Ngắm các hòn đảo của “sao”

Liên hệ QC

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,893
Được thích
12,061
Giới tính
Nam
Những ngôi sao giàu có và nổi tiếng đang “đua nhau” tậu cho mình một hòn đảo riêng làm chỗ nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.


dao2131210.jpg
Mel Gibson tậu hòn đảo Mago ở Fiji từ năm 2005 với giá 15 triệu đô la Mỹ. Hòn đảo rất đẹp này hiện vẫn còn một vài hộ gia đình sinh sống trên đó.

dao3131210.jpg
Johnny Depp thích Bahamas từ khi đến đây đóng Cướp biển vùng Caribe. Nam diễn viên nổi tiếng đã không bỏ qua cơ hội tậu một hòn đảu ở đây với giá 3,6 triệu đô la Mỹ. Hòn đảo có cả một bến cảng và nhiều bãi cát trải dài. Johnny Depp và gia đình đến đây nghỉ thường xuyên khi họ rảnh rỗi.

dao4131210.jpg
Nicholas Cage, ngôi sao phim Ma tốc độ tậu hòn đảo Leaf ở Bahamas vào năm 2006 với giá 3 triệu đô la và hiện tại, anh đang tìm người trả giá 7 triệu đô la để bán nó.
dao5131210.jpg
Eddie Murphy bỏ ra 15 triệu đô la vào năm 2007 để tậu hòn đảo Witness Rooster ở Bahamas này và đây là nơi tuyệt vời cho một kỳ nghỉ hoàn hảo.

dao6131210.jpg
Celine Dion là chủ sở hữu một hòn đảo ở Quebec. Nơi đây, cô xây dinh thự riêng theo kiểu Pháp và thường đến nghỉ khi rảnh rỗi.

dao7131210.jpg
Tài tử Leonard DiCaprio đã bỏ 2,4 triệu đô la để tậu hòn đảo Blackadore ở Belize. Nam diễn viên nổi tiếng Hollywood đang có kế hoạch xây một khu nghỉ dưỡng tại đây.

dao8131210.jpg
Ảo thuật gia David Copperfield sở hữu khá nhiều hòn đảo tại Bahamas và trong hình là đảo Musha, một trong những nơi “ẩn náu” được yêu thích của anh.

dao9131210.jpg
Shakira cùng với Roger Waters, Alejandro Sanz đã bỏ ra 16 triệu đô la để tậu hòn đảo Bonds. Nhóm nghệ sỹ này muốn biến đảo Bonds thành “ngôi nhà chung” để cả nhóm nghỉ ngơi, thư giãn.

dao10131210.jpg
Bear Grylls, ngôi sao của Man vs. Wild tậu hòn đảo Saint Tudwal ở Wales để làm nơi nghỉ ngơi, thư giãn khi gia đình rảnh rỗi. Bear Grylls đã bỏ ra hàng triệu đô la đầu tư vào hòn đảo này để biến nó từ một hòn đảo hoang vu trở thành thiên đường nghỉ dưỡng.
dao11131210.jpg
Ca sỹ điển trai Ricky Martin tậu hòn đảo tại Brazil từ năm 2008 với giá 6 triệu đô la Mỹ. Hòn đảo đẹp và đầy đủ tiện nghi này là nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo cho Ricky Martin cùng với hai con trai cưng.

http://dantri.com.vn/c23/s23-443618/ngam-cac-hon-dao-cua-sao.htm

 
Mỗi lần anh chàng này post bài mình lại có cái cảm giác: "coi chừng bị quăng bom".
he he, xo ri nhé.
 
Mấy anh này nói gì em hổng có hiểu gì hết, các hòn đảo của mấy sao này đẹp mà. Em mà có tiền là em cũng mua một cái như thể để cuối tuần đi nghỉ mát với người iu của em. Hihi...
 
ME chứ nhưng mà có lẽ họ MÊ anh ---> Cụ thể là họ cứ Ẹc... Ẹc... 8, 9 lần gì đó (bắt chước anh)

Có lẽ là "Me chú nhưng mà mê anh": chú là chú Tùng, anh là anh ndu.
Nhưng anh ndu ơi, anh ndu à, anh mà thấy chị ma ma bà bà linh lan, có khi anh chạy mất dép! Lão chết tiệt có linh cảm nhan sắc chim sa (xuống chết), cá lặn (cho chết luôn) của mama chắc giống cái avatar, mà cũng hơi hơi giống bà già bán chuối.
 
Có lẽ là "Me chú nhưng mà mê anh": chú là chú Tùng, anh là anh ndu.
Nhưng anh ndu ơi, anh ndu à, anh mà thấy chị ma ma bà bà linh lan, có khi anh chạy mất dép! Lão chết tiệt có linh cảm nhan sắc chim sa (xuống chết), cá lặn (cho chết luôn) của mama chắc giống cái avatar, mà cũng hơi hơi giống bà già bán chuối.
Em nói vậy thôi chứ MÊ là chuyện của họ, chim sa hay chim chết, cá lặn hay cá chết trôi cũng kệ chúng ---> Em đâu dễ bị... SIÊU LÒNG ---> Em đã NGUYỆN HIẾN TRỌN ĐỜI MÌNH VỚI "ĐẠO" ẾCH RỒI
Ẹc... Ẹc...
 
Em nói vậy thôi chứ MÊ là chuyện của họ, chim sa hay chim chết, cá lặn hay cá chết trôi cũng kệ chúng ---> Em đâu dễ bị... SIÊU LÒNG ---> Em đã NGUYỆN HIẾN TRỌN ĐỜI MÌNH VỚI "ĐẠO" ẾCH RỒI
Ẹc... Ẹc...

Phải nói rõ là ẾCH XEO, chứ lại nhầm với ẾCH XANH thì khổ.

Nhưng gì thì gì, có người "mê anh ndu", anh ndu cũng khoái tỉ. Nếu không thì đâu có tìm cách gạt "chú Tùng" ra.

Tùng Tùng, anh ndu hông có giành đâu Tùng. Tùng cứ thế mà duyên với phận đi nha Tùng.
 
Phải nói rõ là ẾCH XEO, chứ lại nhầm với ẾCH XANH thì khổ.

Nhưng gì thì gì, có người "mê anh ndu", anh ndu cũng khoái tỉ. Nếu không thì đâu có tìm cách gạt "chú Tùng" ra.

Tùng Tùng, anh ndu hông có giành đâu Tùng. Tùng cứ thế mà duyên với phận đi nha Tùng.

Có lẽ cũng có chút duyên phận gì đó với Ma ma bà bà, từ ngày bà í mất cái latop không còn vừa bán chuối vừa bật wifi vào GPE nữa bà í lên núi tu luyện mong được gặp các cao nhân như: Trần Thanh Phong í quên là Trương Tam Phong, Tiểu Long Nữ - Dương Quá,........... nhưng lâu lâu cũng Mê Ndu mà xuống núi.

@ Lão chết tiệt: Đệ tử không dám có duyên có phận với Ma ma bà bà đâu, nghe đâu bà í linh lắm, đặc biệt là cái món "Mở hàng"
 
ME chứ nhưng mà có lẽ họ MÊ anh ---> Cụ thể là họ cứ Ẹc... Ẹc... 8, 9 lần gì đó (bắt chước anh)

Có lẽ là "Me chú nhưng mà mê anh": chú là chú Tùng, anh là anh ndu.
Nhưng anh ndu ơi, anh ndu à, anh mà thấy chị ma ma bà bà linh lan, có khi anh chạy mất dép! Lão chết tiệt có linh cảm nhan sắc chim sa (xuống chết), cá lặn (cho chết luôn) của mama chắc giống cái avatar, mà cũng hơi hơi giống bà già bán chuối.

Mỗi người có 1 cách viết để thành viên có ấn tượng, cụ thể như Thầy ptm0412: Khà khà khà, còn Thầy ndu: ẹc ẹc ẹc, còn Thầy Vũ Ngốc ủa quên Vũ Ngọc: chẹp chẹp, cái chẹp chẹp này lão chết tiệt bực mình vô cùng mà không sao nói được.


Có lẽ cũng có chút duyên phận gì đó với Ma ma bà bà, từ ngày bà í mất cái latop không còn vừa bán chuối vừa bật wifi vào GPE nữa bà í lên núi tu luyện mong được gặp các cao nhân như: Trần Thanh Phong í quên là Trương Tam Phong, Tiểu Long Nữ - Dương Quá,........... nhưng lâu lâu cũng Mê Ndu mà xuống núi.

@ Lão chết tiệt: Đệ tử không dám có duyên có phận với Ma ma bà bà đâu, nghe đâu bà í linh lắm, đặc biệt là cái món "Mở hàng"

Tùng nói xa gần gì cái món "Mở hàng" ở đây? Tùng hay quăng lựu đạn nổ đến hàm Cá Mập, hàng Hòm. Rồi lại bảo chuyến này hợp tác đầu tư với Thầy ThuNghi mở phố hàng Hòm, Thầy ThuNghi lo mãng vận tải, chuyên cung cấp xe đen đời mới, có hai con rồng thật to chạy dọc hai bên hông xe. Chúc cho các bác làm ăn thuận buồm xuôi gió.
 
Web KT
Back
Top Bottom