Không cộng được dữ liệu trích xuất từ hệ thống

Liên hệ QC

CHUHUNGHN

Thành viên mới
Tham gia
7/9/21
Bài viết
7
Được thích
1
Chào các bạn.
Mình có 1 file dữ liệu trích xuất từ hệ thống, mình muốn cộng tổng các cột công xuất (DC Power...) mà không cộng được.
Các bạn giúp mình các định dạng, chuyển dữ liệu để cộng tổng các cột công xuất nhé.
Mình cảm ơn
 

File đính kèm

  • Inverter Report.xls
    1.2 MB · Đọc: 12
Chào các bạn.
Mình có 1 file dữ liệu trích xuất từ hệ thống, mình muốn cộng tổng các cột công xuất (DC Power...) mà không cộng được.
Các bạn giúp mình các định dạng, chuyển dữ liệu để cộng tổng các cột công xuất nhé.
Mình cảm ơn
Bạn thử chọn như hình nhé
1631001097305.png
 
Được rồi, cảm ơn bạn nhé
 
Chào các bạn.
Mình có 1 file dữ liệu trích xuất từ hệ thống, mình muốn cộng tổng các cột công xuất (DC Power...) mà không cộng được.
Các bạn giúp mình các định dạng, chuyển dữ liệu để cộng tổng các cột công xuất nhé.
Mình cảm ơn
Bạn thêm cách này nữa nhé: Tại ô F122 bạn gõ =SUM(--F9:F121) sau đó Ctr+Shift+Enter, kéo theo hàng ngang cho tất cả các cột còn lại.

--.png
 
Quá tuyệt vời, cách này rất nhanh và rất tiện cho việc copy sang các sheet khác. Thank bạn nhé
 
Chào các bạn.
Mình có 1 file dữ liệu trích xuất từ hệ thống, mình muốn cộng tổng các cột công xuất (DC Power...) mà không cộng được.
Các bạn giúp mình các định dạng, chuyển dữ liệu để cộng tổng các cột công xuất nhé.
Mình cảm ơn
Nếu dữ liệu lớn bạn sử dụng Convert to Number để Chuyển đổi thành con số bạn phải chọn vùng và chờ đợi rất là lâu, bạn có thể sử dụng cách sau đây sẽ cực kỳ nhanh. Các bước thực hiện như sau:
1/ Gõ số 1 vào H1, nhấn Ctrl+C (để copy).
2/ Chọn vùng cần Chuyển đổi thành con số (có thể chọn cả cột cho nhanh) và Click phải chuột chọn Paste Special, cửa số Paste Special hiện ra.
3/ Trong cửa số Paste Special chọn All > Multiply > OK.
 

File đính kèm

  • A_P.JPG
    A_P.JPG
    34.1 KB · Đọc: 9
Cách của ban Nguyet Ha (echo07) ở trên nhanh hơn và tiện hơn nhiều cho các sheet tương tự
 
Quá tuyệt vời, cách này rất nhanh và rất tiện cho việc copy sang các sheet khác. Thank bạn nhé
Nếu bạn một mình một túp lều một hòn đảo thì "tuyệt vời". Nếu bạn làm việc nhóm, có đối tác thì không "tuyệt vời". Tôi có thiết lập trong CP là dấu phẩy là dấu thập phân nên F122 có #VALUE!, vì --F9:F121 sẽ có lỗi. Vd.
Mã:
=--F9
Vì sao? Vì dấu phẩy là dấu thập phân nên Excel cố ép 123,45 ở dạng TEXT thành số được. Còn 123.45 là TEXT thực sự chứ không phải số "được đặt nhầm chỗ" nên kết quả là #VALUE!

sum.jpg

ep kieu.jpg

Nếu tôi là đối tác của bạn thì sau khi nhận được tập tin của bạn thì ở F122, G122 là #VALUE! vì các cột F, G vẫn là rác, và khi làm lại theo hướng dẫn của bạn echo07 thì vẫn là #VALUE!.

Ngoài ra trên máy của bạn F122, G122, ... là đúng nhưng dữ liệu ở các cột vẫn là "rác". Nếu nhiều chỗ khác cũng cần tính toán trên những dữ liệu đó thì lại "xoay xở"?

Không phải là tìm cách tính toán với dữ liệu nguồn là rác. Người khôn ngoan sẽ tìm cách biến dữ liệu nguồn từ rác thành xịn.

Cũng có thể thử như sau: Chọn vùng dữ liệu, vd. H9:H121 -> thẻ Data -> Text to Columns -> Next -> Next -> click nút Advanced -> Trong cửa sổ "Advanced Text Import Settings" trong trường "Decimal separator" gõ dấu chấm "." -> OK -> Finish

Hi vọng thành công.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu bạn một mình một túp lều một hòn đảo thì "tuyệt vời". Nếu bạn làm việc nhóm, có đối tác thì không "tuyệt vời". Tôi có thiết lập trong CP là dấu phẩy là dấu thập phân nên F122 có #VALUE!, vì --F9:F121 sẽ có lỗi. Vd.
...
Hi vọng thành công.
Bác ở đây bao lâu mà còn "hi vọng" vậy sao?

Thời buổi này mà còn "xuất từ hệ thống" sang file xls là biết dân cứng đầu rồi. Đúng chuẩn thì phải là CSV.
 
Bác ở đây bao lâu mà còn "hi vọng" vậy sao?

Thời buổi này mà còn "xuất từ hệ thống" sang file xls là biết dân cứng đầu rồi. Đúng chuẩn thì phải là CSV.
Còn tôi luôn tự hỏi: "XUẤT khó đến thế hay sao mà tác giả "hệ thống" không thể làm chuẩn được nhỉ?"
 
Còn tôi luôn tự hỏi: "XUẤT khó đến thế hay sao mà tác giả "hệ thống" không thể làm chuẩn được nhỉ?"
Bên "xuất" có thể cũng giống bên nhận, tức là không biết làm chuẩn, nhưng vì không bị bắt buộc làm chuẩn cho nên không cần hỏi ai hết.
Bọn này chỉ có cách trị duy nhất là rêu rao cái dỏm ấy cho đến khi nào chúng tự ái, bắt buộc phải tự cải tiến.
Khổ nổi, dân Việt ta có tôn chỉ "một lần khiêm nhường..." cho nên đến lúc cần tự cao thì có cái cớ để từ chối.
 
Bên "xuất" có thể cũng giống bên nhận, tức là không biết làm chuẩn, nhưng vì không bị bắt buộc làm chuẩn cho nên không cần hỏi ai hết.
Bọn này chỉ có cách trị duy nhất là rêu rao cái dỏm ấy cho đến khi nào chúng tự ái, bắt buộc phải tự cải tiến.
Khổ nổi, dân Việt ta có tôn chỉ "một lần khiêm nhường..." cho nên đến lúc cần tự cao thì có cái cớ để từ chối.
Có những cái tôi không thể hiểu nổi. Vd. chuyện làm việc nhóm mà mỗi người nhập một kiểu, người tổng hợp kêu trời rồi lên GPE nhờ giúp "khắc phục". Phải tôi tôi báo cáo với sếp. Đi làm công ăn lương không phải muốn làm thế nào cũng được. Cảnh cáo một hai lần vẫn tiếp tục thì đá đít ra ngoài đường. Nhưng chuyện lạ thì ở VN nhiều lắm. Gangster thì ở đâu cũng có, nhưng chỉ có ở VN mới có chuyện thanh niên bình thường cầm dao rượt đuổi công an, đấm tát công an, nhấn ga đâm công an sảy ra như cơm bữa. Học sinh thôi nhưng khi có xích mích thì rủ nhau 20, 30 người cầm dao, mã tấu, kiếm đi đấu với nhau. Ở nơi khác không có chuyện đó đâu. Khi giải quyết vd. chuyện không đeo khẩu trang thì chỉ cần lưu ý và cảnh cáo một hai lần. Đến lần 3 là tra còng vào tay, nếu chống lại thì quật xuống đường, đè mặt xuống đường và tra còng số 8. Không có nhà nước nào cho phép tấn công công an như cơm bữa được. Vì như thế pháp luật đâu còn cái uy, còn ai sợ pháp luật nữa, không bảo vệ người thi hành công vụ thì họ khó mà cứng rắn thật sự. Một anh chị công an đang làm nhiệm vụ là có cả một bộ luật hỗ trợ, cả một guồng máy đàn áp đứng sau, tại sao lại phải thua một thằng dân đen. Trừng trị thật mạnh tay thì dân đen phải run sợ thôi.
Nhưng thôi, ở VN nhiều chuyện khó hiểu lắm. :D
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có những cái tôi không thể hiểu nổi. Vd. chuyện làm việc nhóm mà mỗi người nhập một kiểu, người tổng hợp kêu trời rồi lên GPE nhờ giúp "khắc phục". Phải tôi tôi báo cáo với sếp. Đi làm công ăn lương không phải muốn làm thế nào cũng được. Cảnh cáo một hai lần vẫn tiếp tục thì đá đít ra ngoài đường. Nhưng chuyện lạ thì ở VN nhiều lắm. Gangster thì ở đâu cũng có, nhưng chỉ có ở VN mới có chuyện thanh niên bình thường cầm dao rượt đuổi công an, đấm tát công an, nhấn ga đâm công an sảy ra như cơm bữa. Học sinh thôi nhưng khi có xích mích thì rủ nhau 20, 30 người cầm dao, mã tấu, kiếm đi đấu với nhau. Ở nơi khác không có chuyện đó đâu. Khi giải quyết vd. chuyện không đeo khẩu trang thì chỉ cần lưu ý và cảnh cáo một hai lần. Đến lần 3 là tra còng vào tay, nếu chống lại thì quật xuống đường, đè mặt xuống đường và tra còng số 8. Không có nhà nước nào cho phép tấn công công an như cơm bữa được. Vì như thế pháp luật đâu còn cái uy, còn ai sợ pháp luật nữa, không bảo vệ người thi hành công vụ thì họ khó mà cứng rắn thật sự. Một anh chị công an đang làm nhiệm vụ là có cả một bộ luật hỗ trợ, cả một guồng máy đàn áp đứng sau, tại sao lại phải thua một thằng dân đen. Trừng trị thật mạnh tay thì dân đen phải run sợ thôi.
Nhưng thôi, ở VN nhiều chuyện khó hiểu lắm. :D
1. cái này do dân chúng ghét công an nên bênh vựcn những kẻ chống công an.

2. chuyện "học sinh đấu nhau" này vốn bắt nguồn từ các phim Nhật. Bọn Nam hàn và Hồng Kông lãng mạn hoá lên một bậc nữa. Nguồn gốc Nhật thì nó đã định là phim noa (film noir). Lúc Nam Hàn và HK lãng mạn hoá chúng thành sì-tyn thì đương nhiên họ cởi bỏ tính chất 'noa' đi. Thế là dân Việt ta vốn thần tượng sì-tyn hai thằng này, ùn ùn theo.
 
Nhìn thấy text, số, ngày đều canh giữa là biết mức độ chuẩn rồi.
 
Nhìn thấy text, số, ngày đều canh giữa là biết mức độ chuẩn rồi.
Còn nhiều điều muốn nói lắm.

Ngày tháng ở cột B tuy vẫn cộng trừ được nhưng không chuẩn. Một số hàm sẽ trả về giá trị sai, khác với mong đợi.

Trên máy tôi (dấu phẩy là thập phân, ngày tháng dạng dd.MM.yyyy) lúc đầu cả 2 công thức ở G7, H6 đều trả về 0. Sau khi biến G9:G21 thành số thì G7 = 5423. Đó là tổng G9:G21, vì từ G22 vẫn là TEXT.

sum.jpg

Nhưng H6 vẫn trả về 0.

Nếu biến cột B về ngày tháng chuẩn thì H6 = 5423. Tất cả các dòng của B9:B121 đều thỏa điều kiện nhưng tổng G22:G121 = 0 do chúng vẫn là TEXT.

sumif.jpg

Tại sao trong các cột A, G và J có các tam giác xanh còn E, F, H và I không có tam giác xanh?

Trên máy tôi dấu phẩy là dấu thập phân. Cột A, G, J chứa các số nguyên, không có dấu chấm hay phẩy nên Excel còn do dự, nghi ngờ chúng là số nên cho tam giác xanh để lưu ý người dùng. Còn trong E, F, H và I đều có dấu chấm, vậy không là số rồi, Excel không do dự, nghi ngờ gì cả nên không cho dấu xanh.

Người khôn ngoan không phải là người cứ mỗi chỗ dùng hàm, tính toán, là lại tìm cách "xoay xở". Người khôn ngoan sẽ làm chuẩn dữ liệu nguồn một lần để dùng muôn đời.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Người khôn ngoan không phải là người cứ mỗi chỗ dùng hàm, tính toán, là lại tìm cách "xoay xở". Người khôn ngoan sẽ làm chuẩn dữ liệu nguồn một lần để dùng muôn đời.
Đúng như vậy bác ah, ở chỗ em thì có quyền yêu cầu bộ phận gửi báo cáo, thông tin các loại phải đúng format, đặc biệt là các dữ liệu về ngày tháng phải chuẩn ngay từ đầu nếu không là loạn hết.
 
Bạn thêm cách này nữa nhé: Tại ô F122 bạn gõ =SUM(--F9:F121) sau đó Ctr+Shift+Enter, kéo theo hàng ngang cho tất cả các cột còn lại.

View attachment 265587
Mình muốn chuyển tổng từ các sheet về 1 sheet cuối, tức là khi kiểm tra chỉ cần copy sheet cuối thì nó sẽ tự động cập nhật các tổng ở các sheet về bảng cuối, nhưng bị lỗi bạn ơi, có cách nào giải quyết được ko nhỉ
1642407543669.png
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sửa lỗi hàm excel mà không có file thì như trai không có súng.
 
Sửa lỗi hàm excel mà không có file thì như trai không có súng.
Trai nó chỉ có cái chân thôi chứ làm gì có súng. (*1)
Đúng ra bạn phải bảo thớt mở thớt khác. Đây là vấn đề khác mờ.

(*1) tôi nói đây alf con trai - một loài sò - nhé. Ắc min nào đang rình chớ có lợi dụng kết tôi nói tục. Không biết con trai nó có cái chân thì là dốt sinh vật học.
 
Web KT
Back
Top Bottom