phamduydn
Thành viên hoạt động



- Tham gia
- 27/6/08
- Bài viết
- 155
- Được thích
- 259
- Nghề nghiệp
- Engineering
Sáng nay vào YM, nhận được offline như thế này:
Xin hỏi các bạn và Mod, đây có phải là thật không hay còn vì mục đích nào khác. Đăng ký một tài khoản cho riêng mình và kích hoạt email hoàn thành đăng ký trên GPE nó thật sự vất vả và mắc công đến nỗi phải nhắn tin offline YM và chờ dài cổ để hỏi mượn tài khoản GPE của một người không quen biết... Lý do hỏi mượn tài khoản như thế này thật không bình thường và hợp lý chút nào.
Trưa hôm trước, mình nhận được một số điện thoại lạ nháy máy. Tưởng người quen, mình bấm điện lại thì bên đầu dây bên kia, một giọng nam thanh niên như quen với mình lắm giọng gấp gáp vừa thở vừa nói làm mình cũng giật mình:
Rồi mình chợt nghĩ, mình đang điện thoại cho họ, mình tốn tiền chứ họ có tốn đâu. Có chuyện gì gấp thì họ nói cho mình nghe, chứ mắc gì nạp card cho họ, rồi họ lại điện cho mình. Mà giọng người này ở Thanh Hóa, lạ hoắc lạ hơ. Đúng là lần đầu tiên gặp một chiêu lừa đẩo ngô nghê dễ sợ mà mình cũng giật mình, vì nó đánh tâm lý ảo tưởng là người thân mình đang bị tai nạn hay có chuyện gì... Mình điện lại cà khịa anh chàng, được 30s, anh ta cúp máy luôn, ngoài vùng phủ sóng nữa.
Tự nhiên thấy vui vui, cười một mình, ôi, cuộc đời thật phong phú và đa dạng, và cũng thật đáng yêu.
______
Chú ý: bạn nhớ post bài đúng box nha!
Thân,
Jenni
new_babyboy83: chào bạn
new_babyboy83: Bạn ởi có thể cho mình mượn tài khoản của bạn trên trang giaiphapexcel mấy hôm được không?
new_babyboy83: vì mình đang càn gấp mà mình chưa nhận được mail kích hoạt
new_babyboy83: cám ơn nếu bạn đồng ý
Xin hỏi các bạn và Mod, đây có phải là thật không hay còn vì mục đích nào khác. Đăng ký một tài khoản cho riêng mình và kích hoạt email hoàn thành đăng ký trên GPE nó thật sự vất vả và mắc công đến nỗi phải nhắn tin offline YM và chờ dài cổ để hỏi mượn tài khoản GPE của một người không quen biết... Lý do hỏi mượn tài khoản như thế này thật không bình thường và hợp lý chút nào.
Trưa hôm trước, mình nhận được một số điện thoại lạ nháy máy. Tưởng người quen, mình bấm điện lại thì bên đầu dây bên kia, một giọng nam thanh niên như quen với mình lắm giọng gấp gáp vừa thở vừa nói làm mình cũng giật mình:
-Anh ơi, anh nạp cho em cái card, rồi em điện thoại lại nói cho anh nghe cái này, gấp lắm.
-Ủa, có chuyện gì vậy, mà chứ em là ai?
-Em đây mà, em biết anh và gia đình anh mà. Anh nạp cho em nhanh lên, em điện lại cho anh liền. Em gấp lắm rồi. Thế nha, em cúp máy đây. Nhanh lên nghe anh! (Cúp máy cái rụp)
Rồi mình chợt nghĩ, mình đang điện thoại cho họ, mình tốn tiền chứ họ có tốn đâu. Có chuyện gì gấp thì họ nói cho mình nghe, chứ mắc gì nạp card cho họ, rồi họ lại điện cho mình. Mà giọng người này ở Thanh Hóa, lạ hoắc lạ hơ. Đúng là lần đầu tiên gặp một chiêu lừa đẩo ngô nghê dễ sợ mà mình cũng giật mình, vì nó đánh tâm lý ảo tưởng là người thân mình đang bị tai nạn hay có chuyện gì... Mình điện lại cà khịa anh chàng, được 30s, anh ta cúp máy luôn, ngoài vùng phủ sóng nữa.
Tự nhiên thấy vui vui, cười một mình, ôi, cuộc đời thật phong phú và đa dạng, và cũng thật đáng yêu.
______
Chú ý: bạn nhớ post bài đúng box nha!
Thân,
Jenni
Lần chỉnh sửa cuối: