Tần Cối (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Tancoi_GPE

Thành viên mới
Tham gia
13/1/09
Bài viết
32
Được thích
28
Nghề nghiệp
Nghe chửi và bị ném đá
Điển tích: Tần Cối.
Một quyền thần tung hoành một thời, cuối cùng lại chuốc cho mình tiếng chửi của cả ngàn đời sau. Rốt cuộc Tần Cối đã làm những việc gì?
"Nhân tòng Tống hậu hãn danh Cối, Ngã đáo phần tiền hối tính Tần."
(Người từ sau đời Tống ít có ai tên là Cối, Ta đến trước mộ mà thẹn mình mang họ Tần)
Đấy là lời cảm khái của một người họ Tần sau triều Tống! Tần Cối là một “danh thần bán nước” có tiếng của lịch sử Trung Quốc, cái tên đó đã gắn liền với sự sỉ nhục.
Tần Cối là người hại chết đại tướng chống quân Kim của triều Tống là Nhạc Phi, về sau, ngày nay người ta vẫn thấy tượng sắt Tần Cối quỳ ở bên mộ của Nhạc Phi, bị người đời phỉ báng. Từ sau triều Tống, không mấy người Trung Quốc có tên là Cối. Đây cũng là một thái độ với kẻ Hán gian.
Năm đó Kim là một tộc khác, một nước khác, Tần Cối là một thần tử của nước Tống nhưng lại hại chết Nhạc Phi, đương nhiên bị coi là một Hán gian. Đáng thương thay cho một quyền thần tung hoành một thời cuối cùng lại chuốc cho mình tiếng chửi của cả ngàn đời sau. Rốt cuộc Tần Cối đã làm những việc gì?
1. Bước đầu của kẻ phản bội
Tần Cối tự là Hộ Chi, sinh năm 1090 tại Giang Ninh (nay là Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc). Từ xưa, Giang Nam là nơi có nhiều tuấn kiệt, Tần Cối cũng là một thiếu niên có tài. Năm 25 tuổi đỗ tiến sĩ, tương truyền còn là Trạng nguyên, tức Tiến sĩ đệ nhất đẳng. Tần Cối xuất thân nhà quan lại, cha từng làm tới chức thất phẩm huyện lệnh. Xét về học thức và địa vị, Tần Cối cũng được coi là một tri thức, một nhà chính trị, một nhà ngoại giao, một thư pháp gia, nghiễm nhiên cũng được xem là tông sư. Đối với những thư sinh tài tử chỉ cần được Tần Cối chỉ dạy một vài điều thì giá trị cũng được tăng lên gấp bội.
Cuộc sống khó khăn có thể làm cho những người có trí càng rèn luyện thêm được chí khí của mình nhưng cũng làm cho một số kẻ có tố chất kém thêm chất lưu manh. Thời trẻ Tần Cối cũng giao thiệp với rất nhiều hạng người mà thêm phần lanh lợi và nhạy bén, sau khi đỗ Tiến sĩ cập đệ liền được nhận chức giáo thụ Mật Châu, về sau giữ Giám sát ngự sử, ngự sử trung thừa.
Năm Tĩnh Khang thứ nhất, tức tháng 11 nhuận năm 1126, quân Kim tấn công tới kinh đô của Bắc Tống là Biện Kinh, Tống Huy Tông Triệt Cật, Tống Khâm Tông Triệu Hằng và các vương, phi tần, phò mã, công chúa, phụ nữ trong tông thất đều bị bắt làm tù binh, về sau quân Kim áp giải tới phía bắc. Tháng 2 năm Tĩnh Khang thứ hai, người Kim lập Trương Bang Xương làm vua. Tôn Phó, Trương Thúc Dạ và một số người khác đều kiên quyết phản đối Trương Bang Xương. Nhiều lần dâng biểu, Tần Cối khi đó cũng dâng lên nghị trạng ủng hộ người họ Triệu phản đối lập họ Trương lên làm vua. Do phản đối ý chỉ của người Kim mà Tần Cối, Tôn Phó, Trương Thúc Dạ cũng bị người Kim giam giữ. Giải tới Yên Sơn phủ. Bốn năm sau, Tần Cối đột nhiên từ Sở Châu (nay là Hoài An, Giang Tô) trở về triều đình Nam Tống, nói là đã giết kẻ giám sát mình rồi lên thuyền trốn đi. Triều thần hoài nghi rằng, Tần Cối và Trương Thúc Dạ cùng bị giam, vì sao mình Tần Cối lại trốn thoát được? Lại có thể từ Yên Sơn trở về Sở Châu hơn hai ngàn dặm với biết bao cửa ải, hai bên lại đang đối địch, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, cho dù là theo quân Kim xuống phía nam, giữa đường quân Kim thả Tần Cối cũng nhất định giữ lại gia đình chứ sao có chuyện thả cho vợ con nhất loạt cùng về theo. Điều này không thể không khiến triều thần nghi ngờ.
Tần Cối rốt cuộc đã bằng cách nào mà từ Yên Sơn về tới Nam Tống? Theo Bắc thú hành lục ghi chép: Tần Cối và Tống Huy Tông bị bắt tới Yên, Huy Tông nghe nói con mình là Triệu Cấu đã lên ngôi, nghĩ rằng việc cầu hòa đã có gốc, bản thân mình chắc cũng có thể được quân Kim thả về, bèn biết thư gửi cho Kim soái Tống Hàn, sai Tần Cối chỉnh sửa, nhuận sắc, Tần Cối lại lấy tiền bạc để đưa cho quân Kim. Lấy danh nghĩa Tống Huy Tông mà khởi thảo thư, lời lẽ cực kỳ đê hèn. Về sau Tần Cối được vua Kim tặng cho em mình là Thát Lại, Tần Cối hết sức bợ đỡ Thát Lại, chẳng mấy chốc đã trở thành thân tín tâm phúc của Thát Lại.

Còn tiếp...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
--=0 Anh chàng họ Tần này có gốc gác gì với kẻ đốt sách & giết nho sỹ Tần Thủy Hoàng không nhỉ?-+*/
Chắc có đó!__--__
 
Lại xuất hiện nhân vật mới nữa đây Tancoi_GPE.
Táo quân về bẩm : Năm 2008-09, GPE xuất hiện nhiều cao thủ trong giới võ lâm truyền kỳ.
Khà khà khà
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom