- Tham gia
- 25/6/08
- Bài viết
- 2,900
- Được thích
- 12,082
- Giới tính
- Nam
em chưa...em hôm nay hơi nóng tính.hì hì. nên ai quảng cáo em sẽ tặng mặt này![]()
Ai quảng cáo là sao nhỉ? nóng nổi mụn đó Bạn ơi!.
em chưa...em hôm nay hơi nóng tính.hì hì. nên ai quảng cáo em sẽ tặng mặt này![]()
Ai quảng cáo là sao nhỉ? nóng nổi mụn đó Bạn ơi!.
Cũng có khi ghost nhằm ổ đĩa nữa.Mình thì lại ước gì cuộc sống này có thể ghost lại như ghost máy tính thì hay quá.
Thêm một tình huống nữa là thay vì Patition from Image thì lại nhầm thành Patition to Image rồi lại chọn cái Image đẹp đẹp kia mà Replace mới chết ấy chứ. Lúc này thì hết thuốc chữa luôn.Cũng có khi ghost nhằm ổ đĩa nữa.
ví dụ nha Anh Tùng http://www.giaiphapexcel.com/forum/...ng-có-giá-trị-và-vi-phạm-nội-quy/page29 hai bài cuối í à.
Thêm một tình huống nữa là thay vì Patition from Image thì lại nhầm thành Patition to Image rồi lại chọn cái Image đẹp đẹp kia mà Replace mới chết ấy chứ. Lúc này thì hết thuốc chữa luôn.
Do vậy nên mình mới nói cs như kim đồng hồ. Sáng dậy, vệ sinh, ăn uống, đi làm, chiều về ăn, vệ sinh, chơi, ngủ.... Sáng hôm sau tiếp tục lặp lại....Trời ơi cả ghost lại mà cũng nhiêu khê thế sao? Vậy phải chấp nhận mọi thứ như hiện tại cho êm chuyện.
Chỉ sợ đang chạy Ghost nửa chừng tự nhiên gặp lỗi. Thế thì phải Format lại rồi, buồn buồn Fdisk nữa thì toi.
Do vậy nên mình mới nói cs như kim đồng hồ. Sáng dậy, vệ sinh, ăn uống, đi làm, chiều về ăn, vệ sinh, chơi, ngủ.... Sáng hôm sau tiếp tục lặp lại....
KHông có gì mới mẽ cả.
Hay viết lệnh Clear hết đi rồi viết và chạy lại từ đầu anh nhỉ?
Có lẽ nằm trong phòng kính của BVCR.Cái lệnh này nó nào chỗ nào dzậy chị Xuân?
Có lẽ nằm trong phòng kính của BVCR.
Có lẽ nằm trong phòng kính của BVCR.
Nghe mất hứng luôn á.....
Đúng rồi, clear thì phải trở lại trạng thái ban đầu. Sau đó mới cảm hứng lại.Nghe mất hứng luôn á.....
Vừa mới nhận được tin không tốt, sự việc không như mình đã mong mỏi và cố gắng, mình đã khóc, khóc rất nhiều và cảm thấy đây là sự mất mát lớn. Có lẽ phải lâu, rất lâu nữa mình mới có thể...
Bây giờ mình không biết làm thế nào cả, mình chẳng biết làm gì nữa. Mình suy nghĩ gì hay làm gì tiếp theo? Mọi thứ tưởng chừng như cố gắng thì sẽ đạt được, mình đã rất nỗ lực trong thời gian qua, sự nỗ lực ấy đã không đem lại kết quả tốt.
Trách ai? chẳng trách ai? giận ai? chẳng giận ai? CHẲNG THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC VÀ CHẲNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC SỰ VIỆC NỮA.
Mình buồn và đau lòng, cảm thấy mọi thứ trống rỗng...