khamha
Không có việc gì khó...
- Tham gia
- 4/6/10
- Bài viết
- 662
- Được thích
- 846
- Nghề nghiệp
- CNVC Laos
Hôm 17 / 05 ,Khamha có việc phải đi Huế ,vì là đột xuất lên ko báo trước “làm khó Viehoai” ,Đầu giờ chiều hôm đó mới điện ,gặp Viehoai ,và được biết là Viehoai rất bận...Nhưng vì cái gì đấy rất Huế nên hẹn là 19 h gặp nhau ...Đây là vài hình ảnh buổi Offline.

&

&

“Tiếc rằng hôm đấy do sơ xuất lên hết pin,sau khi chụp chữa cháy xong chỉ còn 1%”
Vì là lần op ẹp lần này là lần thứ hai,nên hai người rất tự nhiên “chẳng khác gì những chiến hữu lâu ngày ko gặp nhau” và lần này Viehoai ko dữ kẽ mà thẳng thắn góp ý cho Khamha rất nhiều về sinh hoạt trong DIỄN ĐÀN như việc Khamha mở cái TOPIC “Học tiếng Lào và CămPuChia” chẳng hạn...Nói chung là buổi Offline lần này rất có ý nghĩa vì đạt được hai mục tiêu “Công-Tư”
Đúng như tiêu chí của DD đưa ra.
Hôm đấy một phần Khamha đi đường xa cũng thấm mệt và Viehoai cũng đã chiến đấu hiệp hai nên sau khi chiến đấu hết một két thì “bế mạc” ...Cảm ơn Viehoai rất nhiều...

&

&

“Tiếc rằng hôm đấy do sơ xuất lên hết pin,sau khi chụp chữa cháy xong chỉ còn 1%”
Vì là lần op ẹp lần này là lần thứ hai,nên hai người rất tự nhiên “chẳng khác gì những chiến hữu lâu ngày ko gặp nhau” và lần này Viehoai ko dữ kẽ mà thẳng thắn góp ý cho Khamha rất nhiều về sinh hoạt trong DIỄN ĐÀN như việc Khamha mở cái TOPIC “Học tiếng Lào và CămPuChia” chẳng hạn...Nói chung là buổi Offline lần này rất có ý nghĩa vì đạt được hai mục tiêu “Công-Tư”
Đúng như tiêu chí của DD đưa ra.
Hôm đấy một phần Khamha đi đường xa cũng thấm mệt và Viehoai cũng đã chiến đấu hiệp hai nên sau khi chiến đấu hết một két thì “bế mạc” ...Cảm ơn Viehoai rất nhiều...