Mắc cười quá, nhấn vào cái gì đây ? (2 người xem)

  • Thread starter Thread starter BNTT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia
3/7/07
Bài viết
4,946
Được thích
23,212
Nghề nghiệp
Dạy đàn piano
Các bác ơi, suy nghĩ mãi mà không biết post bài này ở đâu, góp ý với BQT thì sợ là sẽ bị xóa ngay khi chưa có ai đọc. Thôi liên quan đến cười nên cho vào Thư giãn vậy.
Chuyện là vầy:
Khi đọc một bài của ai, thấy hay, thấy đắc ý, thì mình Thanks cho người ta một cái. Ai cũng biết rồi hén.
Vậy khi đọc một bài mà mắc cười quá thì sao, nhấn vào cái nút nào? Ví dụ:
AnhTuan1066 đã viết:
Tại vì Duonggia tưởng bác yêu cầu BQT xóa bài của bạn ấy nên bạn ấy.. hết hồn... Dạo này kỹ luật sắt nên ai nấy cứ như "chim sợ ná".. nhất là các huynh mới!.. hi... hi...
Đề nghị BQT làm cho em cái nút cười đi...
 
Tạm thời bác dùng nút THANKS luôn đi... he... he... (thay cho nút "cười')
 
BNTT đã viết:
Các bác ơi, suy nghĩ mãi mà không biết post bài này ở đâu, góp ý với BQT thì sợ là sẽ bị xóa ngay khi chưa có ai đọc. Thôi liên quan đến cười nên cho vào Thư giãn vậy. Chuyện là vầy: Khi đọc một bài của ai, thấy hay, thấy đắc ý, thì mình Thanks cho người ta một cái. Ai cũng biết rồi hén. Vậy khi đọc một bài mà mắc cười quá thì sao, nhấn vào cái nút nào? Ví dụ: Đề nghị BQT làm cho em cái nút cười đi...
Chào bạn, Nếu bạn y/cầu BQT làm cái nút cười thì nhớ nhắn tin cho mình biết để mình post ảnh của mình lên để BQT làm nút đó nhen. Thanks Nói đùa vậy chứ mình là lính mới mà. Tự nhiên ai đó đòi xóa của mình thì cũng phải phản ứng chứ. Nói thật từ ngày mình biết được diễn đàn này mình học rất rất nhiều điều, thật sự rất ngưỡng mộ các anh chị trên diễn đàn và cảm thấy kiến thức của mình như hạt cát giữa sa mạc. Bạn BNTT làm mình mất hứng quá . Bạn cứ cười đi mình không giận đâu, mình vẫn luôn lắng nghe học hỏi mọi người.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin lỗi nếu đã làm bạn mất hứng...
Bạn hiểu lầm rồi, tôi mắc cười bác AnhTuan1066 cơ, bác ấy hiểu mà, nên đã trả lời ngay phía trên đó. Bạn tìm đọc những bài của bác AnhTuan đi, bác ấy viết bài nhiều khi đọc mà cười chảy nước mắt luôn đó.
Sao, bây giờ thì có hứng lại rồi chứ ha. Cười lên cái nào, bạn ơi.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom