Quocgiacan, Anh đã bỏ cuộc chơi ?

Liên hệ QC
Mộng là mộng dừa
Thường là bồi thường.
Con nỡm này nó quảng cáo bán dừa khô. Nếu dừa cũ quá, lên mộng rồi thì bồi thường.

Nỡm: đọc bài "Nhặt Lá Bàng" của Nhất Linh
 
Mộng là mộng dừa
Thường là bồi thường.
Con nỡm này nó quảng cáo bán dừa khô. Nếu dừa cũ quá, lên mộng rồi thì bồi thường.

Nỡm: đọc bài "Nhặt Lá Bàng" của Nhất Linh
Huhu! :., tên đẹp mà thành gớm rùi!!
nghỉ chơi anh ra lun.
 
Bài nầy hay lắm! chỉ có cô Thanh Thúy mới nói được tiếng lòng của cả bài (Ba Mẹ em nói vậy và thích bài nầy lắm)
Mời Cô Chú Bác Anh Chị phút thư giản qua hai bài: Tiếng xưa, và Cho người vào cuộc chiến (nhạc trước 75, như minh họa giúp tấm lòng của chị bebanhbeo) theo link:
- Tiếng xưa: https://drive.google.com/open?id=148Z0nhz4zRegANM2lRPhJrH84evZRuIV
- Cho người vào cuộc chiến: https://drive.google.com/open?id=1SysVHD8XuFQaztAeKUFDkugM9yc8lneO
hihi ^o^
Nhóc con, mới nghe lại 2 bài em đưa links, thấy cũng rất là hay & có ý nghĩa, không đến nỗi nuốt nghẹn ngào, nức nở & chật vật như chị từng nghĩ. Chắc nghe nhiều thì chị cũng thích thui, giờ nghe lại 2 bài ni thì chị đảm bảo như đinh đóng cột là thầy quocgiacan sẽ thích. Nhưng ý nghĩa của 2 bài hát này thì chị chỉ hiểu mù mờ thui +-+-+-++-+-+-++-+-+-+, chắc là còn ý nghĩa sâu xa của 2 bài hát ni mà chị vẫn chưa hiểu +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ vì 2 bài hát này thâm sâu quá em à. Em làm ơn hỏi ba mẹ em dùm chị ý nghĩa của 2 bài hát trên rồi chia sẻ lại với chị. Chân thành cám ơn em.:)
Chúc nhóc con của chị luôn... nhóc con.:D:D:D
 
Mộng là mộng dừa
Thường là bồi thường.
Con nỡm này nó quảng cáo bán dừa khô. Nếu dừa cũ quá, lên mộng rồi thì bồi thường.

Nỡm: đọc bài "Nhặt Lá Bàng" của Nhất Linh
Anh ơi, có thể chưa đúng đâu anh,
Tên Mộng Thường của bạn đó có thể là do Ba Mẹ của bạn thích nhất bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh (hay ca sĩ Nhật Trường, là một người) hát bài hát "Chuyện tình Mộng Thường" đó nên bạn đó mới có tên đó thôi.
 
Đừng khóc, hết khăn giấy rùi, mượn tay áo hông thì cho mượn??? Đang xăng tới tận nách đây! :D
hihihi, bạn còn 01 tay áo bên kia còn trống không ? Bạn cho mình mượn luôn nhé, để mình hỉ mũi nè, bì mình khóc rồi, tự nhiên bị xổ mũi luôn rồi (vì khóc nhiều thì bị xổ mũi luôn đó). Bạn rất tốt bụng !!!
 
hình như là nhạc xưa, nhạc tiền chiến hay nhạc gì gì đó, em hổng bít nữa! chỉ bít là Mẹ em thích. Chị lên google tìm xem sao.
hihi ^o^
Nhóc con, phải bài này hôn???
Phải nói là bài này quá hay, chị thích đó! Tội nghiệp cho cặp tình nhân đó quá ha :.,, nhưng mà ít ra là họ đã từng có nhau còn hơn khối người, yêu đơn phương còn đau khổ hơn, yêu mà không có đủ can đảm để thổ lộ với người mình yêu còn thê thảm hơn nữa đó em à. Chị nhớ ai đó đã từng nói thế này "Có 1 số ký ức đã định sẵn là không thể nào xóa đi. Cũng như có 1 số người không thể nào thay thế được.".
Có bao giờ nhóc từng nghe câu này chưa "Trao cho ai đó tất cả tình yêu của bạn không bao giờ đảm bảo được rằng họ sẽ yêu lại bạn! Đừng trông chờ tình yêu của bạn được hồi đáp, mà hãy chờ đợi nó lớn dần trong trái tim đối phương. Nhưng nếu không được như vậy, hãy cảm thấy hài lòng vì nó đã lớn lên trong tim bạn" ~ Khuyết Danh
Giving someone all your love is never an assurance that they’ll love you back! Don’t expect love in return, just wait for it to grow in their heart, but if it doesn’t, be content that it grew in yours. ~ Unknown
Vậy là chị đoán đúng rồi nghen, tên của em nghĩa là mộng bình thường. Thấy chị mày giỏi hông, khen đi!:D
Mà nè, yêu mà hẹn kiếp sau như bài hát chị thấy sao xa xôi quá. Biết đâu kiếp sau không còn được đầu thai nữa thì sao? Hay là kiếp sau cả 2 đều đầu thai là con gái/con trai hết thì làm sao mà yêu đây??? Bởi vậy, nếu chị có yêu ai thì chỉ mong hạnh phúc răng long đầu bạc với người ấy đến hết kiếp này thôi. Chị không có hứng hẹn hò với ai ở kiếp sau hết. Đơn giản chỉ vậy!
 
hihihi, bạn còn 01 tay áo bên kia còn trống không ? Bạn cho mình mượn luôn nhé, để mình hỉ mũi nè, bì mình khóc rồi, tự nhiên bị xổ mũi luôn rồi (vì khóc nhiều thì bị xổ mũi luôn đó). Bạn rất tốt bụng !!!
Bạn không biết mình là người rất fashionable à, áo mình mặc là chỉ có 1 tay áo thôi. Bên có tay là để dành cho con nhỏ Mộng Thường yêu dấu của mình nó hỉ mũi rồi vì nó là phu quân kiếp sau của mình mờ, phu quân thì luôn luôn được mình đặt ở vị trí số 1, không ai có thể thay thế hết. Phu quân là nhất!
Bạn thông cởm đi mượn người khác hỉ mũi đi vậy, mình hết tay áo cho bạn mượn rùi.
Chúc bạn hỉ mũi vui vẻ.
 
Anh ơi, có thể chưa đúng đâu anh,
Tên Mộng Thường của bạn đó có thể là do Ba Mẹ của bạn thích nhất bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh (hay ca sĩ Nhật Trường, là một người) hát bài hát "Chuyện tình Mộng Thường" đó nên bạn đó mới có tên đó thôi.

Thì cứ việc nịnh đầm đi.
Tôi thì sinh ra ở xứ dừa. Cứ nói chuyện gì gần gần tới dừa là tôi đã thấy thơm mùi hoa dừa.

Cũng như bạn nào đó nói tới "Tầm Dương" (bài #40). Đối với dân cao cấp thì lệ nhỏ đầu này đầu kia cho nó tình tứ. Dân quê chân bùn như tôi thì chỉ biết tới tình quê qua cây tầm vông.
 
Thì cứ việc nịnh đầm đi.
Tôi thì sinh ra ở xứ dừa. Cứ nói chuyện gì gần gần tới dừa là tôi đã thấy thơm mùi hoa dừa.
Cũng như bạn nào đó nói tới "Tầm Dương" (bài #40). Đối với dân cao cấp thì lệ nhỏ đầu này đầu kia cho nó tình tứ. Dân quê chân bùn như tôi thì chỉ biết tới tình quê qua cây tầm vông.
Bác VetMini ơi,
Con cũng thích uống nước dừa lắm đó, con cũng thích ăn mứt dừa non nữa. Tết con hay làm mứt dừa cho nhà ăn vì tiệm làm ngọt quá, ăn ngán tới tận óc.
Nói thiệt con hổng có hiểu Tầm Dương là cái gì luôn.+-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Dân quê chân bùn vậy mà chân chất, thủy chung lắm à nha.
Cây tầm vông là cây gì thế bác, có ăn được không, ngon không bác? Nấu chè hay nấu canh vậy? Hay là ăn sống?
Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc & an lành nghen bác!
Chúc bác luôn vui.
 
Chào Ruby.
Chúc Ruby một buổi tối vv&hp.
Vẫn chưa ngủ à? Ngủ đi để lấy sức mà mai đi làm. Mình thì thức khuya không sao vì thất nghiệp nên có thể dậy trễ còn bạn mà thức khuya thì mai đi làm buồn ngủ & mệt lắm đó nghen.
Chúc ngủ ngon & có nhiều mộng đẹp.
 
Cây tầm vông có liên quan nhiều đến lịch sử dân Việt
Chịu khó đọc sử nhiều thì sẽ thấy qua nó.
 
Chưa. Còn đang lang thang trên diễn đàn GPE..
Xin cảm ơn.
Chúc ngủ ngon.
 
Cây tầm vông có liên quan nhiều đến lịch sử dân Việt
Chịu khó đọc sử nhiều thì sẽ thấy qua nó.
Tội nghiệp con quá bác VetMini à, ngày xưa đi học môn Sử là con gần như đội sổ. Nên bây giờ kiến thức Sử con trả lại cho thầy cô yêu quý của con hết rùi +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ vì con thương thầy cô của con mừ.
Con sợ môn Sử lắm, nói thiệt lòng. Con chỉ thích mấy môn âm nhạc & hội họa thui. Mỗi người mỗi sở thích mà, bác thông cảm vậy.
Chúc bác luôn vui.
 
Cây tầm vông có liên quan nhiều đến lịch sử dân Việt
Từ khóa: "gậy tầm vông".
Người Bắc thì gọi là gậy tre. Lựa cây tre đực, già, gióng ngắn, lõi rỗng nhỏ (khúc ở phía gốc thì gần như đặc), kích thước đường kính cây vừa tay nắm.
Ngoài làm gậy (vũ khí), còn dùng làm cán cuốc, cán dao phát cỏ (cán dao cần dài, tốt hơn dùng cán gỗ), đòn sóc (những cây to thì chẻ đôi làm được cái cái), đòn gánh...

---
Có một loại cây cũng có từ "vông" là cây vông. Cây này có hoa rất đẹp, lá cây này thì con thỏ thích ăn.
 
Từ khóa: "gậy tầm vông".
Người Bắc thì gọi là gậy tre. Lựa cây tre đực, già, gióng ngắn, lõi rỗng nhỏ (khúc ở phía gốc thì gần như đặc), kích thước đường kính cây vừa tay nắm.
Ngoài làm gậy (vũ khí), còn dùng làm cán cuốc, cán dao phát cỏ (cán dao cần dài, tốt hơn dùng cán gỗ), đòn sóc (những cây to thì chẻ đôi làm được cái cái), đòn gánh...
---
Có một loại cây cũng có từ "vông" là cây vông. Cây này có hoa rất đẹp, lá cây này thì con thỏ thích ăn.
Thumbs up! :clap:
befaint giỏi ghê ta, cái gì cũng biết hết, Excel cũng giỏi mà kiến thức đời thường cũng giỏi. Chịu befaint rùi đó nghen. :)
Giờ đã qua nữa đêm rùi mà chưa chịu đi ngủ sao, thức khuya ớn! Không sợ ngày mai ngủ gục ở sở làm à.
Vì mình đang bận may đồ nên mới thức khuya kiểu đó, không thôi thì mình đã mộng đẹp lâu rồi.
Giáng Sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc & tràn đầy hồng ân nghen befaint! :xmasbiggrin::xmastongue::xmaswink:
Chúc ngủ ngon & có những giấc mơ đẹp.
 
Tầm vông chỉ là 1 loại tre; Tre thì có nhiều loại tre; Tầm vông có xuất xứ từ Thái Lan

Nếu đang ở TF HCM thì lên Củ Chi sẽ rõ hơn về tầm vông về mọi mặt tương đối đầy đủ của vấn đề (như lịch sử, địa lí, nghề nghiệp & cả thươnghiệp của loại có ích này nữa, . . . )
 
Web KT
Back
Top Bottom