Tâm sự [PasDiuDang]

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.

pasdiudang

Thành viên mới
Tham gia
27/7/08
Bài viết
8
Được thích
45
Hồi trước em có cái tật hay đi "rêu rao" tình yêu của mình trên mạng.Hầu như các 4rum em tham gia,hay blog của em đều chi chít những lời ngọt ngào,những nước mắt,những hạnh phúc của em về tình yêu.Em chỉ có tình yêu,và nơi tâm sự chỉ là mạng ảo.
Cuộc sống của em có nhàm chán lắm ko? em chưa đi làm.Việc học,sự nghiệp,gia đình...đôi lúc cũng có nhiều chuyện vui buồn lắm.Nhưng ko hiểu sao em ít viết ra được.Riêng viết về tình yêu thì em có vô vàn cảm xúc.
Ngoài tình yêu ra người ta còn có tình bạn nữa nhỉ? Em ko có bạn.Em ko thể nói nhiều về chuyện vì sao em ko có bạn.Em thấy như mình kể lể than vãn quá.Vì em sống khác quá.Như tờ giấy đen và tờ giấy trắng.Không thể xóa nhòa ranh giới để hòa nhập với những người bạn thân từ năm lớp 6.
Giờ đây thì em đã ít nói hơn.Blog cũng chỉ đôi khi viết.Dù nhớ thương nhiều lắm,hay đau buồn nhiều lắm em cũng chỉ viết ngắn gọn :"em rất nhớ anh" hoặc "em buồn nhiều lắm",có khi chỉ có 2 từ "bad day".
Em biết 4rum này là do người yêu bảo cho.Em học khoa kế toán.Cũng là đứa lười học,mê game.Em chẳng bao giờ nghĩ có 4rum về vấn đề excel này,và cũng chẳng bao giờ thắc mắc là liệu có ko nhỉ để lên google tìm.Người yêu em tự tìm và đưa cho em.
Nhà em mới lắp mạng,em lên chỉ để chat chit,còn 4rum này chỉ để "đối phó" với bố mẹ khi bố mẹ lên kiểm tra...
Hôm nay lại là một ngày khác...em thật sự vào 4rum này để học,tìm hiểu theo đúng nghĩa của nó.Chẳng hiểu sao lại thế...nhưng thôi quan trọng là em đã biết học thật rồi :)
Cuộc sống của em trước đây rất bế tắc và "hư hỏng".Không ai dạy bảo cho em mình nên làm gì,chỉ cho em con đường em đi.Họ chỉ tò mò về em,xa lánh em và lợi dụng em.Bạn bè thì xa lánh,có chăng cũng chỉ là lòng thương hại,như kẻ trên và kẻ dưới.Người em quen thì cũng chỉ là bạn xã giao,họ nghe và thông cảm và hết.
Người yêu hiện tại của em ko phải là mối tình đầu.Tình yêu em dành cho anh ấy cũng có đủ cảm xúc như những người đang yêu nhưng thêm 1 chút sâu lắng nữa.Em cảm nhận được tình yêu thật sự,và nhìn thấy con đường mình sẽ đi.Thấy tương lai và biết cố gắng hơn...Em yêu anh ấy và mang ơn anh ấy.
 
Người yêu của bạn đọc được những dòng này chắc cảm động lắm,chúc mừng bạn đã tìm thấy động lực trong học tập,cuộc sống,hãy sống thật với chính mình,biết hy vọng sẽ chẳng bao giờ thất vọng.
Thân.
 
Người yêu hiện tại của em ko phải là mối tình đầu.Tình yêu em dành cho anh ấy cũng có đủ cảm xúc như những người đang yêu nhưng thêm 1 chút sâu lắng nữa.Em cảm nhận được tình yêu thật sự,và nhìn thấy con đường mình sẽ đi.Thấy tương lai và biết cố gắng hơn...Em yêu anh ấy và mang ơn anh ấy.

Mới năm thứ 2 mà người yêu hiện tại không phải là mối tình đầu thì khi ra trường chắc phải lên đến 1 rổ.....
 
Mới năm 2 mà người yêu hiện tại không phải là mối tình đầu thì khi ra trường chắc phải lên đến 1 rổ.....
Đúng là ham vui, nhỉ?
Nhưng xin đừng như ham vui nha bạn!​
 
Mới năm thứ 2 mà người yêu hiện tại không phải là mối tình đầu thì khi ra trường chắc phải lên đến 1 rổ.....
:) uh hồi trước mình thích nhiều lắm.Chắc ko dám gọi là tình yêu đâu.Giờ thì có thể gọi là tình yêu được rồi.
 
Có lẽ tuổi trẻ ai cũng có một phút dây bồng bột, có như vậy mới gọi là tuổi trẻ. Nếu có môi trường thuận lợi thì nó sẽ phát huy rất tốt, giống như một cái cây đang độ phát triển nếu được bón phân và tưới nước đầy đủ ( nhưng phải bắt sâu) và ngược lại. Nhưng quan trọng ở con người ta là biết nhìn nhận và có điểm dừng đúng lúc đó mới chính là điều quan trọng. Rất may là bạn đã nhận thức ra được điều đó, tôi nghĩ rằng con đường vẫn còn dài ở phía trước nếu và chúng ta biết tận dụng cơ hội. Chúc bạn thành công trong cuộc sống.
 
Cái gì cũng có tính hai mặt của nó, pasdiudang phải thấy rằng hiện bạn chưa có việc làm cũng là cơ hội cho bạn học tập, tích lũy kiến thức chứ. Khi đã đi làm với sức ép công việc cơ hội này nó sẽ rất hạn chế nếu bạn không cố dành cho nó. Như vậy, nó sẽ cân đối hơn về tình cảm và công việc, tránh để tình cảm vu vơ dẫn đến vui buồn yêu ghét vô định.
Diễn đàn này tuy tên của nó là một lĩnh vực khoa học (Mình chưa biết gọi thế nào là xác đáng) nhưng nó cũng hàm chứa đủ những gì bạn cần. Giúp nhau về chuyên môn, chia sẻ với nhau khó khăn vướng mắc, vui cùng nhau kể cả offline, có rất nhiều chuyên gia đáng để cho bạn học tập. Có những phụ nữ giỏi chuyên môn, đảm việc nhà nhưng vẫn nhiệt tình tâm huyết trên diễn đàn... Nói nhỏ kể cả công việc mình thấy diễn đàn này cũng có thể giúp nhau được đấy.
Rất mừng là bạn đã xác định được mục đích của bạn, nhưng giữa mục đích và thực hiện còn cả 1 quá trình nữa . Chúc bạn hạnh phúc và thành đạt.
 
Cảm ơn mọi người ạ .Chắc em gọi là các anh chị :) Mong anh chị giúp đỡ cho em các vấn đề sau này ạ :p
 
pasdiudang à, trên diễn này không nên dùng nhiều các ký hiệu chat hay từ lóng quá. Như vậy, nó thể hiện sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau hơn.
 
Kí hiệu chat là như cái mặt này ":p" ạ? còn từ lóng thì em không biết.Vâng,em sẽ rút kinh nghiệm ạ! Cảm ơn sealand
 
Tôi sẽ chờ đợi sự hồi sinh của bạn!
 
Người yêu em bảo em là "đôi khi em nói được mà không làm được" . Em đang cố gắng và rất hy vọng sẽ sửa được điều đó ạ.Tại nói dễ hơn làm mà. cố lên nào!
 
To pasdiudang:
Có điều này không biết có nên nói ra không "trong tình yêu không có sự mang ơn".
 
Dạ em hiểu ạ.Nhưng chắc là từ "mang ơn" này ko gồm nghĩa phải trả như món nợ ạ.Chỉ là tình cảm thêm bền vững thôi.
 
Ghen thế nào mới đúng bây giờ?
Em trẻ con quá à? hay không vị tha?hay không thông minh? không biết ghen?
 
Tốt rồi cố lên nha em rồi sẽ được nhiều thứ. Biển đời mênh mông quay đầu là bờ.
 
@pasdiudang: em ở đâu vậy?. Nếu em ở SG thì em có thể giao lưu chia sẽ với các anh chị vào CN này được k?.(chi tiết tại đây_click). Em có thể bật mí nick của người yêu em là gì không?%#^#$
 
Em ở Hà nội ạ.Người yêu em hình như không tham gia diễn đàn này.Anh ấy học bên Xây dựng ạ.
 
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Bức thư tình đầu tiên... [/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Điều gì khiến em yêu anh?
Điều gì khiến em tin anh?
Điều gì khiến em muốn ở bên anh
?


Đôi khi trong lặng yên của đất trời,em lắng nghe tiếng trái tim mình đập.Mong muốn sống cùng anh,cùng nhau đi hết chặng đường cuộc sống để hiểu hết tận cùng những vui buồn,hạnh phúc.Thế giới này vốn chia hai nửa âm dương,trái ngược nhau mà gặp nhau để hòa hợp.Hai nửa tâm hồn gặp nhau và nảy sinh tình cảm.Tình yêu và sự chờ đợi.Liệu anh có thể đợi em mãi hông?
Đã có lúc em muốn chạy ngay đến bên anh,muốn đặt tay mình trong bàn tay anh.

[/FONT][FONT=Times New Roman, Times, serif]Anh có thể nhìn thấy ngọn lửa trong trái tim em?
Anh có thể cảm nhận sức nóng của nó?
Sinh ra để làm gì?Sao ta lại gặp nhau?
Anh có phải là người chữa lành vết thương trong lòng em?
ANh có phải là người lau nước mắt cho em những đêm dài đơn độc
?

Em đã nghe được đâu đó có ai nói rằng:có một số người soi vào tâm hồn người khác lại thấy giống như gương phản chiếu của đáy lòng bản thân.Mặt hồ trong xanh phẳng lặng,soi mình vào lại thấy cả tâm hồn mình trong đó.
Như cá cần nước,như người cần không khí,như em cần anh.Thời gian và không gian vẫn tuần hoàn luân chuyển;nhưng ở nơi em đi mãi mà vẫn thấy chưa đủ gần anh.

[/FONT][FONT=Times New Roman, Times, serif]Anh có nghĩ những gì em nghĩ?
Anh có yêu những gì em yêu?


Em như người lạc trong bão tuyết mong ánh lửa ấm áp từ ngôi nhà nhỏ.Anh có phải là người sẽ đốt ngọn lửa ấy?Hay chỉ là người chủ nhà cầm thanh củi chờ đợi người khách lạc đường? Quá khứa chỉ có một_tương lai thì vô tận.Tình cảm như hạt giống nảy mầm và lớn lên.Anh sẽ chăm sóc nó,yêu nó ?hay anh sẽ để cho nó tự lớn lên?

[/FONT][FONT=Times New Roman, Times, serif]Trong kí ức em vẫn lưu giữ hình ảnh của anh
Trong tâm trí em vẫn lưu giữ kỉ niệm về anh


Hông như lâu đài trên cát,hông như ngọn đèn trước gió,hông như những gì dễ xóa bỏ!...
Nếu một ngày em có thể gặp anh thì anh hãy ôm chặt em như chưa bao giờ ôm em,hãy nắm chặt tay em như sợ em sẽ tan biến mất.Bởi những gì chúng ta đang có thật quý giá vô cùng.
Nếu bầu trời trong xanh,nếu đám mây trắng xốp,nếu tiếng chim ríu rít,nếu cuộc sống tươi đẹp thì anh có ở bên em để cùng nhau cảm nhận hạnh phúc hông?
Em ước được nắm tay anh đi dưới trời mưa,đi dưới trời nắng,đi trong sương mù ẩm ướt.Chỉ cần có anh;để em được yêu anh và được anh yêu...
[/FONT]
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom