Peter_pan
đang tìm vòng tay ấm...
- Tham gia
- 14/6/06
- Bài viết
- 104
- Được thích
- 3,370
- Nghề nghiệp
- không có gì ra hồn cả!
Hic...người nhỏ bị sok quá. Người nhỏ không biết bắt đầu như thế nữa.
...
Môt hôm, người lớn bảo người lớn vào nét không được, nên nhờ người nhỏ xem giúp. Người nhỏ ngồi vô máy, sau một hồi quyét virus xong. Người nhỏ mở my document lên thì thấy có mấy file word với tiêu đề "Tin học căn bản và nâng cao", "Bước vào thế giới tin học"....Người nhỏ mở ra xem thử thì thật là kinh khủng....
....Mới đầu người nhỏ tưởng có một file thôi, sau này mở file nào ra cũng thế. Người nhỏ tưởng nó là virut nên xóa nó đi. Người nhỏ im lặng và trở về nhà. Mấy ngày sau, người lớn lại bảo người nhỏ qua coi máy cho người lớn. Người nhỏ cũng thấy các file tương tự như vậy nhưng các hình ảnh được cắt dán một cách chuyên nghiệp hơn!. Người nhỏ hỏi người lớn "từ hôm người nhỏ qua đây, có ai xài máy của người lớn không?." - "Không có ai cả. Máy này chỉ có mỗi người lớn xài thôi!.". Tại sao người lớn lại xem những cái đó?. Người lớn đã lớn tuổi rồi mà. Người nhỏ phải làm sao đây người lớn ơi?.Người nhỏ có đoán sai không?. Người nhỏ đang choáng váng lắm!.

...
Môt hôm, người lớn bảo người lớn vào nét không được, nên nhờ người nhỏ xem giúp. Người nhỏ ngồi vô máy, sau một hồi quyét virus xong. Người nhỏ mở my document lên thì thấy có mấy file word với tiêu đề "Tin học căn bản và nâng cao", "Bước vào thế giới tin học"....Người nhỏ mở ra xem thử thì thật là kinh khủng....



Lần chỉnh sửa cuối: