sealand
Thành viên gạo cội




- Tham gia
- 16/5/08
- Bài viết
- 4,883
- Được thích
- 7,688
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Kế Toán
Mình thấy có đoạn văn " chửi" của vợ ông thày bói thấy phê mang về ...thử nhé. Chúc cuối tuần vui nha:
Này! bà là bà nói cho cái thằng nằm âm con nằm dương mà biết nhá.
Nhà chúng mày có sinh mà không có dậy bảo, có dụ dỗ nhá.
Bố mẹ chúng mày đẻ ra toàn giai thì thái âm mà gái thì thái dương nhá.
Nhà bà mất một đôi gà,bà lịch sự bà sang bà hỏi cho phải lẽ càn khôn.thế mà chúng mày giở giói cái thói du côn ra mà nói ly nói tốn.
Bà là bà nhìn rõ cái đám lông gà còn để vương vài đầy cửa bếp.Thế mà chúng mày bảo mèo vồ, là tí ngọ mão dậu tứ hành xung nó cắn nhau lung tung. Xung xung cái mồ can mả chi nhà chúng mày à.
Ờ!mà phải rồi tí ngọ mão dậu tứ hành xung thì chúng mày là lũ chuột cống,mới ăn cắp gà nhà bà mà ăn tươi nuốt sống như thế chứ.
Lũ chuột bọ kia buồn rồi các con ơi.Hôm nay các con gặp thiên mã thái tuế không kiếp rồi.Bà là bà mã khốc khách vào cái mặt nhà chúng mày. Trông thằng bố con mẹ chúng mày cũng cơ nguyệt đồng lương lắm.thế mà sao sinh ra cái lũ mất dậy như vậy chứ.
Mắt thì ti hí mắt lươn
Giai thì chộm cắp gái buôn chồng người
Chắc mồ mả nhà chúng mày chôn vào thế giun chầu, chuột phục rồi các con ạ, tả thì thanh long cụt, hữu thì bạch hổ què, huyền vũ có vũng trâu đằm, nên sản sinh ra cái lũ :
Gái thì mệnh thủ đào hoa
Thai riêu cùng đứng một nhà động cơn
Giai thì một lũ lơn tơn
Phá quân thìn tuất thì...hơn cái lỗi gì.
Thế mà cứ vênh vang cơ.cái giống ăn vụng không biết chùi mép còn già giọng.
Dám chòng vào bà hử.hôm nay bà cho nhà chúng mày thiên khắc địa xung nên mới được.con mẹ thằng cha chúng mày không có lối nào mà dụng thần cho ra nhẽ các con nhá.
Chúng mày sợ à ,mở cửa ra mà nghe chứ,bà biết:
Gà mái chúng mày hốc rồi
Còn con gà sống chúng mày lôi vào nhà
Khôn hồn thì thả nó ra
Không bà sang bà tế cả nhà chúng mày-vô vong
Đêm nay chúng mày hưu lưu niên với bà rồi các con ơi.
Này! bà là bà nói cho cái thằng nằm âm con nằm dương mà biết nhá.
Nhà chúng mày có sinh mà không có dậy bảo, có dụ dỗ nhá.
Bố mẹ chúng mày đẻ ra toàn giai thì thái âm mà gái thì thái dương nhá.
Nhà bà mất một đôi gà,bà lịch sự bà sang bà hỏi cho phải lẽ càn khôn.thế mà chúng mày giở giói cái thói du côn ra mà nói ly nói tốn.
Bà là bà nhìn rõ cái đám lông gà còn để vương vài đầy cửa bếp.Thế mà chúng mày bảo mèo vồ, là tí ngọ mão dậu tứ hành xung nó cắn nhau lung tung. Xung xung cái mồ can mả chi nhà chúng mày à.
Ờ!mà phải rồi tí ngọ mão dậu tứ hành xung thì chúng mày là lũ chuột cống,mới ăn cắp gà nhà bà mà ăn tươi nuốt sống như thế chứ.
Lũ chuột bọ kia buồn rồi các con ơi.Hôm nay các con gặp thiên mã thái tuế không kiếp rồi.Bà là bà mã khốc khách vào cái mặt nhà chúng mày. Trông thằng bố con mẹ chúng mày cũng cơ nguyệt đồng lương lắm.thế mà sao sinh ra cái lũ mất dậy như vậy chứ.
Mắt thì ti hí mắt lươn
Giai thì chộm cắp gái buôn chồng người
Chắc mồ mả nhà chúng mày chôn vào thế giun chầu, chuột phục rồi các con ạ, tả thì thanh long cụt, hữu thì bạch hổ què, huyền vũ có vũng trâu đằm, nên sản sinh ra cái lũ :
Gái thì mệnh thủ đào hoa
Thai riêu cùng đứng một nhà động cơn
Giai thì một lũ lơn tơn
Phá quân thìn tuất thì...hơn cái lỗi gì.
Thế mà cứ vênh vang cơ.cái giống ăn vụng không biết chùi mép còn già giọng.
Dám chòng vào bà hử.hôm nay bà cho nhà chúng mày thiên khắc địa xung nên mới được.con mẹ thằng cha chúng mày không có lối nào mà dụng thần cho ra nhẽ các con nhá.
Chúng mày sợ à ,mở cửa ra mà nghe chứ,bà biết:
Gà mái chúng mày hốc rồi
Còn con gà sống chúng mày lôi vào nhà
Khôn hồn thì thả nó ra
Không bà sang bà tế cả nhà chúng mày-vô vong
Đêm nay chúng mày hưu lưu niên với bà rồi các con ơi.
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên: