Yêu 7 năm mới biết anh đã có vợ (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Lão chết tiệt thì không phải là nghĩ ra, cũng không phải là không nghĩ ra. Nhưng lão í 20 năm nay không đeo nhẫn.
Lý do là vào năm đói kém thất nghiệp, bán lấy tiền mua gạo rồi. Sau đó gom góp cả năm được 1 chỉ (1 chỉ hồi đó khó kiếm, không như bây giờ), đeo cũng chỉ vài tháng, bán tiếp lấy tiền đóng học đại học.

Cơ mà ai cũng biết lão í có gia đình vì ai rủ nhậu cũng không đi.

Ẹc, lão với bác Cò vừa trái lại vừa giống. Như bác Cò ai cũng bít là có gia đình vì ai rủ nhậu cũng mang vợ đi, cả nhà cùng zui }}}}}
 
"Yêu là chết ở trong lòng 1 it..." 1 ít đâu không thấy. chết như rạ.
 
Ẹc, lão với bác Cò vừa trái lại vừa giống. Như bác Cò ai cũng bít là có gia đình vì ai rủ nhậu cũng mang vợ đi, cả nhà cùng zui }}}}}

ndu đã viết:
Vậy bây giờ Lão đeo cũng đâu có muộn

Lão chết tiệt viết ít nhưng lại mong hiểu nhiều, nhưng xem ra cả Nhím với cả ndu đều không hiểu.
Vấn đề là không đeo nhẫn mà vẫn bị biết là có gia đình ấy chứ.

Tốt nhất là SN tới cứ ngồi 2 bên lão chết tiệt, biết đâu lão í truyền cho vài chiêu "nói ít hiểu nhiều".
 
Chuyện không may đâu phải lúc nào cũng ứng nghiệm. May mắn và bất hạnh luôn tồn tại song song...
Nghe có hơi hướng ngôn ngữ của Dịch quá ta. Không chí ít cũng là ngôn ngữ của lập trình (0 và 1)**~**.
Mọi vấn đề ta tiếp cận theo lối này thì dù tình huống phũ phàng có xảy ra. Chúng ta cũng biết chấp nhận
Các bạn có nghĩ thế không.
Còn theo mình, sống trong cuộc đời, không có khái niệm số phận dạng cố định. Vì mình nghĩ, mọi vấn đề đều có nguyên nhân và kết quả (ở mức độ thông thường thôi nhá). Chứ nhiều người cứ bảo, mày làm điều ác thì sẽ bị quả báo theo kiểu có 01 đấng tối cao biết và sẽ thay trời hành đạo trừng phạt mày. Mình nghĩ không có đâu. Làm gì có chuyện thô thiển thế. Chẳng qua là, mình ác thính đánh nhau, hay cà khịa, lần này mình thắng, lần sau gặp cao thủ võ lâm hơn mình thì mình thua, mình phải trả giá. Thế thôi. Mọi vấn đề sẽ là "tiên trách kỷ hậu trách nhân" mình nghĩ đó là chân lý.
Vài lời mộc mạc chia sẻ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lão chết tiệt viết ít nhưng lại mong hiểu nhiều, nhưng xem ra cả Nhím với cả ndu đều không hiểu.
Vấn đề là không đeo nhẫn mà vẫn bị biết là có gia đình ấy chứ.

Tốt nhất là SN tới cứ ngồi 2 bên lão chết tiệt, biết đâu lão í truyền cho vài chiêu "nói ít hiểu nhiều".
Vậy là em "nhầm"
Em cứ tưởng Lão SỢ BỊ BIẾT chứ
Ẹc... Ẹc...
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom