Tai Sao Bài Của Tôi Bị Xoá (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

sweet_girl

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
10/2/09
Bài viết
467
Được thích
2,967
Nghề nghiệp
sales
Tôi có 1 thắc mắc Đề nghị Ban Quản trị giải thích như sau:
Trong topic tìm thành viên ở cao bằng, có bài viết của violetdylan xúc phạm đến danh dự của tôi, và tôi có viết bài phản ứng như sau đây, nhưng tất cả đều bị xóa
Đây là nguyên văn bài đã bị xoá:
Bài 1:
Trích:
Nguyên văn bởi violetdylan
Cô này giống anh.
Anh đi tới đâu cũng có trẻ tới nhận отец
Sweet_girl :
Em hỏi bác Nghĩa này, giống anh là giống thế nào cơ? Anh lăng nhăng đẻ con rơi con rớt rồi bảo em giống anh cái trò đấy à? Em là con gái mà anh nói em tệ thế à?
Ra là vậy, em tưởng trước giờ các bác trêu chọc vui đùa cũng lên có một tý tôn trọng người khác chứ!
Bài 2:
yeudoi:
Chắc Bác Nghĩa đùa đấy mà, nhưng Bác ấy đùa lộn với nữ rồi đáng ra phải là nam mới đúng
Sweet_girl:
Bác yeudoi nói thế nào chứ làm sao mà lộn được. Em là em chứ. Bác ấy nói rõ "cô này" cơ mà
Lộn hay không các bác để bác Nghĩa trả lời hộ em, các bác đừng trả lời thay nữa

Bài 3:
sweet_girl:
Tôi có viết 1 bài phản đối dylan đã xúc phạm tôi, yêu cầy dylan trả lời. Nhưng chưa thấy dylan trả lời mà 4, 5 bài đều bị xoá. Đề nghị ban quản trị xem lại, và yêu cầu dylan trả lời trên topic này.

Sau khi bài bị xoá em nhận được 3 tin nhắn sau của Anh Smod phantuhuong:

Phantuhuong: Bác Nghĩa đùa em cho vui thôi, có gì đâu mà phản đối kinh quá??
Sweet_girl: tại xoa bai của em và ko nói với em lời nào
Phantuhuong:Anh xoá đấy, không nên nói nhau như vậy ở trên đây, cần thì nhắn tin cho nhau. Đi đâu em cũng bảo người yêu ở đó ra đón nên anh Nghĩa trêu thôi mà.
Sweet_girl: Anh ạ!
Thứ nhất:
Việc có nhiều người yêu mình khác, nhưng đi đâu cũng có con gọi mình là cha mẹ khác, không thể đem con gái ra đùa như vây.

Thứ 2 :
Nếu muốn xoá thì phải có lời nhắn tin rằng bài đã có bài xin lỗi, việc đã được giải quyết... v.v

Và thứ 3: Bài thắc mắc mới nhất của em sao lại xoá?

Phantuhuong: Theo quy định của diễn đàn, không chỉ trích nhau trên topic. Ngoài ra, những bài viết đó không liên quan đến chủ đề ---> spam

Ý của tôi là :
1. Tôi không chỉ trích, tôi chỉ yêu cầu trả lời lấy lại công bằng
2. Nếu không liên quan đến chủ đề là spam và bị xóa, tại sao không xóa bài của dylan ngay khi mới viết ra? và tại sao không xóa nốt bài của cadafi?
3. Lẽ ra với 1 yêu cầu chính đáng của em, thì khi xóa bài cũng nên thông báo 1 tiếng, bằng cách nào cũng được. Hoặc nếu dylan đã có bài trả lời, thì thông báo rằng việc đã được giải quyết hay thế nào đấy.
4.Khi dylan xúc phạm tôi thì cả trăm người đã đọc và nghĩ xấu về tôi rồi. Thế mà chỉ đơn giản xóa bài đi, không phục hồi danh dự cho tôi.

Đề nghị ban quản trị và smod giải thích trường hợp này của tôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi trả lời trước 1 ý trong số các thắc mắc của sweet_girl:

Violetdylan đã sửa bài viết của mình thành bài xin lỗi, nội dung như sau:
violetdylan đã viết:
Câu nói đùa đã ảnh tới thành viên khác, thành thực xin lỗi.
mod làm ơn xóa hộ #16; #17; #18; #19 vì không liên quan tới chủ đề của topic.
Xin cảm ơn

(Sửa 00:04 ngày 21/10/2009, xóa bởi Phantuhuong 10:48 ngày 21/10/2009)

Sau đó violetdylan đã viết 1 bài khác như sau:

violetdylan đã viết:
Thành thực xin lỗi sweet vì lời nói đùa.
Các bài không liên quan tới chủ đề của bài viết này mình đã yêu cầu xóa.
Thân

(Viết 14:57 ngày 22/10/2009, xóa bởi Phantuhuong 15:18 ngày 22/10/2009)

Như vậy, xem như violetdylan đã có thiện chí sửa sai, đề nghị sweet_girl bỏ qua chuyện xúc phạm này.
 
Tôi trả lời trước 1 ý trong số các thắc mắc của sweet_girl:

Violetdylan đã sửa bài viết của mình thành bài xin lỗi, nội dung như sau:


(Sửa 00:04 ngày 21/10/2009, xóa bởi Phantuhuong 10:48 ngày 21/10/2009)

Sau đó violetdylan đã viết 1 bài khác như sau:



(Viết 14:57 ngày 22/10/2009, xóa bởi Phantuhuong 15:18 ngày 22/10/2009)

Như vậy, xem như violetdylan đã có thiện chí sửa sai, đề nghị sweet_girl bỏ qua chuyện xúc phạm này.

Em chấp nhận lời xin lỗi của anh Dyland. Đáng nhẽ vấn đề em không đưa ra thắc mắc như thế này nếu như em được đọc và nhiều người khác đọc. Viết xong xóa ngay thì không có tác dụng gì cả.

Còn những chuyện khác vẫn chờ câu trả lời của anh Phantuhuong
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em chấp nhận lời xin lỗi của anh Dyland. Đáng nhẽ vấn đề em không đưa ra thắc mắc như thế này nếu như em được đọc và nhiều người khác đọc. Viết xong xóa ngay thì không có tác dụng gì cả.

Còn những chuyện khác vẫn chờ câu trả lời của anh Phantuhuong

Em đọc quy định của diễn đàn nhé, anh đã nói với em rồi, anh không muốn nói lại nữa. Còn bài của anh cadafi do anh ko chú ý nên không xoá. ]
Anh đã phục hồi bài anh Nghĩa xin lỗi em để mọi người đều rõ và yên bình --=0.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cho phép tôi có đôi lời. Tôi đã xem lại tất cả những diễn biến dẫn đến việc bạn Sweet Girl mở ra topic này. Tôi hiểu tại sao bạn bức xúc. Chính tôi cũng buồn. Phải chăng đã đến lúc chúng ta nên nhìn lại mình?

Tôi nghĩ rằng, khi đăng ký làm thành viên của Diễn đàn này, ít nhiều chúng ta cũng là những người có tri thức, có một trình độ nhất định. Đồng ý rằng, Diễn đàn này không chỉ là nơi để học hỏi, trao đổi những vấn đề về Excel, mà cách nào đó, nó cũng là nơi để gặp gỡ, thư giãn sau những giờ phút mệt mỏi với công việc. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Thư giãn cũng vậy, cũng nên có chừng có mực mà thôi, không phải chuyện gì cũng có thể giỡn, không phải việc gì cũng có thể đưa lên diễn đàn. Những câu đùa thiếu tế nhị, trêu người này người kia, ghép đôi người này với người khác... xin tránh được chừng nào hay chừng đó. Nhân tiện, cả những chuyện đụng chạm đến chính trị, những chuyện bức xúc trong cuộc sống nhưng chưa có kết luận chính thức của chính quyền, cũng xin các bạn đừng đưa lên diễn đàn này.

Có nhiều bạn vin vào lý do là, topic Thư giãn mà, cứ viết thoải mái. Xin thưa rằng, điều đó không đúng. Thư giãn là tốt, nhưng đừng quá trớn, đừng để làm mất lòng ai, và nhất là đừng để người khác đánh giá mình không đúng. Xa hơn nữa, đừng để xảy ra những nhận xét không đẹp về diễn đàn của chúng ta. Các bạn đồng ý với tôi chứ?

Mong rằng, đừng có những chuyện như thế này nữa. Mong rằng các bạn suy nghĩ kỹ hơn trước khi post bài, cho dù là trong những topic thư giãn. Đừng để xảy ra chuyện rồi mới xin lỗi. Chúng ta là người lớn cơ mà (trẻ em đâu có biết gì về Excel mà vào đây làm gì)?
 
Trời có lúc nắng lúc mưa

Nhưng chắc một điều rằng: Sau cơn mưa trời sẽ sáng
 
Chúng ta là người lớn cơ mà (trẻ em đâu có biết gì về Excel mà vào đây làm gì)?
Chính vậy mà mình nghĩ rằng chúng ta vào đây nên đặt mục đích chính là HỌC TẬP ---> Nếu có thể được nên.. dẹp luôn mấy cái thư giản gì đó đi ---> Nói lòng vòng rồi cũng sẽ có lúc đụng chạm
Muốn thư giản ta đi xem hài kịch hoặc mua 1 tờ tuổi trẻ cười mà đọc ---> THƯ GIẢN chi cho mích lòng nhau
Cứ nhớ câu này của Tường là OK
Trẻ em đâu có biết gì về Excel mà vào đây làm gì
 
Mục Thư giãn có gì mà phải dẹp nhỉ ? Có phải chúng ta không quản lý được sự thư giãn của mình nên dẹp đi sao ?

Mấy vụ kiện cáo này xảy ra hòai, nhưng tôi rất vui vì các bạn đã có những ứng xử chừng mực, không để tình trạng căng thẳng như trước đây đã xảy ra

Vậy có nghĩa là tất cả chúng ta cùng đã "lớn", đã trưởng thành hơn rồi đấy chứ ? GPE đã bước vào năm thứ 4, chúng ta đã cùng nhau chia xẻ biết bao vui buồn...chỉ một vài thành viên hoặc mới tham gia (xem như còn nhỏ), hoặc muốn "nhỏ" lâu hơn, nên đùa giỡn thái quá thôi mà. Sau một thời gian nữa, các bạn này cũng "lớn" thôi

Những gì cần nói, mọi người đã nói hết rồi. Mong các bạn hiểu, và hãy chấp nhận những gì BQT ứng xử, theo tôi, đó là thái độ các bạn tôn trọng sự công bằng cho mọi người cũng như là cho mình vậy.

Tôi khóa Topic này lại, vì việc của Sweet girl đã giải quyết xong, nếu các bạn muốn trao đổi về nội dung khác liên quan, thì mở Topic khác nhé
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom