Vì sao tôi ăn chay? (Nơi hội ngộ của những người ăn chay trường, ăn chay kỳ) (1 người xem)

Liên hệ QC

Bạn có ăn chay không?

  • Có, tôi ăn chay trường.

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    6
  • Poll closed .

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Ah! Mà uống bia trường kỳ có được xem là ăn chay hôn ta? (toàn ngũ cốc bỏ trong chai)

Theo em nghĩ, nếu chỉ ăn kiêng, ăn chay mà không phải là Phật tử, không phải đi tu thì chuyện uống bia rượu cũng không phải là vấn đề, nhưng hạn chế cũng tốt cho mình thôi, tuy nhiên, đã tu hành, đã thụ Năm giới cấm thì không ít thì nhiều cũng phải tuân theo:

1. Không sát nhơn hại vật

2. Không gian tham trộm cướp

3. Không tà dâm

4. Không nói dối

5. Không uống rượu

Cho nên, dù là sản phẩm của thực vật, nhưng nằm trong giới cấm thì cũng phải bị cấm dùng.

P/s: Ngày xưa người ăn chay còn bị cấm dùng các loại thực vật như: HÀNH - TỎI - NÉN - HẸ.
 
Cho nên, dù là sản phẩm của thực vật, nhưng nằm trong giới cấm thì cũng phải bị cấm dùng.

Chú này lộn tiệm goài! Đang nói vụ "ăn chay" chứ có nói đến chuyện "đi tu" đâu chứ?
Bởi vì nếu bàn đến chuyện "đi tu" thì ta sẽ nghĩ đến việc... nghỉ có vợ ---> Và nếu "ăn chay" là "đi tư" thì cũng đồng nghĩa trong vòng 100 năm tới, con người sẽ diệt vong hoàn toàn (có sinh đẻ gì đâu mà hổng toi)
 
(hạnh buồn đăng kí đi tu

Tưởng đâu thoát hẵn lãng du kiếp người

Bữa kia liếc mắt em cười

(/ội buông i fáp, rụng rời ăn chay!
 
Mọi người ơi cho hỏi: Hút thuốc được xếp vào chay hay mặn?
 
Người quý mạng sống, khổ đau khi chết
Hãy hiểu rằng loài vật có khác chi
Cũng thiết tha muốn sống, cũng liên hệ gia đình
Có cha mẹ, con cái, bạn bè thân thiết.
Trong các tội, tội lớn nhất là sát sanh, bạn biết?
Lòng nhân từ là bản thể của Tâm.
Nỡ lòng nào khiến sinh mạng khác đớn đau
Để cung phụng cho ta bữa ăn ngon miệng!
Lấy mạng quý trọng của chúng
Để đáp ứng cho lòng tham hưởng thụ,
Cả lý và tình, bạn có nghĩ cùng chăng?
Giết gia đình chúng để bảo dưỡng gia đình mình.
Hãy tưởng tượng cảnh chia ly, uất hận
Sao có thể thưởng thức khi nghĩ đến sự đớn đau của chúng


Lúc dao, nồi, cắt thái, nấu đun?
Và nhất là trong lễ giỗ, tang
Hay cưới hỏi, vui mừng, yến tiệc...
Giết sinh mạng nhiều vô số kể,
Là cố tình kết oán, gây thù.
Vui lòng người nhưng nhân, hiếu còn đâu?
Hãy nhắc nhở...Làm điều lành để hồi hướng cho người bạn nhé!
Không sợ điều ác, no say thiết đãi
Vui trọn không khí hờn oán chất đầy?
Thơm ngon thỏa dục phút giây
Mà gieo oán giận mai nầy ra sao?
Nhân quả báo ứng thế nào?
Suy cùng nghĩ cạn, khổ đau giải trừ.

theo Đại Đức Thích Phước Ngọc - Vườn hoa Phật giáo
Vài vần thơ sưu tầm cho thoả lòng chính danh
 
Lần chỉnh sửa cuối:
???


Thầy, cô có mẹ có cha?

/(hông có cha mẹ sao ra hình hài!

(ha mẹ ăn mặn dài dài

Mới có ngươi đó, nhớ ngày giỗ nhe!

 
Cái mồm làm tội cái chân//**/
 
Nếu ta không ăn thịt lợn, không giết lợn thì nó (lợn) bao giờ mới được làm kiếp khác.Ta ăn lợn chính là để chúng nhanh chóng chuyển sang kiếp người.
 
Đứng về fương diện thuế mà nói, nó lại loại "Mặn" đó chú!

[Thongbao]Mọi người ơi cho hỏi: Hút thuốc được xếp vào chay hay mặn?[/thongbao]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có những người giết lợn nhưng không ăn lợn. Ví dụ điển hình: mình hay giết gián nhưng không ăn gián, giết muỗi giết côn trùng nhưng không ăn chúng.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
/(/guồn gốc đạo giáo nói chung: Thế lực thiên nhiên 2uá to lớn & vĩ đại so với cá thể từng con người hay nhóm người

Một lí do khác là lúc đó chưa có Excel ra đời mới zậy!


Nguồn gốc xơi chay: Con người không đủ sức săn bắt muôn thú & không đủ thức ăn cho thú định nuôi.

Cũng có thể là tự cho mình kiếp trước 2uá ư ăn mặn, nên đời này "Khát HOH", chuyển sang ăn chay đó thôi.


Cần nói thêm rằng, trong "Tây du kí" không chỉ kiếp sống luân hồi mà ngũ cốc cũng luân hồi!

/(ha, kha,. . . .
 
Tiếp những vần thơ về ăn chay và con đường ...


Ăn Chay
Tác giả: Nguyễn Tâm

Một bát cơm đầy chẳng nợ ai
Từ bi làm gốc tu đường dài
Canh rau quả dại ăn qua bữa
Bầu bí đậu tương no cũng dai
Ham muốn cá tôm chi cực nhọc
Thèm thuồng máu thịt khổ tương lai
Oán cừu nên gỡ không nên kết
Nghiệp sát xóa tan cảnh bi hài !


theo http://poem.tkaraoke.com/19823/AN_CHAY.html
_________________


và Con đường ngộ ...

Ai chửi máng cũng đành tai lấp
Niệm A-Di-Đà Phật đi qua
Nay không duyên người chẳng nghe ta
Nên ngâm giống để mà sau rải

Sớm ghét kế chiều thương trở lại
Ở thế gian chuyện ấy có thường
Bạn ơi!Đời phúc tạp không lường
Nội hai chữ ghét thương đủ khổ
Ghét thì dễ làm trề môi mỏ
Thương cũng gây ang đỏ mặt mày
Ghét với thương hai cái gộp lại
Kể sao hết điều cay với đắng

Gặp Phật giáo là điều hy hữu
Người không nghe vì quá u mê
Do lòng thương mà phải dỗ về
Chớ nào phải vì bề danh lợi


theo https://www.facebook.com/PhatPhapViDieu
 
Tôi thi thoảng cũng ăn chay (ăn ngoài hàng), mỗi lần ăn một món chay nào là đều bình luận hoặc có suy nghĩ "Sao người ta làm món chay này giống thật thế nhỉ?" ^^
Tại Việt Nam hiện nay, các thứ đồ ăn đều khó lòng yên tâm nếu không phải do mình "tự cung tự cấp", nên nếu ăn rau không sạch, thịt lợn, gà tăng trọng, thịt bò quá "date", nội tạng động vật đông lạnh ôi thui, bún bánh có hàn the, nước tương, nước mắm.... không đảm bảo thì ăn chay hoặc không chay cũng bệnh vào từ miệng thôi.
P/s: Nếu gặp phải "Lợn Mường, cá sông Đà, gà Thung Nai" "nguyên chất" thì nên xơi ngay kẻo lỡ. ^^
 
Mọi người ơi cho hỏi: Hút thuốc được xếp vào chay hay mặn?

Cái này tui biết nè:
- Hút thuốc lào, thuốc rê thì xem như là ăn chay
- Hút thuốc điếu (quấn sẵn) được liệt và nhóm.. ăn mặn

(Bị thuốc điếu nó có qua xử lý hóa chất gì đó goài)
???!!! Ẹc... Ẹc...
_)()(-

----------------------
Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên sẽ được xem là ăn chạy, ngược lại là ăn mặn. Từ đó suy ra mấy cha học Excel, gõ máy tính rần rần mà không chịu cầm bút lông vịt chấm mực mồng tơi viết chữ đều là loại ăn mặn tuốt...
Nếu học luôn VBA nữa thì thuộc dạng ăn quá... mặn như... biển Chết. Đầu cắm xuống địa ngục từ đời nào goài
###@#!
 
Ăn chay

Hôm nay thứ sáu tháng vào chay
Vợ nói kiêng ăn thịt giả cầy
Con sướng reo hò, ôi mấy thuở
Mình vui hí hửng, ối cơ may
Tiệm Tàu cá biển, chờ trưa đến
Phố Mỹ tôm hùm, đợi tối nay
Hoa thắm lòng dâng vờ chả nhớ
Gia đình chay tịnh bụng no đầy!
. . . . . . Bác Từ
Bài họa Ăn Chay

Tới ngày trổ tài nấu món chay
Nhưng chắc trừ ra vị giả cầy
Bánh bao, đậu hủ xào chua ngọt
Tôm chiên, xôi lá dứa thử may
Một năm hiếm mấy khi được dịp
Rảnh rổi lao vào bếp đêm nay
Một mình làm bạn cùng ngũ sắc
Bánh trái hương hoa thịt đủ đầy
(NganThuAoTim)

Ăn chay

Kìa trông thiên hạ cỗ mâm chay
Giả mặn thực đơn chỉ thiếu cầy
Bánh hỏi, thịt quay, đâu phải lộc
Bò viên, nem nướng, chẳng duyên may
Cà om, đậu rán xưa thời cũ
Cá hấp, gà tiềm cập nhật nay
Mồng một, ngày rằm hơn tiệc cưới
Thanh trai tháng tháng sướng vui đầy!
Hoàng Trúc
 
Thơ này xuất xứ từ T2 à nha:



Thứ hai là ngày đầu tuần

Sư trẻ cố gắng chăm am

Thứ ba, thứ tư, thứ năm

(ách ngày xơi chay, thịt chó

Thứ sáu rồi đến thứ bảy

(hủ nhật cả chùa rất vui

(/ì kìa, nhiều sư nữ viềng. . . .!

 
Có lẽ nên close đề tài này thôi. Nhờ cán bộ đóng giùm với ạ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom