Tại sao phải ban nick? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Nói thật ra tôi đã nhận tin nhắn thứ 2 cũng từ số điện thoại đó, nội dung gần tương tự. Nhưng tin thứ 2 đó không làm tôi tức giận nhiều như tin thứ nhất nên tôi không post lên đây. Với lại post lên làm bẩn diễn đàn thêm.
Thật sự có điều này sao? Thôi thầy ạ, hãy sử dụng một chiếc điện thoại cà tàng, chẳng hạn như Nokia 1200, rồi đưa số điện thoại này vào danh sách hạn chế, có lẽ sẽ đỡ bận tâm tới việc này và làm nhưng việc khác có ích hơn cho bản thân, cho diễn đàn và cho mọi người. Dù sao thì kẻ ấy cũng không xứng đáng để thầy bận tâm nhiều. Thật sự em rất cảm kích với ý kiến của Bình, của anh ndu và của chú ChanhTQ@. Và nếu thực sự có tin nhắn đó thì thầy cũng đừng hy vọng tới một lời xin lỗi tại topic này. Còn rất nhiều việc đang chờ thầy, hãy vì diễn đàn này thầy ạ. Dù sao thì em vẫn rất ngưỡng mộ thầy. Xin khẳng định lại: ptm0412 - Lão già chết tiệt - Cheetit Old Man - Khà khà khà là duy nhất trên GPE.
 
Thấy Mỹ đừng buồn, giận nữa nhen em đọc bài viết #12 thì em nghĩ người nhắn tin cho Thầy không có ăn học gì hết nếu là người có ăn học thì không làm như thế vì ai cũng biết Thầy Mỹ là 1 trong những người đáng kính mến của diễn đàn, Thầy Mỹ xuống quê em đi em gửi cho vài trái Rượu dừa và thùng Phú Lễ để Thầy uống cho quên mấy chuyện nhỏ nhặt này hen. Thanks Thầy vì những gì Thầy đóng góp cho Diễn Đàn
 
em đọc bài viết #12 thì em nghĩ người nhắn tin cho Thầy không có ăn học gì hết
Hổng đúng à nha
ĂN: ai mà chẳng ăn (chết sao) --> Dù bị bệnh cũng phải.. húp cháo chứ. Hoặc liệt giường thì cũng được truyền nước biển gì đó
HỌC: Sao lại không! Ít nhất cũng phải biết chữ thì mới nhắn tin được chứ
Đồng chí này nói trật lất hết trơn hết trọi rồi... Ẹc... Ẹc... --=0
10 người có khi đến 100 ý! Ai chẳng biết ĂN NÓI, HỌC HỎI ---->
Thôi thì ai ĂN gì, NÓI gì, HỌC gì, HỎI gì là việc của người ta... thành công hay thua thiệt cũng là họ tự mình nhận lấy ----> Miễn sao TA VẪN CHÍNH LÀ TA
(1 sáng tỉnh dây, tự dưng thấy mình hết biết.. Excel mới ớn...
--=0)
 
Chào các bạn , tôi thấy các bạn đều có lý cả ( kể cả Lão Già Chết Tiệt )
Chào Em Mỹ ( cho thân thiện nghen vì tôi và Mỹ đã gặp rồi nên mới DÁM như vậy)
Đọc cái này
Các bạn cứ đóng góp ý thêm cho tôi ở đây, càng nhiều càng khoái! Càng mau nguội!
nên tôi muốn nói vài lời . Tôi vừa ở SG về , rất tiếc là đọc tin này trễ , chứ không tôi sẽ gặp Mỹ làm vài ve rồi cho xem tin nhắn ở máy tôi ,(cũng đoán được người khủng bố ). Lúc đầu thì cũng tức , mình không trả lời nó càng tức ... Bạn sẽ nguôi liền hà
Còn muốn nguôi nhanh thì ra Đà nằng 1 chuyến đi !
Chúc vui khỏe
 
Xin được chia sẽ cùng anh Mỹ về sự cố này. Chắc là lần đầu tiên anh bị khủng bố kiểu này! Lần đầu em bị cũng sốc lắm. Mấy tháng trước em cũng bị khủng bố giống tình trạng anh Mỹ. Một ngày có 1 số điện thoại lạ gọi ít nhất 5 lần và toàn nói chuyện bậy bạ. Ban đầu em còn tưởng là lầm số và nói chuyện với người đó, nhưng họ cứ tiếp tục quấy rầy như thế hơn 10 ngày. Cuối cùng em phải cài phần mềm Call Firewall vào điện thoại để đưa các số "không mời" vào Black list thì mới hết.

Em cũng đồng ý với ý kiến của Bình về việc không khẳng định mối liên hệ giữ số điện thoại nhắn tin và nick đang tranh chấp. BQT GPE sẽ cố gắng duy trì GPE theo nội qui của diễn đàn. Ngoài ra, mong các bạn, các anh chị thành viên không nên tiếp tục góp ý thành viên khác đổi nick nữa vì đó là quyền tự do của mỗi thành viên khi tham gia GPE.

Năm cũ sắp qua - Năm mới sắp đến. Chúng ta hãy gạt bỏ những chuyện không vui và cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp hơn cho GPE các bạn nhé :)!

Thân,

Thanh Phong
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom