Truyện ngắn về cô SV tên NỮ trong KTX (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,813
Được thích
10,315
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Tôi xin gửi mọi người một câu chuyện kể về một cô nữ sinh trong KTX của một trường ĐH.

Một số điều các bạn cần lưu ý:

+ File gửi phải mở bằng MS Powerpoint
+ Máy tính phải mở loa (phải thật to).
+ Các bạn bị yếu tim xin đừng mở, tôi không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra.
+ Nếu mở file, hãy mở vào ban đêm khi trong phòng không còn tiếng ồn.

Chúc các bạn có những giây phút thư giãn thú vị!
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:
bằng tuổi này rồi mà còn giật mình khi nghe tiếng la, đúng là chuyện ma mà có âm thanh nữa, khác biệt!!!
 
Lưu ý những bạn nữ nào đang mang thai thì ko nên xem... Nói thật lòng đấy!
 
anhtuan1066 đã viết:
Lưu ý những bạn nữ nào đang mang thai thì ko nên xem... Nói thật lòng đấy!
Các bác này ghê quá, mình đã xem qua rồi á, sợ chết khiếp ấy, ... Thế mà bác TuanVNUNI lại gửi nhỉ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ha ha.....hơi bị kinh đấy
 
Hihi... bài này đã có ở đây rùi anh ui.
 
Chị xem 1 lần buổi tối, may mà không mở loa lớn mà cũng la thất thanh.
Tức quá hôm sau, ban ngày mở file power point ra nghiên cứu cái hình thât kỹ. Xong rồi cho chạy power point và canh đến cái đoạn đó thế nào. Oái! vẫn còn ghê, La làng tập 2.
 
Các Bác nói làm em xem chẳng còn thấy gì là thú vị nữa. Xem không thấy cảm giác gì cả.////// //////
 
thank ...............................
 
lần trước đứa bạn gửi cho e nói là chuyện này buồn quá, e coi khúc đầu thấy ghê ghê, mà nghe nó kêu chuyện buồn nên cũng tò mò. Thế là ....
if.gif
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom