Nơi làm việc cuối cùng của chúng ta (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Như Đã Dấu Yêu

Thành viên mới
Tham gia
20/4/12
Bài viết
27
Được thích
403
Nghề nghiệp
Thất nghiệp!
Ai trong chúng ta ít nhiều cũng trải qua vài công ty, vài nơi làm việc nhất định, ít thì 2 còn nhiều thì không kể hết. Nhưng cuối cùng, có lẽ đều làm việc ở 1 công ty có tên giống nhau. Công ty Trách nhiệm không bao giờ Hết hạn Familly.
Nếu là đàn ông thì sẽ trở thành cổ đông góp vốn, là chủ tịch Hội đồng quản trị. Chỉ là Chủ tịch HĐQT duy nhất và là thành viên góp vốn duy nhất. Phụ nữ là Giám đốc điều hành kiêm sản xuất. Công ty vừa kinh doanh về tiền tệ, vừa ban hành Luật pháp, vừa thi hành án...mà tất cả do GĐ sản xuất ban hành.
Công ty này chỉ tuyển từ 1 đến 2 nhân viên, để đảm bảo rèn rũa và trả lương cho tốt. Thông thường nếu có từ 3 nhân viên trở lên, mọi hoạt động sẽ đi vào bế tắc, trừ khi vốn của công ty là lớn.
Công ty này chủ yếu hoạt động theo Luật Hôn nhân và gia đình, nhưng cũng có khi chủ tịch HĐQT lẫn GĐSX hay nhân viên đều lách luật, có lúc vi phạm Pháp luật từ đơn giản nhẹ nhàng đến nghiêm trọng phức tạp.
Tuy nhiên, không bị bỏ tù, không bị án treo...mà chịu hình phạt khác...
...Cuối cùng, khi hết vốn, đôi khi chủ tịch HĐQT bị GĐSX hất cẳng, hoặc nguợc lại...dẫn đến Phá sản. Nhưng số đó là ít, bởi khi làm việc và tình nguyện tại công ty này, lỡ có rủi ro thì ban giám đốc đứng mũi chịu sào để tiếp tục hoạt động.
..Sau 1 thời gian, công ty lớn mạnh sẽ có thêm công ty con, chi nhánh này, chi nhánh kia...và BGD công ty sẽ từ chức, cho chi nhánh lên nắm quyền mới, tiếp tục điều hành công ty...
...Có 1 số người không thích tham gia công ty này, như tronkiepkhongyeu, chẳng hạn...

Vài dòng tự suy ngẫm, hy vọng mọi người thấy dễ chịu hơn...
 
Ai trong chúng ta ít nhiều cũng trải qua vài công ty, vài nơi làm việc nhất định, ít thì 2 còn nhiều thì không kể hết. Nhưng cuối cùng, có lẽ đều làm việc ở 1 công ty có tên giống nhau. Công ty Trách nhiệm không bao giờ Hết hạn Familly.
Nếu là đàn ông thì sẽ trở thành cổ đông góp vốn, là chủ tịch Hội đồng quản trị. Chỉ là Chủ tịch HĐQT duy nhất và là thành viên góp vốn duy nhất. Phụ nữ là Giám đốc điều hành kiêm sản xuất. Công ty vừa kinh doanh về tiền tệ, vừa ban hành Luật pháp, vừa thi hành án...mà tất cả do GĐ sản xuất ban hành.
Công ty này chỉ tuyển từ 1 đến 2 nhân viên, để đảm bảo rèn rũa và trả lương cho tốt. Thông thường nếu có từ 3 nhân viên trở lên, mọi hoạt động sẽ đi vào bế tắc, trừ khi vốn của công ty là lớn.
Công ty này chủ yếu hoạt động theo Luật Hôn nhân và gia đình, nhưng cũng có khi chủ tịch HĐQT lẫn GĐSX hay nhân viên đều lách luật, có lúc vi phạm Pháp luật từ đơn giản nhẹ nhàng đến nghiêm trọng phức tạp.
Tuy nhiên, không bị bỏ tù, không bị án treo...mà chịu hình phạt khác...
...Cuối cùng, khi hết vốn, đôi khi chủ tịch HĐQT bị GĐSX hất cẳng, hoặc nguợc lại...dẫn đến Phá sản. Nhưng số đó là ít, bởi khi làm việc và tình nguyện tại công ty này, lỡ có rủi ro thì ban giám đốc đứng mũi chịu sào để tiếp tục hoạt động.
..Sau 1 thời gian, công ty lớn mạnh sẽ có thêm công ty con, chi nhánh này, chi nhánh kia...và BGD công ty sẽ từ chức, cho chi nhánh lên nắm quyền mới, tiếp tục điều hành công ty...
...Có 1 số người không thích tham gia công ty này, như tronkiepkhongyeu, chẳng hạn...

Vài dòng tự suy ngẫm, hy vọng mọi người thấy dễ chịu hơn...

Việc làm cuối cùng trong đời của chúng ta nữa chứ? đó là đi thăm các cụ Các Mác. Lê Nin.
 
Mình đang chuẩn bị chuyển đến công ty thứ 3 dạng này rồi.
Kể ra thì cũng là việc chẳng đặng đừng khi phải nhảy việc. Nhưng cuộc đời có mấy khi như ý mình đâu.
Gíam đốc SX mà kiêm luôn GĐĐH thì rất khó làm việc.
Hy vọng tại công ty mới, mình ổn định luôn, từ đó chỉ việc chờ đến lúc về hưu, chuyển sổ BH về...dưới đó luôn là xong.
 
Mới ở dưới đó lên giờ lại mong sớm xuống là sao?


Câu này chuẩn không chê vào đâu được.
Bạn ấy...chết đi sống lại nhiều lần rồi, xuống thăm các cụ Các mác lê nin bị các cụ trả về dương gian. Còn quỷ dạ soa thấy bạn ý chắc sợ chết ngất nên thành ra đi đi về về không tới được..chỗ đó.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình đang chuẩn bị chuyển đến công ty thứ 3 dạng này rồi.
Kể ra thì cũng là việc chẳng đặng đừng khi phải nhảy việc. Nhưng cuộc đời có mấy khi như ý mình đâu.
Gíam đốc SX mà kiêm luôn GĐĐH thì rất khó làm việc.
Hy vọng tại công ty mới, mình ổn định luôn, từ đó chỉ việc chờ đến lúc về hưu, chuyển sổ BH về...dưới đó luôn là xong.

Hôm nay có người suýt về "dưới đó", may là bác sĩ kịp thời tiêm 1 mũi chống thần chết....không lại chuyển sổ hưu sớm quá...
 
Xuống cửa địa phủ, Diêm Vương hỏi tên em. Em nói em là xuan.nguyen82. Diêm vương nói: "ậy, chưa chết được. Còn nợ GPE nhiều lắm, nợ tình cảm của các thành viên diễn đàn, nợ sự quan tâm của mọi người,... Về dương gian lo sống mà trả nợ". Thế là em lại "hoàn hồn về dương thế"....
 

--=0 }}}}} --=0
}}}}} --=0 }}}}}



(hắc 2 cụ ông đó đem lại cho bố mẹ & họ hàng dòng tộc Xuân Nguyễn Ấm no hạnh phúc & trù fú í mà!




(húc vui nha!
 
Ông bà, tổ tiên em dặn là có thác thì phải thăm Các Mác Lê Nin, lý do thì em không biết tại sao dặn em thế??? em chưa hỏi, nay mai em hỏi lại rồi trả lời sau, đương nhiên việc làm cuối cùng đó là thăm các cụ Các Mác, Lê Nin, thăm xong rồi trở về với ông bà tổ tiên. Vì về với ông bà tổ tiên là trở về mãi mãi, chứ không phải "đi thăm" nữa.
 
hay hay, nợ gì thì nợ nếu có xuống gặp DIÊM VƯƠNG thì vẫn còn nợ, đó chính là nợ "tình người"
 
Xuống cửa địa phủ, Diêm Vương hỏi tên em. Em nói em là xuan.nguyen82. Diêm vương nói: "ậy, chưa chết được. Còn nợ GPE nhiều lắm, nợ tình cảm của các thành viên diễn đàn, nợ sự quan tâm của mọi người,... Về dương gian lo sống mà trả nợ". Thế là em lại "hoàn hồn về dương thế"....

Hic, đọc lại bài này mình thấy...rợn rợn...ngày đó viết những lời này mình đã chuẩn bị tinh thần ...xuống Địa phủ rồi chăng?
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom