Mình năm nay 25 tuổi, thấy bảo bị cung kế đô chiếu.

Liên hệ QC
Tôi tuân thủ nội quy khi đăng bài
Muốn giải han thì vô chùa hay xuống tóc, . . . .
1. Lan (Lan và Điêp hay Tắt Lủa Lòng, Hồn Bướm Mơ Tiên) vào chùa mà có giải hạn được đâu.
2. Thiếu gì thằng côn đồ cắt phứt 3000 sợi giây oan nghiệt, cạo trọc lốc có thấy giải gì đâu.

Chùa đâu phải nơi để chạy trốn?
Trong Thủy Hử, Lỗ Đạt trốn vào chùa. Từ đó sinh ra Lỗ Trí Thâm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trong Thủy Hử, Lỗ Đạt trốn vào chùa. Từ đó sinh ra Lỗ Trí Thâm.
Trong truyện có nói rằng Lỗ Trí Thâm suốt ngày uống C2H5OH thì phải. Sau này nhiều người nghiện cũng tưởng rằng trốn được như Lỗ Trí Thâm. Há há.
 
Chùa đâu phải nơi để chạy trốn?
/(hông phải tất cả vô chùa là để trốn chạy 1 thứ gì đó;
(/ô chùa còn là để ta tĩnh tâm lại, suy xét hành vi của mình từ đầu chí cuối để biết đúng sai với đời

Rất nhiều người lấy cõi phật làm nơi bớt để sân xi tham & dục
Cũng không ít người ăn nhờ ở đậu của phật vì ngoài đời không còn gì để ăn, để uống.

Nhưng thôi, mình là người vô thần, nói về phật có lẽ trở thành kẻ không đàng hoàng./.
 

File đính kèm

  • C0408.jpg
    C0408.jpg
    59.3 KB · Đọc: 2
Web KT
Back
Top Bottom