- Tham gia
- 6/8/06
- Bài viết
- 3,260
- Được thích
- 3,790
Nha Trang đang mùa lễ hội, thật tuyệt vời.
Đi các đảo, mang theo 1 kính lặn, 1 ống thở và 1 tấm lưới nhỏ dài khoảng 20m. Mang ra xa ở độ sâu khoảng từ 3-10m, bạn có thể tha hồ bắt cá để mang lên bờ nướng ăn tại chỗ cho cả gia đình rồi.
Đi xem lễ hội cũng thật tuyệt vời với những màn trình diễn ấn tượng. Chỉ tiếc rằng hôm đó quên sạc pin máy ảnh nên chụp được có mười mấy tấm và quay được vài phút phim.
Có những cảnh không phải ai cũng có được, nhưng lại chụp được không đáng kể, tiếc thật
- Cảnh các người mẫu mặc Bikini 2 mảnh đi diễu hành, đúng là Close Up !!!!!
- Cảnh người bay từ tên cao xuống
- Cảnh thả diều có gắn đèn
- Cảnh đoàn thuyền du lịch rực sáng trên biển
- Cảnh Hoa hậu VN Phương Thúy đứng trên đài cao diễu hành bị rách váy nhưng lại không biết , dân ta la hét vỗ tay quá trời, lại cứ tưởng mọi người hoan hô nên lại càng cười nhiều hơn. Mãi khi biết, xấu hổ quá trốn mất luôn.
- Cảnh Hoa hậu Việt Kiều J.Phạm đứng trên đài cao diễu hành, mải vẫy tay quá, có sợi dây điện thoại vắt ngang đường, ngang tầm vai nhưng lại không biết , dân ta la hét chỉ chỏ quá trời, lại cứ tưởng mọi người hoan hô nên lại càng cười nhiều hơn. May có anh chàng cùng đoàn can thiệt kịp. Hú vía . . .
. . . . . . .
Bây giờ ra Nha Trang mà ăn mực một nắng thì chỉ có là . . đồ nhà quê. Đặc sản bây giờ phải là mực 2 nắng (biết chỗ mua thì 1kg=12 con = 250.000đ).
Mực mà muốn ngon phải nướng trong giấy bạc.
cái này chỉ cần nghe đã chảy nước miếng rồi
. . . . .
- Có 1 trong 4 cái cần phải thưởng thức
--------1. Mang kính lặn và ống thở (30 ngàn 1 bộ) : Ngắm nhìn cung điện Đại dương, thật là tuyệt vời
--------2. Đi xe trượt nước (xe máy nước - dân gọi như vậy : 200.000/h) : Ta thấy ta như bay trên mặt nước, mọi thứ tung tóe cho lại hết phía sau
--------3. Đia Cano Composit (Vật liệu siêu nhẹ --2tr/ngày) : Ta như con chim hải âu lướt nhệ trên mặt biển
--------4. Đi dù bay (do cano kéo : 600.000/h) : Còn chỗ nào ngắm nha trang đẹp hơn đâu
......................
Của ngon vật lạ, cảnh đẹp không sao kể xiết
Thật là :
Đi các đảo, mang theo 1 kính lặn, 1 ống thở và 1 tấm lưới nhỏ dài khoảng 20m. Mang ra xa ở độ sâu khoảng từ 3-10m, bạn có thể tha hồ bắt cá để mang lên bờ nướng ăn tại chỗ cho cả gia đình rồi.
Đi xem lễ hội cũng thật tuyệt vời với những màn trình diễn ấn tượng. Chỉ tiếc rằng hôm đó quên sạc pin máy ảnh nên chụp được có mười mấy tấm và quay được vài phút phim.
Có những cảnh không phải ai cũng có được, nhưng lại chụp được không đáng kể, tiếc thật
- Cảnh các người mẫu mặc Bikini 2 mảnh đi diễu hành, đúng là Close Up !!!!!
- Cảnh người bay từ tên cao xuống
- Cảnh thả diều có gắn đèn
- Cảnh đoàn thuyền du lịch rực sáng trên biển
- Cảnh Hoa hậu VN Phương Thúy đứng trên đài cao diễu hành bị rách váy nhưng lại không biết , dân ta la hét vỗ tay quá trời, lại cứ tưởng mọi người hoan hô nên lại càng cười nhiều hơn. Mãi khi biết, xấu hổ quá trốn mất luôn.
- Cảnh Hoa hậu Việt Kiều J.Phạm đứng trên đài cao diễu hành, mải vẫy tay quá, có sợi dây điện thoại vắt ngang đường, ngang tầm vai nhưng lại không biết , dân ta la hét chỉ chỏ quá trời, lại cứ tưởng mọi người hoan hô nên lại càng cười nhiều hơn. May có anh chàng cùng đoàn can thiệt kịp. Hú vía . . .
. . . . . . .
Bây giờ ra Nha Trang mà ăn mực một nắng thì chỉ có là . . đồ nhà quê. Đặc sản bây giờ phải là mực 2 nắng (biết chỗ mua thì 1kg=12 con = 250.000đ).
Mực mà muốn ngon phải nướng trong giấy bạc.
cái này chỉ cần nghe đã chảy nước miếng rồi
. . . . .
- Có 1 trong 4 cái cần phải thưởng thức
--------1. Mang kính lặn và ống thở (30 ngàn 1 bộ) : Ngắm nhìn cung điện Đại dương, thật là tuyệt vời
--------2. Đi xe trượt nước (xe máy nước - dân gọi như vậy : 200.000/h) : Ta thấy ta như bay trên mặt nước, mọi thứ tung tóe cho lại hết phía sau
--------3. Đia Cano Composit (Vật liệu siêu nhẹ --2tr/ngày) : Ta như con chim hải âu lướt nhệ trên mặt biển
--------4. Đi dù bay (do cano kéo : 600.000/h) : Còn chỗ nào ngắm nha trang đẹp hơn đâu
......................
Của ngon vật lạ, cảnh đẹp không sao kể xiết
Thật là :
Không đi không biết Nha Trang
Đi rồi mới biết họ sang hơn mình
Vin- pơn rồi lại tắm sình
Có cả những chỗ để mình . . tắm nhau
Chưa biết hồi kết thế nào, xin để khi nào có hồi sau sẽ rõ.
Bebebe!!!!!!!!!!!
Đi rồi mới biết họ sang hơn mình
Vin- pơn rồi lại tắm sình
Có cả những chỗ để mình . . tắm nhau
Chưa biết hồi kết thế nào, xin để khi nào có hồi sau sẽ rõ.
Bebebe!!!!!!!!!!!