Miền Tây mùa nước nổi (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

View attachment 246802
Chỗ mình đó bạn. "Tây Ninh nắng cháy da người".
Vậy bạn ưu tiên Đồng Tháp, xong đến Kiên Giang rồi sau là An Giang. :)
Tùy theo thời gian bạn có và sở thích của bạn để chọn địa điểm thích hợp với lại vạch cung đường.

Cũng theo ý của anh @PhanTuHuong thì tùy thuộc vào bạn đi với ai (đối tượng đi cùng, gf, vk, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp) nữa nhé! Cả nhóm sẽ thống nhất được những cái mình nói trên. Tùy vào tính chất chuyến đi nữa chứ, du lịch nghỉ dưỡng hay du lịch ẩm thực hay du lịch khám phá. :D

Tây Ninh bạn ở thành phố hay huyện nào? Mình cũng đã đến Tây Ninh nhiều lần rồi á. Có 1 lần xém bỏ mình lại Ma Thiên Lãnh luôn. :D
 
Vậy bạn ưu tiên Đồng Tháp, xong đến Kiên Giang rồi sau là An Giang. :)
Tùy theo thời gian bạn có và sở thích của bạn để chọn địa điểm thích hợp với lại vạch cung đường.

Cũng theo ý của anh @PhanTuHuong thì tùy thuộc vào bạn đi với ai (đối tượng đi cùng, gf, vk, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp) nữa nhé! Cả nhóm sẽ thống nhất được những cái mình nói trên. Tùy vào tính chất chuyến đi nữa chứ, du lịch nghỉ dưỡng hay du lịch ẩm thực hay du lịch khám phá. :D

Tây Ninh bạn ở thành phố hay huyện nào? Mình cũng đã đến Tây Ninh nhiều lần rồi á. Có 1 lần xém bỏ mình lại Ma Thiên Lãnh luôn. :D
Ah Ah... Tây Ninh... nhà vợ mình đó -> Hòa Thành-Tây ninh
 
Vậy bạn ưu tiên Đồng Tháp, xong đến Kiên Giang rồi sau là An Giang. :)
Tùy theo thời gian bạn có và sở thích của bạn để chọn địa điểm thích hợp với lại vạch cung đường.

Cũng theo ý của anh @PhanTuHuong thì tùy thuộc vào bạn đi với ai nữa nhé! Cả nhóm sẽ thống nhất được những cái mình nói trên.

Tây Ninh bạn ở thành phố hay huyện nào? Mình cũng đã đến Tây Ninh nhiều lần rồi á. Có 1 lần xém bỏ mình lại Ma Thiên Lãnh luôn. :D
Ma Thiên Lãnh đi lạng quạng là khỏi tìm ra luôn. Hình mình gửi lên là gần Ma Thiên Lãnh đó, phía sau núi. Đi Ma Thiên Lãnh xong đi lại 2 cây thốt nốt chụp hình làm kỉ niệm. Mình ở Thị trấn Dương Minh Châu, nếu đi đường tắt chạy lên núi Bà Đen 10 phút. Núi Cậu (Suối Trúc) 30 phút, Toà Thánh 25 phút.
 
Cán bộ huyện rốn lũ Hương Khê đi họp đồng hương do có kế hoạch trước đó 1 tháng
Trả lời với báo chí như vậy chả khác nào bệnh nhân Covid19 số 17 trả lời với tờ lá cải ở trời tây.
Nên nhớ rằng: Không ít nguyên thủ quốc gia đã cắt bỏ hay hủy chuyến thăm nước khác khi có sự cố diễn ra ở nước minh

$$$$@
 
Nhờ các bạn miền Tây cập nhật giúp tình hình :)
 
Nhờ các bạn miền Tây cập nhật giúp tình hình :)
Năm nay lượng nước thấp lắm. Hàng năm thời điểm này là nước lên gần 2m. Có thể vài năm nữa miền Tây sẽ không còn mùa nước nỗi.
Cá linh thì hiện tại cũng đang có cá linh non nhưng giá hơi cao (khoảng 220.000/kg). Cá linh mà nấu với cơm mẻ, bông điên điển và bông súng thì chỉ có quên lối về.

Một số hình ảnh cho mùa nước nổi 2018 (07-10)

1604538087408.png

1604538137258.png

1604538211758.png
 
Do bão mà miền Tây nước nổi sớm hơn thường lệ:

 
1. Lươn nướng thì chưa chắc có thể gọi là "đặc sản miền Tây". Giống lươn không ở nước sâu cho nên nơi có đầm có vũng là có lươn.
Bà mợ của bà xã tôi - dân Hà đông - nướng lươn rất ngon.
Em rể tôi - người Trà Vinh - thì cũng là dân nướng lươn nhưng phải nhìn nhận bà kia giỏi nghề hơn.
Theo tôi thì do bà kia rành lựa chọn con lươn cho béo hơn.

2. Bông điên điển nấu cá linh thì quả là đặc sản miệt dưới. Tuy nhiên, tôi không hảo món này lắm, hơi tanh với khẩu vị tôi.

3. Bông điên điển đem vào bánh xèo chả thấy đặc biệt. Nếu cần chất chua thì lúc cuốn, dùng lá xoài non truyền thống có thể ngon hơn.
Về sau này bà con có kiểu nhét nhiều thứ vào cái bánh xèo khiến nó dầy quá, hy sinh cái phần mỏng dòn rụm ở chung quanh mà lúc ăn, cuốn với rau cũng cực.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom