- Tham gia
- 25/2/07
- Bài viết
- 1,237
- Được thích
- 5,246
Mồng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ
Đôi điều tâm sự
Về những cố tật
Của cánh đàn ông:
Thứ nhất: Ham gái
Mỗi khi ra đường
Thấy cô nào xinh
Vội liền bám sát
Cứ như bị hút
Bởi cục nam châm
Cho dù vợ mình
Có xinh đến mấy
Cũng chưa ưng ý
Ham tìm của lạ
Thích vợ người ta
“Văn mình, vợ người”
Là câu cửa miệng
Lại còn đánh tiếng:
“Thỉnh thoảng cũng cần
Ăn cơm thay phở
Cuộc đời mới khoái!”
Thứ hai: Ham rượu
Chè chén lu bù
Hôm nay quán này
Ngày mai quán nọ
Lại còn rủ rê
Bạn về tận nhà
Ăn uống no nê
Rượu vào lời ra
Sẵn đà nói nhảm
Rồi nôn ra thảm
Chỉ khổ vợ con
Dọn dẹp tận khuya
Vẫn chưa được nghỉ;
Thứ ba: Ham việc
Ấy việc cơ quan
Mải miết tham lam
Từ sáng đến chiều
Bấy nhiêu chưa đủ
Cho tới tận khuya
Vẫn chưa chịu nghỉ
Vợ con góp ý
Nổi giận đùng đùng
Việc nhà bỏ đấy
Phó mặc vợ con
Được chăng hay chớ.
Thứ tư: Của nợ
Cái mốt thời nay
Thu vui hiện đại
Mê khoản chơi “ghêm”
Thâu đêm suốt sáng
Miệt mài trên mạng
Quên cả vợ con
“Ghêm” hút hết hồn
Tốn phí thời gian
Suy tàn sức lực
Nghĩ thực đáng thương.
Thứ năm: Gia trưởng
Độc quyền, độc đoán
Chỉ tay năm ngón
Việc này việc nọ
Đều bảo vợ con:
“Cứ làm theo lệnh
Miễn phải bàn luận
Đỡ mất thời gian
Lại mau được việc”
Tuy chưa kể hết
Xin tạm sơ kết:
Thứ nhất: Ham gái
Thứ hai: Ham rượu
Thứ ba: Ham việc
Thứ tư: Ham ghêm
Thứ năm: Gia trưởng.
Mong rằng các đức ông chồng
Chớ vội nổi nóng, kìm lòng điểm xem
Chuyến này thử sửa một phen
Gia đình hạnh phúc, ấm êm ngọt ngào.
Trần Bá Hoành