binhminhcaonguyen2
Thành viên thường trực




- Tham gia
- 27/5/08
- Bài viết
- 222
- Được thích
- 242
- Nghề nghiệp
- Nghiền ngẫm một chủ đề
Chuyện về vấn đề giáo dục ở nước ta thì có lẽ đó là "chuyện ngàn lẻ một đêm". Học, học chữ-học nghề. Nhưng học mà không thành thì về phía người học, thấy có một số nguyên nhân sau:"Dạy cách nghiên cứu chứ không nghiên cứu cách dạy" --> Đúng đấy.
Tuy nhiên, quan trọng nhất của việc học là Học có mục đích gì, cái này thì ít thầy cô nói chuyện với SV.
Trong trường làm sao mà "học hết" được tất cả cái "thực tế" ở ngoài đời.
1/ Không có đam mê- hoài bão- ước mơ. ( Cứ nghĩ học là một nghĩa vụ bắt buộc- nên sinh ra tâmlý học đối phó. Tư tưởng không thông thì bi đông cũng nặng)
2/ Chọn ngành-nghề theo kiểu "chạy theo phong trào". ( Theo cái kiểu "nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa. Nghe nói ở một số nước phát triển, trước khi chọn ngành học họ thường bỏ ra 5-6 tháng gì đó để quan sát xã hội và tự hỏi xem mình muốn gì? mình phù hợp với ngành-nghề nào?. )
3/ Người học muốn giỏi thì phải biết tự thân "nghiên cứu vấn đề". Do vậy nên người ta:
Người ta học bằng sự đam mê có lẻ vì từ nhỏ họ đã được tạo cho thói quen biết mơ ước và dám ước mơ."Dạy cách nghiên cứu chứ không nghiên cứu cách dạy" --> Đúng đấy.
Có nhiều người chưa từng biết thế nào là tiểu luận- đồ án.v.v.. Thế mà họ vẫn có những sản phẩm do chính họ tự thân mày mò làm ra có nhiều đóng góp tích cực cho hội. Tại sao nhỉ?
Vài dòng nông cạn, có lẻ vẫn chưa làm sáng tỏ vấn đề.