/)/)ong gặp, học hỏi trực tiếp cùng sư nương "ngocmaipretty"

Liên hệ QC

Trần Thị Thanh Mai

Giải bài tập Excel
Tham gia
23/7/08
Bài viết
244
Được thích
890
Muội đã biết các bài viết chia sẻ bổ ích đã lâu của sư nương ngocmaipretty và 1 số Thầy, cô như ptm0412, ndu...., anhtuan1066,.... Muội có nhã ý mời sư nương ngocmaipretty về cộng tác chung để cùng nhau xây dựng 1 nền tảng vững chắc cho đơn vị. /(hông rõ muội có nỡ đành xa nhà, xa người thân iêu để về họp tác chung với muội hông? /)/)uội có cháo thì ăn cháo, có cơm thì ăn chung, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi cho nhau. Ở tuổi này còn ngần ngại gì mà không đi đây đi đó để biết về đất nước mình nữa nhỉ? Hỏng lẻ đêm ngày cứ quanh bốn bức tường với ngọn nến hồng để cùng với người yêu sao chời!!!

Sư nương nhận được thông điệp này, hồi âm sớm cho muội.
 
Ước gì trò cũng được đi đây đi đó để thử sức mình.

Chào các bạn nhất là các bạn đang trong tình yêu ấm cúng.

Tình yêu đâu phải nhất nhất bên nhau mới là yêu đâu nhỉ? Có những lúc đi xa nhà mới biết đích thực tình yêu như thế nào? Đôi khi gần nhau nhưng tâm hồn không hướng về nhau cũng vô vị. Hãy 1 lần thử sức, thử đích thực tình yêu của bạn như thế nào? Thùy An đã bao năm nay, sống xa người thân, 1 cái Tốt (Tết) mới về thăm quê nhà, bán chuối qua ngày dành dụm chút đỉnh mua ít đồng đô la, đồng Ơ rô gởi về cho người thân. Hỏng lẻ ngại xa mặt cách lòng ư? Tuổi của các Thầy, các bạn còn sức còn lo đủ thứ chuyện, chứ khi lăn vào công việc thì đầu óc có còn nghĩ ngợi chuyện í đâu nữa mà sao không mạnh dạn đi xa nhỉ? Biết đâu đi xa về lại còn nhiều cái hay, biết đâu lại có thêm cu tí hoặc có thêm phòng nhì khác. Nếu vậy, tội tình chi mà ta hông dám đi xa nhà 1 phen nhỉ?
 
Dạng cá tháng tư--=----=--
 
Web KT
Back
Top Bottom