Tường_Vi
Thành viên tiêu biểu

- Tham gia
- 19/4/10
- Bài viết
- 482
- Được thích
- 121
- Nghề nghiệp
- Luôn tìm kiếm một vị trí tốt hơn
Em lững chững với VBA một thời gian, thấy VBA rất thú vị và có cảm giác bơi mãi mà ko thấy bờ
Chợt nghĩ, so sánh cơ thể con người với cái bảng tính excel và lan man đặt topic này (chỉ mang tín thư giãn)
1. Bảng tính excel: hiển thị những kết quả tính toán
Em chợt nghĩ đến những suy nghĩ hiện hành của mình (suy nghĩ sẽ thấy ở phần thùy trán)
2. Nhấn Alt + F11: đằng sau bảng tính có vô số code
chợt nghĩ rằng những suy nghĩ của mình , nó chỉ là những kết quả trả về mà đằng sau nó (Alt + F11) ấy có vô số code đang chạy?
3. Từ 1 & 2 suy ra. Mình muốn ứng xử tốt và văn mình v.v... thì cố gắng (Alt + F11) để mà sửa code, thay đổi bản thân (có bài của bác BNTT, thay thái độ đổi cuộc đời...)
4. e được biết trong cơ thể có 2 hệ thống thần kinh (thực vật & động vật). Hệ thống thần kinh động vật điều khiển các suy nghĩ, hoạt động cơ thể. Hệ thống thần kinh thực vật điều khiển các tuyến (hóc môn, sinh dục, tim, hệ tiêu hóa....)
ví dụ: người bình thường ko thể điều khiển được nhịp tim
Có một điều đặc biệt là hơi thở nằm trung gian giữa 2 hệ thống thần kinh. Lúc mình ngủ hay ko nhớ đến hơi thở, cơ thể vẫn tự thở (do hệ tk thực vật điều khiển). Lúc mình nghĩ đến hơi thở thì lại chuyển sang hệ tk động vật điều khiển
Có lẽ lợi dùng nguyên lý này các nhà khí công, yoga...đã tập trung đến hơi thở và xâm nhập vào hệ thần kinh thực vật (....hì hì...em thấy nó cũng giống như mình nhấn alt + F11 để lọt vào VBA window.. ^_)
5. Có nhiều lúc em tự hỏi tại sao GPE như một mái nhà ấm áp, mọi người đều chan hòa, giúp đỡ nhau (Có lẽ cũng là môi trường office, thuật toán, lập trình ....một phần ít nhiều ảnh hưởng đến tính cánh của thành viên GPE. Khiến GPE có một bầu không khí như vậy
vài dòng lan man, thư giãn, ....suy ngẫm
Chợt nghĩ, so sánh cơ thể con người với cái bảng tính excel và lan man đặt topic này (chỉ mang tín thư giãn)
1. Bảng tính excel: hiển thị những kết quả tính toán
Em chợt nghĩ đến những suy nghĩ hiện hành của mình (suy nghĩ sẽ thấy ở phần thùy trán)
2. Nhấn Alt + F11: đằng sau bảng tính có vô số code
chợt nghĩ rằng những suy nghĩ của mình , nó chỉ là những kết quả trả về mà đằng sau nó (Alt + F11) ấy có vô số code đang chạy?
3. Từ 1 & 2 suy ra. Mình muốn ứng xử tốt và văn mình v.v... thì cố gắng (Alt + F11) để mà sửa code, thay đổi bản thân (có bài của bác BNTT, thay thái độ đổi cuộc đời...)
4. e được biết trong cơ thể có 2 hệ thống thần kinh (thực vật & động vật). Hệ thống thần kinh động vật điều khiển các suy nghĩ, hoạt động cơ thể. Hệ thống thần kinh thực vật điều khiển các tuyến (hóc môn, sinh dục, tim, hệ tiêu hóa....)
ví dụ: người bình thường ko thể điều khiển được nhịp tim
Có một điều đặc biệt là hơi thở nằm trung gian giữa 2 hệ thống thần kinh. Lúc mình ngủ hay ko nhớ đến hơi thở, cơ thể vẫn tự thở (do hệ tk thực vật điều khiển). Lúc mình nghĩ đến hơi thở thì lại chuyển sang hệ tk động vật điều khiển
Có lẽ lợi dùng nguyên lý này các nhà khí công, yoga...đã tập trung đến hơi thở và xâm nhập vào hệ thần kinh thực vật (....hì hì...em thấy nó cũng giống như mình nhấn alt + F11 để lọt vào VBA window.. ^_)
5. Có nhiều lúc em tự hỏi tại sao GPE như một mái nhà ấm áp, mọi người đều chan hòa, giúp đỡ nhau (Có lẽ cũng là môi trường office, thuật toán, lập trình ....một phần ít nhiều ảnh hưởng đến tính cánh của thành viên GPE. Khiến GPE có một bầu không khí như vậy
vài dòng lan man, thư giãn, ....suy ngẫm
Lần chỉnh sửa cuối: