Thương thân Kế toán già gân (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,082
Giới tính
Nam
Thương cho Bác KTGG ngày trước ở Sài Gòn được nhiều con gái nuôi chăm sóc.

images


Giờ thì phải lên tận vùng cao (lỡ dại "dấp" phải .......) nên bị trói chân ở lại Điện Biên rồi.

images
 
Đây chính là nhân vật:

Người nào tự nhận hết Xuân
Xương, cốt, gân đã có phần teo đi?

Để Bebo trả lời:

Về Già xuân chỉ có thì,
Xương Gân kẽo kẹt, ta thì cứ leo
Ai teo, ta chẳng chịu teo
Leo hoài cũng tới, quyết theo xóm làng

Không leo thì quyết phải trèo
Lên ngọn cây đó, dõi theo em nào???.

Hihi
 
Thưa chính xác

Ai bảo là Qua đã mãn Xuân thì
Sin cos ta(ă)ng nào xá chi (Dẫu cho gân cốt xương có tan rã), thì

Cũng lên non cao mới biết non cao
Ở nhà với gấu biết bao chừ béo ra

Sau 1 thời gian cadafi đi Nhật Bổn về, mình còn mãi mê ngao du bên Tây và được các madame Thái tẩm bổ nên to béo ra thế này

554842_200514136726805_100003046609150_316997_755040809_n.jpg
 
*
* * *
* * * * *

GG tuy vậy còn ngon;

/-)iện biên lòng chão có non nước gì!

/-(ắn đây nào khác xuân thì;

(/ai 5 tất rọng, thí tài cùng ai!

/-)ánh Đông dẹp
Bắc cùng Tây

(/ang danh lừng lẫy địa cầu sáu châu!

GG thế mới Dzách lầu!

Mumber one (số 1) cộng đồng GPE!

* * * * *
* * *
*

 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom