số thứ tự tăng dần trong access

Liên hệ QC
Từ ngày vào diễn đàn, mình bị nhiễm kiểu khó tính và cách trả lời của các vị ở đây.
Khó tính, đánh giá ng khác thấp hơn mình (dù đúng là ng ta thấp hơn nên phải hỏi).
Bản thân mình cũng ủng hộ việc phải viết chuẩn tiếng việt. Ko lai căng tây ta teen.
Nhưng dù sao cũng không nên khắt khe quá. Các bác nói nhiều lúc nặng lời, làm ng ta phải xù lông.
Mình biết các bác ở đây rất giỏi về excel, giỏi đến mức khéo chỉ cần vài người cũng ôm trọn được các thắc mắc của cả diễn đàn, nhưng chẳng nhẽ lĩnh vực gì các bác cũng giỏi hết?
Thôi thì mong các bác nghĩ các bác giúp đời bằng kiến thức của mình, nhưng đừng đánh giá thấp hết 1 lượt có được không, coi như ng ta ko giỏi excel thì cũng giỏi lĩnh vực khác? Các bác nhẹ nhàng từ tốn cho chúng e nhờ ạ.

spam chút cho vui, tôi nghe nói ở Hà Nội có một quán phở "Quát" hay "mắng" gì đó
khách vào ăn thì bị nạt nộ, mắng nỏ.........nhưng rất đông. thậm chí có cả một họa sỉ vẻ tranh biếm họa........trong tranh có có một câu hội thoại như vậy "kệ nó cô à, chịu nhục một chút nhưng mà nó ngon...." (một người đan ông nói với một cô gái)
người ta đi ăn, mất tiền mà còn chịu nhục nữa là..........hihihihihi
 
spam chút cho vui, tôi nghe nói ở Hà Nội có một quán phở "Quát" hay "mắng" gì đó
khách vào ăn thì bị nạt nộ, mắng nỏ.........nhưng rất đông. thậm chí có cả một họa sỉ vẻ tranh biếm họa........trong tranh có có một câu hội thoại như vậy "kệ nó cô à, chịu nhục một chút nhưng mà nó ngon...." (một người đan ông nói với một cô gái)
người ta đi ăn, mất tiền mà còn chịu nhục nữa là..........hihihihihi
Dân trí có vấn đề mới xày ra tình trạng đi ăn còn bị chửi.
Có những ng thầy vài chục năm sau học trò vẫn đến thăm. Người này có cả đức và tài.
Có những ng thầy khi học trò học xong là xong. Không muốn đến nữa. Ng này chỉ có tài mà ko đức.
 
Tôi thì quan niệm về cái đức nó khác.
Tôi chỉ cần học trò tôi có khả năng phát triển những gì tôi dạy, tức là sau này họ hơn tôi là tôi mừng.
Còn họ có trở lại thăm tôi hay không chả thành vấn đề.

Bằng nhất định muốn nói chuyện đạo đức thì phải nói cả lòng tin. Nếu Dương Lễ không tin Lưu Bình là kẻ sĩ thì đâu dám đưa vợ vào tình cảnh "dê non trước mặt hổ".
 
Tôi thì quan niệm về cái đức nó khác.
Tôi chỉ cần học trò tôi có khả năng phát triển những gì tôi dạy, tức là sau này họ hơn tôi là tôi mừng.
Còn họ có trở lại thăm tôi hay không chả thành vấn đề.

Bằng nhất định muốn nói chuyện đạo đức thì phải nói cả lòng tin. Nếu Dương Lễ không tin Lưu Bình là kẻ sĩ thì đâu dám đưa vợ vào tình cảnh "dê non trước mặt hổ".
Ng ta tin kẻ có đạo đức.
Chứ ko ai tin kẻ có tài mà ko có đức.
Đức ở đây ko phải kiểu đến thăm hay ko đến thăm.
Bạn đã bao giờ thấy ng nhiều tiền hơn gặp ng ít tiền hơn mà phải nể sợ chưa?
 
Đề tài là "số thứ tự tăng dần trong access"
Tôi có đọc qua nhưng mới đọc thấy "Hi mọi người", cuối cùng là "thank".
Ai thích thì tham gia, tui chạy, vậy thôi.
Hình như tranh luận giữa người không thích và người thích không có "điểm chung".
Nghỉ tại đây là vừa.
 
Mấy cái đề tài này nói mãi cứ.. còn mãi...
Mình thì chẳng bận tâm ai viết theo ngôn ngữ teen hoặc Anh Việt lộn xộn... Mình quan niệm "nói cái gì, nghĩ cái gì là quyền của người ta, mình không cấm được và cũng không ép được người ta nói hoặc nghĩ giống mình".
Vấn đề là: đã đi "xin" (nhờ giúp đở) thì BẮT BUỘC phải nhẹ nhàng trong lời ăn tiếng nói. Văn viết có thể gây hiểu lầm, vậy viết sao cho người ta cảm thấy sự "nhẹ nhàng" trong câu viết là chuyện mình cần phải cân nhắc. Bởi sẽ không ai cho kẻ ăn xin đồng xu nào khi thấy mặt hắn khó ưa (chứ đừng nói hắn phát ngôn khó ưa thì có mà... nhịn đói)
Gặp thành phần xin mà chảnh thì tôi... không giúp, cũng bởi đó là quyền của tôi. Vậy thôi!
Trường hợp đổi ngược lại tôi là người đi nhờ giúp, gặp cảnh bị "xỉ vả" đủ điều... vậy tôi vẫn còn có sự lựa chọn khác: Cố học sao cho đến ngày tôi hơn "hắn", tôi sẽ có cơ hội "xỉ vả" ngược lại. Quá đơn giản!
Ẹc... Ẹc...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mấy cái đề tài này nói mãi cứ.. còn mãi...
Mình thì chẳng bận tâm ai viết theo ngôn ngữ teen hoặc Anh Việt lộn xộn... Mình quan niệm "nói cái gì, nghĩ cái gì là quyền của người ta, mình không cấm được và cũng không ép được người ta nói hoặc nghĩ giống mình".
Vấn đề là: đã đi "xin" (nhờ giúp đở) thì BẮT BUỘC phải nhẹ nhàng trong lời ăn tiếng nói. Văn viết có thể gây hiểu lầm, vậy viết sao cho người ta cảm thấy sự "nhẹ nhàng" trong câu viết là chuyện mình cần phải cân nhắc. Bởi sẽ không ai cho kẻ ăn xin đồng xu nào khi thấy mặt hắn khó ưa (chứ đừng nói hắn phát ngôn khó ưa thì có mà... nhịn đói)
Gặp thành phần xin mà chảnh thì tôi... không giúp, cũng bởi đó là quyền của tôi. Vậy thôi!
Trường hợp đổi ngược lại tôi là người đi nhờ giúp, gặp cảnh bị "xỉ vả" đủ điều... vậy tôi vẫn còn có sự lựa chọn khác: Cố học sao cho đến ngày tôi hơn "hắn", tôi sẽ có cơ hội "xỉ vả" ngược lại. Quá đơn giản!
Ẹc... Ẹc...

anh đọc xong thì xóa dùm nha, thực sự thì tôi ko phài tranh đúng sai, vì đây là nơi chúng ta nên nói về chuyên môn excel, những vấn đề về xã hội chẳng bao giờ thống nhất được, vì excel đúng là đúng còn sai là sai, còn vấn đề kìa thì tùy vào nhận thức của mỗi người.
===========
quay lại nhận định của anh bên trên.
thỉnh thoảng chúng ta thấy những đoạn clip tung lên mạng giáo viên (chính ngạch hay ở những trung tâm ngoại ngữ, dạy nghề), xỉ vả học sinh............dùng cả những từ ngữ phản giáo dục
đó là vì họ cho rằng họ giỏi hơn học sinh (mà đúng là họ giỏi hơn học sinh thật, ít nhất là họ nghĩ họ hơn học sinh)
một vài tâm tình vậy thôi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
anh đọc xong thì xóa dùm nha, thực sự thì tôi ko phài tranh đúng sai, vì đây là nơi chúng ta nên nói về chuyên môn excel, những vấn đề về xã hội chẳng bao giờ thống nhất được, vì excel đúng là đúng còn sai là sai, còn vấn đề kìa thì tùy vào nhận thức của mỗi người.
===========
quay lại nhận định của anh bên trên.
thỉnh thoảng chúng ta thấy những đoạn clip tung lên mạng giáo viên (chính ngạch hay ở những trung tâm ngoại ngữ, dạy nghề), xỉ vả học sinh............dùng cả những từ ngữ phản giáo dục
đó là vì họ cho rằng họ giỏi hơn học sinh (mà đúng là họ giỏi hơn học sinh thật, ít nhất là họ nghĩ họ hơn học sinh)
một vài tâm tình vậy thôi

Ẹc.... Ẹc... Mình cẩn thận ghi chữ "xỉ vả" trong ngoặc kép, vậy mà cũng bị bạn bắt bẻ thấy chưa? Điều đó chứng tỏ bạn vẫn chưa hiểu ý mình.. viết
Bởi vậy mới nói: Viết sao cho người khác cảm thấy "nhẹ nhàng" là điều mình phải cân nhắc, nhất là khi mình đang là người cần giúp đở, đúng không?
 
Tạo Stt này có nhiều cách nhưng không biết bạn muốn áp dụng trong trường hợp nào.
Nếu chỉ để hiển thị STT các record của table thì dùng hàm Dcount trong Query. Xem file và hình đính kèm. Dùng Dcount cho table mấy trăm ngàn dòng chạy cũng nhanh lắm.
View attachment 145875View attachment 145876
ui bác cho em hỏi giờ muốn thay đổi STT trên Access từ 12345 thành 13579 thì phải làm như thế nào ạ?
 
Tại sao cứ phải đánh số thứ tự cho dữ liệu? Chỉ có thể đánh số thứ tự cho report hoặc cái gì cần in ra thôi.
Tại vì người ta không tin rằng Access là CSDL Liên Hệ.
Và do đó họ phủ định nguyên tắc căn bản nhất của CSDL LH:
CSDL LH không phân biệt vị trí của dòng trong bảng. Số thứ tự của dòng là con số vô nghĩa.
 
Tại sao cứ phải đánh số thứ tự cho dữ liệu? Chỉ có thể đánh số thứ tự cho report hoặc cái gì cần in ra thôi.
Sao các bác dạo này theo nghề đào mộ hết thế?
Em chưa bàn giao nghề mà.
Mà bằng cách tâm linh nào mà các bác đào được mộ cổ thế nhẩy?
 
Sao các bác dạo này theo nghề đào mộ hết thế?
Em chưa bàn giao nghề mà.
Mà bằng cách tâm linh nào mà các bác đào được mộ cổ thế nhẩy?
Có 1 bài trước bài 30 bị xóa, bài đó hỏi trong ngày hôm nay.Vụ này hơi lạ.
Hoặc là ngày tháng hiển thị có vấn đề (vẫn đang là câu hỏi)
 
Thế thì máy các bác bị sự cố gì rồi. Tình huống nhìn trượt năm thì em chưa gặp, chỉ có vào GPE bằng cả 2 điện thoại thì lần nào cũng treo và thoát ra, phải gửi báo cáo lỗi cho Android hay Chrome gì ấy.
Có 1 bài trước bài 30 bị xóa, bài đó hỏi trong ngày hôm nay.Vụ này hơi lạ.
Hoặc là ngày tháng hiển thị có vấn đề (vẫn đang là câu hỏi)
 
Web KT
Back
Top Bottom