Nhật ký ngắn (phần 2) (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Vậy là bài viết không bị bỏ dở, đã tiếp tục rồi. Mình cũng thấy vui.
Hàng ngày để xem nó tiến triển ra sao.
Vậy là đã 48h trôi qua. Mọi thứ đi vào im ắng.
Thèm nghe 1 bài hát...................................

Buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Thử nghe bài này xem tâm trạng có tốt được chút nào không, vì mình cũng đang nghe và thấy hay hay, ... "Somebody that i used to know" [video]www.youtube.com/watch?v=0cay2dnuhcs[/video]
 
Thử nghe bài này xem tâm trạng có tốt được chút nào không, vì mình cũng đang nghe và thấy hay hay, ... "Somebody that i used to know"

Cảm ơn leonguyenz nhiều nhé. Thực sự mình đang buồn não nề.... được nghe nhạc bạn gửi tặng, thấy đỡ cô đơn, đỡ buồn hơn...còn có ngừoi lắng nghe nguyện vọng của mình....
Cảm ơn leonguyenz rất nhiều!
 
Về nhà thật sự có quá nhiều chuyện :(
 
}}}}}
--=0
}}}}}
/(/am thì bồ nhí làm đầu

/(/ữ thì "Bà nhỏ" làm câu trau mình

Một khi quả tang chình ình

Ông xin, Em lạy ơi mình hãy thương

Bà ơi Em hỏng tai ương

Cho Em nó ở sớm hôm hầu Bà!

Cũng như ban tặng chút quà

/-)ể công để đức ấy mà sống lâu!

Bé kia không lạy cho mau

/(ẻo Bà đổi í là tau ra đường

/_úc í đừng có vấn vương

Mạng đây khó trọn, dễ thương đến mày!
--=0
}}}}}
--=0
 
Máy bay cất cánh, đẩy lùi những ngọn đèn thành phố xa dần. Chưa bao giờ có cảm giác nhớ nhà như hôm nay.
Ra đến Hà Nội 11h39PM, trong gốc phòng hiu quạnh, sắp xếp lại đồ đạc nghỉ ngơi để sáng mai tiếp tục cuộc hành trình mới.

Nhớ thương tất cả.

PS: Tranh thủ điện về báo cho mẹ ở nhà biết là đến nơi, chỉ nghe tò tí tè, đành phải tắt máy. Không dám phá giấc ngủ của nàng mà hai hôm nay nàng không ngủ được.
 
Máy bay cất cánh, đẩy lùi những ngọn đèn thành phố xa dần. Chưa bao giờ có cảm giác nhớ nhà như hôm nay.
Ra đến Hà Nội 11h39PM, trong gốc phòng hiu quạnh, sắp xếp lại đồ đạc nghỉ ngơi để sáng mai tiếp tục cuộc hành trình mới.

Nhớ thương tất cả.

PS: Tranh thủ điện về báo cho mẹ ở nhà biết là đến nơi, chỉ nghe tò tí tè, đành phải tắt máy. Không dám phá giấc ngủ của nàng mà hai hôm nay nàng không ngủ được.

Tại anh Trí và Tùng nguyễn chém gió nên hôm qua ở quê em mưa lụt khủng khiếp. Ngồi nhậu tại Sì goòng mà alo gọi em ra hàm Cá Mập, làm em ướt lướt thướt lội mưa ra hàm Cá Mập gặp gỡ, cuối cùng lại phải về trong ấm ức.............
 
Tại anh Trí và Tùng nguyễn chém gió nên hôm qua ở quê em mưa lụt khủng khiếp. Ngồi nhậu tại Sì goòng mà alo gọi em ra hàm Cá Mập, làm em ướt lướt thướt lội mưa ra hàm Cá Mập gặp gỡ, cuối cùng lại phải về trong ấm ức.............
Chị lại thêm cái bệnh "tin người quá mức" rồi đây! Hiện này Bộ Y tế đang đề nghị QH đưa thêm bệnh "Lừa ..." vào để có phương hưỡng phòng và chống đó chị ạ! Chị cẩn thận nhé!-\\/.-\\/.-\\/.
 
Trên chuyến xe bus TB - HN Ngồi cạnh 2 ông 1 ông Fan của ARS một ông fan LIV mình Fan MU haaaaaaaaa
 
Mấy ngày nghỉ k vào GPE, sáng nay đến cty ngồi đọc cái topic "tích cực" mất hơn 1h, hix. Kết quả là: hoa mắt, chóng mặt cộng thêm việc hôm qua bị lèn như muối dưa cà 4h đồng hồ cho quãng đường 100km, đến giờ thấy mệt. Ước gì được nghỉ thêm 1 tuần nữa cho đỡ mệt.

Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ và làm việc hiệu quả
 
Tại anh Trí và Tùng nguyễn chém gió nên hôm qua ở quê em mưa lụt khủng khiếp. Ngồi nhậu tại Sì goòng mà alo gọi em ra hàm Cá Mập, làm em ướt lướt thướt lội mưa ra hàm Cá Mập gặp gỡ, cuối cùng lại phải về trong ấm ức.............

Bao nhiêu năm thất lạc mới tìm được cô con gái nuôi nên mừng quýnh đó cô xuan.nguyen82 ạ. Tùng Nguyễn giờ chỉ biết gọi anh bằng bố thôi. Ngại giao trứng cho ác, không biết Chú Tùng có kham nỗi để nuôi cháu có da có thịt được không đây!!!

560911_272069589571259_270608280_n.jpg
 
Mấy ngày nghỉ k vào GPE, sáng nay đến cty ngồi đọc cái topic "tích cực" mất hơn 1h, hix. Kết quả là: hoa mắt, chóng mặt cộng thêm việc hôm qua bị lèn như muối dưa cà 4h đồng hồ cho quãng đường 100km, đến giờ thấy mệt. Ước gì được nghỉ thêm 1 tuần nữa cho đỡ mệt.

Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ và làm việc hiệu quả

Gôn ơi, mai tự ký nghỉ phép đi, hihi.
Còn mình, cứ đinh ninh hôm nay là thứ hai đầu tuần nên bị nhầm 1 số list công việc trong tuần.
Hic, thật là tai hại...
 
Gôn ơi, mai tự ký nghỉ phép đi, hihi.
Còn mình, cứ đinh ninh hôm nay là thứ hai đầu tuần nên bị nhầm 1 số list công việc trong tuần.
Hic, thật là tai hại...

Hi, tự ký nghỉ phép hôm thứ 7 rùi, mai nghỉ nữa thì sếp cho nghỉ việc luôn ý.

Hôm nào cafe đi
 
Đà Nẵng đang mưa thối đất thối cát, nghe bảo Huế cũng vậy!!! **~**
 
Okie, ở khu ngã tư khổ cũng được. Tớ rảnh sau 5h30 chiều các ngày trong tuần.

Hehe, wellcome ngã tư khổ, alo em nữa nhá --=0

Các đồng chí sẵn sàng nhé, vụ này phải đi ăn cụng vài ly ... với nhau rồi mới CF được đó nhé.
Mình uống độ khoảng 5 đến 10 ly rượu vodka thôi. Ngọc có đọ được không nhỉ??? Gôn thì 1 lon bia say cả....
Thứ 6 tuần này luôn nhá.
 
Các đồng chí sẵn sàng nhé, vụ này phải đi ăn cụng vài ly ... với nhau rồi mới CF được đó nhé.
Mình uống độ khoảng 5 đến 10 ly rượu vodka thôi. Ngọc có đọ được không nhỉ??? Gôn thì 1 lon bia say cả....
Thứ 6 tuần này luôn nhá.
Oái, em 1 chén say cả chấy chị nói 5-10 em chết chắc rồi hụ hụ, cóa ai kíu em với
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom