Toàn chuyện khó tin nhưng không giải thích nổi???? (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter Hamvui
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Hamvui

Thành viên hoạt động
Tham gia
26/9/06
Bài viết
165
Được thích
214
Nghề nghiệp
Worker
Mấy năm gần đây, do Internet phát triển mạnh, con người ta hiểu biết được nhiều chuyện hơn, đặc biệt là chuyện âm dương. Là người vô thần (toàn bị mẹ kêu) nhưng đúng là có chuyện khó hiểu thật, ngoài sự hiểu biết của mình. Ví dụ như:
- Một bác cùng cơ quan tìm được mộ em trai hy sinh tận Kiên Giang khi nhờ ông Liên (HD) thông qua sự chỉ đạo bằng ... điện thoại di động! !$@!!
- Chuyện tìm mộ liệt sỹ, anh hùng dân tộc, nói chuyện với người âm,...
- Một khu nhà ma ở đầu phố Vạn Bảo, giáp phố Kim Mã. Đây là ngôi nhà ở vị trí rất đẹp vì giáp 2 mặt phố. Đã nhiều đơn vị, cơ quan ở đó nhưng chỉ được 1 thời gian là phải chuồn vì nhiều hiện tượng không giải thích nổi, kể cả cơ quan nước ngoài. Khu nhà rộng, quy mô đến 4 - 5 tầng nằm hoang vắng, lạnh lẽo giữa phố xá nhộn nhịp đã lâu.

Khó hiểu ghê???? Hoàn toàn không phải mê tín nhé! !$@!! !$@!! **~**
 
Chào bác Ham vui

Dạo này bác cũng quan tâm đến những chuyện này cơ à. Nếu bác để ý thì từ trước đến giờ có ai giải thích được đâu (mà toàn những chuyện có thật 100% và không hoàn toàn mê tín như bác nói)

Em hiểu lơ mơ rằng: con người từ khi sinh ra đã là một thành phần cơ bản của vũ trụ, cuộc đời mỗi con người cũng theo định luật: vật chất không bao giờ mất đi mà chỉ chuyển hóa từ hình thức này sang hình thức khác. Có nghĩa là khi going to diet thì một phần của con người sẽ được "chuyển hóa" sang một hình thức tồn tại khác, có thể là một dạng "sóng" nào đó.
Những người có những khả năng đặc biệt (giác quan thứ 6) thì sẽ thu được các "sóng" này và lúc đó họ sẽ "phát" lại cho mọi người cùng biết. Cũng giống như các nhà luyện khí công (Yoga), đến một cấp độ đặc biệt nào đó thì họ có thể nhìn thấu mọi việc, từ quá khứ cho đến tương lai một cách chính xác đến khó tin.
Bữa nào rảnh mấy anh em ta lại đi nhậu để bàn luận sự đời tiếp nhé
Chào bác
 
Ôi... những chuyện khó tin nhưng vẫn tồn tại đầy trong cuộc sống... Có thế thì cuộc sống mới thú vị chứ...
Cái gì cũng có thễ giãi thích dc thì có khi lại ko hay
ANH TUẤN
 
to dat2007: Mình không muốn tin đâu nhưng nó lại xảy ra như vậy, và mình lại sợ ma **~** nữa chứ :-=
 
Giãi thích tại sao con người lại sợ ma, dù chưa từng thấy mặt mũi con ma nó ra sao, có người nói rằng: Đó là bản chất cũa con người, vốn sợ hãi những gì ko định trước... chẵng hạn:
1> Nghĩ việc ko lý do, khi vào làm lại thì sợ ko biết ông Sếp sẽ làm gì với mình?
2> Vừa mới ăn xong con gà, nghe thông báo dịch cúm H5N1.. sợ ko biết con gà vừa ăn có mang bệnh hay ko?
vân.. vân và vân vân...
Và MA chính là 1 trong số những trường hợp tương tự như trên, bất chấp MA có tồn tại hay ko
Đó là chưa nói đến việc tâm lý bị ảnh hưởng bởi phim ảnh và tin đồn đã tạo cho MA trở thành 1 bí ẩn ko có lời giãi đáp
Chắc mọi người vẫn ko quên tin đồn vào năm 2000 sẽ tận thế... Tin này đã làm ko ít kẽ hoang mang lo sợ...
ANH TUẤN
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Những chuyện như thế Bạn phải đặt tiêu đè Những bí ẩn ko giải thích được chứ để chuyện khó tin ko giải thích được thì nó cứ ngang ngang thế nào ấy. Hơn nữa những chuyện tìm mộ tôi ko tin đó là thật đâu. Có một người dùng Tâm linh để tìm mộ trên Hòa Bình nhưng đào xuống có gì đâu. Toàn chuyện giật gân chẳng đâu ra đâu, chỉ có các nhà báo là thích thôi bạn ạ.
 
Từ lúc, mỗi khi tôi mơ, tôi hay sợ. Tại sao sợ, vì nó thường thành hiện thực.
Có lần tôi đang đi NV, tôi mơ thấy Mẹ tôi bị bệnh... tôi rất sợ. Cuối cùng tôi phải xin phép về nhà. Đúng thiệt mẹ tôi bị liệt nữa người do bị cao huyết áp.

Một lần khác tôi thấy ông Bố nuôi của tôi nói lời trân trối. Do mình ưa có cái tật là "giấc mơ thành hiện thực" nên tôi lại sợ và cấp tốc trở về nhà. Đúng thiệt Bố nuôi tôi bị bệnh nặng.

Đó là kinh nghiệm của mỗi người. Chúng ta tự do trong suy nghĩ "Tại sao?"

Nhưng hình như tôi chưa bao giờ mơ thấy mình có "nhà lầu, xe hơi...". Như vậy mới chán chứ. Âu cũng tại số phận.

VBAVN
 
Thế đến bây giờ vbavn có bao nhiêu giấc mơ rồi...có giấc mơ nào có một tỷ USD trong nhà mình chưa? Nếu thành hiện thực chia sẻ anh em GPE nha...hix hix....
 
xuan_ha919 đã viết:
Hơn nữa những chuyện tìm mộ tôi ko tin đó là thật đâu. Có một người dùng Tâm linh để tìm mộ trên Hòa Bình nhưng đào xuống có gì đâu. Toàn chuyện giật gân chẳng đâu ra đâu, chỉ có các nhà báo là thích thôi bạn ạ.

Tỷ lệ tìm được mộ là khá cao đấy, phụ thuộc vào mỗi người. Ví như là Bích Hằng và ông Liên như tôi đã đề cập ở trên. Ông Liên hoàn toàn không lấy tiền của ai cả (không vì mục đích kiếm tiền như mấy kẻ bói toán vớ vẩn).
Còn ĐCS VN ta kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan, nếu lừa bịp thì đã bị tóm lâu rồi. Những báo đăng về chuyện này toàn là cơ quan ngôn luận thôi...
 
Em có dĩa Phan Thị Bích Hằng ơ chùa Hoằng Pháp hay lắm nè

Em là FAN của mấy vụ ngoại cảm này
Hay quá xá
 
Thế giới có nhiều điều kỳ lạ quanh ta mà chúng ta chưa biết đến, chưa giải thích được bằng khoa học thực nghiệm. Bạn có tin rằng có "ma" không? liệu bên cạnh cuộc sống con người còn có cuộc sống khác vẫn tồn tại ở một dạng "vật chất khác" ? Mời các bạn đọc: Tác phẩm “ Life and Teaching of the Masters of the Far East » (1935) ”, hồi ký của Dr. Blair T. Spalding (1857 – 1953) Một phần của hồi ký đã được Nguyên Phong chuyển ngữ với tựa đề “Hành Trình Về Phương Đông”
và một số truyện ......

"Không hay không tính tiền ||||| "
 

File đính kèm

Việc đi tìm mộ người thân đã có nhiều người được thừa nhận là ngoại cảm đặc biệt. Những gia đình tìm được người thân thật may mắn. Gia đình tôi có ông nội HĐCM cùng TC, PVB, ông bị P bắt đi khi mới 35 tuổi. Cách đây khoảng 10 năm gia đình cũng đã đi gặp người này người khác mong họ "bắt được sóng" nhưng mãi không thấy đâu.
 
Cám ơn bạn Nguyentuhp đã gữi lên các truyện hay. Tôi thích đọc sách báo để đốt thời gian khi đi xa.

Các bạn có dịp lên Đà Lạt thì đừng bỏ qua 1 chuyến đến 1 cái khu chùa Tàu gần khu nguyên tử năng. Tôi không nhớ tên chùa này. Các thành viên GPE sống tại Đà Lạt chắc không lạ gì khu này xin cho biết tên chùa này để cho quí vị khác biết tới thăm.

Điễm đặc biệt ở nơi đó là 2 bàn gổ tự quay theo tiếng người ra lệnh. 1 cái ngay tại trong chùa Tàu còn 1 cái ờ ngoài nhà dân gần chùa. Tôi đến xem cái bàn ở nhà dân & chứng kiến tận mắt hiện tượng bàn gổ tự quay theo tiếng người. Cái bàn toàn bằng gổ rất thô sơ không khác biệt ví các bàn gổ bình thường. Mặt bàn tròn nhỏ được để lên chân bàn. Chổ nối dưới mặt bàn & chân bàn không có gắn bạc đạn hay bất kỳ dụng cụ điện tử đều khiển từ xa nào. Bất cứ ai khi đặt tay nhẹ trên mặt bàn ra lệnh quay trái/phải hay ngưng thì nó sẽ quay theo ý muốn. Bàn còn có thể "nghe" được mệnh lệnh trong nhiều sinh ngữ ngoại quốc nữa.

Người chủ cái bàn này tháo mặt bàn ra khỏi chân rồi lật ngửa nó ra và đặt nó lên 1 ghế đẩu nhựa và cho 1 em bé nhỏ ngồi giữa rồi tôi và 1 người bạn đặt tay lên bàn ra lệnh và nó lại quay theo ý mình! Thật không thể nào hiểu nổi!
 
TuanVNUNI đã viết:
Việc đi tìm mộ người thân đã có nhiều người được thừa nhận là ngoại cảm đặc biệt. Những gia đình tìm được người thân thật may mắn. Gia đình tôi có ông nội HĐCM cùng TC, PVB, ông bị P bắt đi khi mới 35 tuổi. Cách đây khoảng 10 năm gia đình cũng đã đi gặp người này người khác mong họ "bắt được sóng" nhưng mãi không thấy đâu.

Chú có tìm đến các nhà ngoại cảm trong Viện nghiên cứu gì, hix e k nhớ rõ tên, hình như là nghiên cứu về tiềm năng hay khả năng kì lạ. Thấy mấy cô chú trên đó tiếp nhận và giúp rất nhiều trường hợp rồi..
 
Sing đã viết:
Chú có tìm đến các nhà ngoại cảm trong Viện nghiên cứu gì, hix e k nhớ rõ tên, hình như là nghiên cứu về tiềm năng hay khả năng kì lạ. Thấy mấy cô chú trên đó tiếp nhận và giúp rất nhiều trường hợp rồi..
Đó là nhà Khoa học Nguyễn Phúc Giác Hải với Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng Con người.

Mời các bạn tham khảo thêm :

http://vietnamnet.vn/tet/baoxuan/2006/01/535866/
http://www.laodong.com.vn/Home/khoahoc/2007/1/18645.laodong
http://tim.vietbao.vn/Nguyễn_Phúc_Giác_Hải/
http://vietbao.vn/Phong-su/Nha-khoa-ho-c-lang-thang/20463021/262/
http://vietbao.vn/Van-hoa/Hoi-ong-Chuyen-la-VN/40052570/181/


Thân!
 
digita đã viết:
Cám ơn bạn Nguyentuhp đã gữi lên các truyện hay. Tôi thích đọc sách báo để đốt thời gian khi đi xa.

Các bạn có dịp lên Đà Lạt thì đừng bỏ qua 1 chuyến đến 1 cái khu chùa Tàu gần khu nguyên tử năng. Tôi không nhớ tên chùa này. Các thành viên GPE sống tại Đà Lạt chắc không lạ gì khu này xin cho biết tên chùa này để cho quí vị khác biết tới thăm.

Điễm đặc biệt ở nơi đó là 2 bàn gổ tự quay theo tiếng người ra lệnh. 1 cái ngay tại trong chùa Tàu còn 1 cái ờ ngoài nhà dân gần chùa. Tôi đến xem cái bàn ở nhà dân & chứng kiến tận mắt hiện tượng bàn gổ tự quay theo tiếng người. Cái bàn toàn bằng gổ rất thô sơ không khác biệt ví các bàn gổ bình thường. Mặt bàn tròn nhỏ được để lên chân bàn. Chổ nối dưới mặt bàn & chân bàn không có gắn bạc đạn hay bất kỳ dụng cụ điện tử đều khiển từ xa nào. Bất cứ ai khi đặt tay nhẹ trên mặt bàn ra lệnh quay trái/phải hay ngưng thì nó sẽ quay theo ý muốn. Bàn còn có thể "nghe" được mệnh lệnh trong nhiều sinh ngữ ngoại quốc nữa.

Người chủ cái bàn này tháo mặt bàn ra khỏi chân rồi lật ngửa nó ra và đặt nó lên 1 ghế đẩu nhựa và cho 1 em bé nhỏ ngồi giữa rồi tôi và 1 người bạn đặt tay lên bàn ra lệnh và nó lại quay theo ý mình! Thật không thể nào hiểu nổi!
Cái chùa này tên là Chùa Thiên Vương Cổ Sát. Nhưng người dân ở Dalat, hễ nghe đến chùa Tàu thì biết, chứ nói tên thật của nó thì lại ít người biết.
Chùa này nằm trên đèo Mimosa (đèo mới, song song với đèo Prenn), chứ không phải khu Nguyên tử lực đâu, qua khỏi khu biệt thự nghỉ mát Minh Tâm một chút là tới.
 
Mr Okebab đã viết:


Cám ơn chú

Àh e còn nghe nói là mấy trường hợp mất trong chiến tranh sẽ đc ưu tiên, chứ người bình thường thì ....
sleep_well.gif


Nên trường hợp của chú TuanVNI có thể tìm đến đấy, chú thử liên lạc nha, trên video và báo e thấy có nhiều trường hợp tìm đc lắm
 
Những thung lũng “ám muội” nhất thế giới Thứ bảy, 1/3/2008, 10:37 GMT+7 Có những nơi trên thế giới mà chỉ nghe tên thôi cũng khiến ta phải rùng mình sợ hãi. Gắn với những nơi này là các câu chuyện bí ẩn về các vụ tai nạn, những cái chết bất thường không tài nào lý giải nổi.
“Núi tử thi” Ural (Nga)
thunglung252.jpg

Núi Kolat Siakul, nằm ở phía Tây dãy núi Ural (Nga), từ lâu đã được mệnh danh là “Núi tử thi” vì nơi đây đã từng xảy ra những cái chết bí ẩn trong cùng một thời điểm không thể lý giải được.
Sự kiện ngày 2/2/1959, 9 sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Ural tổ chức cắm trại qua đêm ở sườn núi Kolat Siakul. Ban ngày, mọi việc diễn ra bình thường. Thế nhưng sáng hôm sau, người ta phát hiện toàn bộ 9 người này đã chết. Trên cơ thể họ, da có những sắc tố đỏ kỳ lạ, nội tạng bị tổn thương và xuất huyết.
Có nhiều giả thuyết rất mơ hồ được đặt ra như: trại của họ đã bị sét đánh, hoặc họ chết do tác động của các vật thể bay không xác định. Tuy nhiên, giả thuyết có vẻ thuyết phục hơn cả, cho rằng, có thể trại của những sinh viên này nằm trong phạm vi ảnh hưởng của “Bom chân không” - một loại vũ khí mới Quân đội đang bí mật thí nghiệm thời bấy giờ. Những biểu hiện chung trên cơ thể cả 9 người sau khi chết hoàn toàn giống với những triệu chứng thường thấy khi cơ thể bị tổn thương do “Bom chân không” gây loãng không khí trên diện rộng. Ở những vùng ngoại biên như khu vực này, cơ thể nạn nhân sẽ bị lực ép từ bên trong gây vỡ mạch máu. Tại chấn tâm vụ nổ, cơ thể sẽ bị phá nát.
“Thung lũng chết” Camtratca (Nga)
thunglung2521.jpg

Một số nhà nghiên cứu về các hiện tượng tự nhiên đặc biệt tin rằng, những khu vực được coi là “điểm chết”, trước hết, là những nơi có các hiện tượng tự nhiên bất thường. Chẳng hạn, những “núi” xương trắng tại “thung lũng chết” Camtratca thuộc khu bảo tồn Cronochco (Nga) khiến bất kỳ ai “vô tình” đến đây đều vô cùng kinh sợ.
Thực chất, nguyên nhân dẫn đến những cái chết khó hiểu của các loài chim, chồn Gulô, và gấu tại khu vực này là do những kẽ nứt của vỏ trái đất phát ra chất độc cianua gây tê liệt cơ quan hô hấp, dẫn đến tử vong.
“Vực chết chóc”, Tứ Xuyên (Trung Quốc)
thunglung2522.jpg

Một nơi khác thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) cũng bị coi là một “thung lũng chết” bởi ở đây đã liên tiếp xảy ra nhiều thảm kịch chết người.
Mùa hè năm 1950, một chiếc máy bay bất ngờ bị nổ khi bay qua đây làm gần 100 người thiệt mạng. Điều đáng nói là, dù nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, nhưng chính quyền địa phương không thể nào tìm thấy dù chỉ một mảnh vụn của máy bay hay xác của người bị nạn.
Năm 1962, một đoàn chuyên gia địa chất đi qua đây cũng “biến mất” một cách bí hiểm ngay trước mắt người dẫn đường - người đã may mắn thoát nạn. Người này kể lại: “Khi nhóm đi đầu vừa bước vào hẻm núi, bỗng nhiên sương mù dày đặc che phủ toàn bộ nhóm. Tôi không còn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy những âm thanh không rõ ràng. Một lúc sau sương tan hết, thế nhưng chẳng còn ai ở đó nữa…”.
Mới đây, một nhóm các nhà khoa học khi tìm hiểu về vùng đất này cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự mất tích của đoàn chuyên gia địa chất là do hơi nước phát ra từ cây cối mục rữa bị bão hoà làm cho mọi người ngạt thở dẫn đến mất định hướng và rơi xuống các kẽ nứt sâu có rất nhiều ở hai bên đường đi.
“Thung lũng tử thần” , Cát Lâm (Trung Quốc)
Những tai nạn tại “Thung lũng chết” ở núi Trường Bạch thuộc tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) lại mang vẻ bí ẩn, đôi khi là huyền bí. Tại đây, đã có rất nhiều máy bay rơi và nhiều người mất tích mà chưa rõ nguyên nhân. Người dân địa phương kể rằng, ngay cả những người hái sâm, thông thạo địa bàn như lòng bàn tay, cũng sẽ một đi không trở lại khi đặt chân vào thung lũng này. Thật ra, căn nguyên của tất cả các thảm kịch ở đây là do trường điện từ mạnh bất thường. Tại đây, kim la bàn quay loạn xạ, còn con người rơi vào trạng thái điên loạn do mất tri giác và mất định hướng như bị yểm bùa, cứ loanh quanh một chỗ mà không tài nào tìm được đường đi chính xác.
“Thung lũng chết”, Califonia (Mỹ)
thunglung2523.jpg

Không hề bi tang như cái tên của nó, “Thung lũng chết” tại bang Califonia (Mỹ) nhiều năm nay thu hút được sự chú ý của khách du lịch và những người hiếu kỳ muốn tận mắt quan sát những điều bí ẩn nơi này. Đó là một cao nguyên đất sét rộng lớn và bằng phẳng - một vùng đất được cho là nóng bức nhất trên trái đất không có người sinh sống. Điều bí ẩn đầy thú vị lại nằm ở những tảng đá. Không ai hiểu nổi, làm thế nào những tảng đá ở đây có thể “đi” được và để lại dấu vết rõ ràng về sự di chuyển của chúng. Các nhà thần học tin rằng, có thực thể siêu nhiên nào đó đang tồn tại trong những tảng đá “biết đi” này. Để chứng minh, họ dẫn ra câu chuyện từng gây xôn xao dư luận ở Anh vào thời gian thế chiến thứ 2.
Sự việc diễn ra ở lãnh địa của bá tước Essex với truyền thuyết về một vị thần độc ác ẩn mình trong một phiến đá hoa cương. Trong khi mở rộng đường, máy ủi đã hất phiến đá hoa cương đó lên khỏi mặt đất. Sự việc diễn ra say đó đã thu hút được sự chú ý của giới truyền thông nước Anh. Trong các tờ báo và tạp chí lúc bấy giờ, người ta có thể dễ dàng tìm thấy những bài tường thuật về những diễn biến đã xảy ra: “Cửa tháp chuông nhà thờ đóng kín, bên trong không một bóng người, vậy mà chuông kêu inh ỏi, những chiếc trụ kéo và dụng cụ làm đồng không hiểu vì sao cứ bay lượn trong không trung…”. Người dân địa phương vô cùng hoảng sợ và yêu cầu nhà chức trách phải ngay lập tức trả phiến đá về vị trí cũ. Thật kỳ lạ, ngay sau khi phiến đá được đặt trở về vị trí cũ, mọi hiện tượng dị thường kể trên bỗng nhiên chấm dứt.
Trái lại, những nhà duy vật lại có lời giải thích thực tế hơn. Họ cho rằng những tảng đá ở đây di chuyển được là do tác động của mưa và gió làm cho tảng đá trượt trên nền đất sét ướt nhờ áp lực của không khí. Để chứng minh, một nhóm sinh viên trường cao đẳng Kemsi (Mỹ) đã tiến hành thí nghiệm kiểm tra giả thuyết này. Họ đổ nước xuống nền đất sét rồi đặt lên đó một hòn đá. Kết quả viên đá vẫn nằm yên một chỗ. Sau khi tính toán chính xác, nhóm này phát hiện ra rằng, lực ma sát trên nền đất sét lớn tới mức cần phải có một cơn gió với vận tốc 400 km/h mới có thể làm dịch chuyển một tảng đả nặng nửa tấn. Tuy nhiên, một trận cuồng phong lớn như vậy ở vùng hoang mạc này chưa bao giờ xảy ra.
Theo Anh Nguyễn
dantri.gif
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom