Nên dùng Nick thật khi cần hướng dẫn!

Liên hệ QC
Chúc mình Bebo lên 4 sao rồi nhen lên chức "đại úy" rồi nhen, cố gắng lên nhen Bebo sắp sắp đuổi kip Learning rồi đó Mình cũng cố gắng tới sinh nhật Diễn đàn lên đại úy cái coi..he...he.... Mà Bebo là ai vậy mình không biết đó nhen

Có đua thì cũng nên đua với Thầy NDU chứ đua với con ếch ngồi đáy giếng làm gì các bạn ui. Bây giờ mình cố gắng chạy đua về chất lượng bài viết, sao cho công thức đơn giản, sao cho code ngắn gọn, nhưng phải hiệu quả, chứ mình không muốn chạy đua về số lượng bài gửi nữa. Gần đây mình chỉ muốn học hỏi hơn là trả lời. Như Bebo nói đó, thật sự mình chỉ có nhìn trời qua đáy giếng mà thôi, biển kiến thức là vô tận.
 
Làm nhiều công đoạn quá, hơi đuối, sử dụng công cụ GPE trang bị cho mình Find 1 phát kết quả ra 1 loạt, tha hồ nghi vấn .... Ẹc, ẹc, ẹc...
1 lần nữa khuyên "ai đó" khai thiệt đi sẽ được cái gì đó hồng... Ẹc, ẹc, ẹc...

Lời giải: Gặp nhau tại SN Giải Pháp Excel lần 5 tại TPHCM. Khỏi dùng hàm nào cả!
 
Em cứ tưởng cái chổ màu đỏ ấy phải là chữ... ĐÌ chứ
Ẹc... Ẹc... --=0

Function ChangeText(Text As String) As String
Dim Txt As String
Text= "ai chê vùi chê dập (hoặc ghét cay ghét đắng) thì viết thường. Nếu có ai đó viết thường, thì lão í phải tự xem lại bản thân"
Txt = "phải tự xem lại bản thân"
ChangeText = WorksheetFunction.Substitute(Text, Txt , "ĐÌ")
End Function


Code viết như vầy phải không Thầy NDU? Ẹc ... Ẹc ...
 
Function ChangeText(Text As String) As String
Dim Txt As String
Text= "ai chê vùi chê dập (hoặc ghét cay ghét đắng) thì viết thường. Nếu có ai đó viết thường, thì lão í phải tự xem lại bản thân"
Txt = "phải tự xem lại bản thân"
ChangeText = WorksheetFunction.Substitute(Text, Txt , "ĐÌ")
End Function


Code viết như vầy phải không Thầy NDU? Ẹc ... Ẹc ...
Ai biết đâu... hỏi lảo í xem
Ẹc... Ẹc...
Bộ định trốn SN GPE chắc?
 
VBA có hàm Replace, xài Sấp sì ti tút cho mệt vậy.

Đì thì không có đì, GPE có quy chế làm việc cho mod miếc à nha, làm sai là bị xử đó.
Tuy nhiên, ai ghét cứ ghét, ai chê cứ chê, cái gì đúng thì làm, không đúng thì thôi, ...
Cái gì làm sai thì sửa, riêng Cái nết chết tiệt thì không sửa, vậy mới là "chết tiệt" chứ!

Mà cũng tại ... Tại đâu đó có người nói rằng: "cái chết tiệt ấy đáng iu" ...

Khà khà khà!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
/(iếp, gì mà tài làm vậy?
thật sự mình chỉ có nhìn trời qua đáy giếng mà thôi, biển kiến thức là vô . . .
. . . . . . . . . . . . .

Đúng rùi, lẽ ra phải viết là "ngồi dưới đáy giếng nhìn trời" mới đúng hen!
Mà chơi kỳ vậy ta, người ta ộp ộp đâu có ăn chanh của Trung Quốc đâu mà chơi "chotter" vậy ta? Xặc ... Xặc ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chẳng bao giờ thấy Thầy NDU hay Thầy AnhTuan1066 có thời gian tham dự Sinh Nhật!!!!
Nhiều khi cũng hổng xác định nỗi HAY AND hay OR nữa
Có điều 2 thằng tui thì chẳng cách nào mà AND được
---------------------------------------
Nghe thiên hạ đồn rằng SN lần này 50% là có đi dự đó.
Hỏng biết MonaLisa7775 SN lần này có đi hong ta ? ẹc, ẹc, ẹc...
Cũng chẳng biết Sư tỉ Pretty Ngọc Mai có tham dự hay không nữa!
Cái này người ta gọi là MOI MÓC đời tư đây ---> Nếu mà MsgBox Nickname.Count thì ai là MAX nhỉ? (chắc bác GÂN quá)
Ẹc... Ẹc...
 
Mình chỉ nghe đồn vậy thôi chứ không chính xác, phải đợi xác nhận lại mới được.
Ẹc, ẹc....
Cuộc đời nhiêu khi không như ý!
Bây giờ tôi MUỐN nhưng biết đâu đến phút cuối lại có trục trặc xảy ra ---> Ai biết gì trong trái ổi
Thôi... tới đâu hay tới nấy đi ha!
 
Vụ này đừng có nhắc tới "Cô Bà Phù thuỷ" nhen, Lão chết tiệt còn phải kiêng dè 8 phần đó. Sorceress mà vẫy đũa phép 1 cái là tiu!
 
Hỏng biết MonaLisa7775 SN lần này có đi hong ta ? ẹc, ẹc, ẹc...
Đại ca Hai lúa nói gì zậy chời? Monalisa đang chờ thông báo 1 cái là đeng kí liền nà!

Í! Mà Ủa! Mấy anh ku ám chỉ cái gì zậy? Monalisa tài hèn phận mỏng, hỏng có dám trèo cao, té đau lém. Kỳ đó xin sư phụ ptm làm đệ tử, Sư phụ í hỏng nhận, bùn tới giờ lun đoá!
Theo ngu ý của monalisa, mấy vị sư phụ có tên tuổi mà tạo nick, hỏng có tạo nick lèng xèng như monalisa đâu. Monalisa còn đang học hỏi, còn dzốt lém.
Cũng hỏng có tạo nick để tám, hỏng có tạo nick để quýnh nhau, ...

He he, nói rồi nhoa, là hỏng phải monalisa à nhoa! Ai nói mò coi chừng lão chết tiệt lên cơn "chết tiệt" là đi Tây đoá.
 
Kỳ đó xin sư phụ ptm làm đệ tử, Sư phụ í hỏng nhận, bùn tới giờ lun đoá!
Lở rồi, đàng nào thì hể ổng ghét là ổng sẽ ĐÌ
Vậy mình chơi chiêu mới đi... Hể mình BÙN là mình QUÁNH ---> Xem thử ổng làm gì cho BÍT
Ẹc... Ẹc...
 
Web KT
Back
Top Bottom