Mình trở thành Chuyên gia GPE rồi sao?

Liên hệ QC

xuan.nguyen82

Thành viên tích cực
Tham gia
29/9/10
Bài viết
1,548
Được thích
8,041
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Human Resource Director
Gắn bó với diễn đàn đã 10 năm có lẻ rồi nhỉ?
Mỗi người có 1 cuộc sống riêng. Mình nhớ không khí tưng bừng khí thế của những năm trước tại GPE. Những bài viết, những chia sẻ, những câu chuyện (cả vui có, buồn có, ném đá có) Nhưng mà thời "trẩu tre" ấy đã 10 năm rồi đấy.
Nhớ ngày đầu vào diễn đàn, lớ nga lớ ngớ, mà nay cũng nhờ GPE mà mình có được kiến thức về Excel tuyệt vời, có thể chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình về Quản trị Nhân sự.
Ấn tượng đầu tiên và người trả lời bài mình đầu tiên là anh Hoangdanh282 và nghiaphuc. Sau đó thì mình quen biết thêm nhiều người. Diễn đàn tuy ảo mà thật, tuy xa mà gần.
Ôi tôi nhớ bạn bè ở GPE quá đi!
Hic.
 

File đính kèm

  • pic Xuan.png
    pic Xuan.png
    48.3 KB · Đọc: 329
Lần chỉnh sửa cuối:
Gắn bó với diễn đàn đã 10 năm có lẻ rồi nhỉ? Hôm nay lên tự dưng thấy "biển hiệu" của mình có tấm huy chương. Thành viên Gạo cội và những người cùng thời với mình dạo này vắng bóng hơn.
Mỗi người có 1 cuộc sống riêng. Mình nhớ không khí tưng bừng khí thế của những năm trước tại GPE. Những bài viết, những chia sẻ, những câu chuyện (cả vui có, buồn có, ném đá có) Nhưng mà thời "trẩu tre" ấy đã 10 năm rồi đấy.
Nhớ ngày đầu vào diễn đàn, lớ nga lớ ngớ, mà nay cũng nhờ GPE mà mình có được kiến thức về Excel tuyệt vời, có thể chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình về Quản trị Nhân sự.
Ấn tượng đầu tiên và người trả lời bài mình đầu tiên là anh Hoangdanh282 và nghiaphuc. Sau đó thì mình quen biết thêm nhiều người. Diễn đàn tuy ảo mà thật, tuy xa mà gần.
Ôi tôi nhớ bạn bè ở GPE quá đi!
Hic.View attachment 221016
Chúc mừng bác Xuân "Tóc vàng" ạ. :yahoo:
 
Ôi tôi nhớ bạn bè ở GPE quá đi!
Lâu lâu... lâu.... vào GPE chơi 5, 10, 15 ... cũng vui mà.
Hơn 40 năm trước, khi sinh hoạt, tụi Thanh niên thường hát tập thể "cua gái":
"Năm mười mười lăm hai mươi, hai lần mười lăm ba mươi,
Con sâu nhúc nhích anh đâu có dám bắt,
Con sâu chết ngắt anh bắt cho em chơi.
Năm mười mười lăm hai mươi, hai lần mười lăm ba mươi,
Xe hơi bốn bánh anh đâu có biết lái,
Xe hơi một bánh anh lái em đi chơi,
Năm mười mười lăm hai mươi, hai lần mười lăm ba mươi,
............................................................................... "
Ẹc..
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lâu không thấy nàng thơ xuất khẩu.
Làm lại đi nàng thơ !
 
Gắn bó với diễn đàn đã 10 năm có lẻ rồi nhỉ? Hôm nay lên tự dưng thấy "biển hiệu" của mình có tấm huy chương. Thành viên Gạo cội và những người cùng thời với mình dạo này vắng bóng hơn.
Mỗi người có 1 cuộc sống riêng. Mình nhớ không khí tưng bừng khí thế của những năm trước tại GPE. Những bài viết, những chia sẻ, những câu chuyện (cả vui có, buồn có, ném đá có) Nhưng mà thời "trẩu tre" ấy đã 10 năm rồi đấy.
Nhớ ngày đầu vào diễn đàn, lớ nga lớ ngớ, mà nay cũng nhờ GPE mà mình có được kiến thức về Excel tuyệt vời, có thể chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình về Quản trị Nhân sự.
Ấn tượng đầu tiên và người trả lời bài mình đầu tiên là anh Hoangdanh282 và nghiaphuc. Sau đó thì mình quen biết thêm nhiều người. Diễn đàn tuy ảo mà thật, tuy xa mà gần.
Ôi tôi nhớ bạn bè ở GPE quá đi!
Hic.View attachment 221016
Có huy chương rồi, hàng tháng ra Phường lĩnh phụ cấp nhá....
Ước gì mình được như cô ấy :p
 
Có huy chương rồi, hàng tháng ra Phường lĩnh phụ cấp nhá....
Ước gì mình được như cô ấy
Biết F. phát phụ cấp cái gì không mà "muốn"?

Ở ngoài í không biết sao chứ trong này toàn phát "SG Giải Fóng" không hà!

Là 1 trong cài loại hàng hiếm trên các sạp báo đó nha!
 
Chào mọi người,

Rất xin lỗi mọi người vì mình đã thử thiết lập danh hiệu thành viên dựa vào số lượt thích thay vì số lượng bài viết như trước đây mà quên chưa thiết lập lại. Điều này sẽ làm thay đổi danh hiệu cá nhân đến thành viên trên diễn đàn. Vì là thử nghiệm, nên chưa có thông báo chính thức về việc thay đổi như trên nên chưa thể áp dụng. Tôi đã thiết lập lại danh hiệu thành viên như trước đây.

Rất mong mọi người thông cảm.
HLMT
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chào mọi người,

Rất xin lỗi mọi người vì mình đã thử thiết lập danh hiệu thành viên dựa vào số lượt thích thay vì số lượng bài viết như trước đây mà quên chưa thiết lập lại. Điều này sẽ làm thay đổi danh hiệu cá nhân đến thành viên trên diễn đàn. Vì là thử nghiệm, nên chưa có thông báo chính thức về việc thay đổi như trên nên chưa thể áp dụng. Tôi đã thiết lập lại danh hiệu thành viên như trước đây.

Rất mong mọi người thông cảm.
HLMT
@xuan.nguyen82 Thôi lại giống vụ Hoa Hậu Hoàn Vũ năm nào rồi. Chắc không chịu khao nên Vietlott nó không chịu gặp rồi. Ahihi
 
Đang trên chín tầng mây, đang cưỡi mây về gió mà làm cho rơi bụp xuống đất. Cú sốc này có thể để lại vết thương tinh thần mãi mãi. Có thể kiện đòi bồi thường tổn thất tinh thần được rồi.
 
Tôi cũng có nè, nhưng đem cất trong tủ làm kỹ niệm rồi.

A_Logo.GIF
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu ai đó không được phong tặng danh hiệu gì gì đó thì đừng có buồn mần chi. Câu tục ngữ "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" vẫn luôn đúng mà lo gì. Nhưng nếu tốt gỗ và tốt luôn cả nước sơn thì tuyệt.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chào mọi người,

Rất xin lỗi mọi người vì mình đã thử thiết lập danh hiệu thành viên dựa vào số lượt thích thay vì số lượng bài viết như trước đây mà quên chưa thiết lập lại. Điều này sẽ làm thay đổi danh hiệu cá nhân đến thành viên trên diễn đàn. Vì là thử nghiệm, nên chưa có thông báo chính thức về việc thay đổi như trên nên chưa thể áp dụng. Tôi đã thiết lập lại danh hiệu thành viên như trước đây.

Rất mong mọi người thông cảm.
HLMT
Cứ theo số lượng bài viết anh ạ...
Như a biết tình trạng câu like trên fb đấy, ảo lắm
 
Lâu không thấy nàng thơ xuất khẩu.
Làm lại đi nàng thơ !

Thảo mở màn cho cảm xúc nó bên 1 tầng đi.
Bài đã được tự động gộp:

Nếu ai đó không được phong tặng danh hiệu gì gì đó thì đừng có buồn mần chi. Câu tục ngữ "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" vẫn luôn đúng mà lo gì. Nhưng nếu tốt gỗ và tốt luôn cả nước sơn thì tuyệt.
quan trọng gì đâu anh ơi!
Tự dưng thấy thì em thấy lạ mà
ka ka ka
Bài đã được tự động gộp:

Đang trên chín tầng mây, đang cưỡi mây về gió mà làm cho rơi bụp xuống đất. Cú sốc này có thể để lại vết thương tinh thần mãi mãi. Có thể kiện đòi bồi thường tổn thất tinh thần được rồi.

Thế mới có chuyện để nói đấy. Mình đến GPE gần 10 năm rồi, "thương hiệu là trong lòng mỗi người" chứ đâu cần phải thương hiệu gắn kết kia đâu.
Mình quan trọng là mình học được gì và làm được gì có ích cho mọi người thôi.
Bài đã được tự động gộp:

@xuan.nguyen82 Thôi lại giống vụ Hoa Hậu Hoàn Vũ năm nào rồi. Chắc không chịu khao nên Vietlott nó không chịu gặp rồi. Ahihi
Da, có chuyện này mới có dịp trò chuyện cùng các anh chứ ạ!
Em hoa hậu hoàn hồn
hihi
Bài đã được tự động gộp:

Biết F. phát phụ cấp cái gì không mà "muốn"?

Ở ngoài í không biết sao chứ trong này toàn phát "SG Giải Fóng" không hà!

Là 1 trong cài loại hàng hiếm trên các sạp báo đó nha!

Em chỉ cần LƯƠNG KHÔ thôi không cần phụ cấp đâu ạ
phụ cấp lại phải đóng Bảo hiểm xã hội đấy ạ
 
Web KT
Back
Top Bottom