Những hình ảnh offline hậu sinh nhật GPE lần 6 tại Bình Dương.

Liên hệ QC
7c7fefcba69511899a0b9b3c84c43c97_47054479.2012070721.jpg


Xấu như con gấu, cắn người trong phòng hát karaoke ###@#!
 
Hi hi . Anh Nghĩa đang muốn ăn thịt Nhím " còn sống " đó Anh ạ, Ai bảo ngày hôm đó Anh không gọi món thịt nhím cho Anh Nghĩa chứ . Ha ha ha ha
 
Anh Nhím lông xù hôm đó có phu nhân đi cùng nên án binh bất động..hehe......
 
Mềnh cố gắng tìm chị bạn nào là Buiha45 đây, vì chị đã add vào danh sách my friends của em.

Hiện Hà đang giữ 1 số hình ảnh cực hot. Bản gốc, ai cảm thấy mình" hơi nóng" thì liên lạc với mình nhá....Có thương lượng

Mềnh cũng giống tếnh bạn chỗ này. Việc nhỏ đến lớn cũng phải có máu kinh doanh một tí.

Không bao giờ bán đứng bạn bè........ khi chưa được giá!!!!!
yo%20yo%20(26).gif
yo%20yo%20(26).gif
yo%20yo%20(26).gif
 
mềnh cố gắng tìm chị bạn nào là buiha45 đây, vì chị đã add vào danh sách my friends của em.



Mềnh cũng giống tếnh bạn chỗ này. Việc nhỏ đến lớn cũng phải có máu kinh doanh một tí.

không bao giờ bán đứng bạn bè........ Khi chưa được giá!!!!!
yo%20yo%20(26).gif
yo%20yo%20(26).gif
yo%20yo%20(26).gif
hahahahah. Hà like comment của bác nà. Thế là bác và em có cùng ý tưởng rùi .......tất cả đều có giá của nó..bác nhỉ hihihiih
@$@!^%@$@!^%
 
Mềnh cố gắng tìm chị bạn nào là Buiha45 đây, vì chị đã add vào danh sách my friends của em.

EM RẤT NÀ VUI NẾU BÁC ĐỒNG Ý LÀM BẠN VỚI EM. VÌ EM THẬT SỰ NGƯỠNG MỘ BÁC ^^SAU ĐÂY EM XIN TRÍCH DẪN MỘT CHÚT VỀ EM:

Ở không rảnh rỗi, ngồi viết thơ
Giới thiệu bản thân với mọi người
Diễn đàn “Giải pháp excel thân thương” ấy
Em xin post ké, bản “lăng xê”.

Đích thị họ Bùi là em đây
Tên Hà thân thương ai cũng mến
Gốc ở" Hà Tĩnh mình thương" đấy
Biệt danh là đứa " hay thích cười"

Năm sinh ??? Lỡ rồi, thôi nói tiếp:
Một chín tám năm (1985), tuổi con trâu
TRâu này chính hiệu trâu cày bừa
Dáng người be bé giống như"Trâu".

Và còn rất nhiều rất nhiều nữa
Em sẽ kẻ tiếp vào dịp sau....
 
Vậy là em có thêm 1 người bạn mới, lớn tuổi hơn em rồi. Chị sinh năm 45 (Theo lời chú Tùng nói với em vậy đó), còn em sinh năm 65, vậy chị nhận em là em tinh thần nhe. Em thật vui khi được kết thân cùng chị. Rất mong chị, ngày có nhiều đóng góp cho diễn đàn ở nhiều lĩnh vực và nhất là đừng bỏ quên khu vực: Bổ sung kiến thức kế toánnhân sự. Không riêng gì chị và tất cả các thành viên cùng cố lên để giúp cho khu vực bổ sung kiến thức kế toán và nhân sự ngày có nhiều bài hữu ích.


Xin cám ơn chủ topic này đã cho em biết thêm nhiều gương mặt mới.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
 
......Vậy là em có thêm 1 người bạn mới, lớn tuổi hơn em rồi. Chị sinh năm 45 (Theo lời chú Tùng nói với em vậy đó), còn em sinh năm 65, vậy chị nhận em là em tinh thần nhe.

Thiệt là vui vui quá rùi nà, nhưng k dám làm chị đâu nà, tự nhiên bị giảm tuổi thọ.( Tungnguyen_KT chém gió thật siêu hạng....ta hựn)
 
Lại một người nữa ... giống như tôi....
Em ở đâu của Hà Tĩnh vậy em?

...Rất hân hạnh được diện kiến chị saobient114. Chị nói câu đó làm em vừa mừng, vừa sợ.....Chừng nào chị nói nhỏ em nghe ý là sao nhé.
Em ở Hương Sơn, Hà Tĩnh chị nà. Còn chị thì ở đâu vậy? có thể cho đứa em mới ra lò này bít k nè???
 
Lại một người nữa ... giống như tôi....
Em ở đâu của Hà Tĩnh vậy em?

...Rất hân hạnh được diện kiến chị saobient114. Chị nói câu đó làm em vừa mừng, vừa sợ.....Chừng nào chị nói nhỏ em nghe ý là sao nhé.
Em ở Hương Sơn, Hà Tĩnh chị nà. Còn chị thì ở đâu vậy? có thể cho đứa em mới ra lò này bít k nè???

hì. chị nói giống như tôi là đồng tên và đồng hương (nhưng quê chị ở C.Xuyên)--=0--=0--=0
 
45 thì phải kêu là Bà O mới đúng chứ nhỉ. Hình như QuangBinhquetaoi hay gọi là Mệ đó phỏng????

nếu 45 thì cũng bằng bằng với mẹ em nên em gọi O thôi chị ạ, mà có khi thì gọi Dì (nếu thân thiết với gia đình), mà nói chung thì gọi lung tung lắm chị, em ít khi gọi "Mệ", Mệ thì ai phải lớn tuổi lắm mới gọi, hoặc có cháu rồi thì gọi, mà có khi gọi Bà, em thì hay gọi Bà hơn :)
 
nếu 45 thì cũng bằng bằng với mẹ em nên em gọi O thôi chị ạ, mà có khi thì gọi Dì (nếu thân thiết với gia đình), mà nói chung thì gọi lung tung lắm chị, em ít khi gọi "Mệ", Mệ thì ai phải lớn tuổi lắm mới gọi, hoặc có cháu rồi thì gọi, mà có khi gọi Bà, em thì hay gọi Bà hơn :)

Sao mềnh nghe họ bảo gọi là U nhỉ? Hay là từ U của người Huế chăng?
 
Web KT
Back
Top Bottom