camchuong
Thành viên hoạt động



- Tham gia
- 3/7/06
- Bài viết
- 180
- Được thích
- 745
- Nghề nghiệp
- Trợ lý GĐ
Là mỗi ngày hãy nghĩ là oài, chào ngày mới. Vì đến đêm trở về, nó lại trôi đi. Và ta sống được ít hơn rồi. Sự sống vốn ngắn ngủi. Tuổi trẻ càng không dài lâu.
Là thích làm gì thì làm đi. Như cô bạn tớ, chán thì đi uống rươu. Mai lại lạc quan với cuộc sống.
Là chẳng có gì phải day dứt nhiều với quá khứ. Nó đã là quá khứ, không thể quay lại nữa. Chỉ có hiện tại, hiện thực là ta đang sống, kiếm tiền, hưởng thụ và vui vẻ cùng cả khóc than.
Là không nên để nỗi thất vọng trong lòng lâu. Về bất kì điều gì. Cả tình yêu, công việc. Quên nhanh một trạng thái đau khổ nào đó, thất vọng nào đó, đôi khi không có nghĩa là hời hợt. Cần đặt mình vào người khác nhiều hơn. Để hiểu về hoàn cảnh của họ.
Là, sống đơn giản, mọi sự việc sẽ dễ dàng hơn.
Là thích làm gì thì làm đi. Như cô bạn tớ, chán thì đi uống rươu. Mai lại lạc quan với cuộc sống.
Là chẳng có gì phải day dứt nhiều với quá khứ. Nó đã là quá khứ, không thể quay lại nữa. Chỉ có hiện tại, hiện thực là ta đang sống, kiếm tiền, hưởng thụ và vui vẻ cùng cả khóc than.
Là không nên để nỗi thất vọng trong lòng lâu. Về bất kì điều gì. Cả tình yêu, công việc. Quên nhanh một trạng thái đau khổ nào đó, thất vọng nào đó, đôi khi không có nghĩa là hời hợt. Cần đặt mình vào người khác nhiều hơn. Để hiểu về hoàn cảnh của họ.
Là, sống đơn giản, mọi sự việc sẽ dễ dàng hơn.