Offline hậu Teambuilding tại Bình Dương 05/12/2008

Liên hệ QC
Một buổi offline diễn ra rất vui vẻ, mọi người chan hòa và hết mình!
Cảm ơn sự nhiệt tình của các thành viên Bình Dương: Thephi99, Tungnguyen_KT, ... và tất cả các bạn có mặt trong buổi offline tối qua!
Chúc mọi người luôn vui, khỏe!
(Đồng chí Thephi post hình lên nhé)

Thân mến!
 
Một buổi offline diễn ra rất vui vẻ, mọi người chan hòa và hết mình!
Cảm ơn sự nhiệt tình của các thành viên Bình Dương: Thephi99, Tungnguyen_KT, ... và tất cả các bạn có mặt trong buổi offline tối qua!
Chúc mọi người luôn vui, khỏe!
(Đồng chí Thephi post hình lên nhé)

Thân mến!
Cảm ơn bác KTGG, anh BNTT, chị jenni, anh Ca_dafi, anh Solomon21, anh vungoc, chị Tulady, chị littlemonkey, chị Gold99, anh TKT, anh hoangdanh282vn, chị camchuong, chị NTTV (tình báo cho biết NTTV đã tới Đà Lạt). Tất cả anh chị em đã rất nhiệt tình từ HCM lên Bình Dương ủng hộ cho buổi offline.
 
Mừng offline hậu Teambuilding tại Bình Dương 05/12 tổ chức thành công hoành tráng
Buổi offline thật thân thương


Xin cám ơn các thành viên Tỉnh Bình Dương anh Thephi99, anh tungnguyen_kt, tata530985.

Xin cám ơn tất cả thành viên TP. HCM đến giao lưu cùng thành viên Tỉnh Bình Dương.
Các anh BNTT, Solomon21 , Vũ Ngọc, Ca_dafi, Hoangdanh282VN, TKT,và các chị Jenni,, NTTV, camchuong, Tulady, Littlemonkey, Gold99


Chúc đôi bạn Hoangdanh282VN và NTTV đến Đà Lạt nhiều hạnh phúc
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thùy An rất muốn đi tham dự cùng anh chị nhưng Thùy An thấy ngại ngại sau đó vì thấy các bạn gởi hình lên giới thiệu về mình, trông ai cũng xinh xắn dễ thương quá trời.
ố phận của Thùy An như thế này nè, các bác, anh chị xem đừng cười và gõ đầu Thùy An nhe


e2eb.jpg

Hic Hic... bán chuối mà cũng biết lựa chỗ ghê ha! Kiếm chỗ nào có sóng WIFI để bán chuối, tranh thủ móc laptop ra, vô wifi post bài?! Khặc khặc.
 
Xin cám ơn những món quà "cây nhà lá vườn -đặc sản của gia đình anh Thephi99 và những chai rượu nồng ấm. Ngổi giao lưu cùng KaraoKe thưởng thức rượu bằng chén (Nhớ lại Lệnh Hồ Đại Hiệp)

Xin cám ơn anh Solomon21 tận tình đưa đón các thành viên nữ về nhà (Tulady, Littlemonkey, Gold99)

Xin cám ơn giao lưu thân thương nhiệt tình và hết lòng của Tulady, Littlemonkey, Gold99
Ba bạn nữ này có thể nói : Muốn đưa các member nam sang sông lúc nào cũng không hay. Thật tuyệt chiêu với những kiếm pháp thưởng thức rượu - uống bằng chén. Với những giọng hát - điệu nhảy không ai bì kịp

Xin cám ơn KTGG lại có thêm mấy người con gọi bằng bố : Littlemonkey,Gold99 và tata530985. Chúc các con luôn thành mỹ.

Giờ này không rõ lý do gì Đại ca Thephi99 chưa post hình lên vậy . Còn say chăng, hay do Tulady, Littlemonkey, Gold99 đưa anh sang sông rồi. Ha ha@$@!^%@$@!^%

Xin cám ơn nàng camchuong đã giữ áo ấm của anh ca_dafi suốt đêm qua. (Chàng ca_dafi hy sinh đi trong đêm sương gió giá buốt để cho nàng camchuong không bị nhiễm lạnh). Cám ơn sự tận tình chu đáo của anh TKT đưa nàng camchuong về nhà ngủ ngon giấc.

Xin cám ơn anh hoangdanh282vn cùng đi Đà Lạt với NTTV đêm qua. Chúc hai bạn nhiều hạnh phúc

Xin cám ơn con gái bố (Jenni) đã tự xóa hết mấy tấm ảnh trong máy của anh Thephi99. Chơi ăn giang - Kiếm pháp tuyệt chiêu

Mọi anh em về đến nhà khoảng hơn 1 giờ sáng.
P/S :
@@@ Anh Solomon21 vui lòng ngâm hộ lại 2 câu thơ nói về già gân. Xin cám ơn
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin cám ơn những món quà "cây nhà lá vườn -đặc sản của gia đình anh Thephi99 và những chai rượu nồng ấm. Ngổi giao lưu cùng KaraoKe thưởng thức rượu bằng chén (Nhớ lại Lệnh Hồ Đại Hiệp)

Mọi anh em về đến nhà khoảng hơn 1 giờ sáng.

Thông tin chính thức là anh thephi99 hôm wa uống rượu quá chén nên hôm nay không đi làm nổi luôn, hiện giờ đang có gắng up hình lên, anh chị thông cảm.

Hôm qua đúng là say thật (đủ thứ men luôn)--=0
 
Đàn ông con trai phải đi với đàn em con gái chứ.}}}}} He he...No drunk no home là chiện nhỏ như con thỏ!. Sợ có người chịu hem nổi Peter_Pan thui!!!. --=0

Cũng may là tay Peter_pan không đi nếu không chẳng những anh thephi bị say mà cả anh em chúng ta đều say cả. Được biết tay Peter_pan nhảy nhót múa rap, hip hop rất giỏi
image-2.gif
, lại còn cởi ngựa, bắn súng cũng không kém. Tay Peter_pan có lần gửi mail tâm sự là hắn uống rượu như uống nước, bời vậy nghe đến nick Peter_pan ai cũng sợ.
image-1.gif
 
Cũng may là tay Peter_pan không đi nếu không chẳng những anh thephi bị say mà cả anh em chúng ta đều say cả. Được biết tay Peter_pan nhảy nhót múa rap, hip hop rất giỏi
image-2.gif
, lại còn cởi ngựa, bắn súng cũng không kém. Tay Peter_pan có lần gửi mail tâm sự là hắn uống rượu như uống nước, bời vậy nghe đến nick Peter_pan ai cũng sợ.
image-1.gif

Khà khà, thật sự bạn ấy là ai ? Có tuyệt chiêu gì mà anh em mình ngại không đón tiếp.
Hãy để đấy, nếu anh chàng Peter_pan này cùng đến giao lưu - Mình sẽ nhờ ba bạn nữ này đón tiếp : Tulady, Littlemonkey, Gold99.
Hãy cẩn thận xem chừng hắn quăng giây - túm người như các cảnh trong phim Cow boy - Tèn teng - Bằng bằng
 
Cô chú muốn biết về chàng Peter_pan. Xin nhấn vào đây Tuy hai mà một
Đêm qua mới chứng kiến được các điệu nhảy thần tốc của bạn ấy. Cùng các vũ điệu "múa rắn" như Ấn Độ của Tulady, Littlemonkey, Gold99.

Quá vui khi cùng nhảy múa tập thể. Chơi hết mình - Làm hết sức
 
Cô chú muốn biết về chàng Peter_pan. Xin nhấn vào đây Tuy hai mà một
Đêm qua mới chứng kiến được các điệu nhảy thần tốc của bạn ấy. Cùng các vũ điệu "múa rắn" như Ấn Độ của Tulady, Littlemonkey, Gold99.

Quá vui khi cùng nhảy múa tập thể. Chơi hết mình - Làm hết sức

Mèn ơi! Thuyan.acc lén theo dõi các thành viên offline à! Sao không vào chung vui luôn vậy! Hôm qua không thấy Thuyan.acc đâu cả, tưởng đang .... bán chuối! Ai dè dùng laptop định vị GPS để theo dõi mọi người à!
 
Cháu cám ơn chú ca_dafi nhiều, nhà cháu ở xa - vừa bán hàng (bán chuối) vừa tranh thủ truy cập mạng (WIFI) để kiến thức không bị mai mọt.

Cháu cám ơn chú cùng các bạn đã tạo nhiều buổi offline cho thành viên của GPE; nhằm giúp các thành viên ngày gắn bó thân thương và hiểu nhau nhiều.

Cháu thấy cô chú, ai cũng quá dễ thương và quá đẹp nữa.
Cháu luôn thương nhớ các cô chú trên diễn đàn GPE.
 
Cũng may là tay Peter_pan không đi nếu không chẳng những anh thephi bị say mà cả anh em chúng ta đều say cả. Được biết tay Peter_pan nhảy nhót múa rap, hip hop rất giỏi
image-2.gif
, lại còn cởi ngựa, bắn súng cũng không kém. Tay Peter_pan có lần gửi mail tâm sự là hắn uống rượu như uống nước, bời vậy nghe đến nick Peter_pan ai cũng sợ.
image-1.gif
Khà khà... mắc gì sợ nhỉ ???
Ai sợ, chứ tớ hổng sợ. Peter_pan hay Peter pằng pằng gì đó có ngon xuất hiện coi... Bóp mũi tại chỗ luôn!
Chỉ riêng cái chuyện nói đi mà hổng đi... là đủ thấy tay Peter_pan này chả có gì đáng sợ cả!
Tớ cũng mong hắn đến để xem mặt mũi chân tay ra làm sao, có gì không bình thường không.. thế mà có thấy xuất hiện đâu!
Hay là chết nhát hổng dám đến cũng nên! Được mỗi cái to mồm!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Các bác offline khí thế quá, lần sau đi nhớ hê em tiếng nhé!
 
Cũng may hôm qua Tata bay từ xì phố về kịp nếu ko là bỏ mất buổi offline tưng bừng này rùi.. ^^
Cám ơn mọi người, cám ơn anh Ca_Dafi nhìu lắm..
@Kế Toán Già Gân: Bố ơi, chúc bố luôn tràn đầy sức khỏe và sức trẻ..
 
Tay Peter_pan có lần gửi mail tâm sự là hắn

uống rượu như uống nước, bời vậy nghe đến nick Peter_pan ai cũng sợ.

Nghe bố KTGG nói nhiều về Peter_pan - nhân vật mà khi nào mọi ngưởi uống say mới xuất hiện, hôm qua mọi người uống hết rượu luôn mà vẫn không say nên không thấy hắn xuất hiện. Littlemonkey không sợ nhân vật này tí nào cả @#!^%, anh BNTT nói đúng.
BNTT đã viết:
Khà khà... mắc gì sợ nhỉ ???
Ai sợ, chứ tớ hổng sợ. Peter_pan hay Peter pằng pằng gì đó có ngon xuất hiện coi... Bóp mũi tại chỗ luôn!
Chỉ riêng cái chuyện nói đi mà hổng đi... là đủ thấy tay Peter_pan này chả có gì đáng sợ cả!
Tớ cũng mong hắn đến để xem mặt mũi chân tay ra làm sao, có gì không bình thường không.. thế mà có thấy xuất hiện đâu!
Hay là chết nhát hổng dám đến cũng nên!
Bố nói như thế này thì con gái bố ống-chề luôn roài |||||
KTGG đã viết:
Ba bạn nữ này có thể nói : Muốn đưa các member nam sang sông lúc nào cũng không hay. Thật tuyệt chiêu với những kiếm pháp thưởng thức rượu - uống bằng chén. Với những giọng hát - điệu nhảy không ai bì kịp
Cám ơn tất cả mọi người đã góp vui trong buổi offline, thật nồng ấm và tràn trề tình thương mến thương }}}}}. Cám ơn anh soloomon21 đã đưa em về nhà an toàn. Đi offline mà đến sáng sớm hôm sau mới về kiểu này thì có ngày littlemonkey phải chuyển đến The Zoo ở thật rồi **~**
 
Hình ảnh và clip về buổi offline hậu Teambuilding tại Bình Dương

DSC03805.jpg


Người nhìn thấy rõ nhất: Mr Vungoc
DSC03812.jpg


Người nhìn thấy rõ nhất: Mr BNTT

DSC03809.jpg



Người nhìn thấy rõ nhất: bác KTGG

DSC03829.jpg



Người ngồi gần nhất: Mr Solomon21

DSC03815.jpg


Người ngồi bên trái: Mr Thephi99

DSC03839.jpg



Từ trái qua phải chị Tulady và anh Ca_dafi
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hình ảnh tiếp theo

DSC03858.jpg



Từ trái qua phải: tungnguyen_kt; littlemonkey; gold99; hoangdanh282vn
DSC03834.jpg


Người ngồi gần nhất: anh TKT
 
Nhận link down những hình ảnh vui của buổi Offline 5/12

Do trục trặt kỹ thuật tý cho nên hình ảnh post không đúng như dự kiến, mong các bác bỏ quá cho, mình upload vào trang box.net các bạn cứ nhấn vào là nó chạy về thôi, có 7 part nha.
http://www.box.net/shared/h5mk43tqty
http://www.box.net/shared/kc59ehdz03
http://www.box.net/shared/sirrpl3do8
http://www.box.net/shared/lxf7ycjphl
http://www.box.net/shared/6sv3pddy80
http://www.box.net/shared/ntngjegact
http://www.box.net/shared/7vgt16lumz
Ừhm quên các bạn down về nhờ giải nén cho nó liên kết lại, nhớ down đủ 7 file mới được đó.
Mình sẽ cố gắng làm lại ảnh này thành liveshow xem hay hơn tý.
 
VUI VỚI HÌNH OFFLINE BÌNH DƯƠNG 05/12/2008:

Anh Thephi99: "Trời đất ơi, hôm nay là ngày tôi hạnh phúc nhất "xướng"!!!" (vì được ngồi giữa rừng hoa).
DSC03925.jpg


Bác KTGG: (thấy Thephi 99 nói vậy liền cười khẩy) "Ta có thua kém chi mi, có ai giám đọ gân với ta không?!"
(Lâu lắm rồi bác KTGG mới được nếm lại "mùi hạnh phúc" (vì được ngồi giữa mấy em trẻ có, đẹp có, mặn mòi có).
DSC03922.jpg


Anh Thephi99: "Ủa, sao đồng chí KTGG này dám tranh hoa của em hả, em sẽ cho bác biết mùi"
DSC03888.jpg



Bác KTGG: (tức quá, la làng) "Trời ơi là trời, hoa của tôi đã bị cạnh tranh mất rồi?!"
DSC03929.jpg


Bạn Ca_Dafi: (thấy bác KTGG tức quá, chuẩn bị tăng xông té xỉu, liền chạy lại đỡ) "Bác Gân ơi, đừng nóng, đâu còn có đó mà!"
DSC03934.jpg


Bạn Ca_Dafi: (liền kéo em Littlemonkey ra gần bác KTGG) "Bác Gân ơi, em khỉ nhỏ này xung phong nhảy với bác vũ điệu cha cha cha nè, bác cứ vô tư đi nhé!"
DSC03895.jpg


Bác KTGG: (sàng vài đường cho tụi nhỏ nó biết mặt) "Gì chứ các món nhảy, Già Gân này xài hơi bị được đấy!"
DSC03928.jpg


Bạn Littlemonkey: (thấy bác Gân nhảy sành điệu quá liền vỗ tay cổ vũ) "Quá được, quá được tiếp đi anh Gân ơi"
DSC03933.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom