- Tham gia
- 13/6/06
- Bài viết
- 7,199
- Được thích
- 24,656
Hôm nay tôi về quê chạp họ tại xã Phú Cường - Ba Vì - HN, khi ngồi với các anh em họ hàng thì biết thêm 1 gia đình đặc biệt khó khăn (tôi không sinh ra ở quê, cũng không sống ở quê, ít khi về quê). Đó là gia đình ông bà Thịnh đã rất già (85 tuổi) đang nuôi con trai bị tâm thần (anh này học rất giỏi, đang học ĐH BK thì phát bệnh), vẫn điều trị dài dài và tốn kém... Tài sản chẳng có gì, nhà cửa cũ nát, buồng ngủ có thể nhìn ra trời... UBND xã chỉ hỗ trợ được phần nào. Thật bất ngờ khi vùng quê trù phú ngay sát sông Hồng vẫn còn những hoàn cảnh thế này!!!
Sau khi đã ủng hộ mang tính cá nhân, tôi xin thay mặt CLB XH tặng quà cho gia đình 1 triệu đồng từ nguồn quỹ CLB để ông bà có cái Tết yên ấm.







Sau khi đã ủng hộ mang tính cá nhân, tôi xin thay mặt CLB XH tặng quà cho gia đình 1 triệu đồng từ nguồn quỹ CLB để ông bà có cái Tết yên ấm.
Lần chỉnh sửa cuối: