Muốn chốn đi 1 nơi rất xa (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

thunha15447

Thành viên mới
Tham gia
9/11/18
Bài viết
2
Được thích
3
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
làm kế toán cty bộ đàm
Cuối năm rồi áp lực kế toán kinh khủng, nàolà kế hoạch năm mới, năm cũ, dữ liệu, sếp tra hỏi abc chỉ muốn nghỉ ngơi đi 1 nơi xa với aiđó 3 ngày
 
đi phượt gần thôi thư giản
 
Cuối năm rồi áp lực kế toán kinh khủng, nàolà kế hoạch năm mới, năm cũ, dữ liệu, sếp tra hỏi abc chỉ muốn nghỉ ngơi đi 1 nơi xa với aiđó 3 ngày
Làm việc không chịu đầu tư, cải tiến mà muốn nhàn hạ thì lấy đâu ra kết quả tốt.
Vì trình độ không cao (suy ra cách dùng từ ngữ), không muốn làm việc gì đó người ta dùng từ "trốn" chứ không ai dùng từ "chốn". Bạn hãy suy, gẫm câu này của ông (bà) xưa "hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói".
 
Em nó do quen miệng hoặc là được cha mạ truyền dạy từ nhỏ vậy mà, thông cảm dùm đi!
Nhưng chủ bài đăng nên sửa lại tiêu đề; Nếu không không chỉ mấy cục gạch trên kia đâu, mà là đá tảng nữa đó!

Chúc cả nhà vui vẻ!
 
Em nó do quen miệng hoặc là được cha mạ truyền dạy từ nhỏ vậy mà, thông cảm dùm đi!
Nhưng chủ bài đăng nên sửa lại tiêu đề; Nếu không không chỉ mấy cục gạch trên kia đâu, mà là đá tảng nữa đó!

Chúc cả nhà vui vẻ!
Thực sự lúc mới đọc cái tiêu đề, tôi cứ ngỡ thớt muốn nói "chốn đi nơi đến".
muốn chốn đi (là) một nơi rất xa.
Chừng đọc bài bên trong mới biết mình hiểu sai.
 
Cuối năm rồi áp lực kế toán kinh khủng, nàolà kế hoạch năm mới, năm cũ, dữ liệu, sếp tra hỏi abc chỉ muốn nghỉ ngơi đi 1 nơi xa với aiđó 3 ngày
Cuối năm rồi áp lực kế toán kinh khủng, nàolà kế hoạch năm mới, năm cũ, dữ liệu, sếp tra hỏi abc chỉ muốn nghỉ ngơi đi 1 nơi xa với aiđó 3 ngày
Đi 1 mình thì buồn lắm em. Hay là chúng ta làm 1 đội nhỉ. Xong công việc cuối năm. Rồi đi cho thoải mái tinh thần.
Khuyên em dù áp lực nhưng nên hoàn thành. Hoàn thành xong rồi mình cùng đi
 
Theo tôi em gái muốn viết "Muốn chuồn đi 1 nơi rất xa" nhưng do "áp lực kế toán kinh khủng" nên gõ thiếu gõ sai mà thôi.

Không thông cảm cho em thì thôi lại còn "hành hạ" em thế sao?

Chúc em "chân cứng đá mềm", "đi tới nơi, về tới chốn".
 
Theo tôi em gái muốn viết "Muốn chuồn đi 1 nơi rất xa" nhưng do "áp lực kế toán kinh khủng" nên gõ thiếu gõ sai mà thôi.

Không thông cảm cho em thì thôi lại còn "hành hạ" em thế sao?

Chúc em "chân cứng đá mềm", "đi tới nơi, về tới chốn".

Rất nhân văn bác à :)
 
Đi 1 mình thì buồn lắm em. Hay là chúng ta làm 1 đội nhỉ. Xong công việc cuối năm. Rồi đi cho thoải mái tinh thần.
Khuyên em dù áp lực nhưng nên hoàn thành. Hoàn thành xong rồi mình cùng đi
Người ta nói "với aiđó 3 ngày" chỉ là một niềm mơ thôi chứ có mời mọc đâu mà tưởng bở.
@thớt: thời buổi bi giờ phải cẩn thận. Đờn ông rủ rê thì coi chừng dê, mà đờn bà thì coi chừng biến thái.

...
Chúc em "chân cứng đá mềm", "đi tới nơi, về tới chốn".
đá vào cái gì mà mềm đây bác?
 
Có khi nào mà lúc đá thì chân cứng còn nó thì mềm, mà sau lại đảo thành chân thì mềm ra còn nó lại thành cứng... Không à:oops:
 
À thì cứ đề phòng thôi. Giữa đường gặp kẻ "gì gì" đó thì cứ đá một cú chân cứng vào chỗ mềm mềm ấy là "gì gì" ấy tụt hứng ngay. :D
Ý bác nói "gì gì" mà nó mềm thì đá cho nó đi chỗ khác. Còn trường hợp "gì gì" cứng thì để đó xài?

Có khi nào mà lúc đá thì chân cứng còn nó thì mềm, mà sau lại đảo thành chân thì mềm ra còn nó lại thành cứng... Không à:oops:
Phi lý. Lúc nó mềm thì phải vuốt mới cứng, chứ đá thì nó tụt luôn.
 
Ý bác nói "gì gì" mà nó mềm thì đá cho nó đi chỗ khác. Còn trường hợp "gì gì" cứng thì để đó xài?
Cái đó thì tùy hứng ở thời điểm "đẹp trời" đó mà bác. Nếu oest* nó đang sôi sùng sục thì chân nó mềm nhũn ra, muốn đá cũng không được.
Phi lý. Lúc nó mềm thì phải vuốt mới cứng, chứ đá thì nó tụt luôn.
Tôi không biết bác dùng mẹo, dùng tuyệt chiêu gì ở đây. Nó phải cứng thì mới vuốt được chứ ??? Còn đã mềm thì chỉ búng búng nhẹ được thôi :D
 
có bác nào muốn lang thang bằng xe máy lên mấy vùng tây bắc lập team đê
 
Bạn nên đi phượt tuyến Nha Trang Đà Lat kết hợp nghĩ dưỡng sẽ mau lấy lại tinh thần nhất
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom