội được thầy quocgiacan chỉ VBA rồi vì mấy công thức thường còn "xử" không xong thì biết đến chừng nào mới "gặp gỡ" VBA.
Àh, bác be09 ơi, núi Chứa Chan & núi Bà Đen ở đâu thế ạ, có xa Sài Thành lắm không??? Nếu có dịp con cũng muốn đến đó cho bằng chị bằng em, chắc 2 núi đó hùng vĩ lắm phải không bác???
Chúc bác be09 luôn khỏe mạnh, vui vẻ & hạnh phúc.
- Từ thành phố Hồ Chí Minh theo Quốc lộ 22 đi Tây Ninh (đến Núi Bà Đen) khoảng 99 Km.
- Từ thành phố Hồ Chí Minh theo Quốc lộ 1 đi Xuân Lộc (đế Núi Chứa Chan) khoảng 100 Km.
 
- Từ thành phố Hồ Chí Minh theo Quốc lộ 22 đi Tây Ninh (đến Núi Bà Đen) khoảng 99 Km.
- Từ thành phố Hồ Chí Minh theo Quốc lộ 1 đi Xuân Lộc (đế Núi Chứa Chan) khoảng 100 Km.
Thế thì xa quá rồi bác be09 ơi, vậy là con biết chắc là con hổng có cơ hội đến đó rùi. :(:(:(
Mà bác cho con hỏi ngu câu này, sao lại phải đến Núi Chứa Chan & Núi Bà Đen để học VBA vậy, bộ học ở nhà (Sài Thành) không được à??? Sài Thành có phương tiện công nghệ đầy đủ, học phải hơn chứ bác, thầy quocgiacan nghĩ gì mà xuống tới tận 2 núi đó để học vậy ta??? Chắc là phải có lý do gì đó nhưng con nghĩ hổng có ra???_)()(-
Chúc bác be09 luôn vui.
 
Bác VetMini ơi,
Con cũng có đọc bài đó rồi, thiệt là đọc xong đầu muốn nổi lửa luôn. Chả hiểu là thứ gì mà lại nặng lời với thầy quocgiacan nữa nên con đã hỏi cho ra lẽ rồi. Người mạt sát thầy quocgiacan thì mượn cớ là chỉ dịch vui thôi, chỉ đùa ấy mà nhưng cái đùa đó là cái đùa rất vô ý thức. Vui cũng có nhiều kiểu vui, vui theo kiểu của người đó thì... không vui tí ti nào. Chỉ cần là người con yêu trọng thì con sẽ không bao giờ để ai làm họ bị tổn thương đâu (một xíu xiu cũng không được), con sẽ bảo vệ họ tới cùng dù rằng chỉ là bằng ngôn ngữ của con thôi. Khi cần dùng đến thì ngôn ngữ của con rất là sắc bén, nhọn như dao đâm vậy đó bởi vì khi giận thì con mất khôn rất nhiều. Lúc con giận thì bị mất sạch sành sanh não nên không thể "Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", đôi khi con cũng khổ tâm vì chuyện này lắm lắm.:(:(:(
Chúc bác VetMini luôn khỏe mạnh, vui vẻ & hạnh phúc.
Mình chưa đọc bài đó nên hổng biết chuyện gì đã xảy ra. Ngẫm cũng tiếc
 
Mình chưa đọc bài đó nên hổng biết chuyện gì đã xảy ra. Ngẫm cũng tiếc
Post ra đây không tiện, email của mình nè, thdo7928@uni.sydney.edu.au
Email cho mình đi, mình sẽ cho bạn thấy bài đó. Không lo, chuyện đâu còn có đó, chẳng có gì phải tiếc với nuối cả.
Có chuyện gì đâu, chả qua có người rảnh quá không có việc làm nên tìm cách đùa ác ý thôi. :mad::mad::mad:
Chúc bạn 1 mùa Giáng Sinh an lành & hạnh phúc!:)
Chúc bạn học tập vui với đại gia đình GPE & thầy quocgiacan. Khi thầy trở về đại gia đình GPE nhờ bạn nhắn dùm thầy quocgiacan là mình giống như bạn cũng nhớ thầy lắm đó, rất rất nhiều!!!
 
Xin mượn mấy câu trong bài Tiếng Xưa của Dương Thiệu Tước:
……………………………………………….
Tiếc thay tại sao đành lỡ làng man mác,
Khói sương bay dịu dàng như tóc mây vương!
Dáng liễu mơ màng cung đàn nhỏ lệ Tầm Dương,
Ai đó tri âm biết cùng ?.....................
Bài nầy hay lắm! chỉ có cô Thanh Thúy mới nói được tiếng lòng của cả bài (Ba Mẹ em nói vậy và thích bài nầy lắm)
Mời Cô Chú Bác Anh Chị phút thư giản qua hai bài: Tiếng xưa, và Cho người vào cuộc chiến (nhạc trước 75, như minh họa giúp tấm lòng của chị bebanhbeo) theo link:
- Tiếng xưa: https://drive.google.com/open?id=148Z0nhz4zRegANM2lRPhJrH84evZRuIV
- Cho người vào cuộc chiến: https://drive.google.com/open?id=1SysVHD8XuFQaztAeKUFDkugM9yc8lneO
hihi ^o^
 
Bác VetMini ơi,
Con cũng có đọc bài đó rồi, thiệt là đọc xong đầu muốn nổi lửa luôn. Chả hiểu là thứ gì mà lại nặng lời với thầy quocgiacan nữa nên con đã hỏi cho ra lẽ rồi. Người mạt sát thầy quocgiacan thì mượn cớ là chỉ dịch vui thôi, chỉ đùa ấy mà nhưng cái đùa đó là cái đùa rất vô ý thức. Vui cũng có nhiều kiểu vui, vui theo kiểu của người đó thì... không vui tí ti nào. Chỉ cần là người con yêu trọng thì con sẽ không bao giờ để ai làm họ bị tổn thương đâu (một xíu xiu cũng không được), con sẽ bảo vệ họ tới cùng dù rằng chỉ là bằng ngôn ngữ của con thôi. Khi cần dùng đến thì ngôn ngữ của con rất là sắc bén, nhọn như dao đâm vậy đó bởi vì khi giận thì con mất khôn rất nhiều. Lúc con giận thì bị mất sạch sành sanh não nên không thể "Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", đôi khi con cũng khổ tâm vì chuyện này lắm lắm.:(:(:(
Chúc bác VetMini luôn khỏe mạnh, vui vẻ & hạnh phúc.
Em đọc hết các bài trên nhưng hổng hỉu gì hết! nhưng em nghĩ chắc thầy của chị nếu đúng như chị nói thì không nhỏ mọn chấp nhất gì đâu, vì Chúa nhân từ còn bị đóng đinh trên Thập giá mà, thì sá gì một lời nói như gió thoảng mây bay của một con người tội lỗi. Quan trọng là cái tâm phải chính đáng, thì hành động và lời nói chính đáng. Còn ai mạt sát người khác thì họ tự hạ thấp giá trị mình thui chị à! hổng bít em nghĩ vậy đúng ko!!? hihi ^o^
 
Web KT
Back
Top Bottom