Tại sao có vợ đẹp đàn ông vẫn lăng nhăng? (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,082
Giới tính
Nam
Hầu hết phụ nữ đều nghĩ rằng, nếu họ bị phản bội thì kẻ thứ ba hẳn phải là “một ả gà mái rất hấp dẫn” nào đó. Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng như thế.

ImageHandler.ashx
Kẻ thứ 3 có thể xấu nhưng dễ chinh phục. Ảnh minh họa Trong rất nhiều trường hợp, đàn ông bỏ rơi cô vợ xinh đẹp của mình để chạy theo người đàn bà khác, kém sắc, kém tài, nói chung không có gì đặc biệt. Phụ nữ băn khoăn rằng tại sao chồng mình chọn phụ nữ xấu thay vì một ả chân dài xinh đẹp. Và đây là lý do:
1. Dễ hạ gục: Không khó lắm để bạn nhận ra đàn ông mất bao nhiêu thời gian để “cưa” một phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp. Họ phải chiều chuộng, đưa đón, quà cáp, tán tỉnh có khi trong suốt khoảng thời gian dài nếu muốn đạt tới mục tiêu cuối cùng: lên giường. Hầu hết đàn ông đã có vợ không có nhiều thời gian đến thế. Họ xem xét mục đích ngoại tình của mình. Nhất là với những quý ông chỉ thích đổi món cho vui, những mục tiêu dễ đạt được đôi khi chính là đích ngắm lý tưởng.
2. Anh ấy nghiện sex: Một dạng rối loạn điều khiển hành vi do hệ thần kinh. Những người mắc chứng bệnh này tìm mọi cách để thỏa mãn nhu cầu sinh lý thay vì mất thời giờ chọn lựa bạn tình xấu hay đẹp. Bất kể đó là ai, ngoại hình tính cách ra sao, miễn cô ta sẵn sàng “đáp ứng”, cô ta sẽ được chọn.
3. Ham muốn nhất thời: Có nhiều kiểu ngoại tình – tình một đêm là một trong số đó. Anh ấy đến dự một bữa tiệc lớn, mọi người đều uống đến say mèm. Men rượu làm máu đàn ông trỗi dậy. Một cô nàng không được xinh xắn cho lắm cũng đang trong tình trạng tương tự. Thế là họ làm những gì cần làm... Trong khi bạn phát điên lên vì tức giận!
4. Không tự tin vào bản thân: Người xưa có câu “nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo” có lẽ cũng không sai cho lắm. Với một người đàn ông thiếu tự tin vào bản thân, khả năng anh ta tự đánh giá thấp chính mình, từ đó hạ thấp tiêu chuẩn bồ bịch là rất lớn.
5. Yêu là yêu mà sex là sex: Một bộ phận đàn ông có suy nghĩ như trên. Trong thâm tâm, họ luôn coi vợ là người phụ nữ đoan trang mẫu mực, là mẹ của những đứa con. Họ không đành lòng và cũng không muốn để vợ trở thành thứ mua vui trong những cuộc chơi ái tình. Đàn ông luôn thích tìm tới những thứ mới lạ, từ cách thức, tư thế, một chút “bẩn”, hay hơi quá “mạnh”. Một số thực sự nghĩ rằng người vợ xinh đẹp thánh thiện của mình không đáng bị đối xử không đúng mực.
6. Lỗi đến từ chính người vợ: Không phủ nhận rằng nàng xinh đẹp, dịu dàng, nhưng vấn đề là nàng không thể nấu nỗi một bữa cơm ra hồn, không biết chăm con, không biết quán xuyến nhà cửa, hay tệ hơn nữa, nàng cũng thích đong đưa không kém. Nhiều phụ nữ thậm chí không biết quan tâm tới chồng, tỏ ra quá nhõng nhẽo như trẻ con, thích tiêu tiền hoang phí,... Họ trở nên xấu xí trong mắt ông xã, trong khi những phụ nữ có vẻ ngoài xấu hơn lại có tất cả những phẩm chất tốt mà họ thiếu. Việc họ bị chồng chán chỉ là yếu tốt thời gian.
Theo Trang Lê
VTC/QoR
 
Tại sao có vợ đẹp đàn ông vẫn lăng nhăng?
Có lẽ vì:
- Cảm giác ĐI CHINH PHỤC là cảm giác sung sướng nhất của đàn ông
- Khoảng thời gian ĐI CHINH PHỤC là khoảng thời gian hồi hộp và phiêu lưu, tạo nên khoái cảm tuyệt vời nhất (chứ không phải là khoảng thời gian sau chinh phục)
Giống như viết code:
- Lúc đang viết code, ta hồi hộp vì không biết nó có chạy hay không
- Lúc test thấy code chạy ngon, ta Yeh... Yeh... sung sướng
- Rồi sau đó lại tiếp tục rơi vào cảm giác... chán chường vì lại muốn tìm được cái nào "mới" để tiếp tục CHINH PHỤC ĐỈNH CAO
------------------------------------------
Nhưng... rồi đến 1 lúc nào đó người ta cũng phải biết TỰ BẰNG LÒNG với những gì đang có, nếu không chắc TẨU HỎA NHẬP MA mất
Chính thế mà tôi nghĩ rằng các bà vợ cứ hãy để cho chồng đi chơi thoải mái đi ---> Đến khi ổng "ngán" thì sẽ tự động quay về (chính là lúc ổng đã biết TỰ BẰNG LÒNG)
Ẹc... Ẹc...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có lẽ vì:
- Cảm giác ĐI CHINH PHỤC là cảm giác sung sướng nhất của đàn ông
- Khoảng thời gian ĐI CHINH PHỤC là khoảng thời gian hồi hộp và phiêu lưu, tạo nên khoái cảm tuyệt vời nhất (chứ không phải là khoảng thời gian sau chinh phục)
Giống như viết code:
- Lúc đang viết code, ta hồi hộp vì không biết nó có chạy hay không
- Lúc test thấy code chạy ngon, ta Yeh... Yeh... sung sướng
- Rồi sau đó lại tiếp tục rơi vào cảm giác... chán chường vì lại muốn tìm được cái nào "mới" để tiếp tục CHINH PHỤC ĐỈNH CAO
Ẹc... Ẹc...

Nói như anh thì Chinh phục không những là cảm giác sung sướng mà là còn niềm vui, niềm đam mơ của cánh đàn ông.
Nhưng con nguời không giống như code đuợc vì đến lúc nào đó như các bậc tiền bối của GPE nhà ta Code vẫn chạy vèo vèo nhưng gân cốt thì hỏng chạy nổi. ẹc ẹc
 
Nói như anh thì Chinh phục không những là cảm giác sung sướng mà là còn niềm vui, niềm đam mơ của cánh đàn ông.
Nhưng con nguời không giống như code đuợc
Là CẢM GIÁC giống viết code thôi
Ông bà ta có từ TRÂU - CỌC... THUYỀN - BẾN ---> Cái nào CHẠY LUNG TUNG thì đó là ĐÀN ÔNG
----------------------
vì đến lúc nào đó như các bậc tiền bối của GPE nhà ta Code vẫn chạy vèo vèo nhưng gân cốt thì hỏng chạy nổi. ẹc ẹc
Thì chính vậy nên tôi mới nói mấy bà cứ để mấy ông đi thoải mái đi ---> Lúc "chạy" hết nổi tự nhiên sẽ về ---> Có muốn viết code thì cũng vòng vòng những cái đã cũ ---> muốn "viết mới" cũng "mệt" rồi, không "ngâm cứu" nổi đâu
Ẹc... Ẹc...
 
Bác ndu nhà ta có vẻ kinh nghiệp trong việc này nhỉ.
 
Bác ndu nhà ta có vẻ kinh nghiệp trong việc này nhỉ.

Chắc là kinh nghiệm từ hồi xửa hồi xưa, khi mà chưa nghiện máy tính và chưa tham gia GPE còn bây giờ có khi còn không nhớ mình là đàn ông nên không thấy CHẠY LUNG TUNG...
 
Đàn ông hay phụ nữ thì vẫn là động vật (động vật cấp cao). Bản năng tiềm tàng vẫn cứ ẩn trong người dù là cho là đi nữa /-*+/, đầy vụ scandan liên quan đến quan chức chính trị, người có địa vị và nhà khoa học,... **~** Tất nhiên là cách nhìn của tôi chỉ mang tính chủ quan.

Nhưng nói gì thì nói GĐ vẫn là tổ ấm chẳng người đàn ông nào bỏ được! }}}}}
 
Bác ndu nhà ta có vẻ kinh nghiệp trong việc này nhỉ.

Nếu mà:
Lúc "chạy" hết nổi tự nhiên sẽ về
Chắc là đúng
---> Có muốn viết code thì cũng vòng vòng những cái đã cũ
Tuy cũ, nhưng lâu lâu không viết CODE thì vẫn thấy như là không cũ, như vậy còn tạm đựơc.
---> muốn "viết mới" cũng "mệt" rồi, không "ngâm cứu" nổi đâu
Đoạn này thì....Muốn về cũng bị đuổi đi luôn à :D
Cho nên các bác muốn đi "lòng vòng" đâu xa.... thì nhớ căn "đồng hồ công tơ mét" và "bình xăng". Chứ về tới nhà mà xe "hết xăng" thì...
 
Chắc là kinh nghiệm từ hồi xửa hồi xưa, khi mà chưa nghiện máy tính và chưa tham gia GPE còn bây giờ có khi còn không nhớ mình là đàn ông nên không thấy CHẠY LUNG TUNG...
9... cái... xác là như vậy! Bác còn kinh nghiệm hơn em ấy chứ
 
9... cái... xác là như vậy! Bác còn kinh nghiệm hơn em ấy chứ

Kinh nghiệm thì chưa chắc đã... hơn. Hồi xưa hay bị vợ khóa trái cửa (có hôm gọi mãi không được phải đến cơ quan ngủ trên bàn làm việc), sau này chắc do nhà nghỉ bên ngoài nhiều nên không thấy vợ khóa cửa nữa. Còn bây giờ thì cho đi cũng chịu...già rồ).
 
Nhiều lúc ăn cơm hoài cũng có lúc thèm phở, rồi ăn phở chán lại thèm cơm , cứ thế xoay vòng thôi
có ai dám nói đến giờ này tôi chưa biết hay chưa được ăn tô phở nào không ?
 
ok,đồng ý cả 2 tay.chả có boy nào chung thuỷ được nếu đã có kẻ giăng bẫy.huhu
 
Nhiều lúc ăn cơm hoài cũng có lúc thèm phở, rồi ăn phở chán lại thèm cơm , cứ thế xoay vòng thôi
có ai dám nói đến giờ này tôi chưa biết hay chưa được ăn tô phở nào không ?

Chú nói thế nào, Cháu thấy ngoài ăn cơm người ta ăn nhìu lắm: ăn phở, ăn bún, ăn cháo...................ĂN CHAY nữa đó ! hixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Chú nói thế nào, Cháu thấy ngoài ăn cơm người ta ăn nhìu lắm: ăn phở, ăn bún, ăn cháo...................ĂN CHAY nữa đó ! hixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dạ thưa thì... AN CHAY nhưng... NGỦ MẶN
(Mà dạo này diễn đàn mình nhiều MÈO thế nhỉ)
 
Dạ thưa thì... AN CHAY nhưng... NGỦ MẶN
(Mà dạo này diễn đàn mình nhiều MÈO thế nhỉ)

Cháu ko hiểu hai từ NGỦ MẶN( tra từ điển hoài ko ra ).................................... ặc ặc "tiền bối" chỉ bảo giùm con nghe ...............................................
(mới thấy có 3 con gì đó thôi chú ạ....bữa nào bít đâu ngoài mèo còn có đủ thể loại thì sao .........khi đó lập 1 gia đình "the zoo" cũng hay mà)
 
Cháu ko hiểu hai từ NGỦ MẶN( tra từ điển hoài ko ra ).................................... ặc ặc "tiền bối" chỉ bảo giùm con nghe
Từ điển hổng có thôi chứ Google thì... đầy:
http://www.google.com.vn/#hl=vi&source=hp&biw=1280&bih=636&q=ng%E1%BB%A7+m%E1%BA%B7n&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=ce3df6141400ac8a
Hoặc muốn biết thêm chi tiết: Hỏi sư phụ tôi nhé
Hừ.... khi thì Cháu , khi thì con ---> Tóm lại là con hay Cháu đây
 
Từ điển hổng có thôi chứ Google thì... đầy:
http://www.google.com.vn/#hl=vi&sou...&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=ce3df6141400ac8a
Hoặc muốn biết thêm chi tiết: Hỏi sư phụ tôi nhé
Hừ.... khi thì Cháu , khi thì con ---> Tóm lại là con hay Cháu đây
ặc! thế này -+*/ gọi là chú xưng cháu .......................gọi tiền bối thì xưng con +-+-+-+ con hay cháu cũng cùng hàng mà hic hic-\\/.

Quay lại phi vụ NGỦ MẶN.....................+-+-+-+ Cái đầu cháu nó DỐT DỐT tý hỏi chú mà chú bít ko chỉ cho +-+-+-+ Người lớn HƯ quá -=09= làm cháu vào mấy trang đó đọc -+*/ chẳng hiểu gì người ta ko nếu ĐỊNH NGHĨA hay GIẢI THÍCH mà chỉ dùng 2 từ NGỦ MẶN thường xuyên liên tục thôi ạ **~** ( sư phụ chú NÀ ai vậy ? |||||)
 
Ăn mặn là ăn cơm với thịt nên ngủ mặn là ngủ với thịt. (khác nhau chút là thịt động vật với thịt người thôi) ẹc ẹc.....
Vậy mà mình cứ tưởng.. khác chứ
ĂN MẶN là "ngược" với ĂN CHAY
NGỦ MẶN là "ngược" với NGỦ.. THƯỜNG
Ngủ bình thường người ta nằm ngữa ===> Ngủ mặn ngược lại, sẽ nầm sấp
Ăn mặn quen rồi mà chuyển sang ăn chay tự nhiên thấy người hơi mệt mệt (làm như là thiếu dinh dưởng) ===> Đôi lúc ngủ mặn cũng thấy... mệt mệt (ra là thế chăng?)
??? Ẹc... Ẹc...
 
Vậy mà mình cứ tưởng.. khác chứ
ĂN MẶN là "ngược" với ĂN CHAY
NGỦ MẶN là "ngược" với NGỦ.. THƯỜNG
Ngủ bình thường người ta nằm ngữa ===> Ngủ mặn ngược lại, sẽ nầm sấp
Ăn mặn quen rồi mà chuyển sang ăn chay tự nhiên thấy người hơi mệt mệt (làm như là thiếu dinh dưởng) ===> Đôi lúc ngủ mặn cũng thấy... mệt mệt (ra là thế chăng?)
??? Ẹc... Ẹc...

Theo suy luận trên Tạm hiểu tất cả ai nằm sấp là Ngủ mặn mà ko nằm sấp là ngủ ko mặn..............................CHỜI ƠI..................................
( nam mô a di đà phật................)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom