- Tham gia
- 12/12/06
- Bài viết
- 3,661
- Được thích
- 18,158
Các bạn soạn giúp hộ mình một mẫu đơn xin li dị.
Li đị mà cũng phải có đơn nữa sao ? Chứ không nói được bằng lời sao mà lại phải làm đơn vậy ?
Lúc bắt đầu yêu thì đâu có làm đơn gì đâu mà khi không còn yêu nữa thì lại bắt làm đơn vậy ? "Khi thương thì trái ấu cũng tròn - Khi ghét thì trái bồ hòn cũng méo"
Tệ thật,
Khi mình lớn lên mẹ mình đã vội vã gã mình cho vợ, mẹ có căn dặn con dâu : Con nhớ chăm sóc cho chồng con - chồng con thấy vậy nhưng khờ lắm. Nó to xác nhưng lúc nào cũng làm nũng mẹ suốt cả ngày. Hể đi làm thôi, về đến nhà là chồng con nó vúi đầu vào mẹ thôi.
Nghe lời mẹ chồng căn dặn kỹ càng và suốt mấy năm đầu vợ mình thay mặt mẹ mình đã làm được điều đó. Nhưng đến nay đã hai mặt con, vợ mình không còn làm được thiên chức của người vợ được nữa. Không ân cần, đảm đang như xưa nữa.
Càng lớn tuổi càng cần sự âu yếm trìu mến thế mà không có diễm phúc này. Thôi đành phải chia tay không lời từ biệt và để lại vài dòng bởi "đơn xin ly dị"
Em yêu,
Li đị mà cũng phải có đơn nữa sao ? Chứ không nói được bằng lời sao mà lại phải làm đơn vậy ?
Lúc bắt đầu yêu thì đâu có làm đơn gì đâu mà khi không còn yêu nữa thì lại bắt làm đơn vậy ? "Khi thương thì trái ấu cũng tròn - Khi ghét thì trái bồ hòn cũng méo"
Tệ thật,
Khi mình lớn lên mẹ mình đã vội vã gã mình cho vợ, mẹ có căn dặn con dâu : Con nhớ chăm sóc cho chồng con - chồng con thấy vậy nhưng khờ lắm. Nó to xác nhưng lúc nào cũng làm nũng mẹ suốt cả ngày. Hể đi làm thôi, về đến nhà là chồng con nó vúi đầu vào mẹ thôi.
Nghe lời mẹ chồng căn dặn kỹ càng và suốt mấy năm đầu vợ mình thay mặt mẹ mình đã làm được điều đó. Nhưng đến nay đã hai mặt con, vợ mình không còn làm được thiên chức của người vợ được nữa. Không ân cần, đảm đang như xưa nữa.
Càng lớn tuổi càng cần sự âu yếm trìu mến thế mà không có diễm phúc này. Thôi đành phải chia tay không lời từ biệt và để lại vài dòng bởi "đơn xin ly dị"
Em yêu,