Mỗi ngày 1 điều ước. (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ước gì ........cũng chưa biết ước cái gì bây giờ nữa,

...........ước mình có thể biết cái gì là cần nhất cho mình ..........
 
ước gì mọi chuyện dự định sắp tới của mình sẽ thành công
 
Ước gì nước Việt Nam không có "tham nhũng".

Đi đâu cũng thấy cảnh đó, chán...
 
Mình ước đến năm 2014 tình hình kinh tế đỡ khó khăn --=0
 
Ước gì sự tin tưởng và yêu thương của mình dành cho ai đó sẽ ko bị mất đi....Sao mà thấy khó quá
 
Ước gì người tốt sẽ sống lâu thật lâu (đang nói em đó ^^!)...(thực tế thấy người tốt hay chết sớm, còn người không tốt sống dai ghê).

Vậy bạn sẽ làm người tốt hay là không tốt?
 
Em thiếu nhiều lắm chị ơi, tình , tiền thiếu cả /-*+/

Hehe hình như ai cũng thiếu 1 trong 2 thứ bắt đầu bằng chữ "T" )*&^). Nhưng thiết nghĩ sống trên đời thiếu tiền thì có thể kiếm ra mà thiếu "tình người" thì cũng mệt em nhỉ. Đôi lúc thấy thất vọng với chính thực tại này .....
 
Mình ước gì mình được ngủ ngay bây giờ
 
Ước gì tự mình làm được những điều mình muốn - khó quá.
 
Ước gì các thành viên GPE Gia Lai cũng hoạt động mạnh mẽ như Thành Phố Hồ Chí Minh nha, đón cùng giáng sinh 2012
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom