U19 Việt Nam - Niềm tin và hy vọng (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

thanhsangnguyen1982

Thành viên bị đình chỉ hoạt động
Thành viên bị đình chỉ hoạt động
Tham gia
21/12/10
Bài viết
875
Được thích
499
Nghề nghiệp
Accounting - Auditing
16h00 ngày 7/10/2013 Trận tranh ngôi đầu bảng vòng loại U19 châu á. Không có đài truyền hình nào phát sóng trực tiếp nên các fan bóng đá Việt Nam xem trực tiếp trên youtube này nha.keee
http://www.youtube.com/watch?v=xU3ou4P4x5E
 
Hết hiệp 1 - U19 Việt Nam - U19 Australia, tỉ số là 3-1:

Với phong độ xuất sắc, U19 Việt Nam bất ngờ dẫn trước U19 Australia 3-1 sau khi kết thúc hiệp 1. Các bàn thắng của U19 Việt Nam được ghi do công Công Phượng, Thanh Tùng và Văn Toàn...
Cùng được 6 điểm sau hai trận đấu mở màn bảng F vòng loại U19 châu Á, U19 Việt Nam và Australia đối đầu nhau ở trận "chung kết" quyết định tấm vé dự VCK. U19 Việt Nam bị dồn vào thế phải thắng bởi chúng ta thua về hiệu số (11-2 so với 10-0 của Australia).
Nhờ sự can thiệp của VFF, LĐBĐ châu Á đã đồng ý để đội U19 Việt Nam được dành một phút mặc niệm và đeo băng tang tưởng nhớ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước trận gặp U19 Australia tại Kuala Lampur, Malaysia.
Hai đội bước vào cuộc so tài này với quyết tâm rất cao, dù mặt sân xấu ảnh hưởng đến lối chơi. U19 Việt Nam không hề cảm thấy e ngại sức mạnh của đối thủ, họ vẫn bình tĩnh tổ chức những đợt tấn công sắc nét và uy hiếp khung thành Australia.
Cơ hội đã đến với U19 Việt Nam ở phút thứ 8, khi Văn Toàn chọc khe cho Công Phượng dứt điểm nhanh, tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc. Nhưng đoàn quân HLV Graechen không phải chờ đợi lâu, chỉ 2 phút sau Công Phượng dùng tốc độ vượt qua hai cầu thủ Australia trước khi dứt điểm tung lưới Australia, mở tỷ số 1-0 cho U19 Việt Nam.
Đang đà hưng phấn, đến phút 12 Thanh Tùng có pha dứt điểm khéo léo vào góc xa khiến thủ thành Australia không kịp phản ứng, 2-0 đầy bất ngờ cho U19 Việt Nam. U19 Australia thực sự choáng váng trước phong độ chói sáng của U19 Việt Nam và họ bị dồn vào thế phải đẩy cao đội hình tấn công.
Thời tiết nóng nực ở Malaysia khiến cầu thủ hai đội xuống sức khá nhanh, U19 Việt Nam vẫn cố gắng tổ chức phòng ngự chặt chẽ, khiến Australia gặp bế tắc trong tấn công. Mãi đến phút 30, Australia mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng cú sút của tiền đạo Skapetis lại đi quá thiếu chính xác.
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và đến phút 41, một cầu thủ Australia bị đau phải nằm trên sân. Bất ngờ tiếp tục xảy ra ở phút 44 khi trong một tình huống xử lý nhanh, Công Phượng chuyền bóng để Văn Toàn dứt điểm nhanh trong vòng cấm tung lưới Australia và nâng tỷ số lên 3-0 cho U19 Việt Nam.
Tuy nhiên đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1, Skapetis tận dụng sai lầm của hàng thủ Việt Nam đã dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 của Australia.
 
Lâu mới thấy bóng đá Việt Nam khởi sắc và đá tốt thế này, còn thế hệ trước chán quá.
 
Lâu mới thấy bóng đá Việt Nam khởi sắc và đá tốt thế này, còn thế hệ trước chán quá.
Chung cuộc là 5-1, thằng Australia cũng có nền bóng đá tốt, thể lực hơn hẳn, ... Hy vọng sau bao năm bầu Đức đầu tư cho tài năng trẻ bóng đá Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công với các giải châu lục.
 
Đúng là có chí thì nên, cái gì cũng phải có đầu tư đến nơi đến chốn. Mình không phải dân chuyên ngành nhưng giờ thấy ông HLV người Áo ngày xưa nhận định chuẩn.
Thấy U19 mà buồn cho đội tuyển QG, thủ môn Hồng Sơn lại 1 lần nữa thoái thác trốn tuyển. Ngoài việc đào tạo, phải có quy chế rõ ràng khi hành nghề bình thường và nghĩa vụ Quốc gia. Thấy những kẻ "đào ngũ" vẫn nghênh ngang thì không thể được. Trước vấn đề chuyên môn phải là đạo đức nghề nghiệp và nghĩa vụ quốc gia nữa.
 
Chung cuộc là 5-1, thằng Australia cũng có nền bóng đá tốt, thể lực hơn hẳn, ... Hy vọng sau bao năm bầu Đức đầu tư cho tài năng trẻ bóng đá Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công với các giải châu lục.

Hic, hic, năm nào cũng vậy, mở màn thì ào ào, nhưng giờ chót thì ... ai cũng biết!
 
Nói chung cho dù kết quả sau này như thế nào đi chăng nữa thì vẫn thấy U19 năm nay đá cực đỉnh và phối hợp rất ăn ý. chúng ta có quyền hi vọng được xem những trận đấu hay cấp châu lục
 
U-19 VN (HA-Arsenal mở rộng chút xíu) quả là bản lĩnh
đó là một điển hình tốt cho sự phát triển của tư nhân (hay tư bản) vào một lĩnh vực thể thao (hay kinh tế)
chúc mừng các em.............................
chỉ tiếc một chút là thể hình vẫn chưa phát triển tốt lắm, vs đội fair play thì ok..............vs đội nào đá rắn như indo vừa rồi thì..............
dù sao vẫn là niềm hy vọng của bóng đá việt nam.."cố nên.........."
 
Hic, hic, năm nào cũng vậy, mở màn thì ào ào, nhưng giờ chót thì ... ai cũng biết!

Chú nầy nói vậy là không có theo dõi rồi
Nên nhớ rằng: Tuy nói là ĐỘI TUYỂN U19 VIỆT NAM nhưng thực chất là đội tuyển bóng đá của học viện JMG Arsenal. Người ta đã huấn luyện chuyên nghiệp từ 6, 7 năm nay rồi nên các em đá hay và đẹp cũng là chuyện đương nhiên
 
Chú nầy nói vậy là không có theo dõi rồi
Nên nhớ rằng: Tuy nói là ĐỘI TUYỂN U19 VIỆT NAM nhưng thực chất là đội tuyển bóng đá của học viện JMG Arsenal. Người ta đã huấn luyện chuyên nghiệp từ 6, 7 năm nay rồi nên các em đá hay và đẹp cũng là chuyện đương nhiên

Đúng là em đã không theo dõi. Vì đội tuyển VN năm nào em cũng theo dõi, hăm hở, cổ động, gào thét khản cổ, để năm nào em cũng bị thất vọng nặng nề, thêm những vụ bán độ, đã làm em không còn hứng thú xem VN đá tí nào nữa. Em sẽ cố gắng theo dõi thêm năm nay nữa xem sao!
 
Đúng là em đã không theo dõi. Vì đội tuyển VN năm nào em cũng theo dõi, hăm hở, cổ động, gào thét khản cổ, để năm nào em cũng bị thất vọng nặng nề, thêm những vụ bán độ, đã làm em không còn hứng thú xem VN đá tí nào nữa. Em sẽ cố gắng theo dõi thêm năm nay nữa xem sao!

Vậy thì Nghĩa nên theo dõi những gì mà mấy em trong học viện JMG đang thể hiện:
- Kỹ thuật ---> Nhìn các em vừa chạy vừa tâng bóng từ đầu sân đến cuối sân lúc tập luyện mà thấy thèm
- Bản lĩnh ---> Thi đấu tự tin với bất cứ đội bóng nào, dù họ mạnh
- Chơi đẹp ---> Không giở trò tiểu xảo
vân vân...
Các em chẳng những đá bóng giòi mà trình độ học vấn cũng chẳng kém ai đâu nha. Về ngoại ngữ các em hiện đang biết nói 2 thứ tiếng: Anh và Pháp nên không cần thông dịch cũng giao tiếp được với huấn luyện viên dễ dàng
---------------
Riêng cái vụ CHƠI ĐẸP mình khoái nhất (đã xem vài trận). Thế mới là THỂ THAO
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đúng là em đã không theo dõi. Vì đội tuyển VN năm nào em cũng theo dõi, hăm hở, cổ động, gào thét khản cổ, để năm nào em cũng bị thất vọng nặng nề, thêm những vụ bán độ, đã làm em không còn hứng thú xem VN đá tí nào nữa. Em sẽ cố gắng theo dõi thêm năm nay nữa xem sao!

Chỉ có "xem" thôi mà cũng phải cố gắng sao anh Nghĩa. hic.....
Em thì muốn, thèm, ghiền xem kinh khủng --> chỉ sợ không có và không cho xem.
Mấy trận vừa rồi vừa xem trên "dzu tu bi" vừa nghe bình luận trên FM. Anh cháng BLV hô to .... vàoooooooooooo....... vào rồi................. thì tới 2 phút sau em mới được nhìn thấy vào oooooooooooooooo............ vậy nên với em đôi khi xem không cũng chưa đã và phải được nghe vàoooooooooooooooooo nữa mới sướng.
 
Chỉ có "xem" thôi mà cũng phải cố gắng sao anh Nghĩa. hic.....
Em thì muốn, thèm, ghiền ... vàoooooooooooooooooo nữa mới sướng.
Ý Tùng không những xem, mà phải nghe và cảm nhận ... "vàoooooooooooooooooo mới sướng"... --=0
(Ôi lạc mất đề, spam tí)
 
Hic... đang đang bàn về cái chuyện nóng hổi mấy nay là trực tiếp U19 Việt Nam. do không có trên "Ti vi" đành phải chọn giải pháp "dzu tu bi" và nghe FM. vì trên "dzu tu bi" nó hỏng có bình luận nên chỉ xem thôi không có sướng.
 
Nhờ Smod/mod sửa dùm tiêu đề: U19 Việt Nam - Niềm tin và hy vọng
-----------
07/01/2014: U19 VN - U19 AS Roma, tỷ số: 1 - 2
Có một cảm giác thời Hồng Sơn - Sỹ Hùng - Huỳnh Đức chơi bóng!
Hy vọng U19 Việt Nam cải thiện tốt khả năng dứt điểm.
U19-6-nam-ve-truoc.jpg
6 năm trước ...

be-tong.jpg
... bây giờ.

[info]
“Cầu thủ U19 VN đủ trình độ chơi bóng ở châu Âu”

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Alberto De Rossi của U19 AS Roma cho biết: “Trước trận đấu tôi không hề có ý định cho các cầu thủ thi đấu phòng ngự, nhưng lối chơi pressing của U19 VN buộc các học trò của tôi phải lùi sâu. Sang hiệp 2, tôi đã thay đổi chiến thuật và thế trận trở nên cân bằng hơn. Tôi thật sự rất ấn tượng và bất ngờ trước lối chơi kỹ thuật, khéo léo và nhịp nhàng mà các cầu thủ U19 VN thể hiện. Rõ ràng họ đã có một nền tảng đào tạo tốt và gắn kết với nhau ngay từ lúc còn nhỏ. Rất nhiều cầu thủ của U19 VN hoàn toàn đủ khả năng thi đấu tại châu Âu, trong số đó tôi ấn tượng nhất các cầu thủ mang áo số 8 (Nguyễn Tuấn Anh), số 9 (Nguyễn Văn Toàn) và số 10 (Nguyễn Công Phượng)”.

Trong khi đó, HLV Guillaume Graechen của U19 VN nói ông chỉ thất vọng vì thua trận nhưng hài lòng về cách chơi của các cầu thủ U19 VN. Ông nói: “Bài học cho các cầu thủ U19 VN trong trận đấu này là sự hiệu quả. U19 AS Roma có bốn cơ hội và họ đã ghi được hai bàn thắng. Trong khi đó, U19 VN kiểm soát thế trận nhiều hơn và có phần lớn thời gian chơi trên sân đối phương nhưng chỉ ghi được một bàn thắng từ chấm 11m.

U19 AS Roma có thể hình cao lớn và có lối chơi kỷ luật. Họ phòng ngự với chín cầu thủ chưa tính thủ môn, điều đó đã khiến các cầu thủ chúng tôi gặp khó khăn. Các cầu thủ U19 VN đã chơi quá nhanh và dần mất đi sự hiệu quả cần thiết. Tuy nhiên, tôi đã nói với các cầu thủ U19 VN là có thể thất vọng về kết quả này nhưng không được phép buồn. Trận thua này sẽ là những kinh nghiệm cho họ trong tương lai”
.
Bongda.com.vn[/info]
 
xem các em thi đấu về kỹ chiến thuật rất điêu luyện và nhiệt huyết thấy rất thích.tuy nhiên về khâu dứt điểm cần phải cải thiện để đạt đẳng cấp châu lục.đã lâu lắm rồi bống đá việt nam mới có các cầu thủ đồng đều như thế.
đặc biệt các em không chơi thứ bóng đá chém điinh chặt sắt.
cảm ơn các em, cảm ơn ông Đoàn Nguyên Đức,
 
U19 Việt Nam đã có trận đấu mở màn Giải U19 Quốc tế không tồi trước U19 AS Roma và ít ra, những gì U19 Việt Nam thể hiện làm hài lòng người hâm mộ và làm bất ngờ chính HLV của AS Roma, Alberto De Rossi.

Còn với những nhà chuyên môn họ thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của U19 Việt Nam khiến đoàn quân của HLV Guillaume Graechen thúc thủ, song vẫn không quên dành lời khen ngợi cho tinh thần, lối chơi rực lửa và đậm chất kỹ thuật của U19 Việt Nam.

IMG4394.jpg

Cầu thủ U19 Việt Nam kiệt sức sau trận đấu (Ảnh: Nhạc Dương)


Bình luận viên Quang Huy chia sẻ trên facebook của mình: “Xem U19 Việt Nam thật thích mắt, tuy nhiên các cầu thủ cần rèn thêm kỹ năng dứt điểm để sau này có được thành tích tốt trên đấu trương quốc tế”.

Trái lại, một số tuyển thủ U23 Việt Nam lại có cách hành xử không thuận lòng cho lắm với những nỗ lực của đàn em. Tiền vệ Nguyễn Hải Huy viết trên facebook của mình: “U19 Việt Nam đá hay quá cơ… Nhưng thua *** 2-1 rồi!”.


Hai-huy.jpg

Phần "đá xoáy" đàn em U19 của Hải Huy và Tiến Thành


Sau đó không lâu, trung vệ Đinh Tiến Thành của U23 Việt Nam cũng tham gia vào màn “đá xoáy” các đàn em của Hải Huy bằng một comment. Tiến Thành viết: “Ăn 3tr/1 ngày đá 70p còn 20p cuối đi bộ là ok rồi bạn ơi.:)))” (Ăn 3 triệu/ngày, đá 70 phút, còn 20 phút cuối đi bộ là ok rồi bạn ơi).

Trước cách hành xử trên của hai tuyển thủ U23 Việt Nam, một số bạn bè của chính họ đã khuyên họ không nên phản ứng như vậy.

Thiết nghĩ, các đàn em U19 Việt Nam mới trả qua chưa đầy 10 trận đấu chính thức ở đấu trường quốc tế. Họ đang trong quá trình hoàn thiện mình, tích lũy kinh nghiệm nên không tranh khỏi thất bại và rất cần những lời động viên của những người đi trước hơn những lời "đá xoáy".

Có như vậy mới đáng mặt "đàn anh”!

http://vtc.vn/200-468794/the-thao/tuyen-thu-u23-viet-nam-mia-mai-u19-viet-nam.htm
 
Đúng là một lối hành xử thiếu văn hoá. Thử hỏi nếu U23 vô địch Seagame thì mấy "ông kễnh" này ẵm bình quân 1 ngày là bao nhiêu. Chưa kể dân ta liêu xiêu vì bão lũ mà vẫn chắt chiu tiền cho U23 đi Tây Tàu khắp chốn nhưng chỉ mải lo hưởng thụ chứ đâu có biết thân chăm chỉ luyện rèn. Đáng lẽ ra phải biết nhìn đàn em mà lo tu thân mới phải đạo. HLV thì lấm lưng trắng bụng mà vẫn cố bám chẳng giống ai. Nói thật, xem trận thua này nó còn sướng hơn U23 thắng Bruney với Lào tại Seagame.
 
Cái thứ bỏ đi đó chấp làm gì!
 
các cầu thủ U23 đã có những comments không đẹp.không xứng là chuyên nghiệp tý nào. thử hỏi các cầu thủ u23 sau khi không đá bóng thử hỏi cầm bộ hồ sơ xin việc có ai dám nhận.
nên nhớ u19 hiện tại nếu không thể phát triển được tài năng ở bóng đá thì cũng là người có ăn học và được đào tạo ở môi trường theo tiêu chuẩn châu âu.dám chắc các em sẽ được rất nhiều doanh nghiệp nhận vào làm việc.
 
Đúng là em đã không theo dõi. Vì đội tuyển VN năm nào em cũng theo dõi, hăm hở, cổ động, gào thét khản cổ, để năm nào em cũng bị thất vọng nặng nề, thêm những vụ bán độ, đã làm em không còn hứng thú xem VN đá tí nào nữa. Em sẽ cố gắng theo dõi thêm năm nay nữa xem sao!
Đã 2 trận thua rồi đấy! Thua đậm Nhật Bản 7-0 mới ghê!

Hãy tự nhủ với lòng rằng chỉ là những trận giao hữu, cọ xát, thất bại là đại thành công!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
(/ì mục đích lớn hơn nên thua là fải rồi!
 
Lại một kết quả trắng tay toàn tập!

Đá vậy mới hay đấy anh ah, Với Nhật Bản chúng ta thua vì chúng ta đánh thấp đối thủ khi thấy đối thủ thua Tottenham vì Tottenham đá không hay nhưng ta không nhìn kỹ NB họ đá rất hay trong trận đó với thể lực sung mãn kết hợp lối chơi kỹ thuật vô cùng được đào tạo bài bản từ các trường lớp mạnh ở Nhật trong đó ta chỉ có 1 HAGL JMG hỏi sao không thua? Thí dụ T&T để tiền mua cầu thủ mà liên kết với Chealse, Becamex với Real, SHB Đà Nằng với Barcalona --=0--=0--=0--=0 thì không bao lâu chúng ta sẽ vượt vùng trũng DNA nhưng rất tiếc chẳng ông Bầu nào dám chịu chơi nhưng Chú Đức chỉ lo mình ăn liền làm bóng đá để lấy dự án ưu đãi của tỉnh là chủ yếu. Trở lại với vấn đề của U19 ta thấy thua để biết ta đang đứng đâu để người hâm mộ bớt tung hứng các em để các em nên người ta phải cảm ơn các câu lạc bộ đã cho ta bài học đắt giá này để các em nên người nếu ta thắng thì sao??? Nói đến U23 không trắng tay toàn tập ở các trận giao hữu mà trắng tay toàn tập ở các trân chính thức mới là điều đáng nói trong khi đó U19 ngược lại vì chúng ta dám mời những đội mạnh họ đá hết mình, U23 đá ở cúp Bình Dương ta thấy rõ điều đó câu lạc bộ Santos đá chơi giỡn chúng ta cho ta thắng vì ta bao họ ăn uống mà để năm sau còn mời họ đến để du lịch nữa chứ không thôi chơi tới bên VN không mời nữa sao, vào trận chung kết gặp BDuong ta thấy rõ lúc đó đá thắng còn không nỗi CLB tầm trung của VN lấy gì mà mơ tới Seagame đổi màu. Nói chung ta nên đặt niềm tin vào tụi nhỏ đừng tung hô quá nhờ giải này mà chúng ta bớt tung hứng các em nên mới có chuyện vé bán trận Tottenham ế ẩm nói chung người Việt gặp chuyện là rút không thương tiếc có ăn thì bay vào làm ào ào (xin lỗi nếu nói có đụng ai thì bỏ xin bỏ qua) còn nhiều chuyện nói về bóng đá mà thôi kết thúc tại đây. +-+-+-+--=0
 
Lại một kết quả trắng tay toàn tập!

Dù thắng hay thua thì mình vẫn khoái thằng em U19 vì:
- Ở Việt Nam hiện tại chẳng có đội nào qua mặt được mấy em
- Các em là luồng gió mới cho nền bóng đá nước nhà (chứ làm bóng đá như trước giờ vẫn làm thì có nước... xuống sông)
 
Dù thắng hay thua thì mình vẫn khoái thằng em U19 vì:
- Ở Việt Nam hiện tại chẳng có đội nào qua mặt được mấy em
- Các em là luồng gió mới cho nền bóng đá nước nhà (chứ làm bóng đá như trước giờ vẫn làm thì có nước... xuống sông)
Cái thời mà Lê Huỳnh Đức, Phạm Hồng Sơn v.v... chúng ta cũng đã từng mơ ước, hy vọng như thế đấy!

Sau này, không biết bầu Đức giao "hàng" cho VFF thì đội bóng đó sẽ ra sao đây? Rồi đâu cũng vào đấy, cũng rề rà như nền kinh tế VN mà thôi.
 
Có một lứa U19 không ồn ào, nhưng có thể làm nên chuyện.
Vào lúc 19h00 04/09/2015 trực tiếp trên VTV6: U19 Việt Nam - U19 Thái Lan.
Trận đấu đã bắt đầu ...
Phút 45: VAÀÀÀÀÀÀOOOOO, VN 0 - 1 Thái, **~**
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nứa to rồi Nứa nhỏ, cứ để cho người Thái bắt lạt suốt thế lày, lãn!
0-3, chả buồn xem nữa, ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nứa to rồi Nứa nhỏ, cứ để cho người Thái bắt lạt suốt thế lày, lãn!
0-3, chả buồn xem nữa, ...
Không ngờ bạn vẫn còn trung thành theo dõi bóng đá Việt Nam. Xem các cầu thủ Châu Âu đá và ghi bàn bằng những động tác kỹ thuật rất CĂN BẢN, CƠ BẢN mà hiệu quả, điều này theo tôi khó có ở nền bóng đá Việt Nam.
 
Không ngờ bạn vẫn còn trung thành theo dõi bóng đá Việt Nam. Xem các cầu thủ Châu Âu đá và ghi bàn bằng những động tác kỹ thuật rất CĂN BẢN, CƠ BẢN mà hiệu quả, điều này theo tôi khó có ở nền bóng đá Việt Nam.
Có chứ bạn, dù sao thì vẫn là màu cờ sắc áo dân tộc.
Mình vẫn thích xem các cầu thủ trẻ đá, dù không đồng tính với cách làm bóng đá của mấy ông lãnh đạo.
 
Trận chung kết mà thua những 6-0 thì quá sức tưởng tượng!
 
"Thật không thể tin nổi" a Nghia và bạn leonguyenz? về tỷ số bóng đá. Thực tế thì VN luôn bị át vía, mất vía trước Thai Lan về thể thao.
 
"Thật không thể tin nổi" a Nghia và bạn leonguyenz? về tỷ số bóng đá. Thực tế thì VN luôn bị át vía, mất vía trước Thai Lan về thể thao.

Họ trình độ, họ bài bản, họ đoàn kết, họ thể lực, họ kỹ thuật, họ bản lĩnh và họ có sức công phá, đó là những gì còn thiếu sót ở ta!
 
Chung kết mà thua Thái Lan thì đâu có gì là ngạc nhiên, ở các trận vòng bảng cho thấy hàng thủ chúng ta rất hớ hênh, ví dụ đá với Lào không nhờ may mắn và thủ môn không tốt thì ít nhất ta cũng đã bị thủng lưới đến 2 - 3 lần rồi.

Còn huấn luyện bài bản như HOÀNG ANH GIA LAI ARSENAL JMG thì tôi cũng cho là chưa ăn thua, muốn bóng đá phát triển thì ít nhất cũng phải có khoảng 10 lò như vậy nữa thì may ra mới có được 1 lứa cầu thủ tốt, vì mỗi lò có cách đào tạo và giáo án riêng biệt, lò thì tốt mặt này, lò thì tốt mặc khác, khi đó nó sẽ đáp ứng cho từng tuyến và cái quan trong là huấn luyện viên biết sử dụng từng cầu thủ cho từng đối thủ theo từng trận đấu để cho các đối thủ khác không thể bắt bài.

Trong thi đấu thì phải có bản lĩnh, phải có trung vệ tốt, lên công về thủ toàn diện, biết cầm giữ bóng để phát triển lối chơi, biết bắt đối thủ phải chơi theo ý của mình.

Còn 1 cái cũng không kém phần quan trọng là biết ứng dụng công nghệ thông tin, nghĩa là phải biết thu thập Video của từng trận đấu để nghiên cứu, ngiền ngẫm chiến thuật, đấu pháp, lối chơi của từng đối thủ, lối đá sở trường của từng vị trí của từng cầu thủ, nếu biết được sở trường, sở đoản của từng cầu thủ thì tìm ra cách khắc chế cũng quá dễ, đồng thời đề ra đối sách và phân công cầu thủ từng tuyến cho phù hợp, ông cha ta có câu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", nhưng các huấn luyện viên của ta có biết áp dụng điều này hay không?

Nếu nói về bóng đá thì còn nhiều thứ khác để bàn lắm, mình là dân thể thao nhưng không chuyên về bóng nên chỉ bình loạn 1 tí thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cảnh nôn nao khi chờ đợi từng trận đấu thời Lê Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh... vào các năm 1996-2004 không còn nữa. Xin lỗi xem bóng đá bây giờ chẳng còn thích như xưa... Chỉ tốn điện mà thôi.
 
Trận thua chung kết U19 nhìn nhận 1 cách khách quan thì đây là trận thua của những người lớn làm bóng đá chứ không phải là các em cầu thủ. Mình thấy các em lúng túng đến tội nghiệp không biết thích ứng thế nào với thế trận cụ thể. Các cầu thủ ít khi được đá tự do mà phải tuân thủ chiến thuật, đấu pháp chung do BLĐ đội bóng đặt ra. HLV trưởng ở đâu khi chuẩn bị, thực hiện 1 trận đấu quan trọng như vậy? Cứ nhìn Lào đá với Thái xem, họ có chiến thuật cách đá rõ ràng để tiếp cận với người Thái và các đội khác (Kể cả Việt Nam). Tiếc rằng họ chưa đủ năng lực để biến bài bản ấy thành hiện thực, nhất là trận với Việt Nam. Chỉ cần Lào làm tốt hơn chút nữa thì Lào vào chung kết chứ không phải là VN.
Một vấn đề nữa của cầu thủ VN, tất cả tập trung học tranh bóng, đi bóng hay cản phá bóng. Nói chung, cầu thủ VN làm tạm ổn điều này. Nhưng điều cần nhất, quan trọng nhất là sút cầu môn có lẽ cầu thủ VN là dốt nhất. Ngoại trừ những cú sút cầu âu, ăn may thì chưa thấy 1 cầu thủ VN nào có khả năng sút bóng uy lực, chính xác và đúng kỹ thuật cả. Chủ yếu tổ chức phối hợp để đưa bóng sát khung thành rồi gạt đẩy vào khung thành đối phương. Việc này ngày càng khó vì các đội cũng dần củng cố hàng phòng ngự tốt hơn. Ở VN có lẽ SLNA là lò chú trọng nhất nhưng giải năm nay vắng hẳn SLNA nên điều này càng thiếu.
Một điều đáng lưu tâm là uy tín của bóng đá VN quá thấp, không bảo đảm được sự công bằng trong thi đấu thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Điển hình trận chung kết U19 năm 2014 giữa VN và Indo. Thật xấu hổ cho các đấng phụ huynh không chở che được cho con cái.
Tóm lại, bóng đá VN bao giờ nghiêm túc học hỏi đầu tư và loại trừ việc "Chưa nặn Bụt đã nặn bệ" thì mới có hy vọng.
 
luôn luôn ủng hộ và cổ vũ đội tuyển việt nam
 
Tối nay Việt Nam có trận đấu với Thái Lan . các bạn có tin đội nhà chiến thắng không ạ ?
 
Tối nay Việt Nam có trận đấu với Thái Lan . các bạn có tin đội nhà chiến thắng không ạ ?
Thái Lan ..., tôi tin mới nghe qua là đội tuyển bóng đá VN các U nói riêng đã bủn rủn chân tay (mất vía) rồi, thì làm sao mà đá được!
 
Thái Lan ..., tôi tin mới nghe qua là đội tuyển bóng đá VN các U nói riêng đã bủn rủn chân tay (mất vía) rồi, thì làm sao mà đá được!

Nói vầy thì mất niềm tin quá (Thái Lan gặp Việt nam nó cũng sợ), chẳng qua nó to mồm làm át vía anh nào bị yếu thì mới chùn chân.

Tối nay (13/10/2015), đội tuyển bóng đá Việt Nam có trận đấu với Thái Lan, tôi dự đoán kết quả là Hòa:

Việt Nam 1 - Thái Lan 1.

Nếu đá sung như trận gặp Iraq thì thắng
Thái Lan 2 - 1
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói vầy thì mất niềm tin quá (Thái Lan gặp Việt nam nó cũng sợ), chẳng qua nó to mồm làm át vía anh nào bị yếu thì mới chùn chân.

.
Em không xem tin tức bóng đá nhiều nhưng thời sự tối T7 hay CN tuần trước, bọn huấn luyện viên Thái Lan phát biểu thực sự là coi thường đội tuyển bóng đá VN.
Còn với em chắc là không có niềm tin với bóng đá VN để mà mất. --=0--=0
 
Em không xem tin tức bóng đá nhiều nhưng thời sự tối T7 hay CN tuần trước, bọn huấn luyện viên Thái Lan phát biểu thực sự là coi thường đội tuyển bóng đá VN.
Còn với em chắc là không có niềm tin với bóng đá VN để mà mất. --=0--=0

Nói vậy để trấn an cầu thủ của nó thôi, chứ ngày 8/10/2015 thấy Iraq thoát chết nó cũng ngán lắm rồi.
 
Mình đoán tỉ số sẽ là 2 - 1

Ai thắng thì trời biết; Ô. tuyển VN mà!
 
tới gờ này, VN đang thua 0-1, mình nghĩ VN thua ít nhất 2 trái
 
ồ Việt Nam đã ghi bàn rồi . Nhưng là vào lưới ......
 
Đúng là kết quả 2 - 1 (nhưng nó đá vào lưới mình 2 trái, mình đá phụ nó 1 trái).

Sau khi xem trận đấu, tôi có nhận xét như sau:

1/ Tuyến giữa đội tuyển Việt Nam không có người cầm chịch trận đấu để phát động tấn công.

2/ Hàng thủ lùi quá sâu và không có người kèm để Thái Lan tung cú sút xa thoải mái, mạnh và hiểm hóc (vào góc xa khung thành nên thủ môn đành bó tay) dù đã bay hết người nhưng vẫn không cứu được bàn thua, Việt Nam vỡ trận từ giây phút này.
 
chẳng biết nói gì hơn!!!
việt nam gặp tháiland lúc nào đá củng như bị "cúm giò"
chuyền thì cứ như hết sức,sửa lưng đồng đội.........thôi đành chấp nhận vậy sức ta chỉ có thế.......chưa thể ra khỏi cái ao làng
 
/_ãnh hội bóng đá chúng ta chọn điểm rơi chưa đúng(?)
 
/_ãnh hội bóng đá chúng ta chọn điểm rơi chưa đúng(?)

Do không biết cầm bóng để tổ chức tấn công, thấy kẻ địch mà run sợ, từ đó mà lóng ngóng trong đầu với tư tưởng tấn công mà không điều khiển được cái chân thì đá, đấm gì nữa (chuyền không đến đúng hướng chạy của cầu thủ, toàn chuyền lạc địa chỉ và sửa lưng nên hôm nay cầu thủ ta chắc có vài thằng bị ẹo ba sườn).
 
Nhiều năm nay tôi đã không thèm quan tâm đến nền bóng đá nước nhà, nó y như là nền kinh tế của Việt Nam: KHÔNG CHỊU PHÁT TRIỂN!
 
Nhiều năm nay tôi đã không thèm quan tâm đến nền bóng đá nước nhà, nó y như là nền kinh tế của Việt Nam: KHÔNG CHỊU PHÁT TRIỂN!
Phát triển nhiều chứ anh. Điện đường trường trạm...cũng nhiều thành tựu...tất nhiên vẫn còn đâu đó TRÌ TRỆ...
chỉ có điều đá bóng với một tinh thần bạc nhược...các cầu thủ ko biết là trên sân bao nhiêu con người đang dõi theo đội bóng sao (chưa kể cả triệu khán giả xem truyền hình). Thật quá tệ...
 
Phát triển nhiều chứ anh. Điện đường trường trạm...cũng nhiều thành tựu...tất nhiên vẫn còn đâu đó TRÌ TRỆ...
chỉ có điều đá bóng với một tinh thần bạc nhược...các cầu thủ ko biết là trên sân bao nhiêu con người đang dõi theo đội bóng sao (chưa kể cả triệu khán giả xem truyền hình). Thật quá tệ...
Ủa, mà ở đây nói không phải là nói sướng miệng đâu nhá! Nói có sách mách có chứng đấy nhá!

“Việt Nam là mô hình kỳ lạ nhất thế giới: Nước… không chịu phát triển!”
 
Trận hôm qua Việt Nam vừa đá dở, vừa chơi xấu, mình là trọng tài thì cho Việt Nam 2 thẻ đỏ: Công Vinh và Thanh Hiền. Đây là 2 cầu thủ chơi dở nhất trận hôm qua: chuyền sai địa chỉ, vi phạm lỗi nghiêm trọng. Cánh phải bị Thái Lan khai thác triệt để, về chiến thuật Miura thua xa Kiatisus hoàn toàn. Trong hiệp 1, cánh phải để 2 cầu thủ trẻ non kinh nghiệm (T.Hiền + T.Duy) đối đầu với cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của Thái (Dangda). Bên cánh phải của Thái: cầu thủ gốc Việt bắt chết C.Vinh, đội trưởng số 3 Thái lên công về thủ toàn diện. Huy Toàn và Công Phượng vào sân cũng chẳng nghĩa lý gì, kinh nghiệm của họ trên đấu trường V-League còn non huống chi là đối đầu với người Thái.
 
Đâu riêng gì bóng đá, hầu hết các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, sản xuất đến cả ứng xử... họ đều hơn chúng ta. Thế mà cách đây gần mươi thế kỷ, tổ tiên họ còn đang mang thân phận ngụ cư ở Tây Bắc Việt Nam đó quý vị ạ. Cách đây 4-5 thế kỷ họ còn bị anh Myanmar với anh Campuchia bắt nạt như thú thế mà giờ đất đai thênh thang của ảnh chủ yếu lấy từ 2 nước đó. @$@!^%
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đâu riêng gì bóng đá, hầu hết các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, sản xuất đến cả ứng xử... họ đều hơn chúng ta. Thế mà cách đây gần mươi thế kỷ, tổ tiên họ còn đang mang thân phận ngụ cư ở Tây Bắc Việt Nam đó quý vị ạ. Cách đây 4-5 thế kỷ họ còn bị anh Myanmar với anh Campuchia bắt nạt như thú thế mà giờ đất đai thênh thang của ảnh chủ yếu lấy từ 2 nước đó. @$@!^%

Trước năm 1970, người ta thường gọi Việt Nam là hòn ngọc Viễn Đông.

Ông bà ta cũng thường dạy: "Đất nước ta giàu đẹp, có rừng vàng, biển bạc", vì vậy đâu cần phát triển đất nước làm gì?

Hiện tại vừa làm vừa phá "do quen ăn mà không chịu làm", cụ thể: "Định hướng quy hoạch thì lôm côm, đường làm đầu trước thì đâu sau hư", như vầy thì làm sao phát triển cho nổi.
 
Trước năm 1970, người ta thường gọi Việt Nam là hòn ngọc Viễn Đông.

Ông bà ta cũng thường dạy: "Đất nước ta giàu đẹp, có rừng vàng, biển bạc", vì vậy đâu cần phát triển đất nước làm gì?

Hiện tại vừa làm vừa phá "do quen ăn mà không chịu làm", cụ thể: "Định hướng quy hoạch thì lôm côm, đường làm đầu trước thì đâu sau hư", như vầy thì làm sao phát triển cho nổi.
Có mỗi Sài Gòn - thủ phủ mấy anh thực dân xứ Nam Kỳ khi đó đươc goi là hòn ngọc thôi. ảnh bóc lột cả môt vùng rồi trích tiền đầu tư vào một vài quận, thời Mỹ thì hàng tỷ đô viện trợ đổ vào Sài Gòn để biến thành trung tâm hậu cần quân sự phục vụ (cao điểm) hơn nửa triêu lính Mỹ, với mấy vạn lính chư hầu thư giãn, hưởng thụ... không lung linh, lóng lánh như ngọc mới lạ.

Nói quen ăn mà không chịu làm cũng không đúng lắm. Do làm nhiều nhưng toàn làm... ẩu nên tệ hơn là đừng làm. Tất cả tai 2 chữ tư duy cả mà thôi. +-+-+-+

Có bao giờ các anh chị thử so sánh 2 lối tư duy của người Viêt với người các nước phát triển khác không? Họ tư duy khác chúng ta, thành tựu của họ cũng khác chúng ta.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đang đá bóng, mong mọi người không đá lộn sang sân chính trị nhé.
 
Bán kết futsal ĐNá, vừa bật youtube chưa đầy 3p, anh Thái chào đón tôi = 3 trái liên tiếp vô lưới Việt Nam... tỷ số lên 6 - 0 -+*/
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom