Tổ hợp thương mại Melinh Plaza (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,199
Được thích
24,656
Mấy hôm trước làm việc ngay gần Tổ hợp thương mại Melinh Plaza (huyện Mê Linh- tỉnh Vĩnh Phúc, nằm sát đường "cao tốc" đi sân bay Nội Bài), tôi có chụp vài kiểu ảnh. Phải công nhận quy mô và hiện đại.

DSC00420.jpg


DSC00421.jpg
 
Đồ trong đây "rẻ" thật, một năm lương của mình chỉ đủ mua ... cái giường ngủ ////// .
 
PhanTuHuong đã viết:
Đồ trong đây "rẻ" thật, một năm lương của mình chỉ đủ mua ... cái giường ngủ ////// .

Đọc quyển "Dạy con làm giàu" tập 1 + 2 đi để xem lý do tại sao :)
 
Em chưa đọc quyển đó, nhưng theo em nghĩ đồ ở đó chỉ phù hợp với người thu nhập cao thôi, vì em thấy khách ở đó chủ yếu thấy đến xem là chính (tình trạng giống như Tràng Tiền Plaza).
 
PhanTuHuong đã viết:
Em chưa đọc quyển đó, nhưng theo em nghĩ đồ ở đó chỉ phù hợp với người thu nhập cao thôi, vì em thấy khách ở đó chủ yếu thấy đến xem là chính (tình trạng giống như Tràng Tiền Plaza).

Đọc quyển đó để giải thích tại sao mà "một năm lương của mình chỉ đủ mua ... cái giường ngủ" chứ ko phải tại sao nó bán đắt. Còn có nhiều thứ còn đắt kinh khủng hơn mấy cái giường đó nhiều mà vẫn có người mua được.
 
Em thấy bác PTH chuyển sang làm PR được đấy nhỉ!_+)(9. Bác sang đây làm PR cho em với nhẩy, chả có ai hưởng ứng cái topic này của em cả!@!##
 
Nếu nói như bác thì khó, vì chỉ so sánh với thu nhập ở VN mình thôi. Giá đó so với ở nước ngoài đương nhiên là không có vấn đề gì. Hồi em sang TL, giá cả hàng hóa của nó gần như mình (hoa quả còn rẻ hơn nhiều) nhưng thu nhập lại cao gấp 4 - 5 lần mình... Nếu như vậy thì sẽ ổn )*&^) .
 
PhanTuHuong đã viết:
Nếu nói như bác thì khó, vì chỉ so sánh với thu nhập ở VN mình thôi. Giá đó so với ở nước ngoài đương nhiên là không có vấn đề gì. Hồi em sang TL, giá cả hàng hóa của nó gần như mình (hoa quả còn rẻ hơn nhiều) nhưng thu nhập lại cao gấp 4 - 5 lần mình... Nếu như vậy thì sẽ ổn )*&^) .

Hướng chưa hiểu ý của mình rồi. Tại chưa đọc cuốn sách đó :)

Với lại nó làm cái đó có phải bán cho người nghèo đâu mà là bán cho người cực giàu. Mà đọc mấy tờ báo an ninh thế giới thấy có người xây mấy cái lăng mộ tổ mà chỉ riêng tiền thuê nhân công xây mới hết phần móng và xây thô tầng 1 thôi (trong tổng số 3 tầng, chưa kể việc thuế người nước ngoài thiết kế (bản thiết kế khoảng ...1000 trang), việc hoàn thiện công trình và xây các khuôn viên hồ ao, lăng to lăng nhỏ trong cái khuôn viên đó nữa) đã ngốn tới hơn 1 tỷ VND (vậy số tiền mua mảnh đất 50,000m2 cùng với tổng chi phí xây có lẽ tới vài trăm tỷ đồng). Với số tiền đó thì mua được bao nhiêu cái giường trong MeLinhPlaza?

Nhưng vẫn đề ko phải là chuyện đó. Vấn đề là .... làm sao lại có nhiều người giàu đến vậy? Tại sao lại có nhiều mặt hàng đắt đến vậy mà chỉ bán cho người giàu chứ ko bán cho người nghèo? Nó đắt hơn 4 -5 lần mình là vì nó bán cho người giàu cơ mà.

Mà... thôi :) Đi ăn cơm đây.

PS: Đây là diễn đàn giải pháp Excel. nhiều khi mình thấy mọi người post bài chả liên quan gì đến Excel. Đó ko hề là 1 định hướng tốt!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái đó gọi là phân khúc thị trường đấy. Trước khi địng cung cấp 1 dịch vụ gì đó cho mọi người thì phải nghĩ trước hết đối tượng mình hướng đến là ai (cùng các yếu tố mà họ có), tuy nhiên nhiều khi do hệ thống pháp luật nên mình bắt buộc phải hướng đến đối tượng này hay khác. VD như tại sao Co.op Mark chỉ bán cho khách lẻ còn Metro lại chỉ bán cho khách sỉ (trên giấy tờ) ??
Việc đắt hay rẻ không thành vấn đề (ở VN xe ô tô 1 triệu USD còn có người mua cơ mà), mà có ai mua nó không ? và lượng người mua tạo ra doanh số có đủ để phát triển hay không.
Tất nhiên trường hợp rửa tiền thì lại khác. VD Một số quán cà fê SG đầu tư cực lớn, nào là trang trí, âm thanh, đền, dàn nhạc ... 1 ly càfê đen ít nhất là 25.000đ, khách không nhiều lắm (so với sự đầu tư), nhưng từ năm này qua năm khác vẫn tồn tại và phát triển ???. Ở lĩnh vực khách sạn, nhà hàng... cũng vậy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác 222 ơi, mục này là thư giãn mà, mọi người có thể thảo luận thoải mái, không quan trọng chủ đề.

Còn bạn Lucky Luke ơi, tôi đâu biết gì nghề PR, tiện có cái máy ảnh thì chụp thôi. Sang bên Mêlinh Plaza nghiệm thu cái việc quay quay ở dưới đây (quay đau nhừ cả người :=\+ ):

DSC00409.jpg
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom