binhminhcaonguyen2
Thành viên thường trực




- Tham gia
- 27/5/08
- Bài viết
- 222
- Được thích
- 242
- Nghề nghiệp
- Nghiền ngẫm một chủ đề
Lời đầu tiên, binhminhcaonguyen2 kính gửi đến Ban quản trị diễn đàn và tất cả các thành viên một sinh nhật tràn đầy niềm vui và gắng kết.
Sau đây, mình xin mạn phép dài dòng chút xíu gửi gắm niềm mong mỏi cá nhân đến Ban quản trị diễn đàn điều mong muốn của mình nhân sinh dịp sinh nhật lần thứ 6 của diễn đàn.
Muốn mở thêm box Ý tưởng của bạn
Mình có cảm giác GPE thiếu thiếu một cái gì đó. Mãi đến hôm nay mới thấy và mạnh dạn nói lên rằng nên chăng GPE của chúng mình nên mở thêm box Ý tưởng của bạn. Tất cả chúng ta đều biết rằng GPE ra đời cũng bắt đầu từ một ý tưởng. Ý tưởng, bản thân nó phản ánh mong muốn, ước mơ hoặc những đòi hỏi từ nhu cầu từ thực tế của cuộc sống.
Và chắc hẳn không ít người trong chúng ta đã từng đọc cuốn "Hai vạn dặm dưới đáy biển". Và bây giờ, con tàu ngầm Nautilus của thuyền trưởng Nemo đáng kính chẳng đã xuất hiện ngày càng nhiều trên các đại dương đó sao?! Con tàu ngầm Nautilus, trước tiên, nó là sản phẩm từ trí tưởng của nhà văn "Jules Verne". Và cho đến nay, đã có nhiều những con tàu như thế trên các đại dương sâu thẳm, mênh mông.
Kể từ năm 1901 đã xuất hiện giải Nobel và 100 năm sau, vào năm 1991, giải thưởng Ig Nobel cũng xuất hiện. Chúng ta đều biết và hiểu về ý nghĩa của 2 giải thưởng này. Mình đề cập đến 2 giải thưởng này bởi vì năm 2009 bà Elinor Ostrom và ông Oliver Williamson đã nhận giải Nobel Kinh tế để vinh danh những đóng góp của họ trong phân tích lĩnh vực quản lý kinh tế (economic governance).
Mình nhắc đến bà Elinor Ostrom và ông Oliver Williamson bởi vì " Tình cờ, ngày 10-10 là ngày sinh "ông khoán 10" Kim Ngọc, thì ngày 12-10 là ngày giải Nobel kinh tế được trao (phân nửa) cho giáo sư Elinor Ostrom với lý thuyết "cộng đồng quản lý". Và, mình lờ mờ nhận ra rằng GPE của chúng mình dường như là đang vận hành theo lý thuyết cộng đồng quản lý.
Bên chủ đề Thư gửi diễn đàn Giải Pháp Excel nhân dịp sinh nhật lần thứ 6! bạn xuan.nguyen82 đã viết "Giải pháp Excel luôn mở rộng cánh cửa với tất cả bạn bè trên khắp mọi miền của Tổ quốc và GPE rất mong chờ sự nhiệt huyết của bạn vẫn đầy ắp như từ buổi ban đầu. Thời gian sẽ xóa nhòa dần những chuyện không vui để chúng ta đón chào ngày mới với những dự định, định hướng mới, niềm vui mới.
Bạn sẽ có thêm động lực tinh thần khi có thêm những người bạn mới, cùng chia sẻ niềm đam mê hay ý tưởng nào đó.
Sẽ không bao giờ chúng ta phải nói đến từ: quá muộn khi chúng ta vẫn còn sự nhiệt huyết, còn niềm đam mê.
Cũng sẽ không bao giờ chúng ta cô đơn khi ta có những người bạn chân thành từ GPE nói riêng và trong xã hội nói chung." và bạn HYen17 "Bạn mở chủ đề mới trên GPE.COM ngay đi; Mình rất nôn nóng muốn biết vấn đề/dự án của bạn ấp ủ lâu nay. Chứ còn ở buổi SN GPE.COM thì ở đó ồn lắm, khó mà tiếp thu í tưởng của bạn 1 cách đầy đủ & xuyên suốt.
Chờ tin từ bạn!"
Mình rất muốn mở chủ đề mới, thế nhưng thật sự là mình không thấy box nào phù hợp để mở chủ đề. Bạn bebo02199 thì "Hoan nghênh bạn đã đưa ra 1 chủ đề mới và bổ ích.
Tuy nhiên để ở topic này không được phù hợp và loãng chủ đề.
Nếu được, nhờ MOD/SMOD mở giúp chủ đề mới và chuyển bài này sang cho phù hợp." Bạn tungnguyen_kt thì: "Xin lỗi, mod chỉ chuyển sang đề tài mới khi có đề tài mới, chứ giờ kêu em mở đề tài mới rồi chuyển, biết mở đề tài gì đây. ẹc ẹc"
Vâng, mình sẽ có thêm động lực tinh thần khi có thêm những người bạn mới, cùng chia sẻ niềm đam mê hay ý tưởng nào đó. Mình sẽ không bao giờ nói đến từ quá muộn, chúng ta sẽ không cô đơn khi ta có những người bạn chân thành từ GPE nói riêng và trong xã hội nói chung. Mình muốn hơn thế nữa, hi, liệu có tham lam quá không nhỉ?
Chủ đề mình mở phù hợp ở box nào đây? Bạn HYen17 ơi, đôi khi độ trễ của thời gian cũng không phải là điều dở. Bạn rất nôn nóng còn mình thì nôn nóng đến mức đôi khi mình bỗng cảm thấy mình trở thành vô dụng.
Rất mong mỏi trong thời gian gần đây, GPE của chúng mình sẽ có thêm box Ý tưởng của bạn.
Thân mến chào tất cả.
Sau đây, mình xin mạn phép dài dòng chút xíu gửi gắm niềm mong mỏi cá nhân đến Ban quản trị diễn đàn điều mong muốn của mình nhân sinh dịp sinh nhật lần thứ 6 của diễn đàn.

Mình có cảm giác GPE thiếu thiếu một cái gì đó. Mãi đến hôm nay mới thấy và mạnh dạn nói lên rằng nên chăng GPE của chúng mình nên mở thêm box Ý tưởng của bạn. Tất cả chúng ta đều biết rằng GPE ra đời cũng bắt đầu từ một ý tưởng. Ý tưởng, bản thân nó phản ánh mong muốn, ước mơ hoặc những đòi hỏi từ nhu cầu từ thực tế của cuộc sống.
Và chắc hẳn không ít người trong chúng ta đã từng đọc cuốn "Hai vạn dặm dưới đáy biển". Và bây giờ, con tàu ngầm Nautilus của thuyền trưởng Nemo đáng kính chẳng đã xuất hiện ngày càng nhiều trên các đại dương đó sao?! Con tàu ngầm Nautilus, trước tiên, nó là sản phẩm từ trí tưởng của nhà văn "Jules Verne". Và cho đến nay, đã có nhiều những con tàu như thế trên các đại dương sâu thẳm, mênh mông.
Kể từ năm 1901 đã xuất hiện giải Nobel và 100 năm sau, vào năm 1991, giải thưởng Ig Nobel cũng xuất hiện. Chúng ta đều biết và hiểu về ý nghĩa của 2 giải thưởng này. Mình đề cập đến 2 giải thưởng này bởi vì năm 2009 bà Elinor Ostrom và ông Oliver Williamson đã nhận giải Nobel Kinh tế để vinh danh những đóng góp của họ trong phân tích lĩnh vực quản lý kinh tế (economic governance).
Mình nhắc đến bà Elinor Ostrom và ông Oliver Williamson bởi vì " Tình cờ, ngày 10-10 là ngày sinh "ông khoán 10" Kim Ngọc, thì ngày 12-10 là ngày giải Nobel kinh tế được trao (phân nửa) cho giáo sư Elinor Ostrom với lý thuyết "cộng đồng quản lý". Và, mình lờ mờ nhận ra rằng GPE của chúng mình dường như là đang vận hành theo lý thuyết cộng đồng quản lý.
Bên chủ đề Thư gửi diễn đàn Giải Pháp Excel nhân dịp sinh nhật lần thứ 6! bạn xuan.nguyen82 đã viết "Giải pháp Excel luôn mở rộng cánh cửa với tất cả bạn bè trên khắp mọi miền của Tổ quốc và GPE rất mong chờ sự nhiệt huyết của bạn vẫn đầy ắp như từ buổi ban đầu. Thời gian sẽ xóa nhòa dần những chuyện không vui để chúng ta đón chào ngày mới với những dự định, định hướng mới, niềm vui mới.
Bạn sẽ có thêm động lực tinh thần khi có thêm những người bạn mới, cùng chia sẻ niềm đam mê hay ý tưởng nào đó.
Sẽ không bao giờ chúng ta phải nói đến từ: quá muộn khi chúng ta vẫn còn sự nhiệt huyết, còn niềm đam mê.
Cũng sẽ không bao giờ chúng ta cô đơn khi ta có những người bạn chân thành từ GPE nói riêng và trong xã hội nói chung." và bạn HYen17 "Bạn mở chủ đề mới trên GPE.COM ngay đi; Mình rất nôn nóng muốn biết vấn đề/dự án của bạn ấp ủ lâu nay. Chứ còn ở buổi SN GPE.COM thì ở đó ồn lắm, khó mà tiếp thu í tưởng của bạn 1 cách đầy đủ & xuyên suốt.
Chờ tin từ bạn!"
Mình rất muốn mở chủ đề mới, thế nhưng thật sự là mình không thấy box nào phù hợp để mở chủ đề. Bạn bebo02199 thì "Hoan nghênh bạn đã đưa ra 1 chủ đề mới và bổ ích.
Tuy nhiên để ở topic này không được phù hợp và loãng chủ đề.
Nếu được, nhờ MOD/SMOD mở giúp chủ đề mới và chuyển bài này sang cho phù hợp." Bạn tungnguyen_kt thì: "Xin lỗi, mod chỉ chuyển sang đề tài mới khi có đề tài mới, chứ giờ kêu em mở đề tài mới rồi chuyển, biết mở đề tài gì đây. ẹc ẹc"
Vâng, mình sẽ có thêm động lực tinh thần khi có thêm những người bạn mới, cùng chia sẻ niềm đam mê hay ý tưởng nào đó. Mình sẽ không bao giờ nói đến từ quá muộn, chúng ta sẽ không cô đơn khi ta có những người bạn chân thành từ GPE nói riêng và trong xã hội nói chung. Mình muốn hơn thế nữa, hi, liệu có tham lam quá không nhỉ?
Chủ đề mình mở phù hợp ở box nào đây? Bạn HYen17 ơi, đôi khi độ trễ của thời gian cũng không phải là điều dở. Bạn rất nôn nóng còn mình thì nôn nóng đến mức đôi khi mình bỗng cảm thấy mình trở thành vô dụng.
Rất mong mỏi trong thời gian gần đây, GPE của chúng mình sẽ có thêm box Ý tưởng của bạn.
Thân mến chào tất cả.