Làm thế nào để hộp thư nhắn tin cá nhân không có thư rác (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Gần đây mình thấy việc đăng nhập vào diễn đàn cũng rất thuận lợi cho các thành viên.
Các thành viên khi đăng ký xong và không cần kích hoạt tài khoản của mình qua đường link của diễn đàn cũng đăng nhập được. (Nhờ BQT xem lại chức năng này)
Dẫn đến nhiều thành viên "ảo" - vào diễn đàn với nhiều mục đích ...chuyên "spam" đã kích giữa các thành viên qua hộp thư nhắn tin cá nhân.

Bài viết phản ảnh các nick chuyên spam quậy phá, tạo hiềm khích lẫn nhau tại đây

Tôi có check danh sách thành viên trong diễn đàn và ngày đăng nhập cuối cùng không thấy tên họ srlangtu

Cụ thể tôi đã nhận được nhiều tin từ diễn đàn (tiếc là tôi đã xóa và không gởi lại cho diễn đàn thấy các tin nhắn "khờ khào" đó.

Lá thư ngày hôm qua
Đây là email tự động, vui lòng không hồi âm lại email này.
***************************

Chào Kế Toán Già Gân,

Bạn vừa nhận được một tin nhắn tại diễn đàn Giải Pháp Excel từ thành viên srlangtu,

Để đọc được tin nhắn này bạn vui lòng đăng nhập vào liên kết sau đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/private.php

Tôi xin nêu các vấn đề sau đây :

1.- Có cách nào khóa lại các nick thường gởi thư spam đến mình không ?
2.- Trong hồ sơ cá nhân, không dùng chức năng nhắn tin :
Nhưng lúc tôi muốn Được phép nhắn tin qua các thành viên khác và các thành viên khác không thể nhắn tin vào mình được không ?


Nhân đây tôi xin trích 1 đoạn của Nghị định 90/2008 về chống thư rác (spam) để các thành viên tham khảo :
Nguồn : http://www.massogroup.com/cms/content/view/5163/291/lang,en/
Theo nghị định 90/2008 về chống thư rác (spam) vừa được Chính phủ ban hành, việc gửi thư rác (gồm thư điện tử rác và tin nhắn rác), làm sai lệch thông tin tiêu đề của thư điện tử, tin nhắn nhằm mục đích gửi thư rác nằm trong bảy nhóm hành vi bị cấm. Mức phạt cho hành vi nàycao nhất đến 80 triệu đồng. Nghị định cũng cấm việc trao đổi mua bán hoặc phát tán các phần mềm thu thập địa chỉ điện tử, phát tán virus máy tính, phần mềm gây hại… Gửi quá 5 thư điện tử quảng cáo đến một địa chỉ thư điện tử trong 24 giờ, sẽ bị phạt từ 10 – 20 triệu đồng.
Thân

----
P/S : Đề xuất xem và kiểm tra lại nick srlangtu
 
Trước tiên cảm ơn bác KTGG đã phản ảnh những cảnh báo trên.
Em xin trả lời lần lượt ý trong bài của bác như sau:
- Về việc đăng ký thành viên: Hiện tại các thành viên chưa kích hoạt thì không thể post bài, trừ box góp ý và box hướng dẫn sử dụng diễn đàn.
- Việc tạo nick spam tự động hiện nay là một điều đáng cảnh báo cho diễn đàn chúng ta và hiện tại BQT vẫn đang theo dõi gắt gao các spam tự động kiểu này.
- Việc spam qua tin nhắn là điều mà BQT đã cảnh báo cho các thành viên nhưng cho tới giờ số lượng người phản ánh về việc nhân spam vẫn là quá ít để có thể sử lý thành viên spam hoặc có các động tác khác phù hợp cho việc ngăn chặn.
- Nếu chỉ vì ngăn chặn spam mà tắt chức năng tin nhắn thì e rằng lợi bất cập hại.
 
Tôi có check danh sách thành viên trong diễn đàn và ngày đăng nhập cuối cùng không thấy tên họ srlangtu

Vậy ở đây mình còn lỗ hổng nào để các "tin tặc" vào quậy phá đây (Xin lỗi tôi dùng từ không khiếm nhã lắm).
Mỗi anh chị mình đến với diễn đàn để được học tập sẻ chia kinh nghiệm cùng nhau.
Tôi "dốt đặt" nhưng cũng không ngại che đậy cái dốt của mình và luôn viết bài để xin được hướng dẫn từ các anh chị thành viên. Còn hiểu được cái gì thì viết lên để cùng nhau học tập và hoàn chỉnh kiến thức mình thêm. "Kiến thức thì vô tận"
Việc tôi viết các bài "Qui trình hạch toán kế toán, thang bảng lương,..." cùng các thành viên đang xây dựng đóng góp. Mình thấy ai quan tâm cần bổ sung kiến thức, nghiệp vụ thì tốt, còn bảo tại sao mình "ngu đần" khi viết lên các bài đó mà thành viên học không bỏ ra một chi phí nào.(Đối với tôi thì thấy các bài viết của mình cũng chưa chuẩn lắm)
Vậy các thành viên thường giúp đỡ cho nhau chắc hẳn cũng như tôi chăng ?
Anh chị ấy chắc ăn không ngồi rỗi nên mới lãng phí thời gian vàng ngọc của họ à ???

Bạn srlangtu đến và đã hiểu được diễn đàn này chưa.

Trích 1 đoạn trong muc chia sẻ - Tôi viết để mọi anh em thấy được cái tình, cái nghĩa của các thành viên. Cái tình cái nghĩa đó không sao tôi trả nổi. Có tiền cũng chưa có được

Mỗi anh chị trong diễn đàn chúng ta đến với nhau thật thân thương làm sao đấy. Không nhiều các anh chị mình cũng vẫn có những nỗi niềm ưu tư cuộc sống riêng, nhưng không phải thế mà gia đình excel mình lại mất đi những người quý mến.
Tại sao các anh chị ấy làm được vì họ quẳng bớt nỗi ưu phiền qua 1 bên để đem những kiến thức hữu ích đến cho cộng đồng. Thật vô cùng quý báu.

Ngày xưa việc phổ biến Internet không có mà bản thân tôi muốn học một vấn đề gì đó phải trả giá rất đắc cho việc này. Ngày nay đã có nhưng không biết trân trọng gìn giữ thì đó là sự mất mát "tài sản, kho báu - Tình Nghĩa" rất lớn.

----
Trích câu thơ của anh bạn HYen17
Trăm năm bia đá cũng mòn - Nghìn năm bia điện vẫn còn trơ trơ

Hồi xưa có câu:

Trăm năm bia đá thì mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Giớ bia điện tử thì sao đây ta;

Chẳng lẽ: Năm tháng bia điện tử thì mờ
Ngàn đời bia miệng vẫn còn trơ trơ!?
 
Về vấn đề nick Srlangtu, đúng là nick này có tồn tại trên diễn đàn, nhưng do số bài viết = 0 nên không được liệt kê trong danh sách thành viên, và vì vậy nên bác tìm không ra. Rất tiếc là bác đã xóa mất "bằng chứng" nên BQT không thể giải quyết vấn đề này được.

Nhưng thôi bác ơi, để ý tới những cái nhỏ nhặt đó mà làm gì. Trên đời này có ai mà tránh được những lần bị hiểu lầm, bị vu oan, bị ghét... Tuổi đời càng cao thì chuyện đó càng nhiều. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn biết bao nhiêu người người yêu mến mình, tôn trọng mình; và nhất là mình vẫn cứ phải sống, vậy cứ sống bình thường đi bác, sống vì những người mình yêu thương và vì lý tưởng của mình, còn ai đó không thích mình thì đó là chuyện của họ, mình chẳng cần quan tâm làm gì... được không bác.

Em còn nhớ một câu ba em dạy rằng: "Có ai đó chọc tức mình, mà mình tức, nghĩa là họ đã thắng; còn nếu mình không tức, thì mình mới thắng họ, và thắng cả chính mình..." Cho đến hôm nay, em vẫn sống như vậy, và hầu như không có ai có thể làm cho em nổi điên lên được... Mong bác cũng thế. Bỏ qua chuyện bực mình đó đi bác. Thay vì bác đi tìm người gây chuyện với bác là ai, tại sao họ lại nói vậy, v.v... thì bác dành thì giờ đó để viết thêm nhiều bài bổ ích khác cho tụi em học hỏi, và nếu dư thời giờ hơn nữa thì đi offline với tụi em, nha bác.

Chúc bác chóng vui.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom