Khó truy cập trang GPE (4 người xem)

  • Thread starter Thread starter Ba Tê
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Cảm ơn BQT, em thấy rất mượt mà rồi ạ. Hi
 
Cũng không chắc lúc nào cũng mượt đâu.
Cũng còn lúc quay quay quay... đi luôn.
 
Lúc mạng chậm, mình thấy tội nghiệp cho người "thi hành án" và "thằng bị xử tử" ---> Nhấn nút ban nick một phát mà nó cứ quay hoài, khổ cho "thằng bị xử tử" phải chết từ từ, chết trong đau đớn (rất dã man)
Bây giờ khỏe rồi, "chặt" phát chết ngay, chết không kịp suy nghĩ, không kịp đau đớn ---> Rấất... ...nhân... văn
Ẹc... Ẹc...
 
Má ới!
Hôm trước mạng GPE nhanh lên mình mừng thầm
Hôm nay, sau khi nâng cấp gì đó vào lúc trưa thì trở về tình trạng... QUAY ĐỀU... QUAY ĐỀU.. nữa rồi
Oải
 
Bên em giờ này GPE vẫn chạy veo veo sư phụ ạ, mấy hôm trước quay quay muốn điên người nhưng hôm nay thấy nhanh hơn còn ngày mai thì hỏng biết sao nữa, không biết còn bị tình trạng quay đều, quay đều đó nữa không?...hix hix hix.
 
Do hồi trưa sau khi nâng cấp xong bị bận đột xuất nên chưa khởi động lại máy chủ, gần 16h mới vào khởi động lại máy nên gây khó truy cập trong khoảng 12-16h.

Thanh Phong
 
Buổi sáng GPE lại quay đều ... quay đều ... :bicycle:
 
Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, con người cũng có lúc trầm lúc thăng...
Khả năng GPE TREO là do nhiều thành viên THĂNG quá.. cho nên việc GPE TRẦM cũng là điều dễ hiểu...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nãy giờ cũng bị quay quay chóng mặt quá "gồi"
 
Muốn gộp bài mà GPE quay như chong chóng, nản quá bác ạ! hix
Cái này cũng nguy hiểm đây ---> Dễ bị kiện oan
Ẹc... Ẹc...
Mà công nhận GPE mình ít khi nào "lướt nhẹ và êm" như IPad nhỉ! Gần như lúc nào cũng lếch bánh như bị keo dính chuột ấy
 
Có lẽ GPE phải thêm SLOGAN là "LƯỚT CÙNG CẢM XÚC" nữa.. vì nhiều lúc quay quay ức chế lắm..
 
Có lúc muốn thư giãn một chút khi về đến nhà, mở GPE nó quay quay lại "bị căng cứng" mà hỏng có "giãn" chút nào.
Híc!
 
Sáng nào anh đến nhà em
Nhấp "Có bài mới" để xem thế nào
Nhà em cổng kín tường cao
Và đôi cánh cửa ra vào xoay xoay
Yêu em anh đợi cả ngày
Năm qua tháng tới, thế này, … chẳng sao
?!
 
Sáng nào anh đến nhà em
Nhấp "Có bài mới" để xem thế nào
Nhà em cổng kín tường cao
Và đôi cánh cửa ra vào xoay xoay
Yêu em anh đợi cả ngày
Năm qua tháng tới, thế này, … chẳng sao
?!
Đã giỏi thì chớ...
Lại còn thơ hay...
Thơ hay để lấy tí may...
Cho GPE thông suốt...
Đỡ cau có lòng...
 
Sao nhiều chong chóng thế này :.,:.,
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom