Việt Nam có ai đạt danh hiệu MVP chưa nhỉ? (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,201
Được thích
24,662
Danh hiệu MVP của Microsoft (viết tắt của Microsoft Most Valuable Professional) là giải thưởng hàng năm cho những đóng góp xuất sắc trong các cộng đồng sử dụng công nghệ của Microsoft. Các MVP của Microsoft được các đồng nghiệp, nhân viên của Microsoft cũng như các MVP khác đề cử cho thành tích của họ trong vòng 12 tháng qua. Người nhận giải thưởng là thành viên nổi bật với thành tích chia sẻ kiến thức chuyên môn và kiến thức của họ với người khác, cả online và offline.
Thông tin để trở thành thành viên MVP ở đây :D :D :D

http://www.wikihow.com/Become-a-Microsoft-MVP

https://mvp.microsoft.com/
 
Anh xác định là trong nước hiện tại chưa ai có đủ tiêu chuẩn để đạt được danh hiệu MVP của Microsoft (về Excel), đọc bài viết Làm thế nào để trở thành một MVP hoặc MCC ở Link sau:
https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/4827.how-to-become-an-mvp-or-mcc.aspx

Nếu ở nước ngoài thì duy nhất có 1 người Việt Nam đã đạt được danh hiệu MVP của Microsoft, đó là ông Thanh (nhưng anh không rõ hiện sống ở nước nào).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh xác định là trong nước hiện tại chưa ai có đủ tiêu chuẩn để đạt được danh hiệu MVP của Microsoft (về Excel), đọc bài viết Làm thế nào để trở thành một MVP hoặc MCC ở Link sau:
https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/4827.how-to-become-an-mvp-or-mcc.aspx

Nếu ở nước ngoài thì duy nhất có 1 người Việt Nam đã đạt được danh hiệu MVP của Microsoft, đó là ông Thanh (nhưng anh không rõ hiện sống ở nước nào).

Em đi thi cho bác coi Việt Nam Pro như thế nào! he he. Đùa thôi, em tin nếu mình bỏ thời gia ra nghiên cứu điều lệ em có thể lấy được danh hiệu này!
 
Danh hiệu MVP tôi chả biết ra sao. Nhưng có một câu chuyện nhỏ về lập trình. Cách đây mấy năm, ông TT Sing ga po là Lý Hiển Long có đưa lên trong trang Facebook của mình một bài code giải game Sudoku viết bằng C++ (*). Ông ta kể rằng C++ là niềm đam mê tiêu khiển của mình và đưa code lên thách mọi ngừoi chỉ điểm. Sau cỡ chục bài khen code phồng cả mũi thì có một bài đưa ra chỗ sai (điểm rất nhỏ, nhưng đối với lập trình thì vẫn là sai).
Theo tên ký thì người này là ngừoi Việt.
https://www.facebook.com/leehsienlo...5845680811480/905828379479869/?type=1&theater

(*) Ông ta tự bảo rằng mình code C++. Trên thực tế, dân chuyên nghiệp nhìn vào code đều biết rằng code là code C, chỉ có lẫn vài hàm căn bản của thư viện C++ thôi. Chứ các đặc tính của C++ về hướng đối tượng và nhóm hàm STL thì thiếu hẳn.
 
Tôi chắc chắn về Excel, VBA trong Excel Việt Nam nếu quan tâm là nhận giải thôi. Tôi biết mức độ kiến thức về Excel trên thế giới khi tôi làm những giải pháp của mình. Mọi người đừng tự cho thế giới là ghê ghớm còn Việt Nam kém cỏi chỉ đi copy, có nhưng không phải tất cả. Tôi biết chắc Việt Nam có một hoặc một số người làm ra những thứ thế giới chưa làm được, không phải chỉ là kỹ thuật hàm, công thức mà cả VBA, các ứng dụng lập trình để phát triển trên nền Excel và tương tác môi trường Office nhé!
 
Với 17 lần dân số đông hơn (94 triệu so với 5,5 triệu mà chủ yếu là người Hoa), thì nếu giả sử ngang bằng về trí tuệ thôi thì chắc nhân tài nước ta cũng phải đông gấp 17 lần Singapore đúng không? Thế nên chẳng khó để kiếm ra một anh trong số cả vài chục vạn người trẻ tuổi biết lập trình ở Việt Nam đủ trình xỏ mũi một ông chính trị gia sinh tận năm .... 1952 tay đang mổ cò tập tành viết code phòng lúc nghỉ hưu còn có thứ luyện trí nhớ.:D
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Là dân chơi C++ thì ai cũng biết boundary test là vòng đầu của tét, và nó cũng là một cái tét khá chặt chẽ, hễ code không đạt là lòi ra.
Điểm đáng chú ý khong phải là ngừoi moi ra có trình độ cỡ nào. Bởi vì quy trình boundary tét chả có gì bí hiểm.

Cái đáng tức cừoi là (xin lỗi mượn câu chuyện nước ngoài) khi Kha luân bố đưa ra câu chuyện quả trứng thì mọi ngừoi trầm trồ; còn khi 1 ngừoi Việt đưa ra quả dưa gang thì thiên hạ hất ngược vào mặt.

Ngừoi Việt Nam muốn đạt danh hiệu MVP chắc còn khó khăn lắm. Bởi vì dân mình có có mấy ai chịu bầu cho chính ngừoi mình đâu.
 
Dư luận Việt Nam gần đây chê cười việc một ông võ sư Tây nặng hơn 20kg, trẻ hơn 20 tuổi thắng 2 ông võ sư Việt (dù lẽ ra theo võ học, nội công nhiều hơn 20 năm cũng phải hơn nhiều lắm ?) :rolleyes:. Chả biết dư luận đó có sung sướng tự hào nổi hông nếu có một anh 8x/9x Việt Nam đã có 3, 4 năm học lập trình bới ra cái lỗi cót nghiệp dư nào đó của một ông chính trị gia sinh năm 1952 quanh năm suốt tháng bận bịu với đại sự quốc gia chứ chả rãnh rỗi mỗi ngày đến trường học lập trình cho tử tế như các 8x/9x.

Nói đến cậu chuyện này làm tôi nhớ đến cô em gái 8x làm nghề tổng phụ trách lúc nào cũng tỏ ra khinh thường cô hiệu trưởng U50 chỉ vì cổ gõ chữ hổng nhanh bằng, soạn thảo cũng không đẹp bằng. :p

U50 Việt Nam mà còn bị 8x Việt cho hít khói như thế thì thử hỏi U65 như ông người Hoa kia là cái nghĩa địa gì với các cô cậu 8x/9x Việt. :p
 
Lần chỉnh sửa cuối:
LHL học toán ở Ăng Lê. Dân học toán hầu như ai cũng dợt qua lập trình có bài bản. Chấm hết.
Cái lỗ hổng là lỗ hổng boundary test. Lập trình có bài bản ai cũng biết. Có cần nhắc lại không?

Và cái vấn đề khong phải ở chỗ ai giỏi ai dở; ai chê ai.
Điểm quan trọng nằm ở chỗ ai nấy chỉ lo khen. Anh này khong cần biết gì cả, ngừoi đưa lên code bảo tôi tét thử thì tôi tét thử.
(chịu khó đọc cho kỹ, chính LHL đưa code lên và khuyến khích mọi ngừoi phê bình, chứ ông ta có khoe của đâu?)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em đi thi cho bác coi Việt Nam Pro như thế nào! he he. Đùa thôi, em tin nếu mình bỏ thời gia ra nghiên cứu điều lệ em có thể lấy được danh hiệu này!
Cái này nhiều lúc anh Tuân đi thi đi cho thiên hạ biết thế nào là Việt Nam. Anh mà đi thi em bầu cho cả hai tay. Không phải nhiều lúc Việt Nam cứ khen nước ngoài quá đáng nhiều cái Việt Nam cũng rất giỏi nhưng người Việt mình thường có tính ganh ghét với nhau. Người nước ngoài làm được cỡ con kiến thì cứ ca ngợi con voi, còn nhiều lúc mình làm được con voi thì kêu chuyện con kiến có gì mà ca.
 
Cái này GPE mình cũng nghiên cứu ca ngợi và nêu gương những người có thành tích đóng góp nhiều bài viết hay và có giá trị cho các thành viên trong tuần , tháng năm có như vậy mới khích lệ. Mình thấy diễn đàn của Google cũng làm vậy rất hay.
 
Cái này nhiều lúc anh Tuân đi thi đi cho thiên hạ biết thế nào là Việt Nam. Anh mà đi thi em bầu cho cả hai tay. Không phải nhiều lúc Việt Nam cứ khen nước ngoài quá đáng nhiều cái Việt Nam cũng rất giỏi nhưng người Việt mình thường có tính ganh ghét với nhau. Người nước ngoài làm được cỡ con kiến thì cứ ca ngợi con voi, còn nhiều lúc mình làm được con voi thì kêu chuyện con kiến có gì mà ca.

Cảm ơn anh Hướng đã tin tưởng đề xuất em đi thi :). Nhiều cái mình muốn làm mà cứ "cơm áo gạo tiền" mà thành ra bỏ dở nhiều thứ. Bây giờ sợ nhất mấy cuộc thi mà nó làm mình mất nhiều thời gian vào việc giải quyết thủ tục lằng nhằng chứ không sợ gì về kiến thức cả.

Cái này GPE mình cũng nghiên cứu ca ngợi và nêu gương những người có thành tích đóng góp nhiều bài viết hay và có giá trị cho các thành viên trong tuần , tháng năm có như vậy mới khích lệ. Mình thấy diễn đàn của Google cũng làm vậy rất hay.

Rất đồng ý với ý kiến này. Hiện nay GPE chúng ta đang để các cá nhân tự "tỏa hương" chứ không quạt gió thêm gì :). Trong công tác quản lý và phát triển cộng đồng thì hoạt động nêu gương tốt là cần thiết!
 
Ở đây có khoảng năm bảy vị mà nếu đăng tên thì tôi sẽ bầu. Dựa trên tinh thần giúp đỡ cộng đồng của những vị này.
Đúng ra thì có khoảng chục vị rất nhiệt tình nhưng cá nhân tôi không chấm điểm những trường hợp "làm giùm" hoặc chủ yếu chỉ "tô màu mẫu mã".
 
Không khó danh hiệu này, vì suy cho cùng nó cũng là 1 sân chơi mà thôi, người ta (tây) còn nghĩ tạo ra cái sân cho dân các nơi chơi, người giỏi trong sân đó vẫn là chỉ là tầm quanh cối xay mà thôi.

Nhưng khó và rất khó với người Việt vì thiếu chia sẻ, có chút là họ nhặt nhặt về làm của riêng và kiếm tiền ... trong khi đó tiêu chí MVP là chia sẻ cộng đồng ... không hẳn là kiến thức nhiều...
Hơn nữa người Việt lại thích ném đá hơn là nhặt sạt ... mà suy cho cùng họ nấu gạo thành cơm rồi và bán cơm kiếm tiền ... khi đó đó còn gạo đâu và nhặt sạn cũng như cách nấu họ không chia sẻ thì làm sao biết quá trình đó còn sạn nhiều.
 
Một người mà đã có bản lĩnh lấy danh hiệu MVP thì chắc chắn kiến thức của họ và rất nhiều. Ở Việt Nam, điều ràng buộc nhất là có những kiến thức giá trị dễ bị người khác lợi dụng để "chấm mút", ngay cả những người học chính quy, học lỏm kiến thức của người khác để có sản phẩm, khi công bố sản phẩm của mình không bao giờ muốn nhắc tên người thứ hai ngoài tên mình (Tây nó coi hành vi này là gian lận!(?)), vì thế các kiến thức gọi là có giá trị sẽ hiếm hoi được chia sẻ. Tây nó có pháp luật bảo hộ nghiêm ngặt quyền tác giả, sáng chế, cả cộng đồng tuân thủ cũng phải từ hành lang pháp lý cả. Ở Việt Nam thì Tây rồi sẽ như Ta :D .
 
Cách đây lâu lắm, tôi có đọc một bài phỏng vấn của một tờ báo online nổi tiếng với một anh lập trình viên đang làm việc tại trụ sở hãng Microsoft ở bên Mỹ. Tại thời điểm đó, anh ấy rất có tên tuổi trong giới lập trình, và được xem như là một trong những lập trình viên xuất sắc nhất tại Việt Nam thời bấy giờ. Thế nên hãng Microsoft mới tạo mọi điều kiện cũng như ưu đãi (có thẻ xanh và mang cả gia đình qua Mỹ) để chào mời anh qua làm việc lâu dài tại trụ sở của hãng. Và anh ta cũng đã làm việc được một thời gian bên đó.

Trong bài phỏng vấn, có nhiều câu hỏi về cơ duyên đưa anh ấy đến với Microsoft, công việc hiện tại ở bên hãng công nghệ nổi tiếng nhất thế giới, cuộc sống của gia đình anh ấy bên Mỹ. Nói chung cuộc phỏng vấn khá là hấp dẫn và lý thú với một cậu trẻ đang quan tâm lập trình như tôi lúc ấy.

Gần cuối bài báo, phóng viên đặt một câu hỏi với vẻ háo hức "Anh có hay gặp gỡ với Bill Gates không?" (khi đó Bill Gates vẫn chưa nghỉ hưu) thì anh ấy có vẻ ngập ngừng trả lời (theo cảm nghĩ chủ quan của tôi là như vậy) "Không! Tôi chỉ có vài dịp được nhìn thấy ông ấy từ xa trong những buổi tiệc của công ty". Tôi chỉ nhớ đại ý câu hỏi và câu trả lời như vậy. Ngay lúc đó tôi chợt hiểu một lẽ rằng dù là một lập trình viên xuất sắc nhất nhì Việt Nam, được hãng công nghệ nổi tiếng nhất mời về làm việc nhưng ở nơi hội tụ nhân tài khắp thế giới đó anh ấy chỉ là một nhân viên bình thường trong số hàng ngàn nhân viên của hãng chứ không phải là một nhân viên quan trọng, tài năng nhất để có thể có cơ hội làm việc trực tiếp với Bill Gates.

Có thể trong diễn đàn này hay toàn quốc, chúng ta phải khâm phục ngưỡng mộ một ai đó về hiểu biết, kỹ năng xuất sắc với MS Office nhưng liệu rằng chúng ta có cơ hội để biết về những con người xuất chúng nào khác ở trên khắp thế giới hay không?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom