Năm 2012 với sự tiên đoán của người Maya (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

hocnuama

Thành viên mới
Tham gia
11/7/09
Bài viết
22
Được thích
36
Kể từ khi Internet bắt đầu phổ biến từ thập niên 90, những bàn tán về ngày định mệnh được cho là theo dự đoán của người Maya cổ đại cũng lan truyền. Nhiều người hoảng hốt khi cái ngày đông chí năm 2012 được cho là ngày thảm họa xảy ra gần kề.
"Chúng tôi nhận được vô số email của các cô cậu lớp 4, nói rằng chúng không muốn chết vì còn quá nhỏ", Ann Martin, người điều hành trang web về thuật chiêm tinh ở Mỹ, nói. "Có bà mẹ hai con viết cho chúng tôi, lo lắng bà sẽ không sống tới lúc các con trưởng thành".
Liệu nhân loại có thực sự chấm dứt sự sống vào ngày 21/12/2012? Nhiều người tin rằng điều này có thể đúng nếu căn cứ trên cột đá Monument 6 của người Maya mà các nhà khảo cổ học phát hiện trong đống đổ nát ở Mexico hồi thập niên 60.
Theo AP, những chữ khắc trên cột đá này nói tới một biến cố sẽ xảy ra năm 2012, có liên quan tới vị thần Bolon Yokte của người Maya. Đây là thần chiến tranh và sáng tạo. Tuy nhiên, cột đá này bị ăn mòn và có một vết nứt khiến các nhà khảo cổ không thể đọc được khổ cuối cùng. Nhà khảo cổ học Guillermo Bernal ở Mexico thì cam đoan rằng đoạn cuối có nội dung là: "Ngài sẽ giáng trần".
Một giả thuyết khác thì liên quan tới lịch Long Count của người Maya. Nền văn minh Maya phát triển ở đỉnh cao là từ năm 300 tới 900 sau Công nguyên. Lịch tôn giáo Long Count của họ bắt đầu từ năm 3.114 trước Công nguyên và được cho là sẽ kết thúc vào ngày 21/12/2012.
Nhiều nhà chiêm tinh thì tin rằng người Maya cổ đại còn biết một bí mật nữa đó là trục thế giới chuyển động, làm thay đổi trật tự sắp xếp của các ngôi sao mỗi năm. Cứ mỗi 25.800 năm, mặt trời lại di chuyển về trung tâm Dải Ngân hà vào đúng ngày đông chí. Theo giả thuyết này, nguồn nhiệt của mặt trời phóng ra sẽ cao hơn bình thường, có thể ảnh hưởng mạnh đến môi trường sống trên trái đất. Sự kiện này sẽ xảy ra vào ngày 21/12/2012.
Kênh History Channel thì làm hẳn một chương trình có tên: "Giải mã quá khứ: ngày tận thế năm 2012" trong đó giải thích rằng việc mặt trời di chuyển về trung tâm Dải Ngân hà có thể gây ra một sự đảo lộn kinh hoàng. "Toàn bộ trái đất sẽ thay đổi chỉ trong vài ngày, có thể là trong vài giờ. Cực bắc đổi chỗ cho cực nam, gây ra thảm họa toàn cầu", người dẫn chương trình nói. "Động đất gây rung chuyển khắp các châu lục, sóng thần sẽ cuốn trôi nhiều thành phố ven biển. Đây có thể là một thảm họa toàn hành tinh".
Tác giả Lawrence Joseph nghiên cứu về năm 2012 thì cho rằng những cơn bão trên mặt trời có thể đánh sập điện lưới Bắc Mỹ trong nhiều năm liền, gây khan hiếm thực phẩm và nước dẫn tới sự sụp đổ của nền văn minh.
Trong khi các giả thuyết về ngày tận thế lan truyền, hãng phim ở Mỹ chuẩn bị tung ra bộ phim 2012, mô tả thảm họa trái đất. Tiến sĩ David Morrison, tại trung tâm không gian NASA của Mỹ, cho hay họ nhận được tới hơn 1.000 thắc mắc về vấn đề này. Nhiều cô cậu thanh niên nói họ thà tự tử hơn là phải chứng kiến trái đất sụp đổ. NASA khẳng định thế giới chưa tới hồi kết và chỉ trích các nhà làm phim Hollywood làm dấy lên mối lo ngại về ngày định mệnh.
Ông Apolinario Chile Pixtun, một người thuộc tộc người Maya, thì phát chán mỗi khi bị hỏi về năm 2012. "Tôi ở Anh năm ngoái. Người ta khiến tôi chán ngấy vì chuyện này", Chile Pixtun nói và cam đoan rằng giả thuyết về ngày tận thế không phải xuất phát từ dân tộc Maya, mà do người phương Tây nghĩ ra.
Nhà khảo cổ học Jose Huchim thì cho biết người Maya ở vùng bán đảo Yuncatan hạn hán có nhiều mối lo lắng hơn là chuyện thế giới có kết thúc hay không. "Nếu anh hỏi họ chuyện gì sẽ xảy ra năm 2012, họ chắc chắn chẳng có ý tưởng gì. Thế giới đã đến ngày tận thế ư? Họ sẽ chẳng tin anh đâu. Mối quan tâm của họ thực tế hơn nhiều ví dụ như là bao giờ thì có mưa", Huchim nói.
Người quản lý trang web về chiêm tinh Ann Martin thì nói rằng thế giới đã nhiều lần bị dự đoán đến hồi kết. "Dường như những người viết lên các giả thuyết kia không nhớ rằng những dự đoán nhiều lần trước đã không thành sự thật", Martin nói.


nguồn news.yahoo.com
 
Chẳng biết thế nào nữa, bây giờ còn gọi hồn được người đã mất nói chuyện như người còn sống. Cái gì họ cũng biết mới chết người chứ **~**!$@!!, giấu cũng chả được --=0.
 
Nhớ lại những năm trước đây, tôi muốn nói rằng trước năm 2000, rất nhiều người đồn đại, xuất phát từ một tôn giáo - cũng một lời tiên tri - nói rằng năm 2000 là năm tận thế. Và đến nay, đã gần 10 năm rồi chẳng thấy thế tận nào xảy ra và cũng chẳng có cơ sở xảy ra.

Thôi thì tin hay không tùy vào bạn!
 
Hôm qua đi xem bói, thầy bói tiên đoán năm 2012 Minh Anh sẽ lấy chồng.
 
Nhớ lại những năm trước đây, tôi muốn nói rằng trước năm 2000, rất nhiều người đồn đại, xuất phát từ một tôn giáo - cũng một lời tiên tri - nói rằng năm 2000 là năm tận thế. Và đến nay, đã gần 10 năm rồi chẳng thấy thế tận nào xảy ra và cũng chẳng có cơ sở xảy ra.

Thôi thì tin hay không tùy vào bạn!
Xin đính chính lại là bắt đầu (nguyên nhân) của tận thế.
Hiển hiện rõ nhất mà hiện nay ai cũng đang bàn cải là việc Trái Đất ấm dần lên, băng các cực đang tan chảy, khi hậu với những điệu nhảy cuồn nhiệt hơn, sức hút của các quý bà thiên nhiên trở nên bốc lữa hơn. Eo ơi! Khiếp!$@!!
Thân.
 
MINH ANH lấy ai vậy MINH THIỆN hả? hai đứa là MINH mà!

Minh Anh mà lấy Minh Thiện, đám cưới tổ chức bằng rượu Minh Mạng luôn đó! kha kha kha
Anh Minh Thiện vẫn phòng không cơ à? Cái đấy Minh Anh ko biết, để xem ông trời xe duyên thế nào? Nếu không anh cũng đi gặp bà bói đi, xem 2012 của anh có trùng với của Minh Anh không nha?
Xin đính chính lại là bắt đầu (nguyên nhân) của tận thế.
Hiển hiện rõ nhất mà hiện nay ai cũng đang bàn cải là việc Trái Đất ấm dần lên, băng các cực đang tan chảy, khi hậu với những điệu nhảy cuồn nhiệt hơn, sức hút của các quý bà thiên nhiên trở nên bốc lữa hơn. Eo ơi! Khiếp!$@!!
Nghe giống sự miêu tả cảm xúc của người phụ nữ đẹp tạo ra cho một người đàn ông kiểu như Minh Anh nhỉ?--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin đính chính lại là bắt đầu (nguyên nhân) của tận thế.
Hiển hiện rõ nhất mà hiện nay ai cũng đang bàn cải là việc Trái Đất ấm dần lên, băng các cực đang tan chảy, khi hậu với những điệu nhảy cuồn nhiệt hơn, sức hút của các quý bà thiên nhiên trở nên bốc lữa hơn. Eo ơi! Khiếp!$@!!
Thân.


Khí hậu nóng dần lên ư? Hiệu ứng nhà kính ư? Đều do con người làm ra hết, Khói thải này, Chặt cây phá rừng này, Lấp đất các con sông con rạch làm nền này... !!! Chẳng có gì tàn phá bằng con người, Nữ Oa vá trời cũng "bó gối" khi con người làm cho tầng Ô-zôn bị thủng. Vì thế mới nói, chẳng tin lắm vào những lời tiên tri, họa chăng là chính con người cải thiện lại môi trường, nếu không thì thảm họa maybe xảy ra thật đó chứ!!!
 
Anh Minh Thiện vẫn phòng không cơ à? Cái đấy Minh Anh ko biết, để xem ông trời xe duyên thế nào? Nếu không anh cũng đi gặp bà bói đi, xem 2012 của anh có trùng với của Minh Anh không nha?

Chưa thầy bói nào coi được cho minhthien này được hết, lý do thật lạ lùng là mình nói trước với thầy bói là "tôi chỉ xem và không cung cấp bất kỳ thông tin nào về tôi hết, cứ việc nói theo quẻ và đừng hỏi tôi câu đúng hay sai, tôi tự nghiệm được lời thầy".
Thầy bói coi quẻ phán rằng "mạng của anh nặng quá, không coi được".
 
Chưa thầy bói nào coi được cho minhthien này được hết, lý do thật lạ lùng là mình nói trước với thầy bói là "tôi chỉ xem và không cung cấp bất kỳ thông tin nào về tôi hết, cứ việc nói theo quẻ và đừng hỏi tôi câu đúng hay sai, tôi tự nghiệm được lời thầy".
Thầy bói coi quẻ phán rằng "mạng của anh nặng quá, không coi được".
Anh hãy thử gặp thầy bói của Minh Anh đi, từ nặng sẽ chuyển sang nhẹ. Vì sao anh thử nghĩ coi?
 
Theo khoa học hay nói: "Thấy mới tin"
Vậy chúng ta hãy cùng nhau xem thử trong 50 năm tới chiều hướng thiên tai sẽ tăng dần hay giảm bớt. theo như các nhà hoạch định chiến lượt đang cùng nhau vận động trên khắp thế giới.
Xem cái mà con người hay nói là "Chúng ta có thể làm tất cả nếu đòng lòng" hay "Một cây làm chẳng nên non; ba cây chụm lại nên hòn núi to". Em nghi chắc núi lữa quá! hiiiiiiiiiiiii
Thân.
 
Theo khoa học hay nói: "Thấy mới tin"
Vậy chúng ta hãy cùng nhau xem thử trong 50 năm tới chiều hướng thiên tai sẽ tăng dần hay giảm bớt. theo như các nhà hoạch định chiến lượt đang cùng nhau vận động trên khắp thế giới.
Xem cái mà con người hay nói là "Chúng ta có thể làm tất cả nếu đòng lòng" hay "Một cây làm chẳng nên non; ba cây chụm lại nên hòn núi to". Em nghi chắc núi lữa quá! hiiiiiiiiiiiii
Thân.
3 cây thì mới có thể quản lý để thành hòn núi non, vì mình vẫn có thể kiểm soát được. Nhưng hàng tỷ cây trên trái đất này, chắc chắn là cả một vấn đề. Chỉ sợ khi gộp lại được thành núi thì quá muộn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo khoa học hay nói: "Thấy mới tin"
Vậy chúng ta hãy cùng nhau xem thử trong 50 năm tới chiều hướng thiên tai sẽ tăng dần hay giảm bớt. theo như các nhà hoạch định chiến lượt đang cùng nhau vận động trên khắp thế giới.
Xem cái mà con người hay nói là "Chúng ta có thể làm tất cả nếu đòng lòng" hay "Một cây làm chẳng nên non; ba cây chụm lại nên hòn núi to". Em nghi chắc núi lữa quá! hiiiiiiiiiiiii
Thân.

Hãy cùng thế giới chung tay xây dựng một môi trường sạch và xanh, xây dựng hôm nay để con cháu chúng ta được thừa hưởng.

Tôi mà được sống 50 năm nữa đã là 84 tuổi rồi, chắc là trí nhớ xuống cấp trầm trọng đấy, chắc không nhớ gì hôm nay đã trò chuyện gì với Po_Pikachu đâu hén!
 
Thì! Nếu tin lời "tiên trí" thì khỏi cần phải "Quá muộn" để biết được người ấy có phải là "định mệnh" của mình hay không? Vậy đó.
Có những cái khoa học làm được nhưng mất nhiều thời gian lắm. Trong khi chỉ cần tin là được ngay trước mắt. Vậy phải tiện hơn không?
Cứ thích dùng For... next xét hết các trường hợp làm gì. Sao không dùng Sumproduct hoặc hàm UDF có phải nhanh hơn không?
Thân.
 
Cái này là so sánh việc xử lý giữa cách dùng hàm với dùng code VBA thui. Nhưng cũng tuỳ vào từng trường hợp.
Hàm Sumproduct thì bạn theo link sẽ hiểu.
Còn UDF là hàm tự tạo. Nó cũng là hàm như 1 hàm bình thường trên Excel nhưng mà do người dùng tự định nghĩa và viết trên nền Code VBA.
VD:
Mã:
Function Tinh(c As Integer)
Tinh = c + 50
End Function
 
Cái này là so sánh việc xử lý giữa cách dùng hàm với dùng code VBA thui. Nhưng cũng tuỳ vào từng trường hợp.
Hàm Sumproduct thì bạn theo link sẽ hiểu.
Còn UDF là hàm tự tạo. Nó cũng là hàm như 1 hàm bình thường trên Excel nhưng mà do người dùng tự định nghĩa và viết trên nền Code VBA.
VD:
Mã:
Function Tinh(c As Integer)
Tinh = c + 50
End Function
Hic Cao siêu quá, học đên bao giờ để lên được cảnh giới này nhỉ, trong khi excel của Minh Anh chập chững như bé gái tập đi.
Ứng dụng vào môi trường như của anh vừa nói trên nghĩa là gì?
Cả hai kết nghĩa tại gốc cây Đào làm Chị Em luôn đi. Ui trời....
Gốc cây Đào chỉ để kết nghĩa với các anh trai thôi, hổng kết nghĩa chị gái đâu, chị gái chẳng bao giờ đưa em gái đi ăn kem, ăn quà vặt. Minh Anh có chị gái rùi Minh Anh biết.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom