Trở thành một lập trình viên như thế nào? (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter hai2hai
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Dân lập trình "phủi" như bọn em thì làm thế nào được như bác vậy? :-=
 
PhanTuHuong đã viết:
Dân lập trình "phủi" như bọn em thì làm thế nào được như bác vậy? :-=

Trùi ui, đây là bài đọc chơi cho vui, đã post vào hẳn mục thư giãn rồi mà vẫn còn tiếp tục tấn công tớ.

Mà cái bài trên tớ cũng chưa có thời gian để đọc hết đâu. Bài đó là của người khác. Tớ có rảnh đâu để viết mấy bài đó nữa. Chỉ định lâu lâu góp vui 1 tý. Ai dè.

Có lẽ tớ sẽ chẳng dám bén mảng tới bất kỳ hoạt động của GPE nữa vì viết câu nào, nói câu nào đều bị miệt thị câu đó. @!##

Cày cả mấy đêm trắng liền, hôm nay mới hòm hòm xong mọi việc (hôm nay là ngày tắt máy đi ngủ sớm nhất trong cả tuần này), định vào xem diễn đàn 1 tý trước khi đi ngủ. Trả biết có ngủ được không nữa. Rõ khổ! @!##
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có lẽ tớ sẽ chẳng dám bén mảng tới bất kỳ hoạt động của GPE nữa vì viết câu nào, nói câu nào đều bị miệt thị câu đó. @!## khổ! @!##
Anh 2Hai2 bị bệnh: quá chuyên sâu vô 1 vấn đề
Bệnh này làm anh mất đi phần 'Tổng hợp', 'đa chiều' & . . . .
Mình là 'Ông nội Bác sỹ' đấy nhé!!! --=0
 
Em là "Bà Ngoại bác sĩ", em công tác ở căn nhà phía sau bệnh viện, cái mà người ta gọi là . .nhà . . xác ấy.

Bác nào không may mắn, gọi cho em nhé.

Be be be !!!
 
Khổ thân bác Hai2hai, chưa già mà đã lo nghĩ --=0
 
Logout forever!
 
hai2hai đã viết:
Trùi ui, đây là bài đọc chơi cho vui, đã post vào hẳn mục thư giãn rồi mà vẫn còn tiếp tục tấn công tớ.

...

Có lẽ tớ sẽ chẳng dám bén mảng tới bất kỳ hoạt động của GPE nữa vì viết câu nào, nói câu nào đều bị miệt thị câu đó. @!##

Anh ui, tại mọi người quan tâm nên đùa với anh một tí cho vui mà. Anh ơi, anh đừng giận nha, đừng logout forever!!!}}}}}
 
Em không nghĩ anh lại giận thế. Diễn đàn mà, không biết mặt nhau, một vài câu nói đùa dễ làm phật lòng nhau. Mọi người nói vui thôi anh Hải ạ. Không có ý gì đâu. Em và mọi người hiểu những gì anh muốn chia sẻ với GPE.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hai2hai đã viết:
Trùi ui, đây là bài đọc chơi cho vui, đã post vào hẳn mục thư giãn rồi mà vẫn còn tiếp tục tấn công tớ.

Mà cái bài trên tớ cũng chưa có thời gian để đọc hết đâu. Bài đó là của người khác. Tớ có rảnh đâu để viết mấy bài đó nữa. Chỉ định lâu lâu góp vui 1 tý. Ai dè.

Có lẽ tớ sẽ chẳng dám bén mảng tới bất kỳ hoạt động của GPE nữa vì viết câu nào, nói câu nào đều bị miệt thị câu đó. @!##

Cày cả mấy đêm trắng liền, hôm nay mới hòm hòm xong mọi việc (hôm nay là ngày tắt máy đi ngủ sớm nhất trong cả tuần này), định vào xem diễn đàn 1 tý trước khi đi ngủ. Trả biết có ngủ được không nữa. Rõ khổ! @!##


Dear Hai2Hai !

Mình thấy bạn là một người rất am hiểu, đặc biệt là kiến thức tin học, lập trình, quản lý, ...

Theo cảm nhận cá nhân tôi, những bài (nội dung) của bạn post lên diễn đàn cũng rất đáng quan tâm và học hỏi. Tất nhiên trên diễn đàn thì phải có nhiều ý kiến từ cổ vũ, chia sẻ, giúp đỡ, học, hỏi, bình luận cho đến tranh luận rồi phản biện - Để làm sáng tỏ một vấn đề hay một quan điểm nào đó hoặc đôi khi cũng chỉ để cho thêm vui, thêm thân thiện với nhau hơn ... Đó là đặc thù chung của tất cả các lọai hình Forum mà.

Khách quan mà nói, mình chưa thấy ý kiến nào tỏ ra kinh thường hoặc miệt thị bạn (như bạn nghĩ) ... Đừng nên quá tự ái bạn ạ !

Mong rằng bạn sẽ tiếp tục tham gia với đóng góp với GPE và đừng nên Log-out Forever !

Tôi nói vậy, nếu không phải mong bạn và các bạn bỏ quá cho / Thân mến !
 
Bác hai2hai mà làm vậy thì người đầu tiên đáng chém để làm gương cho ba quân là em đấy.

Thành thật xin lỗi bác.

Mọi người chỉ đùa vui, chứ trên 4R này ai chẳng biết bác là tiền nhân, tiền nhân như một cây cổ thụ, hậu nhân như cỏ khô.

Gặp những vấn đề nhỏ nhặt thì tụi em tranh nhau giải đáp, chứ những vấn đề sâu xa, tổng thể, gốc rễ thì tụi em lại phải nhờ đến bác thôi.

Hôm nào ra HN công tác, em sẽ gặp Bác để bày tỏ lòng thành.

Thân!
 
Mr Okebab đã viết:
Bác hai2hai mà làm vậy thì người đầu tiên đáng chém để làm gương cho ba quân là em đấy.

Thành thật xin lỗi bác.

Mọi người chỉ đùa vui, chứ trên 4R này ai chẳng biết bác là tiền nhân, tiền nhân như một cây cổ thụ, hậu nhân như cỏ khô.

Gặp những vấn đề nhỏ nhặt thì tụi em tranh nhau giải đáp, chứ những vấn đề sâu xa, tổng thể, gốc rễ thì tụi em lại phải nhờ đến bác thôi.

Hôm nào ra HN công tác, em sẽ gặp Bác để bày tỏ lòng thành.

Thân!

Hì hì, tôi thấy bạn cũng rất giỏi, vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, mẫn cán. Tôi nghĩ bạn nói cũng cho zui thôi mà - Lỗi lầm gì hì hì ...
Cứ zui lên cho đỡ tress, bạn đã đang đóng góp được rất nhiều bài (nội dung) rất đa dạng, rất ý nghĩa, rất cụ thể, rất trí tuệ và rất zuiiiiiiiiiiiii.

Xin cảm ơn những gì bạn đã giúp tôi, cũng như chia sẻ rất nhiều trên diễn đàn này nhé bác Hiếu !

Trân trọng !
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom