Cách đây hơn chục năm mình có dịp ở 1 vùng ngoại vi thị xã Bến Tre. Nơi mình ở lúc đó mặc dù không xa thị xã là mấy nhưng còn lạc hậu lắm. Điện thì mới có ổn định được vài năm (một vài nhà ở đồng xa thì phải trả phí rất cao để có điện), điện thoại bàn/di động thì hầu như không có. Tuy còn chậm phát triển so với nhiều vùng khác nhưng điều ngạc nhiên là đa số các gia đình có vợ chồng thuộc thế hệ 7x, 8x thường chỉ sinh 1-2 con. Thế nên dù lãnh công tác tuyên truyền công tác kế hoạch hoá gia đình nhưng mà chỉ có 1 lần duy nhất phải "thực hành". Trường hợp duy nhất ấy thì thật gay go. Vừa bước vào cổng thì được tiếp đón bởi 1 đàn chó béc giê to tướng, hung dữ. Nhà nuôi chó sang vậy nhưng rất nhếch nhác, 3-4 đứa con thì ăn mặc cũ mèm, bẩn thỉu. Thái độ gia chủ thì có vẻ không thân thiện như những gia đình ở vùng đó. Vận động họ thì họ cho rằng sinh đẻ là quyền tự do của họ, là chuyện do tạo hoá họ không được thay đổi...
Còn chuyện sinh 3 thứ 2 khiến mình suy nghĩ là chuyện gia đình anh rể xa của mình. Đó là 1 gia đình thành đạt. Vợ làm ngân hàng, chồng chủ 1 doanh nghiệp. Ngoài công việc ổn định họ còn sở hữu khá nhiều nhà cửa, đất đai có giá trị, và hiện đã có 1 trai, 1 gái. Trong 1 lần ăn cơm cùng gia đình họ, bỗng ông anh rể cao hứng nói với vợ là sinh thêm 1 thằng cu để làm em thằng cu lớn. Điều đó khiến mình ngạc nhiên bởi trong tâm trí mình, ông mang mẫu hình của 1 ông chồng hiện đại, có học vấn cao, suy nghĩ thực tế. Lúc ấy thái độ bà chị mình bỗng im lặng, có vẻ không bằng lòng lắm nhưng cũng cũng không dám tỏ ra phản đối. Năm đó chị mình cũng đã 37tuổi. Vài tháng sau thì chị có bầu thật. Bà dì mình (mẹ vợ) có nói là do "vỡ kế hoạch" nhưng mình thì hiểu đó là "kế hoạch" của ông ấy đấy
chứ. Cũng nói thêm là ông ấy còn có ông anh sinh tới lần 3 vẫn là con gái và có vẻ sẽ cố thêm lần nữa để tìm được thằng con kế thừa sự nghiệp.
Trường hợp 1 sinh 3 là do vấn đề tín ngưỡng, còn trường hợp 2 thì xuất phát từ tính áp đặt, gia trưởng và coi trọng con trai.
Mình tham gia góp ý chủ đề "hổng Excel" này bởi lo ngại sự "bùng nổ dân số" của nước ta hiện nay. Nhớ hơn chục năm trước còn học địa lý, mới nghe dân mình chỉ khoảng hơn 70 triệu vậy mà số liệu gần đây nhất đã vượt 90 triệu dân rồi (chỉ trong hơn 15 năm mà dân số đã tăng gần 20 triệu). Diện tích lãnh thổ không nhiều thậm chí bị thu hẹp bởi xâm thực, tài nguyên, đất đai thì đang được khai thác với tốc độ nhanh nhất có thể để đáp ứng nhu cầu sinh nhai của con người. Dân số tăng nhanh nhưng mặt bằng dân trí thì gần như vẫn dập chân tại chỗ.
Cứ đà phát triển dân số thế này thì e rằng đến 1 ngày đến cả TQ cũng sợ dân mình tràn qua (vui tý thôi nhé).
Nước Úc diện tích gấp hơn 20 lần so với Việt Nam, vậy mà mục tiêu để trở thành cường quốc họ cũng chỉ phấn đấu đạt tới 24 triệu dân thôi (cái này đọc cũng lâu rồi nên cũng không nhớ là từ nguồn nào)